Announcement

Collapse
No announcement yet.

GIÁNG SINH 2017

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • GIÁNG SINH 2017

    Originally posted by 'HienTran'

    Các bạn mến,

    NOEL 2017 sắp gần kề, mà sao H cứ mê “chụp”. Cũng chỉ vì H đang thực tập post hình lên diễn đàn đó các bạn ơi!

    Các bạn biết không, trước khi ra ngoài, H chụp cái mobile phone trên kệ bỏ vào túi để lúc nào cũng có nó kè kè kế bên mình.

    Ra đường, chụp sau lưng người ta, haha:





    Đi chợ về, nải chuối mũm mĩm cũng bị H chụp, khà khà:





    Cháu hay đòi bố mẹ : “Con muốn xem ông”, “Con muốn xem bà” ( = cháu đòi facetime với ông bà đó :thumbs. Cứ thế ông bà và cháu facetime đều đều, trong khi bà facetime ông cũng chen vào, lúc cháu facetime với ông thì bà cũng vậy mà hihi . Nhưng hôm nay ông bà không xếp hàng ngang như mọi khi, mà xếp hàng dọc : ưu tiên cho bà facetime trước, rồi mới tới lượt ông (ai bảo ông cứ thích chiều bà, nên ông mới có được một thói quen đáng yêu như thế đó các bạn à), ông xung phong làm phó nhòm hihi:




    Rồi lại còn selfie nữa chứ:





    :cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:
    Originally posted by 'HienTran'

    Các bạn ơi!

    Rõ ràng sáng nay hai bố con đang cõng nhau ở trển bé tí xíu tẹo teo à, bé hơn nải chuối nữa kìa, mà sao bây giờ họ bự quá vậy, bự hơn nải chuối luôn.

    Chậc chậc! Hổng biết chuyện gì đã xảy ra đây?

    Thôi rồi ai bảo cứ lo cõng nhau, cứ mải cười ha hả, mà bị ai đó chích cho mỗi người một liều kích thích tố tăng trưởng cực mạnh vào mông của bố vào cẳng của con hihi



    :cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoi lan:

    ]
    Originally posted by 'HienTran'



    Các bạn ơi,

    Ca sĩ Thiên Kim đang hát MÙA ĐÔNG CỦA ANH đó, chúng mình cùng hát theo cô ấy nha:

    [video=youtube]https://youtu.be/C4k4Lh5U5pI[/video]

    Hát xong một lần rồi phải không các bạn,

    Các bạn nghe lại lần nữa nhé, ở 1 phút 43 giây đó, cô ấy hát:

    Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái

    Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy

    Anh đi đi

    Người điên không biết nhớ

    Và người say không biết buồn


    Nhưng bời vì H đang xem tấm hình này:


    [size=medium]tự nhiên tới lúc 1 phút 43 giây H lại hát là:

    Ai chẳng là người điên trong một gia đình mad

    Nhưng họ chẳng bị say trong hình như bạn thấy

    Tin tôi đi:

    Vì say hay khóc lắm

    Còn người điên hay cứ cười



    :cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:
    Originally posted by 'HienTran'

    [size=medium]Các bạn mến,

    Ai cũng biết chuối rất khó trồng ở Melbourne.

    Vậy mà cách đây vài năm, khi đang quanh quẩn trong khu chuyên về vườn tược ở Bunning Warehouse, một người được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, sang Úc chỉ biết trồng mỗi rau răm, mắt đã sáng rực lên mừng rỡ, khi thấy một cây chuối xanh tươi mơn mởn đầy sức sống, cô ta ( tức là cô Hiền đấy) đã rinh cây chuối ở đó về nhà:




    vì họ bảo nó chịu lạnh được các bạn à:




    Lúc đó là mùa xuân.

    Về nhà với bàn tay chăm sóc của H, hết xuân, qua hè, hết hè, và H vẫn còn nhớ khi mới bước vào mùa thu nó vẫn còn xanh, vậy mà chỉ một tháng sau, một phần màu xanh của lá đã bắt đầu ngả sang màu vàng.

    Bạn bè đến chơi nói phải bê nó vào trong cho ấm, hãy để nó gần cửa kiếng chỗ vẫn đầy đủ ánh sáng mặt trời. H cũng làm theo, nhưng sao nó vẫn ngày càng héo hon vàng vọt, và tàn theo đông tàn.

    Mùa xuân lại đến, trời ấm hơn, H bê nó ra ngoài, nó chẳng hồi phục, mà màu vàng của lá lại chuyển sang màu nâu. Biết nó ngỏm rồi, nên bê nó ra khỏi khoảng đất trồng trọt, để nó kế hàng rào, khi nào rảnh sẽ dọn dẹp bỏ đi.

    Một ngày kia, trước khi nhổ bỏ cây chuối, thôi thì chụp một tấm làm kỷ niệm vậy:




    vừa tiu nghỉu: “ Mình không có khiếu trồng trọt đâu”

    Bỗng dưng H nghe thấy tiếng con nhỏ Hiền Trần Đầu Trọc văng vẳng đâu đây: “Đừng…. đừng nản H ơi, kiếm cây khác trồng đi, có thể là mi không trồng chuối được, mà lại trồng được cây khác thì sao!”

    Nhờ vậy H cảm thấy rất hăng hái, vẫn tiếp tục trồng trọt, nhưng chỉ trồng mấy loại cây be bé thôi.

    :cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:

    Các bạn và KD mến,

    Các bạn thấy hoa H trồng rồi ha, tuy nhiên các bạn hổng thấy cô H trong đó đâu, cổ bé hơn hoa mà, cổ đang núp dưới mấy cánh hoa đó đó, cổ bé tí tẹo tèo teo à cac bạn ơi! ha ha


    :cuoilan::cuoilan::cuoilan:

    CHÚC THÀY CÔ, CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH HẠNH PHÚC

    Thân ái

    Hiền 74KNC


    [/quote]
Working...
X