Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện vui ngày chủ nhật

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện vui ngày chủ nhật

    Sáng nay Melbourne lạnh lắm, nhiệt độ xuống đến 2 độ C lận đó, vậy mà cũng rời nhà để đi shop. Đầu tiên là ghé vào tiệm cắt cuốn tóc.

    Cô thợ hỏi: “ Chị muốn kiểu tóc gì?”

    H: “ thì cũng như lần trước, kiểu cái tô ăn phở đang úp xuống đó!”, rồi H mở mobile phone cho cô xem hình chụp kiểu tóc “ tô phở Kingdom” các bạn à.

    Trời đã vào đông, nên người ta hạ giá quần đùi, liền bê về nhà 4 cái, về nhà ngồi vào máy lốc liền, may xong thấy anh T đang ủi đồ, H liền nhờ anh ủi dùm tiện thể.

    Khi ủi xong, anh hỏi: “ chắc 2 cái quần này em mới chế ra phải không? Vì anh thấy có đường lốc ngang đùi!”

    H: “ Đúng rồi đó anh, 4 cái quần đùi vừa mua ở shop về, giờ đã thành 2 cái quần dài rồi đó”.

    Chiều nay H đi lễ với cái đầu mới toanh:
    [img]http://www.daihocsuphamkythuat-thuduc.org/gallery/var/thumbs/Shared/HienTran2018/IMG_9204%2 và cả với cái quần dài cũng mới ra lò, hihi:



    Thân ái
    Last edited by HienTran; 09-03-2023, 04:31 AM.

  • #2
    Các bạn mến,

    Chủ nhật nào cả nhà cũng đi nhà thờ, và hôm nay, trong thánh lễ tiếng Việt nhà thờ gần nhà thông báo: "Ai có cha đã qua đời sẽ xếp hàng để lên thắp một ngọn nến cầu nguyện cho cha mình.", bởi vì hôm nay là Father's Day các bạn à.

    Ngồi ở dãy ghế trước mặt H là một cặp vợ chồng và câu con trai khoảng 13, 14 gì đó. Khi bố mẹ cậu ta đứng lên chuẩn bị bước ra, cậu ta cũng đứng dậy theo, ngay lập tức ông bố giơ tay ra cản, cậu ta liền ngồi xuống.
    - Anh T ghé vào tai H nói nhỏ: "Em biết tại sao cậu ta tính theo chân bố mẹ để xếp hàng không?"
    - H:"Chắc là vì cậu ấy không hiểu thông báo bằng tiếng Việt!"
    -Anh T: "Ừ, anh cũng nghĩ như vậy! Giả sử... trong trường hợp ông bố không giơ tay ra cản thì sao em nhỉ?
    -H : thì hi hi chứ còn sao nữa...😀

    Happy Father's Day

    Thân ái

    Comment


    • #3
      Các bạn mến,
      Hôm qua khi rời nhà đi lễ, vì L ra sau cùng,
      -nên anh T hỏi: Khóa cửa nhà chưa ?
      -L: Rồi!
      -Anh T: Rồi ạ chứ
      -L nhắc lại: Rồi ạ!
      -Anh T khen: Giỏi!
      L lộ nét thích thú khi được ba khen.
      -Trong khi mọi người trên xe cài dây an toàn L nhắc: Ba nhớ khóa cửa xe trước khi đề máy?
      -Anh T trả lời chậm rãi : Rồi…!
      -Nhanh nhẩu L nhắc : phải ‘Rồi ạ’ chứ ba!
      - Anh T và H phì cười. Vừa hì hì anh T vừa bảo : ‘ Ba đâu phải là Nathan, nên ba không phải ‘Rồi ạ’ với L.'

      Các bạn ơi! Tan lễ, về nhà H đội mũ lưỡi trai, tròng quần đùi zô và xỏ đôi giày của L zào để đóng zai Nathan, còn anh T zẫn như cũ vì zẫn là zai ba. Kết quả cậu L nhà tớ tha hồ thực hành ‘Rồi!’ và ‘Rồi ạ!’ zui góa trời…hí hí

      Thân ái

      Comment


      • #4
        Các bạn mến,

        6 giờ rưỡi chiều mới vội vàng lên xe để đến Bunning Warehouse, vì chợt nhớ ra chủ nhật họ đóng cửa lúc 7 giờ chiều, chứ không phải vào 9 giờ tối như những ngày khác trong tuần.
        Hôm nay trời đẹp nên đường phố thật tấp nập, phải chờ ở những trạm đèn xanh đèn đỏ lâu hơn, mãi 6 giở 50 mới đến nơi.
        Vì biết rõ mấy tấm phên muốn mua ở khu nào nên anh T và H đi một mạch đến đó, chất chúng lên chiếc xe đẩy, rồi đẩy nó đến quầy tính tiền, trả tiền xong là đúng 7 giờ các bạn ạ, nhân viên chờ mình tại lối ra và chào "Good night!" rồi khóa cửa, thì ra anh T và H là 2 người khách ra sau cùng hihi.

        H thở phào : 'Hết phải vội vàng nữa rồi', anh T từ từ đẩy mấy tấm phên ra chỗ đã đậu xe. Trong lúc H đang loay hoay để nghe anh T chỉ cách phụ với anh ấy để chất mấy tấm phên lên, bất ngờ 1 thanh niên ở đâu từ phía sau xuất hiện :' Để tôi giúp cho!'. Đồng sức với anh T, nên họ cho mấy tấm phên lên nóc xe một cach ngon ơ. H chỉ biết :'Thanh you very much! anh ta vui vẻ đáp lại:"It's OK" rồi đi hướng về phía cánh cửa của tiệm, đến ngay chỗ mà nhân viên bán hàng đã 'Good night' anh T và H lúc nãy.
        Mọi việc xảy ra mau quá, bấy giờ mình mới thắc mắc hỏi anh T: "Anh này là nhân viên hay người đi mua vậy?"
        Anh T: "Không biết! Để chờ xem!"...
        Ngồi trong xe, từ xa anh T và H thấy người thanh niên tốt bụng ấy đứng ở đó một lúc, rồi rời đi. Anh T và H đã hiểu anh ta cũng là người đi mua sắm như mình, có điều anh ta không biết giờ này tiệm đã đóng.
        H nói với anh T: "Đúng là trời sai anh ta chạy đến đây chỉ để giúp mình chất mấy tấm phên lên xe!"
        Anh T: "Ừ, anh ta là một trong những quí nhân trong đời sống mình, và mình lại là quí nhân trong đời sống của người khác, đó là tình người đó em!"
        H: "Cám ơn trời! Cám ơn người! và...tiện đây em H cũng cám ơn anh tài xế riêng này luôn hí hí".


        Thân ái

        Comment


        • #5
          Các bạn mến,

          Chiều hôm qua, về đến nhà L đi kiếm mẹ ngay. H không có trong nhà thì đang ở sân sau thôi, L đoán đúng tróc các bạn à. Thấy mẹ từ xa, cậu đã vừa đi đến vừa khoe:

          - Tuần trước con thắng ba 3 set, hôm nay ba cũng bị con hạ mẹ ạ.
          - Trời, sao kỳ này giỏi quá vậy
          ​​​​​- Mẹ biết không Novak Djokovic thắng cả tay vợt cao hơn anh ta, con cũng vậy đó mẹ, con thấp hơn ba mà con cũng thắng ba được.
          - Ừ nhỉ!
          - Ai cũng có power riêng, có năng khiếu riêng đó mẹ, không phải vì thấp hay cao đâu.
          - Vậy hả?
          - Như trong nhà mình đó, mẹ short hơn con và ba, mà mẹ lại là boss, con và ba đâu có là boss được đâu.

          Lý luận của L khiến H phì cười, nhưng mà phải công nhận cậu L nhà H hổng sai đâu, trong nhà H là boss thiệt đấy.

          Thực sự H cũng thích là boss của nhà H mà, nếu không H đã xin từ chức lâu rùi các bạn ơi, hi hi

          Thân ái

          Comment


          • #6
            Quả là một gia đình hạnh phúc và đầm ấm!

            Comment


            • #7
              Các bạn mến,

              Cám ơn trời vì vẫn có thể đứng vững trong nhiều hoàn cảnh và sau những biến cố trong cuộc sống, các bạn biết không có những lúc cứ tưởng tinh thần mình đã bị nhấn chìm rồi đó.

              Vì thế H mới rút ra rằng con người cần luyện tập cho mình có được tinh thần mạnh mẽ và sự minh mẫn trong sự chọn lựa.
              Đó là hãy chọn sống vui, và trân trọng những khoảng khắc trong hiện tại, dừng tiếc nuối quá khứ mà hãy dùng những kinh nghiệm đã trải qua, những kỷ niệm đẹp để trau dồi hạnh phúc cho mình và để vun quén gia đình, để được cùng hưởng môi trường hạnh phúc.

              Mà tinh thần thì bao gồm cảm xúc và lý trí, theo kinh nghiệm của H, thì trong phạm vi gia đình, các yếu tố như thời gian, nỗ lực, sự thuyết phục, cảm thông, nâng đỡ, cùng chia sẻ và áp dụng những cách thức duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất, cũng như biết thích nghi vào từng hoàn cảnh trong cuộc sống đều góp phần vào sự bình an và hạnh phúc của gia đình.

              H nghĩ rằng thì mình cứ vui trong hiện tại, trong tầm tay của mình, biết dè sẻn và có kế hoạch cho cuộc sống, và cứ theo đó mà thi hành, hãy phó mặc những gì ngoài tầm tay và tương lai mình vào sự chở che của đấng tạo dựng nên vũ trụ này, không cần gia đình mình lúc nào cũng tràn ngập niềm vui đâu, H thấy mình chỉ cần có được những khoảng khăc vui nhiều hơn rầu rĩ là mãn nguyện lắm rùi các bạn à.

              Thân ái
              Last edited by HienTran; 10-15-2023, 09:41 PM.

              Comment


              • #8
                Anh T giới thiệu H xem video Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện bí quyết hạnh phúc:
                ‘Cô xương ngôn viên quay sang ông chồng hỏi: Cụ ơi cụ! bí quyết của cụ hơn ba mươi năm nay là gì, thì ông chồng cứ: Ơ, ơ, cô nói gì, cô nói lớn lên, tôi lấy bà xã tôi mới ba năm tôi bị điếc đến bây giờ’



                Xem xong H bảo: MC Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện vui ai cũng thích, em thử kể lại nha

                Dứt lời, H bắt đầu liền:

                "Nhân ngày tình yêu, cô xướng ngôn viên một đài truyền hình kia giới thiệu: chúng tôi sẽ phỏng vấn một cặp vợ chồng đã sống bên nhau trên ba mươi năm chia sẻ bí quyết hạnh phúc, và ...xin mời ông T bà H"

                Anh T cắt ngang; " Trong truyện ông Ngạn kể đâu có ông T bà H, em nhớ lộn rối"
                H: "Chẳng lẽ em bị lẫn thật rồi à?"
                T: "Chưa! Chưa lẫn thật đâu!"
                H: "Tức là mới bị lẫn giả thôi hả?"
                T: Ừ!"

                Thân ái

                Last edited by HienTran; 10-15-2023, 09:54 PM.

                Comment


                • #9
                  Có một vài dấu tích nhỏ xíu như hạt vừng đen của chuột nhắt trong nhà bếp.

                  Đêm hôm trước, trước khi tắt đèn đi ngủ, 2 khay bẫy chuột được xử dụng, mà sáng ra chẳng có con nào bị dính.

                  Click image for larger version  Name:	khay.jpg Views:	0 Size:	329.9 KB ID:	29800


                  Nhà bếp liền với phòng khách, nên H ôm chăn ra phòng khách ngủ để theo dõi. Khi đèn đã tắt, căn phòng thật yên tịnh và tối thui mới được chừng mười phút, thì H nghe thấy tiếng xào xạc ở gần cái TV.
                  Không bật đèn H rón rén bước về hướng có tiếng động. Tiếng động tự nhiên ngưng bặt. H dừng chân và bấm nút cái mobile phone trên tay để có chút ánh sáng, thì nhận ra ở gần đó có một thùng giấy nhỏ đựng các bao potato chip của L, miệng thùng giấy đóng hờ hờ.

                  Đoán là chuột nhắt đang ở trong đó. Sợ chúng chạy ra mất, H liền xòe rộng 1 bàn tay giữ cho các mép miệng thùng khép chặt, còn bàn tay kia lùa dưới đáy thùng, rồi úp miệng cái thùng giấy xuống nền nhà, rồi lấy cái thớt gỗ nằng nặng để lên trên cái thùng đựng chíp. Rồi H lên ghế dài phòng khách ngủ tiếp.

                  Sáng thức dậy, H quan sát thùng giấy đó trên nền nhà.
                  Anh T và L cũng đã thức dậy và vào phòng khách nghe H kể lại.
                  H: Này anh xem này, đêm vừa rồi nó ăn chip trong thùng này, miệng thùng chíp bị em úp xuống, không còn lối ra, nên nó đục lỗ ở đây để chui ra nè.

                  Click image for larger version  Name:	thùng.jpg Views:	0 Size:	308.2 KB ID:	29801


                  Anh T: Tụi nó khôn thật, hai cái khay để bẫy kia, rắc tôm khô và đậu phụng rang thơm ngon thế mà không dụ chúng được.
                  Nhanh nhẩu L bảo: Vì nó thích MODERN FOOD mà.
                  Anh T: MODERN FOOD hả, mà MODERN FOOD là cái gì?
                  L: MODERN FOOD là potato chip, là KFC, là Mc Donald đó ba.

                  🫢

                  Thân ái
                  Last edited by HienTran; 11-05-2023, 04:31 PM.

                  Comment


                  • #10
                    Thế là hai bố con rắc thêm potato chip lên 2 khay bẫy chuôt. L vui ơi là vui vì ý kiến của cậu được hoan nghênh, cậu ta nhanh nhẩu giúp bỏ potato chip còn lạI trong thùng giấy vào thùng rác, còn cái thùng giấy thì L bỏ vào thùng chứa vật liệu tái chế.

                    Sáng sớm hôm sau cả nhà bị đánh thức bởi tiếng reo của L: “chuột bị dính vào khay rồi”.

                    Đã hai tuần trôi qua, không có dấu hiệu nào của chuột nhắt trong nhà, mà cũng không biết hai chú chuột nhắt vừa rồi đã vào trong nhà bằng cách nào, L cho rằng chúng lẻn vào nhà khi cửa ra vào đang mở vì ngửi thấy mùi potato chip.

                    Các bạn ơi, tôm khô, đậu phụng rang và MODERN FOOD, chúng thích món nào? thì H xin chịu thua hihi

                    ​​Thân ái
                    ​​​


                    Last edited by HienTran; 11-19-2023, 06:50 PM.

                    Comment


                    • #11
                      Đi shop với anh T và L thì H nhàn lắm, này nhé muốn đến khu mua sắm nào thì có tài xế T, có L chỉ đường, khi đến nơi muốn đến tiệm nào L cũng nhớ phương hướng và vị trí, L lại nhanh nhấu chọn nhiệm vụ đẩy trolley 🛒, và điều khiển thang máy nữa đó.

                      Chiều chủ nhật hôm qua cả nhà cùng đi shop dịp Noel, và đậu xe ở khu P1. Lần này cần hai chiếc trolley lận, anh T và L mỗi người đẩy một chiếc 🛒🛒

                      Mua sắm xong, H theo anh T và L đến thang máy để đến chỗ đậu xe. Chỉ có H rảnh hai tay, thấy hình vuông màu vàng nổi bật với chữ P1, thế là H chọn nó ngay.
                      Click image for larger version  Name:	P1.jpg Views:	0 Size:	105.5 KB ID:	29875




                      Ngay lập tức H thấy anh T đưa tay lên bụm miệng cười 🤭
                      cùng lúc nghe thấy L la lên: 'Sai rồi mẹ ơi, đó chỉ là chữ viết hướng dẫn thôi, mẹ phải bấm vào cái nút tròn tròn P1 bên dưới nó mới hoạt động'.

                      Vừa bấm vào cái nút tròn P1 ấy, H vừa tủm tỉm một mình vừa thấy mình ngô sắc ngố.

                      -Trên đường về, L hỏi: Sao mẹ dở về technology vậy?
                      -H: Ừ, mẹ dở vì cứ ỷ vào ba và con, từ bây giờ mẹ sẽ giữ nhiệm vụ bấm nút thang máy
                      -L hãnh diện : mẹ đừng lo vì con sẽ hướng dẫn cho mẹ. À tối nay mình ăn món gì?
                      -H: chả giò!
                      -L: Đâu có ai smart tất cả mọi thứ đâu mẹ, con smart về technology, ba smart về lái xe, còn mẹ smart về biết con đang thèm ăn gì.

                      Cách giải thích ngây ngô của L khiến anh T và H cùng phá lên cười.
                      -Anh T khen: I like your idea very much!

                      Ánh mắt L sáng lên vì được khen, khi được khen mắt H cũng vậy mà, các bạn có giống H và L không? hi hi

                      Thân ái
                      Last edited by HienTran; 12-17-2023, 10:40 PM.

                      Comment


                      • #12
                        Hôm nay CN anh T và L dậy sớm đi chơi tennis như mọi khi, thường thì 2 giờ chiều đã về đến nhà để cùng đi lễ 3 giờ chiều. Nhưng hôm nay anh T và L cứ tha hồ ở lại, vì chỉ có lễ đêm đón Noel vào 9 giờ 30 tối thôi các bạn à.

                        Ở nhà H cũng mải mê may cho xong cái áo dài. Lễ đêm 24 tháng 12 năm nay, H diện áo dài mới hihi.
                        Noel năm nay các bà các cô diện áo dài thật đông như đón xuân vậy đó.
                        Trời bất chợt đổ mưa, H nghĩ trong thánh lễ ai cũng mong trời tạnh mưa khi tan lễ cũng như mình.
                        Dù mưa không tạnh, nhưng nhiệt độ chỉ mát mẻ hơn chứ hổng lạnh là hên lắm rùi.
                        Cũng như người ta: khi đi hai vạt áo dài thướt tha, khi về hai vạt dắt lưng thành áo bà ba, hai tay xách hai ống quần, nhìn zui lắm hí hí
                        Click image for larger version  Name:	ao dai.jpg Views:	0 Size:	74.4 KB ID:	29878




                        Merry Christmas

                        Thân ái
                        Last edited by HienTran; 12-24-2023, 07:18 PM.

                        Comment

                        Working...
                        X