Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ngày ấy khi xuân ra đời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngày ấy khi xuân ra đời

    NGÀY ẤY KHI XUÂN RA ĐỜI




    Các bạn mến , khi mùa thu đến ở phương bắc cũng là lúc Mel được nhìn qua một lăng kính mới bằng sắc màu của thiên nhiên và hoa lá , khi đó ông mặt trời trốn những cơn gió heo may hướng về bầu trời phương nam , tỏa những tia nắng xuân ấm áp xuống muôn ngàn cánh hoa đang rộn ràng chen nhau khoe sắc để tô điểm cho thành phố chớm xuân sang trở nên tươi mát hơn . Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở , là mùa của lộc biếc trời xanh, là thế giới huyền diệu của sắc hoa . Chỉ có hoa mới thấy hết mối giao cảm giữa thiên nhiên với người , cho nên mỗi khi xuân sang , Mel cũng biết đối đãi với tao nhân mặc khách bằng nhiều lễ hội mà sớm nhất có lẽ là lễ hội tulip Tesselaar festival được tổ chức hằng năm trên các cánh đồng bát ngát mênh mông




    Tháng 9 Melbourne đón xuân như vẫn còn vương vấn những ngọn gió đông trên cành lá nhưng là mùa tulip khai hoa nở nhụy , lúc này đây trên các con đường làng chưa bao giờ xe cộ lại tấp nập đông vui như thế , anh đào nở rộ hai bên đường như chào đón hàng hàng lớp lớp du khách khắp nơi tìm đến để cùng nhau chiêm ngưỡng triệu triệu cánh hoa tưởng chừng như chỉ có ở một nơi xa xôi nào đó

    Khi vừa bước qua khỏi hai cánh cổng chào , bất ngờ một hình ảnh tuyệt vời như thần thoại hiện ra trước mắt khiến ai mới đến lần đầu đều cảm thấy sửng sờ trong giây lát , dưới bầu trời xanh bao la với ánh nắng vàng rất nhẹ trong như thủy tinh , là những làn gió mát đầu xuân đang mơn man trên các luống hoa đẹp ngất ngây đang bước vào mùa nở rộ , muôn ngàn cánh hoa lung linh rực rở sắc màu lả lướt nghiêng mình mỉm cười nhẹ nhàng theo làn gió , nhìn như những tấm thảm thần kỳ diệu của Aladin có phép thuật từ châu Âu bay tới hay từ trong tranh ảnh hiện ra , có thể được chạm tay vuốt ve hay say sưa ngắm nhìn mà không ngớt đem lại sự thích thú cho mọi người





    Xa xa gần như chạm tới chân trời , thấp thoáng vài căn nhà hiền hòa tựa lưng dưới những hàng khuynh diệp vây quanh các cánh đồng như bức tường thiên nhiên , che chở không cho âm thanh ồn ào náo nhiệt hay những bước chân hấp tấp , vội vàng từ thành phố len lỏi vào đời sống gần như rất đơn sơ và mộc mạc ở nơi này , nếu có cơ hội đến thăm các bạn sẽ không những được thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào của các loại hương hoa mà còn có dịp được nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên êm đềm về một miền đồng quê thanh bình như thế nào




    Bên trong bức tường thành đó là cả một thiên đường màu sắc tràn ngập nguyên một vùng mênh mông hoa lá , hàng hàng lớp lớp các loại hoa tulip trên thế giới được đem về đây săn sóc ươm trồng trên những luống đất mịn màng , thoạt nhìn ai cũng nhận ra tài năng tuyệt vời của những bàn tay đã hết lòng đem chuông tới xứ người như thế nào và họ đã yêu hoa biết bao nhiêu mới tạo nên được kỳ tích như thế và giữa khung cảnh mênh mông đẹp như mơ đó , thỉnh thoảng xuất hiện vài cô gái cầm giỏ hoa thong thả đi qua đi lại , gặp ai cũng niềm nở đón chào khiến người đang ngắm hoa bất chợt dăm ba phút ngỡ ngàng , tưởng chừng như mình đang lạc vào một xứ sở thần tiên có một nền văn hóa xa xôi nào đó




    Sự kỳ diệu đó còn được hiện lên nét mặt mỗi người đang thảnh thơi dạo bước khắp nơi , vừa chiêm ngưỡng hoa , vừa chen nhau khoe sắc giữa hoa với người . Hoa ngập lối đi, hoa tràn đáy mắt. và du khách cứ việc ngụp lặn thỏa thuê trong muôn sắc cỏ cây, không phải kiềm chế xúc động mỗi khi thấy những bông hoa đẹp , mặc dù Tulip festival in Mel có thể chưa được hoành tráng và nghệ thuật như những hội hoa khác nhưng sắc màu của hàng hà xa số cánh hoa đã góp phần tô màu cho thành phố nơi đây rất nhiều , và với nét hấp dẫn riêng ai đến thăm một lần dù chỉ trong chốc lát nhưng dư âm có lẽ .. không biết bao giờ mới phai




    Mùa xuân về trước ngõ, cũng là lúc trả lại màu xanh cho những cánh rừng nguyên sinh trên khắp tiểu bang Victoria , là nơi picnic lý tưởng cho nhiều người thích cuộc sống ngoài trời , cho nên mùa xuân còn là dịp để mọi người hòa mình vào với thiên nhiên nên ngoài Tulip festival ra , người yêu hoa vẫn có thể tìm thấy những chồi non mơn mởn đang lấp ló trên cành hay ngàn hoa dị thảo khác cũng rực rỡ không kém đang tưng bừng khoe sắc dưới nắng xuân trong công viên National Rhododendron Gardens hay các khu lâm viên khác trải dài theo triền núi Dandenong Ranges như những người bạn hàng xóm thân thiết bên nhau




    Ở đây mùa xuân với sức sống mãnh liệt còn mang nét hoang sơ của núi rừng vẫn đem lại những cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng làm say đắm lòng người , và không có gì thú vị hơn một ngày xuân dưới ánh nắng ban mai dịu dàng mát mẻ , các bạn có thể tới các công viên này vừa tản bộ dưới những bóng cây thưởng thức không khí trong lành , vừa chiêm ngưởng muôn hoa khoe sắc khắp nơi từ trên những cây đại thụ cao chót vót cho tới các loài hoa dại hiên ngang ngoi ra từ lòng đất , tuy nhỏ nhoi nhưng vẫn hồn nhiên mở rộng đôi cánh nhung nhỏ bé của mình níu chân du khách hay hẹn nhau chen vai sát cánh cùng với các tỉ muội mừng vui chào đón … nguồn sống lúc xuân về




    Niềm vui mùa xuân còn lây lan tới muôn chim đang lứu lo ríu rít trên cành nếu đến thăm công viên Grand picnic ground hứa hẹn nhiều cảm xúc thú vị nữa các bạn nhé , ở đây ngoài hương hoa núi rừng , vọng vang trong không gian là những giai điệu trữ tình của thiên nhiên mà hình như chỉ có mùa xuân mới đem lại được cho thế gian nhiều niềm cảm hứng như thế mà thôi




    Trong hàng hà xa số các nghệ sĩ thiên nhiên ấy , thân thiện nhất có lẽ là các cô chú họ hàng nhà két đáng yêu vì rất dễ mau làm quen , chỉ với một nắm hạt ngũ cốc các bạn sẽ có ngay vài cô két mỹ miều hồng hồng trắng trắng như bạch tuyết hay màu sắc sặc sở như cầu vồng đang e thẹn chờ đợi từ một nhánh cây cao bóng mát nào đó sẽ bay xà xuống , hồn nhiên đậu lên vai hay trên tay người rồi nũng nịu kêu két két như muốn nói ... hello các anh các chị ! các anh chị khỏe hôn , em nhớ các anh chị lắm ! và không kịp chờ chủ nhân mời , các vị khách tỉnh như ruồi ấy sẽ tự nhiên thưởng thức ngay món tiệc ngũ cốc mà không biết mắc cở chi đâu

    Lúc đó các nàng cũng sẽ quên hết tất tần tật mọi chuyện thiên hạ sự đang xảy ra xung quanh , cho nên có lẽ không có khoảng khắc nào tốt hơn cho các bác phó nhòm thoải mái bấm máy ghi hình các bạn nhỏ ấy như lúc này , đôi khi may mắn gặp những người mẫu vui tính , các bạn coi chừng áo qua cầu gió bay ! vì các vị khách mời này không những chỉ biết ăn mà còn biết trêu ghẹo nhau , làm duyên làm dáng níu tay kéo áo du khách để rồi mỗi khi lên núi thăm , tới lúc chia tay người với két cứ bâng khuâng lưu luyến khiến ai cũng muốn quên luôn ... đường về !!!





    Các bạn mến , Xuân đến xuân đi hàng vạn hàng triệu năm qua , Mel đón xuân không cùng thời điểm với nhiều nơi trên thế giới nhưng xuân nơi đây lúc nào cũng tươi mới và công bằng bao la bất tận ngàn đời , mỗi khi xuân về thiên nhiên như một lẳng hoa đầy sắc màu , tô điểm khắp nơi từ những cánh đồng mênh mông bát ngát cho tới các cành cây ngọn cỏ trong rừng , xuân về cho gió mang hương thơm của chồi non lộc biếc , cho nắng vàng trải dài lên cỏ cây hoa lá , và có phải nơi đâu đang có muôn hoa khoe sắc thắm , hình như nơi đó đang cho nhân gian biết thế nào ngày ấy khi xuân ra đời , một nàng xuân mới ... đôi mươi ?

    Trong thời khắc giao mùa tuyệt diệu của đất trời , hương xuân ngọt ngào trong gió mới như hòa với niềm vui những ngày họp mặt mùa xuân sắp đến , P xin chia xẻ với các bạn chút hương hoa mùa xuân nơi đây , thân chúc các bạn nhiều sức khỏe để chuẩn bị đón Tết SPKTTĐ và một mùa xuân vui tươi và như ý nhé

    Thân mến


    Last edited by PhuongLe; 03-03-2020, 03:47 PM.

  • #2
    Cảm ơn Lê Phương 

    Nhớ lại lần DH đi thăm những vườn hoa Tulips tại Hoa Lan nhưng vào mùa hè 

    Bây giờ lại đuoc Phuơng cho thuờng ngắm hoa Tulips tại Mel, dẹp qua nha   

    Phuơng oi, cho DH hỏi vài câu nhà,

    Có phải mua vé để vào xem ngắm hoa Tulip không vây? Và giờ mở của mỗi ngày ?

    ĐH và vài cô bạn sẽ đến Mel. tuần Sep 14, chắc là vẫn có thể thưởng ngắm hoa Tulips phải không Phương?

    DH
    Đình Hương

    Comment


    • #3
      Đinh Hương và các bạn thân mến ,

      Cám ơn Hương đã thích hoa tulip ở Mel , chương trình họp mặt Syd ngày 20 /9 có đi Canberra để xem hoa tulip , cho nên P muốn góp vài tấm hình ở Mel cho vui , Canberra's Floriade đã được giới thiệu trên diễn đàn từ 2013 , lúc đó các bạn đã bàn tới chuyện họp mặt tương lai ở miệt dưới vào mùa xuân :cuoilan:

      Năm nay Tesselaar festival bắt đầu từ 14/9 - 13/10 và mở cửa mỗi ngày từ 10 am - 5 pm

      Thời gian Hương và các bạn ở Mel có thể đi xem được nhưng tuần đầu tiên hoa còn nhiều nụ chưa nở hết , ticket có thể mua trên mạng hay tới chỗ mua cũng được , ngoài chuyện xem hoa , ở đó còn có những sinh hoạt khác như trình diễn văn nghệ , giới thiệu đặc sản của châu Âu , Hương và các bạn có thể click vào link dưới để xem thêm tin tức ở đây

      Tessellaar festival

      Chúc Hương và các bạn nhiều niềm vui chuẩn bị mở cánh cửa họp mặt Syd 2019 nha

      Thân mến





      Comment


      • #4
        'Ngày Ấy Khi Xuân Ra Đời', lời văn giản dị mà tao nhã, ý văn thanh thoát nhẹ nhàng, đẹp như thơ! Càng đọc càng thấy hay, càng thấy lòng thanh thản.

        Cảm ơn chị Phương.

        Thân mến,

        Trúc

        Comment


        • #5
          Thời gian Hương và các bạn ở Mel có thể đi xem được nhưng tuần đầu tiên hoa còn nhiều nụ chưa nở hết , ticket có thể mua trên mạng hay tới chỗ mua cũng được , ngoài chuyện xem hoa , ở đó còn có những sinh hoạt khác như trình diễn văn nghệ , giới thiệu đặc sản của châu Âu , Hương và các bạn có thể click vào link dưới để xem thêm tin tức ở đây

          Tessellaar festival

          Phuơng oi,

          Những tin tức Phuơng cho rất là hữu ích, cảm ơn Phuơng nhiều lắm.

          Cũng thành thật cảm ơn BTC rất nhiều, đã chọn thời gian Họp Mặt thật là giỏi,

          Một mũi tên mà bắt đuoc quá nhiều con mồi,

          Hẹn gặp Phương và bạn hữu

          DH

          Đình Hương

          Comment

          Working...
          X