Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xôn Xao Ngày Họp Mặt Sydney, Australia 2019.- 9/18.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xôn Xao Ngày Họp Mặt Sydney, Australia 2019.- 9/18.

    Xôn Xao Ngày Họp Mặt Sydney, Australia 2019.

    Photos: FB Nguyện Nguyễn, FB Hồng Lê, FB Hồng Bùi, Tư Nguyễn, FB Xuân Lan, FB Thước Phạm, FB Trần Cường, FB Lance Vũ, Yến Thu


    Ngày 9/18 - Blue Mountains Tour

    * 8:00-12:00 thăm viếng Blue Mountains.

    * 12:00-13:30: dùng bữa trưa tại Everton Steakhouse.

    * 13:30-15:00 thăm viếng công viên Sydney Olympic 2000.

    * 15:00-16:30: mua sắm tại DFO ( trung tâm bán hàng trực tiếp từ hãng) .

    * 17:00 trở về khách sạn

    .

    * 19:00- 23:30: lễ khai mạc, văn nghệ của SPKT .

    _oOo_



    Trúc Lâm, Hoàng.

    Mọi người có phần ăn sáng bằng ổ bánh mì dài hơn một gang tay, bề ngang bằng bàn tay với đủ mùi vị thịt gà và thịt heo lẫn gia vị cùng đồ chua, được CEO cho biết giá là $4,5, nhưng CEO được giảm giá thân hữu nên chỉ có $4.0. Bánh mì được cho vào bao giấy có in hình tên của tiệm, rất lịch sự. Tiếc quá, vì nhận bánh mì lúc 6:30 nên T -2H xơi trước, quên ghi hình lại "để cúng FB" như mọi người thường đùa.

    Hầu như các chị em ăn chỉ nửa ổ là no cùng cam quít chuối, và chai nước, mọi người có thể nhận thêm trong ngày trên xe thật hậu hỉ, có xe không được ăn trên xe thành ra "bị" dư để chiều xơi tiếp...



    *8:00 Chúng ta có 4 chiếc xe bus và 1 van. Mọi người lên đường đi Blue Moutains theo danh sách thông báo đi xe bus của BTC đêm trước khi ra về.

    Buổi sáng sớm mưa giăng trắng xóa, ướt át, lạnh lẻo!







    Trúc Lâm, xoay lại!



    YThu, đang nhanh chân kẻo ướt!

    Cả hai cùng chạy vào nhà. Mọi người tụ tập ở gian hàng cà phê, và cùng ghi hình "ba chị em" Three Sisters của dãy núi Blue Mountains ở bên trong, vì trời mưa mịt mù không thấy three sisters đâu cả, nếu không muốn ướt để đi quan sát thật gần...





    Ngọc, Liên , Phương, Thủy, YThu,Trúc , Lý



    Thầy Hiếu, MLac, Thầy Chương, Hữu Tài.





    Hồng, Đức, Tuyết Mỹ



    Tuấn, Vinh, Hồng, Liên



    YThu, MDuong, Trúc

    Xin mời đọc tiếp "Three Sisters của dãy núi Blue Mountain"



    Tuyết,-, Lánh, XLan, MDuong, MaiChi.



    Nguyện, Hồng Bùi.



    Hồng, Sang



    Hồng, Liên



    Hồng, Kim Hồng, -, Tuyết







    Hồng Bùi.







    CEO Mai Phùng Thanh check phone trên xe van #5.



    vẫn tiếp tục làm việc và làm việc!



  • #2
    12:00-13:30: dùng bữa trưa tại Everton Steakhouse.



    Chung Vinh, -, -, -, Hồng, -.





    Hưng Trần, Hồng Bùi.



    YThu với giàn hoa tím đẹp quá.



    YThu và thân hữu.



    Buổi ăn trưa đầy đủ.

    ..

    Yêu màu tím quá!







    13:30-15:00 : thăm viếng công viên Sydney Olympic 2000.



    Sang, Thanh



    Minh Đường



    Hồng, -, KPhuong, Hòa.











    15:00-16:30: mua sắm tại DFO shopping center(Direct factory Outlet)

    Theo chương trình mọi người được nghỉ chân để mua sắm, bên ngoài trời Sydney vẫn mưa tầm tã...

    Đến 17:00 các xe bus lăn bánh trở về hotel để mọi người chuẩn bị tham dự buổi tối khai mạc Họp Mặt Sydney, Aust. 2019.


    Comment


    • #3



      Các bạn thân mến , mặc dù những ngày họp mặt đã qua nhưng mỗi khi nhìn lại những hình ảnh thân thương , cảm xúc của P vẫn luôn ngập tràn trong lòng mỗi khi xem lại., có những chuyện vui P nhớ hoài mà vì quên không ghi lại bằng hình ảnh nhưng may quá đã có Yến Thu ghi lại dùm cho P , chẳng hạn tấm hình trên , lúc đó không phải chỉ có Trúc với anh Hoàng mà còn có người thứ ba đang bấm máy và ai trồng khoai đất này ngoài cô bạn Yến Thu đại tài nhìn đâu cũng là hình ảnh , phải không các bạn ?

      Buổi sáng đầu tiên của 4 ngày họp mặt chính thức , chương trình hôm đó tất cả sẽ đi thăm Blue mountain . P nghe thông báo tới 8 giờ mới khởi hành nên yên tâm mở alarm 6 giờ , vì đêm hôm trước vui quá về trễ nên P ngủ muộn , trời gần sáng mà vẫn còn đang mê man , bổng dưng chuông điện thoại vang inh ỏi , P vừa nghe vừa nhắm mắt , không kịp hello đã nghe '' P xuống lobby có người đang chờ giao bánh ! '' không kịp nghe tiếng thứ hai P khoác đại cái áo phóng ngay xuống lầu bằng thang máy , tới nơi một bàn bánh mì đã được đặt sẳn sàng như chờ đợi , P nhìn đồng hồ trên tường , mới 5 giờ 5 phút , khách sạn vắng hoe chỉ có P và người nhân viên nhìn nhau không nói nên lời

      P hết nhìn đồng hồ rồi tới bàn bánh mì , không biết làm sao để phát cho các bạn sớm đây , hình như mỗi người trong chúng ta ai cũng tiềm tàng một khả năng cái khó ló cái khôn , cho nên bổng dưng lúc đó trong đầu P hiện ra một tràng số phòng của bạn mình , thế là P mượn phone ở lobby gọi tá lả , đánh thức các bạn hiền dậy hết , không đầy 10 phút sau các bạn xuất hiện và bàn bánh mì vơi được một nửa , P đang dọn dẹp cho gọn bổng Trúc và anh Hoàng tới nói '' Để em coi chừng cho chị lên lầu sửa soạn đi xe tới rồi '' Nghe Trúc nói xong P mừng quýnh chạy lên lầu quơ vội túi xách chuẩn bị hành trang thiệt lẹ rồi ... đi !

      Qua hôm sau P cũng xuống lobby lúc 5 giờ để nhận bánh mì , ngạc nhiên chưa , đã thấy Trúc và anh Hoàng đang ở đó , làm P cảm động quá chừng , P hỏi sao Trúc , anh Hoàng xuống sớm , Trúc nói tụi em không ngủ được nên xuống đây phụ chị , quay qua có thêm vài bạn hiền nữa như Yến Thu , Đinh Hương , từ đó ngày nào các bạn ấy cũng xuống lobby thật sớm để phát bánh mì , nhiều khi Trúc và anh Hoàng chỉ ăn một ổ còn một ổ để cho ai muốn ăn thêm thì ăn , thảo quá phải không các bạn ?

      Ngày thứ nhất đi thăm Blue mountain mà mưa và sương trắng xóa cả một bầu trời , P theo đoàn thám hiểm của anh Toản tới tận nơi mà chỉ thấy ba cô gái mờ trong nhân ảnh , không chụp được tấm ảnh nào vì mưa quá , quay trở lại chốn cũ gặp được Hòa và Kim Thủy kéo vô shop cho ấm và nhờ vậy chụp được vài tấm ảnh chứng minh với con cháu là mình đã tới ... Blue mountain




      Sau bữa ăn trưa các bạn được chở đi tham quan Syd Olympic 2000 và trung tâm mua sắm DFO , Khi tới Olympic park xe chạy chậm một vòng cho mọi người xem công trình 20 năm trước của Syd , giờ đây vẫn nằm đó thi gan cùng tuế nguyệt , hôm nay xem lại bài Xôn xao họp mặt P thấy nhiều bạn thiệt lucky được chụp hình trước ANZ stadium , trong khi xe P chỉ đi ngang qua mà thôi :shocked2:

      Mặc dù họp mặt đã qua nhưng khi được xem bài tường trình của Yến Thu và anh Tư P có cảm nhận như cuộc vui đang được nối tiếp cuộc vui , P cám ơn Yến Thu và anh Tư rất nhiều

      Thân mến




      Comment


      • #4


        19:00- 23:30 : Lễ khai mạc, văn nghệ của DHSPKT-TD


        Từ hotel đến nhà hàng thật gần, khi đến nơi chỉ có NTT- Thủy, Hoàng-Trúc Lâm với danh sách của các bàn. Tội Thủy trong việc sắp xếp bàn cho mọi người trong buổi tiệc tối khai mạc. Hai anh chị Tư-KThuy cũng đến sớm, Thu được KThủy gọi nhờ anh Tư ghi hình lưu niệm cho các nàng trong lúc chờ đợi mọi người đến

        YT xin được góp gió cùng anh Tư và Lê Phương một số hình ảnh trong máy của mình và một ít hình sưu tập từ FB của các bạn.







        Kim Thủy, Tư Nguyễn.



        Mình Đường, Đinh Hương, Kim Thủy, YThu



        YThu



        Hòa Trương, YThu.



        Hòa Nguyễn, Phăng Trần



        YThu, Quang Phạm, Nhung Phạm.



        Hòa, NgocLan, YThu, Thu Lê



        Hòa, NLan, YThu, ThuLê, MLan, Hường



        Ngọc Thủy, Bích Du.



        Thầy Chương Vũ, Tường Vi Bùi, thầy Hiếu Trần.



        Cô Sương, cô thầy Để, thầy cô An.



        Thầy Chương, cô Tường Vi, -, cô thầy Hoa, Cô thầy Việt Thảo, cô thầy Hoa.



        YThu, Tony, Tina, Xuân Lan.



        Hoa Lý, David



        Hưng Trần, Ngọc, Minh Đường, Chung Vinh.



        Mười, -, B Vân, Hồng, BHải, Dương, MĐường, KHồng, PThảo.



        -, QuePhuong, Tuyết, Đúc,Phụng,cô Để, cô Sương, MDuong, YThu, XViên.



        Vinh, MDuong, DHuong, Hòa, Phăng, Ngọc.

        Giờ khai mạc đã đến, MC Daniel từ Úc mời mọi người vào bàn,



        Daneil giới thiệu đôi MC "cây nhà lá vườn" qua nhiều lần họp mặt.



        Với giọng nói thanh thoát, ấm áp lẫn ngọt ngào của Nguyễn thị Đức (75KNC) và chuyên nghiệp của Trần Gia Cường (73KNH).



        CEO Mai Phùng Thanh có đôi lời về lần họp mặt thứ 7 từ Sydey, Australia 2019.

        Sau đó là phát biểu cảm tưởng của thầy cô và đại diện các nhóm tham dự từ các nơi về họp mặt,



        Thầy Nguyễn Văn Hoa (KNH)



        Cô Bùi Tường Vi



        Phát biểu từ đại diện phái đoàn từ USA, Tư Nguyễn (72KNN)



        Dương văn Minh (78OTM) từ VN.



        Chương trình Văn Nghệ giúp vui bắt đầu với bài họp ca Chúc Mừng Họp Mặt 2019 của Trần Bá Thành ,nửa kia của Nhạc Nghê (77KNC) sáng tác, do toàn thể các bạn của Úc Châu trình diễn.





        Trần Thị Hưng (77KNN)



        Phạm Thiện Nhường (73KNH), Kim Thu



        Ca sĩ Bích Phương (BX của Daniel)



        Nguyễn thị An (75KNN)



        Ngón đàn độc tấu guitar điêu luyện của Phạm Thiện Nhường (73KNH)



        Nguyệt Nguyễn



        Dương Văn Minh (78OTM)



        Màn Múa của Thanh Mai.

        ..

        Sau đó chương trình Đấu Giá món quà của Uyển Vũ (74CTM) đã biếu tặng HM 2019 đã được sự ủng hộ của các nhà mạnh thường quân rất nhiệt tình, và rất vui nhộn hấp dẫn của 2 MC Gia Cưởng và Thiện Nhường tung hứng rất ngoạn mục



        Nguyễn Thanh Hảo (72KNN)



        Anh chị Mỹ - Dung



        Trần thị Hường (74KNC)



        Dương Văn Minh (78OTM)



        Jim Brook donation.

        --



        Lê Phương, YThu



        Bill, Hưng, Ngọc, Hương, YThu, NLan, Nhung.



        Diệp, Phương, Thủy, YThu, T.Hương,



        Hưng, YThu, Bốn.



        Ngọc, Xinh, Diệp, Tuyết, Hồng, Ngọc, Hưng, Cường.



        Ngồi: Ngọc, DHuong, Nhung, Quang,

        Đứng: Hưng, Ty, Lan, KTyen, MDuong, Vinh, Tài.



        Tuyết, Mỹ, Hảo, Cúc, An, Hồng, Sang, Ánh, -.



        Quang, YThu, Nguyệt.



        Cô Sương, YThu, thầy cô Đễ, Thanh, thầy An, Toản, cô An, Nhường, KHanh, KThu, Jim.





        MLan, YThu, -, Hường, Lánh.



        Lan, Tuyến, Ty, Phương.



        Mười, YThu, -.



        YThu, KDung, MLan, Hường.



        Màn Dance tập thể , vui nhộn!





        Vui, vui, vui, đầy tiếng cười!



        ...

        Trước khi ra về, BTC mời gọi các cô cùng các chị em nán lại tập dợt lại mục Áo dài show lần nữa...

        Một buổi khai mạc long trọng trong tình thân thương, đầm ấm, hân hoan vui vẻ rạng rỡ trên từng khuôn mặt của đồng môn SPKT...

        Mãi thế nhé!

        Hẹn gặp lại nhau ngày lễ hội Hoa ở Canberra


        Comment


        • #5
          Sau khi chấm dứt đêm khai mạc, anh Cường và Nhạc đề nghị các cô và các nàng ở lại để tập dợt cho màn áo dài show sẽ trình diễn trong ngày đại hội bế mạc. Mọi người đều rất vui trong lần dượt cuối cùng này. Các cô và các bạn tham gia đều có tướng đi mệnh phụ (lời cô An) .

          KT xin chia xẻ những tấm ảnh vui của các người đẹp.



          Thu, Nhung, cô An, cô Sương



          ?,?, Kim Thủy, Lê Phương



          Thu, Lạc,?, Cúc



          Mình Đường, Yến Thu,?, Mỹ Dung



          Thanh Hà, Đình Hương, Hường, Hồng



          Kim Liên, Trúc, Lan,?



          Ngọc, Thu Hương,?,?

          KT
          Cheers!

          Comment


          • #6
            Wow, Cám ơn anh Tư đã "chớp" những tấm hình vui này, hiếm khi thấy được, hehe! :blush::blush:

            Bi giờ T đang chờ đợi xem hình nào, của ai "chớp" mình mặc áo dài đi ra sao, thật buồn cười ha..

            Mặc dầu, đã có được một tấm chụp với KT và chung với với mọi người.

            :thank3::thank3:

            Comment

            Working...
            X