Announcement

Collapse
No announcement yet.

MELBOURNE: CHUNG MỘT GÓI QUÀ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • MELBOURNE: CHUNG MỘT GÓI QUÀ

    Các bạn mến,

    Australia Day năm nay 26/1/2019 rơi vào ngày thứ bảy cuối tháng. Quay qua quay lại mà đã một năm, vậy mà cứ ngỡ mới chừng 5, 6 tháng thôi à.

    Các bạn ơi, điểm đến lần này của gia đình H và các con cháu vẫn là Government House như năm ngoái.

    Trên khúc đường đi bộ dẫn đến tòa nhà, gần đến trạm kiểm soát là một khoảng không gian quang đãng toàn những đám bụi cây xanh be bé, không có các lùm cây cao, với một bầu trời xanh da trời mát mắt và rộng mở, thật lý tưởng để đứng quay các cảnh trên không các bạn à. Cả ba đã dừng lại ở đó chờ...,sắp đến giờ máy bay cất cánh bay lên rồi đó.

    H xin mời các bạn thưởng thức một màn biểu diễn máy bay trưa hôm đó, trong video 5 phút dưới đây nha:

    [video=youtube]https://youtu.be/iUTmUTlLNjM[/video]


    Các bạn mến, hôm qua là thứ sáu, vẫn mở tiệm ăn như thường lệ, nên sáng thứ bảy T và H chẳng ai thức dậy sớm hơn mọi khi, chưa kịp ăn sáng, mà H đã hối đi ngay cho kịp xem mày bay nhào lộn trên không.

    L dậy sớm ăn một tô cơm chiên rồi, H không có thói quen ăn sáng như anh T, nên trong khi quay video, chỉ mình anh T bị bao tử nhắc nhở thôi các bạn à.

    Thấy chẳng ai bắt phone khi L gọi, H đoán mấy ông bố bà mẹ trẻ đang bận bịu với đám con nhỏ, nên sau đó H đã gửi tin nhắn vào phone các con thôi. Trong khi cả ba đang đi bộ để đến tòa nhà sau khi các màn biểu diễn máy bay kết thúc, thì con gái gọi cho anh T, cho biết lúc đó mới bắt đầu đi và cũng đã mua bánh mì thịt cho tất cả mọi người rồi, H thấy mặt anh T vui hẳn lên hihi.

    Khi T, H, L vừa bước vào khuôn viên của tòa nhà xong thì cũng là lúc ban nhạc lính Úc tiến vào, hên ghê các bạn ơi ( H trở thành fan của ban nhạc này từ dịp Australia Day năm ngoái rồi mờ :blush: )

    Và ngay trong khuôn viên này, ban nhạc đã trình diễn 7, 8 bài lận đó, bản nào cũng mang sắc thái vui tươi phấn chấn, lối trình diễn thân thiện, hòa đồng, hăng hái, khiến bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội càng thêm rộn ràng, háo hức.

    Các bản nhạc này chắc đều quen thuộc với những sắc dân Anh, Mỹ nên ban nhạc không giới thiệu tên bài hát nào hết, và trong đó có một bài công chúng còn cùng vỗ tay hát theo ban nhạc 4 chữ Y.M.C.A nữa đó.

    [video=youtube]https://youtu.be/jfoeTO4ckQE[/video]


    Về nhà H đã vào vào google để tìm ra tên và lời của bản nhạc:

    Y.M.C.A lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC:

    Young man, there's no need to feel down

    I said, young man, pick yourself off the ground

    I said, young man, 'cause you're in a new town

    There's no need to be unhappy

    ..............................................

    Many ways to have a good time

    .................................................. .........

    You can do what about you feel

    ........ young man, what do you want to be?

    .........young man, you can make real your dreams

    But you got to know this one thing

    No man does it all by himself

    ..........................................

    .........I was down and out with the blues

    I felt no man cared if I were alive

    I felt the whole world was so tight

    That's when someone came up to me

    And said, young man, take a walk up the street

    .................................................. ...........

    No man, young man, does it all by himself

    Young man, young man, put your pride on the shelf

    YMCA, and just go to the YMCA

    Young man, young man I was once in your shoes

    Young man, young man I was down with the blues, YMCA

    (Artist: Village People. Album: Cruisin'.Released: 1978.Genre: Disco

    Nominations: Juno Award for International Single of the Year)


    Hình như có tiếng ai đó bảo H: " Post vào thêm một bản nữa đi!" :shocked2:

    [video=youtube]https://youtu.be/saC2nW7c0v8[/video]

    Thân ái

    Hiền 74KNC ( còn tiếp)

  • #2

    Comment


    • #3

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5

          Comment


          • #6
            Khoảng đất trống trước tòa nhà chợt bừng sáng khi có 2 nàng đi cà kheo xuất hiện, với dáng vẻ mảnh mai vai trần, một cánh tay chống trên hông, cánh tay còn lại vươn ra phía trước uốn cong cong ở khuỷu và cổ tay, trông như hai nàng thiên nga trong bộ cánh màu hồng, đang nhởn nhơ trong ngày lễ hội vậy đó.

            Hoạt cảnh ấy đáng yêu quá, sợ hai cô biến mất tiêu, H vội nhờ anh T chụp cho một tấm.

            Thế là được thêm tấm hình, hì hì, thì tui...zui nhắm đó! hí hí



            :dzotle:

            Thân ái


            Comment


            • #7
              Hôm rồi HM ĐHSPKT ở Sydney và có đi Melbourne mà Hiền trốn đâu không thấy mặt . định đến ăn nhà hàng của Hiền hay sợ các bạn đến đông quá bể quán nên trốn mất tiêu vậy bạn hiền?

              Comment


              • #8
                Các bạn và NL mến,

                H đâu có trốn, tối đến tiệm ăn để chuẩn bị cho sinh nhật 1 tuổi của nhà trẻ, ngày và đêm hít thở bầu không khí giữa lòng City Of Melbourne, ngay ga Flinders Street, để chờ, ai hê một tiếng cho biết các bạn đang ở đâu, thì lẹ như sao xẹt đi bốc các bạn liền, nếu đông thì sẽ tản bộ ra ga Flinders Street đón các bạn đó.


                [video=youtube]https://youtu.be/muEPPHer9W0[/video]

                Cheer! :dzotle:

                Thân ái

                Comment


                • #9
                  Theo đề nghị của anh T, mọi người quay trở vào khuôn viên của tòa nhà, đến phiên H làm phó nhòm:


                  Khi H chọn vòi phun nước ngay phía trước tòa nhà, anh T bảo : “Chứng tỏ em có khuynh hướng hướng thượng đấy nha :cuoilan:, toàn thích chụp với cái gì cao cao không à!”

                  Chụp xong, đạo diễn kiêm phó nhòm cho H xem tấm hình mới chụp bằng mobile phone của H:




                  H : “Ô! cao ráo thon thả quá zậy trời! Dễ thiệt anh T ha, chẳng cần kích thích tố tăng trưởng, cũng hổng cần uống sữa voi, chỉ cần ăn rơ với thợ chụp hình thôi, hihi”

                  Cả hai cười hì hì. L ngạc nhiên chạy lại xem, cậu tỉnh bơ bảo: “nhìn mẹ trong hình đâu có tếu, mà sao ba và mẹ lại cười, con không hiểu”.

                  Anh T liền mở mobile phone của anh, cho L xem cả tấm hình H chụp với 2 cô đi cà kheo nữa, lúc này L mới gật gù : “ À ha! mẹ trong đây mới look real, còn mẹ trong đây look taller”, rồi cậu nói tiếp: “short or tall, it is not important, the most important thing in life is being happy”.

                  Thấy cậu ta phát biểu như ông cụ non, T và H phá lên cười, anh T khen :” Good! Good! I like your idea very much!”

                  Được khen, L khoái chí, cậu chen vào giữa ba và mẹ, cậu giang hai cánh tay ra hai bên, cánh tay phải quàng ra sau lưng của ba, cánh tay trái ra sau lưng của mẹ, với tư thế ấy, L gom được cả ba và mẹ vào mình.

                  Hạnh phúc trong tầm tay, đâu phải tìm đâu xa. Vui nhiều.

                  Thân ái

                  :dzotle:


                  Comment

                  Working...
                  X