Announcement

Collapse
No announcement yet.

CHUYÊN VUI CUỐI TUẦN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CHUYÊN VUI CUỐI TUẦN

    Sáng nay Melbourne lạnh lắm, nhiệt độ xuống đến 2 độ C lận đó, vậy mà cũng rời nhà để đi cắt tóc.

    Cô thợ hỏi: “ Chị muốn kiểu tóc nào?”

    H: “ thì cũng như lần trước, kiểu cái tô úp xuống đó!”, rồi H mở mobile phone cho cô xem hình chụp kiểu tóc “tô phở Kingdom” :cuoilan:

    Trời đã vào đông, nên người ta hạ giá quần đùi, lại...ghé vào, về nhà ngồi vào máy lốc liền, may mắn thấy anh T đang ủi đồ, H liền nhờ anh ủi dùm tiện thể.

    Khi ủi xong, anh hỏi: “ chắc 2 cái quần này em mới chế ra phải không? Vì anh thấy có đường lốc ngang đùi!”

    H: “ Anh đoán thiệt là hay, 4 cái quần đùi vừa mua ở shop về, giờ đã thành 2 cái quần legging rồi đó”.

    Chiều nay H đi lễ với cái đầu mới toanh:






    và cả với cái quần legging cũng mới ra lò nữa chứ hihi:




    Thân ái



  • #2
    Xin chào.

    Vậy là mình đã biết mặt Hiền Trần.

    Thân ái.

    Comment


    • #3
      Anh Long thật dí dỏm :cuoilan:

      Comment


      • #4
        Lại chuyện đầu tóc, quần áo, phụ nữ mà lị hihi.

        Cách đây 3 tuần đáng lẽ H phải đổ cháo lên đầu để nhuộm tóc mà vẫn chưa làm.

        Hồi xưa để kiểu tóc cái chổi quét nhà, có bao giờ phải ra tiệm đâu, vì khi tóc dài thêm anh ấy sẽ giúp xén ngắn đi dùm.

        Thế nhưng từ ngày đổi sang kiểu tóc nấm Đông cô (hay còn gọi là kiểu cái tô…. gì đó hihi), thì ảnh hổng giúp được, anh bảo: ” Anh chỉ biết xén ngang cái đuôi tóc thôi đấy nha!”.

        Nên đuôi tóc dài hơn mà chưa có thì giờ ra tiệm cắt thì cũng tạm thời chẳng sao, vì nhóm tóc phủ xuống trán H vẫn soi gương tự xén ngắn đi được mà, thì đâu có bị tóc chấm vào mắt đâu các bạn ơi.

        Chiều nay vừa chụp được vài tấm hình trước khi đi cắt tóc, thì có tiếng chuông cửa, H bước tra. Vừa thấy mẹ, con gái quay một vòng cho H xem:

        Hạnh: “ Mẹ xem nè! “.

        H: “ Đẹp! Hợp với con lắm! Mấy đứa nhỏ không đi chung hả?”.

        Hạnh: “ Con mặc bộ đồ mẹ mới sửa đến cho mẹ xem đã, rồi mới về nhà cho mấy đứa nhỏ lên xe, sau đó cùng nhau đi chơi”.

        H: “ Vậy sao! Đi chơi vui vẻ nhé!”.

        [video=youtube]https://youtu.be/U5ijTMWGgqA[/video]

        Sau khi xe các con lăn bánh rời đi, thì H cũng rảo bước trên con đường hướng đến tiệm cắt tóc hihi.(17/8/2019).

        Chúc các bạn một tuần mới thật vui nha.

        Thân ái


        Comment


        • #5
          Nửa đường H chợt nghe thấy L gọi:”Mẹ! Mẹ!”. H dừng lại, quay lại đứng chờ.

          Vừa đến chỗ H đứng, L nói liền: “Cho con đi với!”

          Hai mẹ con tiếp tục đi, khi ngang qua tiệm bánh mì Việt nam, L muốn ăn bánh mì thịt, hai mẹ con ghé vào.

          Trong khi xếp hàng L nhắc: “mẹ mua thêm một ổ cho ba nữa! “.

          Mua xong, H đổi ý: “Thôi, mình mang về nhà cùng ăn cho vui, mẹ cắt tóc vào hôm khác cũng được!” :shocked2:

          Hai mẹ lại đi bộ ngược lại con đường vừa rồi, trên đường L nói về 3 ổ banh mì mới mua: L thích ăn cay nên ổ của L có mấy lát ớt tươi, mẹ thích ăn bánh mì kẹp gà nướng, còn ổ thịt heo quay là của ba, biết ngay cậu ta đang thèm bánh mì thịt lắm rồi nên mới huyên thuyên về bánh mì như vậy mà. Nhà gần lắm, mới 7 phút thôi đã về đến.:dzotle:

          Chưa thấy mặt H, anh T đã hỏi: “Hôm nay cắt tóc sao lẹ vậy”. :huh:

          L nhanh nhẩu trả lời thay: “Chưa ba ơi! Mẹ đổi ý, mẹ mua bánh mì thịt ạ"

          :ngai: hí hí

          Thân ái

          17/8/2019


          Comment


          • #6
            Đang cần vật liệu không thấm nước, thì tìm được tấm trải bàn khi lang thang shopping, về đến nhà cắt ngay cái áo hình thang cân, xẻ phía sau lưng, muốn không thùng thình thì đã có sợi giây giày hihi.






            Một cái khăn bàn 7 đồng, cắt được 3 cái lận đó các bạn ơi, vừa mau, vừa được giải trí hí hí :dzotle: :dzotle: :dzotle:


            Thân ái


            Comment


            • #7
              Vì hứa sẽ xong cái áo đầm này cho con gái :


              Nên sáng nay dậy sớm hơn mọi khi, rồi mò vào phòng may:




              1 tiếng sau, H nhoẻn miệng cười, với niềm hạnh phúc trào dâng: “ Xong rồi đó con yêu, có áo mới diện tối nay nha!”




              11 giờ sáng gặp nhau ở nhà thờ tham dự lễ cưới, cùng nhau dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc.

              Lễ xong, mọi người cùng chuyện trò thăm hỏi nhau, chụp cho L và bạn cùng lớp tấm ảnh thật đáng yêu, chứa chan tình bạn, đầy ắp niềm vui.



              H kiêm thêm nhiệm vụ dỗ cháu, cháu nào khóc nhè giao cho T và H nha, H có tuyệt chiêu 2 bước, xin chia sẻ với mọi người trong video này nè:

              [video=youtube]https://youtu.be/58fz02kzncI[/video]


              T và H chỉ dự thánh lễ, và đến nhà cô dâu ăn tiệc trà, và không tham dự tiệc cưới tối nay thứ bảy, vì 5 giờ 30 sẽ có mặt ở tiệm ăn rồi đó.

              11 giờ đêm con cái gọi, cho biết: “Đã tan tiệc rồi ba mẹ ạ, L và chúng con mới về đến nhà, trưa tiệc, tối tiệc, một ngày vui, và ai cũng mệt nhoài, chúc ba mẹ ngủ ngon nha.

              Thân ái

              Thứ bảy 12/9/2019


              Comment


              • #8
                Vì hứa sẽ xong cái áo đầm này cho con gái :


                Nên sáng nay dậy sớm hơn mọi khi, rồi mò vào phòng may:




                1 tiếng sau, H nhoẻn miệng cười, hạnh phúc: “ Xong rồi đó con yêu, có áo mới diện tối nay nha!”




                Cả nhà lại gặp nhau ở nhà thờ lúc 11 giờ, để tham dự lễ cưới con một người bạn, cùng nhau dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành và nâng đỡ cho đôi uyên ương trong cuộc sống lứa đôi.

                Tan lễ, mọi người chuyện trò thăm hỏi nhau, chụp cho L và bạn cùng lớp một tấm ảnh chứa chan tình bạn, đầy ắp niềm vui.




                H kiêm thêm nhiệm vụ dỗ cháu, cháu nào khóc nhè giao cho T và H nha, xin được chia sẻ trong video này một tuyệt chiêu dỗ cháu hì hì:

                [video=youtube]https://youtu.be/58fz02kzncI[/video]


                Rồi lại kéo nhau đến nhà cô dâu dự tiệc trà, T và H không tham dự tiệc cưới tối nay vì 17 giờ 30 là giờ mở cửa tiệm ăn của nhà các bạn ơi.

                11 giờ đêm con cái gọi: “Đã tan tiệc rồi ba mẹ ạ, L và chúng con mới về đến nhà, trưa tiệc, tối tiệc, ai cũng mệt nhoài, ngủ ngon nhé ba, mẹ và em L."

                Ai chỉ ăn với chơi mà hổng mệt thì giơ tay lên! hí hí.

                Chúc các bạn một cuối tuần ăn vừa tới, nhưng vui thì tới bến nha, hihi

                :dzotle:

                Thân ái

                Thứ bảy 12/10/2019



                .................................................. ....................


                Con gái: Ở wedding, nhiều bạn khen áo đầm con mặc lắm!

                H: Hai đứa đang làm gì vậy?

                Con gái: Dancing on the floor. À mẹ ơi! Con thật may mắn vì mẹ biết may.

                H: Ừ mẹ cũng biết như vậy đấy!

                Con gái: Con muốn con của con cũng được may mắn như con, con thích được biết may như mẹ, mẹ dạy cho con nhé.

                H: Còn Hạnh?

                Con gái: Mẹ không nhắc cũng có cả Hạnh, ở wedding con và Hạnh cũng dặn nhau rồi đó mẹ.

                H: Hẹn nhau chủ nhật 6 giờ nha, mẹ sẽ nói về chương trình như thế nào, từ nay đến hôm đó, hai đứa cùng nhau thảo tờ cam kết để mẹ xem :ngai:, nhớ nha.

                Con gái: Con phải nhớ chứ mẹ ơi! Ba, mẹ và em L ngủ ngon! Good night! :thank3:



                Zui quá chừng! 2 đứa nhà tui bây giờ đã...muốn.....hí hí :thumbs:

                Thân ái

                :dzotle:

                13/10/2019

                Note: Bị quay, nín nhưng vẫn còn ấm ức, vì thế bước thứ 2 cần thiết lắm đấy, chớ ăn bớt bước này nha các bạn.

                Bởi khi bà khóc rống lên, nhìn bà sao mà "buồn" quá :cuoilan:, cháu bỗng thấy tội nghiệp bà, ấm ức bay mất tiêu, lại càng yêu bà hơn, hí hí.


                Comment


                • #9


                  Có người dỗ cháu thì đưa cái mobile cho nó chơi thì nó nín. Có người lại dùng mobile thâu hình nó khóc nhè: nó bị xấu hổ nó cũng nín. Kiểu này hay đó Hiền.

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    KD thì không nghĩ như Hiền : Khi nghe tiếng cùa bà rống lên nó thấy lạ và sợ (chưa kịp biết là tiếng gì) nó cần người ôm ấp nên ôm chặt lấy bà. TRẻ con ngây thơ như Thiên-Thần, giận đó rồi lại thôi.

                    KimDung

                    Comment


                    • #11
                      [video=youtube]https://youtu.be/1BBZS79L11s[/video]

                      Anh hổng biết làm thơ,

                      Em hổng biết dệt tơ

                      Mà chỉ biết hì hi

                      :cuoilan:

                      Comment


                      • #12
                        Lúc ấy vào khoảng 4 giờ chiều, đang thưởng thức thành quả trồng dễ dễ trồng ở vườn sau,




                        chợt có tiếng xe của nhà ngừng trước cửa, H biết ngay anh T và L về tới.

                        Vào nhà anh đưa cho H ổ bánh mì thịt, H tay vừa nhận, miệng vừa hỏi:

                        H: Sao chỉ có một ổ, anh và L ăn trên xe rồi hả?

                        T: bánh mì ở câu lạc bộ tennis đấy, ai cũng no rồi, còn nhiều lắm, nên mang về cho em một ổ đó.

                        Vừa nói anh vừa đặt lên bàn:




                        T: Hôm nay anh đánh yếu, tưởng là thua rồi, nhưng may vì người đánh cặp với anh giỏi lắm, nên mới được cup đó.

                        H: Mixed Doubles nghĩa là gì nhỉ?

                        T: mixed nghĩa là mỗi cặp gồm một nam và một nữ. Mixed Doubles gồm những cặp mixed như thế đấu với nhau. Men’s Doubles thì những cặp tham gia chỉ gồm có nam thôi. Women’s Doubles là các cặp toàn là các bà các cô.

                        T: Long có chụp hình đang lãnh cup, em xem nè!




                        H: Ủa? sao 2 cup không có phong bì vậy anh?

                        T: vì một phong bì cho mỗi cặp, mở ra chia đôi, thì mỗi người được 1 tờ 50.

                        H: à thì ra là vậy! nếu không được giải thích thì cứ nghĩ có phong bì là runner up... hạng A, không có thì là runner up... hạng B :cuoilan:.

                        Ôi!ổ bánh mì trên tay nào chịu buông tha, mùi thơm mỡ hành thịt nướng cứ bay lên lượn qua lượn lại trêu ghẹo khứu giác cô chủ, khiến cô ta hổng nỡ lòng nào, để ổ bánh mì buồn hiu, khi buồn thì nó ỉu xìu xiu, bớt dòn…..cả tờ 50 nữa, nó cũng đang vòi vĩnh, đòi cô chủ dẫn ra shop kìa hí hí

                        Thôi đành...phải... Thân ái vậy.




                        chủ nhật 20/10/2019

                        còn tiếp


                        Comment

                        Working...
                        X