Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đón Xuân - Thơ Hồng Thúy

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đón Xuân - Thơ Hồng Thúy


    Em ơi! đón gió mùa Xuân

    Về tan đông giá tuyết chan lạnh sầu

    Cuốn đi mấy cuộc bể dâu

    Đắng cay ngày nọ dãi dầu thương đau

    Trả hoàng hôn bóng tà sâu

    Trôi miền quá khứ cơ cầu tháng năm

    Thổi buồn mấy ngọn mưa dầm

    Mù xưa lặng lẽ giọt trầm ủ ê

    Với tay … sân trước Đào hiên

    Vườn sau Mai Cúc nụ xinh lá chồi

    Bình minh tỏa ngọc nắng soi

    Lược gương áo mới lụa phơ phới đầy

    Mời em mâm cỗ trà khay

    Chờ nghe hương cũ hồn say quê nhà

    Câu thơ từ đất nở hoa

    Cao mây tràng pháo vỡ oà điệu vui.

    Đón xuân lộc cánh môi tươi …

    Hồng Thúy

  • #2
    Tết Kỷ Hợi sắp đến , xin kính chúc Thầy Cô ,quý anh chị và bạn hữu khắp nơi cùng gia đình hưởng một cái Tết an vui sức khỏe, vạn sự như ý.

    Trong tinh thần đó, em xin gởi bài thơ Đón Xuân lên Webnhà như một món quà thi phú ngày Xuân, kính mời quý thầy cô , các anh chị thân hữu cùng thưởng thức.

    Cám ơn anh Hùng "post sĩ" đã giúp em post bài .

    Chân thành cám ơn quý anh chị luôn ưu ái cho những Like khích lệ cổ vũ gà nhà.Thật hân hạnh vô cùng!

    Lần nữa kính chúc quý thầy cô ,quý anh chị, các thân hữu tràn đầy hạnh phúc , mọi điều hạnh thông.

    Kính mến,

    Hồng Thúy

    Comment

    Working...
    X