Announcement

Collapse
No announcement yet.

KLM tại Sydney

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • KLM tại Sydney

    Các bạn thân mến

    Đây là hình ảnh mới nhất của KLM ( khóa 74 KCN ) cư ngụ với hiền thê tại Thị Nghè VN nhưng hình chụp chỉ một mình ên tại góc vườn nhà của NTT trong lần thứ 3 ghé Sydney ! Lần đầu năm 2014, lần thứ nhì 2019 ,cách lần thứ 3 khoản 2 tháng . Cả 3 lần đều vì tình phụ tử và mấy đứa cháu mà cha-nội ( viết tắt chữ cha và ông nội ) KLM dành phải bóp bụng vượt ngàn trùng Saigon-Canberra.




    Tại Canberra đứa con trai đầu của KLM mấy năm nay làm chủ một tiệm Vietnammese restaurant có tên là Phở Dickson . Theo kế hoạch, anh ta cũng sẽ là người cung cấp phần take away lunch cho HM Syd2019 trong ngày đi Canberra xem hoa Tulip .

    Mỗi lần KLM đến Úc đều bỏ một vài giờ đến thăm NTT và ngồi đúng vào cái góc đó để cà phê thuốc lá và những câu chuyện giữa những người "bạn vàng 18 carat "

    Lần nầy anh ta than thuốc lá ở cái xứ nầy mắc quá ! ( 32 đô Úc cho 1 gói 25 điếu, giá 1 điếu tương đương với 1 gói ở VN ) . Mắc là phải ! vì ở Úc giá thuốc lá có tính tiền nằm public hospital . Kéo xong điếu thứ hai, anh ta cho biết tâm tư rất áy náy ... cuộc sống bận rộn chưa hồi âm mail cho cô bạn 74 Knc nào đó dưới Melbourne . .

    Thân ái chúc KLM và các bạn vui khỏe .

    NTT



  • #2
    Họ Nguyễn đón khách.



    Nguyễn Khuyến:

    Đã bấy lâu nay bác tới nhà;

    Vợ thì đi vắng , chợ thời xa.

    Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;

    Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

    Cải chửa ra cây , cà mới nụ;

    Bầu vừa rụng rốn , mướp đương hoa.

    Đầu trò tiếp khách, trầu không có

    Bác đến chơi đây , ta với ta.

    Nguyễn......



    Đón Bác lâu nay mới tới nhà

    Vợ thời đi vắng, chợ thời xa.

    Ao sâu, sóng cả: nhà không có;

    Vườn rộng, rào thưa cỏ mọc dầy.

    Cải chửa ra cây: Mưa chửa đến;

    Bầu vừa xập gốc , mướp teo hoa.

    Cà Phê tiếp khách, thêm vài điếu;

    Bác trốn ra đây, hít với hà.


    KD copy thơ của cụ Nguyễn rồi thấy trong hình sao thì tả vậy cho vui. Nếu sai xin thứ lỗi nhé.

    Thân ái

    KimDung

    Comment


    • #3
      Nhớ bạn hôm nay tìm đến nhà,

      Đường dài vạn dặm chẳng phiền hà

      Bình rượu khách xa chưa mang đến

      Tách trà gia chủ đã đưa ra

      Rộn ràng nhắc chuyện thời trai trẻ

      Thì thào tâm sự nỗi lo già

      Chủ bảo:”Diển đàn sao bặt tiếng?”

      Khách rằng:”Còn mãi lo đuổi gà”

      :shocked2::shocked2::shocked2:

      Comment


      • #4
        Anh Khai lâu rồi sao thấy xa ?

        Hôm nay mới thấy ghé thăm nhà ( diễn đàn )

        Chuyện ngày xưa

        Giọt café hơi thuốc lá chia nhau

        Chuyện ngày nay

        Diễn đàn vắng anh thiếu bạn chia xẻ

        Hỏi han mới biết anh giữ trẻ

        Thôi thì ….nếu vẫn còn sức khỏe

        Ghi vào đây chút ít chữ cho vui

        P chúc mừng hai anh đã có những phút giây tâm sự trên sân sau nhà anh Toản , tình bạn nay chữ đã thành thơ :cuoilan:

        Chúc anh Khai có nhiều ngày vui bên cháu nội , và P cũng rất hy vọng được thấy anh bóp bụng lần 4 tại tháng 9 Syd nhen


        Comment


        • #5
          Người bảo lâu rồi sao thấy xa

          Thiệt tình xa quá quá xá xa

          Năm ngàn cây số nào đâu sá

          Trăm vạn tiền đồng kiếm khó ra

          Visa xin duyệt chờ mỏi mắt

          Một chuyến ra đi phải hỏi “bà”

          Nghỉ hưu cứ ngỡ đời thong thả

          Cái số phong trần đâu dể tha

          Cơ cực lầm than nào ai biết

          Chăn con chăn cháu lại chăn gà.

          Hic hic hic.

          Comment


          • #6
            Chuyến viếng thăm xứ Down Under của bạn Khai Lao đã đem đến cho diễn đàn một món quà đặc sắc đó là không khí lễ hội vui tươi chưa từng có. Bài thơ được xướng họa mấy hôm nay đã xóa tan đi truyền thuyết cho là sinh viên kỹ thuật chỉ biết máy móc mà chẳng hề biết đến chuyện văn, thơ.

            Comment


            • #7
              Các bạn thân mến !

              Bị error Server SQL, KLM nhờ post comment nầy "cho kịp thời vụ" trong lúc anh ta bận rộn lên máy bay quây về với vợ hiền tại Thị nghè .

              NTT


              [hr]

              Cám ơn anh Hùng Nguyễn đã khen tặng, nhưng dân Kỹ thuật có làm được vài câu thơ thì cũng chỉ để cho mọi người mua vui, huống chi đây chỉ là 2 bài họa thơ. Mà trong 2 bài này, bài đầu để ủng hộ cái chuyện tức cảnh sinh tình của KD, câu cuối : Khách rằng còn mãi lo đuổi gà (theo câu nói của ông bà xưa “đuổi gà cho vợ”) còn chưa rõ nghĩa. Tương tự, bài kế để đáp lại sự nhắc nhở của PL, câu cuối vẫn theo ý tứ bài trên, hoá ra còn nguy hiểm hơn: chăn con chăn cháu lại chăn gà. Các thầy cô mà đọc câu này chắc là nhăn mặt nhíu mày, lầm bầm chê trách đồ già không nên nết, U70 mà còn chăn gà móng đỏ. Oan ơi ông địa, khó thể giải bày. Bởi thế, bài này tôi định chỉnh sửa lại như sau:

              Người bảo lâu rồi sao thấy xa

              Thiệt tình xa quá quá xá xa

              Năm ngàn cây số nào đâu sá

              Trăm vạn tiền đồng kiếm khó ra

              Visa xin duyệt chờ mỏi mắt

              Một chuyến đi xa cần “ lịnh bà”

              Nghỉ hưu cứ ngỡ đời thong thả

              Kiếp số phong trần đâu dể tha

              Cơ cực lầm than nào ai biết

              Lo con, lụy cháu, tội thân già.


              Nhân tiện, gởi tặng anh Hùng Nguyễn vài câu thơ nói về chuyện dân thợ làm thơ, he he:

              Giữ cứng tay kềm, mỏi hàm răng

              Nện búa liên tục, mặt đầy nhăn

              Sớm tối vui cùng dầu nhớt mở

              Cuộc đời dân thợ vẫn khó khăn!

              Tối nằm suy nghĩ đời sao tệ

              Cái số con gì mà lăn tăn?

              Phen này phải đổi nghề cho oách

              Cho vợ với con phải phục lăn...

              Kỹ sư làm mãi đói nhăn răng

              Bác sĩ làm sao có cái bằng

              Hay là cứ tập làm thi sĩ

              Viết mấy câu thơ chẳng mỏi răng

              Thi sĩ làm thơ hoa với bướm

              Kỹ sư ý tứ sặc mùi xăng

              Làm thơ con cóc mang khoe vợ

              Vợ bảo rằng đây cóc nhăn răng.


              Đừng buồn nghe anh Hùng Nguyễn, số nó vậy rồi, he he ...

              Khai


              Comment


              • #8
                Người ta thường nói "Ngọc bất trác, bất thành khí", bài thơ càng mài giũa càng thấy hay. Mài giũa là nghề của "ruồi xanh", điều này chứng tỏ dân kỹ thuật cũng rất có duyên với thơ, phải không anh?

                Hai câu:

                Visa xin duyệt chờ mỏi mắt

                Một chuyến ra đi phải hỏi “bà”

                Đổi thành:

                Visa xin duyệt chờ mỏi mắt

                Một chuyến đi xa cần “ lịnh bà”

                Là rất tuyệt vì hai chữ "đi xa" đồng vận hơn với chữ "Visa", tuy nhiên theo thiển ý mình vẫn thích nhóm chữ phải hỏi "bà" hơn là cần "lịnh bà" vì chữ "hỏi" đồng vận với chữ "mỏi" hơn. Anh nghĩ sao?

                Rất cảm động khi được anh tặng bài thơ trong đó hai chữ "lăn tăn" gợi nhớ nhiều đến một câu thơ nổi tiếng của cụ phó tổng TVH, trong câu:

                Cái số con gì mà lăn tăn?

                Ngoài ra còn có hai câu đối nhau rất hay là:

                Thi sĩ làm thơ hoa với bướm

                Kỹ sư ý tứ sặc mùi xăng

                Cám ơn anh nhiều và chúc anh "thượng lộ bằng an". Mong anh vẫn tiếp tục đến với DD.

                Comment


                • #9
                  Cảm tạ tinh thần người ủng hộ.

                  Vài câu vớ vẩn chào thăm hỏi,

                  Đâu cần phải nghĩ, phải lo ra.

                  Vạn dặm đường xa thăm bạn cũ,

                  Bộc bạch , chân tình qúi lắm thay.

                  Mến chúc gia đình anh chị vạn sự bình an. Mong gặp anh chị trong ngày họp mặt Sydney 2019.


                  Trong bài thơ anh Khai tặng anh Hùng có hai câu KD thấy vui vui.

                  Anh Hùng muốn:

                  Visa xin duyệt chờ mỏi mắt

                  Một chuyến đi xa phải hỏi "bà"

                  Anh Khai viết:

                  Visa xin duyệt chờ mỏi mắt

                  Một chuyến đi xa cần "lịnh bà"

                  KD thì muốn:

                  Một chuyến đi xa phài "nịnh bà"

                  Đàn bà cũng không kỷ luật sắt như mấy anh nghĩ đâu nha.

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment

                  Working...
                  X