Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xôn Xao Ngày Họp Mặt Sydney, Australia 2019- 9/19

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xôn Xao Ngày Họp Mặt Sydney, Australia 2019- 9/19

    Xôn Xao Ngày Họp Mặt Sydney, Australia 2019-9/19


    Ngày 9/19: thăm viếng Canberra.

    * 6:00 : khởi hành

    * 10:00-12:00: thăm viếng lễ hội hoa Canberra.

    * 12:00-13:30 : dùng trưa (buffet) tại Burns Club

    * 13:30-14:30 : thăm viếng Tòa nhà Quốc hội Úc (Pialarment House)và viện Bảo tàng chiến tranh (War Memmorial Museum)

    * 14:30 : lên xe trở về Sydney

    * 18:00 : về đến khách sạn, dùng bữa tối tự túc

    ===

    Ngày 9/19: thăm viếng Canberra. Hôm nay có chuyến đi xa nên giờ điểm tâm có sớm lúc 5:30, nên 4:00 đã thức giấc, khi trong phòng có nhiều người cùng ở chung...

    Khi xuống lobby, wow đã có nhiều bạn cùng thầy cô, nên máy hình bắt đầu với



    Bánh bao đây, nhưn xíu mại đây. Mại dô!



    Hôm nay, anh chị Khắc Minh và Mười Hai phụ trách.





    Bích Vân, Cô Sương, Minh Đường, Đinh Hương.



    Mười, Mỹ Dung, Diệp, Thủy.



    Vương Khải Sáng, Chung Vinh

    * 10:00-12:00: thăm viếng lễ hội hoa Canberra. Hôm nay, chuyến xe van #5, có thêm người, đó là cặp đôi anh Cừ và Kim Dung, Jimmy với Ngọc Lan, Trúc lâm, anh Hoàng cùng bạn, những cây viết gạo cội của Diễn đàn SPKT, (bị CEO điểm mặt, về nhà phải viết bài nhen!!) nên đường xa hóa ra gần hơn, thấy nhiều đàn cừu trên những cánh đồng cỏ, CEO Thanh bảo bác tài ghé vào thăm Cừu! T quên mất tên nơi là gì rôi!



    Jim, Kiều Hạnh, Ngọc Lan, YThu



    YThu, Kim Dung



    YThu

    Đường đi thăm viếng lễ hội hoa Canberra dài 3 hrs, xe không có hoạt náo viên, nhưng mỗi tiếng nói vẫn được nhiều ngừơi hưởng ứng trên chiếc van nhỏ đó.



    --, Thủy, YThu, Hạnh, NLan, Lánh, -, Hồng.



    YThu, NLan, KHanh



    YThu, KHanh



    YThu, LêPhương, KimThủy,



    Sang, YThu, Hòa, Phăng



    KThuy, KDung



    Cô Việt Thảo, YThu, Hòa.



    Kiều Hạnh, Ngọc Lan.



    Hoàng, Trúc, Hồng, Sang.



    Hòa, Hồng.



    Thầy cô Đễ.



    Phăng Trần, Hòa Nguyễn.



    Minh Đường, Chung Vinh.



    Hòa, MDuong, KThuy, Cúc, Hồng YThu



    MDuong, Nguyện, Hồng, YThu



    Bích Du, Tuyết-Mỹ, Thanh, -,-, Sang, Hồng, Minh, Tuyết.





    Thủy, Thanh, Đường, Ythu.



    Thầy cô Đễ, Hường, KDung, Lánh,



    Cô An, KDung, Cô Sương, Chung Vinh.

    -, -, MDuong, Phụng Mạc, Hoa Lý, Xuân Viên, Cừ.



    Hòa, Đường, Thủy, cô Thảo, YThu, Hồng Sang, Cúc, Hảo.



    Hòa, Thu, Diệp, Lánh, Cường, Hường, -, KThu, Liên, Nguyên, Hà, Lan, Sy, Nhung.



    Ngồi: Thủy, Nguyệt, YThu, -, -, Đức, Phúc.

    Đứng: An, -,-, Vi, Vân, Du, Chinh, -, Cường, Hải, Quang, Mười, -.



    Lánh , XLan, KDung, Cừ, Hồng, -.

    * 12g-13g30 : dùng trưa (buffet) tại Burns Club Nơi đây Thu gặp em gái út của mình, ngạc nhiên và vui!




  • #2
    13:30-14:30 : thăm viếng Tòa nhà Quốc Hội Úc (Pialarment House) và viện Bảo Tàng Chiến Tranh (War Memorial Museum)




    Tòa nhà Quốc Hội Úc (Pialarment House)



    KHanh, YThu, NLan.



    Jim, KHanh, YThu, NLan.



    Độ, Hòa, YThu, NLan.



    YThu, Nguyện





    Đình Liệu, Thành, Tuấn, Đức, Vân, Hồng, An, Hồng , Phăng.



    -, -, -, Huân, Thu-Cảnh, Hòa-Độ, Thu-Cường, Tuyến, Liên-Nguyên, -.



    -, -, Thu-Cường, Hòa-Độ, Liên, Tuyến, -, Thu, -, Huân

    Nguyên, Jim, YThu, KHạnh, NLan.



    Đức, Cúc, cô Đễ, BVan, -, Tuyết, Hường.

    ..

    YThu, Nguyện-- Dương, YThu

    ..

    Nguyện bảo "Chị YThu, lấy áo jacket ra, em chụp cho chị tấm hình để đời nhen!" bà chị nghe, khoái quá, nghe theo liền, hihi!



    Cường, Thu.



    Dương, YThu, Nguyện.



    Hồng, Phượng, Dung, Thu, Liên.





    Thanh, Cảnh, Nguyên, Nhường, Uyển.

    Sáng, Mỹ, Độ, Thầy Dễ, Vinh, Hảo, Thước, Cường, Phiêu, Thầy An, Bằng, -, Lạc, Tư .





    4 chiếc xe bus chở SPKT.



    Bờ hồ





    Pialarment House nhìn từ War Memorial Museum.



    Nhường, Nguyên, Liên, Thủy, Tư, Bằng, Điệp, Hương, Thu, Thu.



    Thanh, Jim, KHanh, YThu, NLan.



    Thanh, YThu, NLan, KHanh, Jim.



    YThu, Thanh



    YThu,



    Ngọn lửa giửa hồ.



    Bức tường ghi tên các chiến binh đã tử trận ở các nơi...



    Tưởng niệm chiến tranh Việt Nam 1962-1973





    Hưng, Ngọc.



    Kim Tuyến, ThuLe.

    ..

    * 14:30 : lên xe trở về Sydney

    * 18:00 : về đến khách sạn, dùng bữa tối tự túc

    Comment


    • #3






      Thày Cô cùng các bạn mến.

      Ai ai có dịp đến Úc cũng muốn được đi thăm thủ đô Úc Châu, và ở đó có toà nhà Quốc hội (parliament House) và bảo tàng chiến tranh (War Memorial Museum).

      Dễ thương không? dễ thương lắm phải không các bạn.

      Parliarment House dưới hầm có rất nhiều chỗ đậu xe free thoải mái đến 2h. Nhà Quốc hội Úc có thể nói là cởi mở nhất thế giới, bạn vẫn có thể vào chiêm ngắm ngay cả trong giờ làm việc để bạn xem các chính trị gia Úc làm việc.

      Ra khỏi khuôn viên parliament House hướng về War Memorial Museum. Kể từ lúc đi qua hồ Burley Griffin biểu tượng của thủ đô Canberra tâm hồn như được những giòng nước từ trong hồ phun lên tắm gội, từ lúc đỏ người ta trở nên trầm mặc hơn . Đi qua đài tưởng niệm các chiến sĩ trận vọng trong chiến tranh VN, tiến thẳng vào War Memorial Museum cảnh quang càng tĩnh lặng.

      War Memorial Museum bao gồm cả một khu vườn điêu khắc (Sulpture Garden) . Cây cỏ được trồng tỉa một cách ngay ngắn và kỷ luật cùng với những bức tượng điêu khắc đầy ắp Tình huynh đệ chi binh : hình hai người lính tải thương dìu nhau lên ngựa, khuôn mặt đau xót trong dũng cảm, con ngựa cũng ngoan ngoãn cúi đầu cùng chia xẻ. Hình người lính chăm sóc cho bạn quân khuyển thật trìu mến. Một cây Wattler nở hoa vàng rực rỡ trong mùa xuân. Sân vườn có hồ nước tưởng niệm với ngọn đuốc vĩnh cửu nằm ở giữa. Các bạn mến, đến với cảnh quang này tâm thể bỗng lặng lẽ và trầm tư.

      Hiền hoà hơn nữa khi các bạn bước vào trong, bức tường Role of Homour là dãy hành lang lưu lại những tên người thi hành nhiệm vụ bằng chiếc thẻ bài bằng đồng, tại những khe hở của những tấm thẻ bài được bạn bè, người thân gắn vào những bông hoa Papaver người Vn gọi là Hoa Anh -Túc. Những kỷ vật của người bạn lính như mũ áo bật lửa, thuốc lá ..v..v...và các công trình chiến đấu của mỗi trận đánh do các nghệ nhân sáng tạo đều rất đẹp và ý nghĩa nhất (theo suy nghĩ của KD) ở đó không tìm thấy một chút thù hận. Mỗi thứ trong đài tưởng niệm dù lớn hay nhỏ đều chỉ chuyên chở cái tâm hồn của người lính : ANH HÙNG

      Khi các bạn bước ra khỏi cánh cửa chính của War Memorial Museum, một quang cảnh rất ý nghĩa chạy vào đôi mắt bạn , cho dù bạn vô tình biết mấy bạn cũng nhìn thấy nó. Nói rõ hơn là toà nhà Tưởng Niệm Chiến Tranh đối diện với Hồ Burley Griffin tới nhà Quốc Hội, đỉnh ANZAC parade. Một kiến trúc gợi cho con người những suy nghĩ . KD rất trân trọng, khâm phục những vị Kiến Trúc Sư xây dựng nên cảnh quang này.

      Bên này War Memorial nhìn qua bên kia các từ sĩ luôn hãnh diện vì đã làn tròn trách nhiệm đất nước giao phó. Bên kia từ cửa sổ văn phòng Thủ Tướng, các bộ trưởng đầy quyền lực chính trị nhìn về bên này đều thấy Đài Tưởng niệm để suy gẫm về những điều cha ông mình đã trả cho cái gía của chiến tranh.

      Khi các bạn đến War Memorial Museum bất cứ lúc nào bạn cũng thấy bóng dáng loài Hoa Anh-Túc đỏ tươi trên bức tường Roole of Honour và ở rải rác khắp khuôn viên, đó là truyền thống của người dân Úc khi đến thăm bạn bẻ, thân nhân, và những người đã làm ơn cho mình. Người ta đem đến loài hoa Popopy đò ̉như để nhắc về loài hoa đã quyến rũ lảm say sưa những tâm hồn cho tỉnh yêu nhân loại, hy sinh tất cả cho nhân loại được có quyền làm người kh`ng màng đến thân xác mình. Họ đem đến những loài Hoa Anh-Túc để biết ơn và chúc lành cho sự an nghỉ cùa những tâm hồn cao thượng.

      KD cám ơn thày cô và bạn hữu đã đến thăm Thủ Đô nước Úc đã vui vẻ, ưu aí ghi lại những tấm hình trên bước đường các bạn đã đi qua.

      Yến Thu à, con trừu to lớn đó nằm tại thị trấn vùng quê nhỏ nhắn xinh xinh GOULBURN thuộc tiểu bang NSW. Hôm nay thấy hình mình rồi, thiệt là vui,:thank3: người chụp hình và người cho xem hình nhiều lắm.

      Thân ái.

      KimDung


      Comment


      • #4


        Hi Kim Dung,

        Cảm ơn KD đã nhanh nhẩu bổ túc cho YT những địa danh và chi tiết rất hay mà người "có tuổi" đi qua và về lại nhà phải làm homework mới gợi nhớ được, hehe!!

        :shocked2:!! :thank3: KDung nhiều.


        Nhìn lại hình này, YT nhớ lại "chuyện bị đi lạc" trong lúc đứng dáo dác tìm bạn bè của xe mình, hởi ơi , tất cả đi đâu mất rồi, Hic!

        Số là, hihi! trong lúc Nguyện Nguyễn chụp cho mấy tấm hình, Th thấy KHanh, NLan gọi đi về xe. T đinh ninh bạn mình đi ra dãy xe đậu, T sẽ chạy theo...

        Một tí sau, T đi theo đám đông về chỗ xe đậu, Oops, chiếc xe van của mình đậu ở đâu, sao không thấy!!

        Sân trước Quốc Hội vắng người dần, một mình đứng góc sân ngó tới lui không còn ai quen cả, T biết mình lạc rồi, đành đứng một chỗ thôi, hy vọng sẽ có người tìm, hic!!:help01::help01:

        Bỗng nghe tiếng gọi " chị Thu, chị Thu" của Minh, :blush: mừng quá, thì ra xe đậu ở tầng hầm parking mà KDung đề cập ở trên, YT đã quên mất tiêu. Xí hụt, khi trở lại xe đành xin lỗi các bạn đợi chờ. :ngai::ngai:

        Vui!!


        Comment


        • #5
          Nghe YT kể, mới biết em bé áo trắng đứng lẻ loi một mình trông thật dễ thương, đang dáo dác tìm “mẹ” trong hình là em bé bị lạc YT, hihi

          Comment


          • #6


            Ươm hạt trà.

            Thày cô qúy mến.

            Hạt trà ngâm nước trong vòng 24 giờ, đổ đất tốt vào cái bucket nhỏ, dúi hạt xuống, luôn giữ đất cho ẩm ẩm, trời ấm mang ra sười ấm, khi trơôi nóng hay lạnh qúa mang chúng vào nhà. Cô phài ngâm liền , để lâu hạt bị khô teo, sẽ không nểy mầm, phải dâm mấy tháng hạt mới nảy mầm. Cô Sương có đem về được vài hạt. Mến chúc cô thành công .

            Hai tấm hình em bỏ lộn chỗ, em bưng ra chỗ khác rồi. Em xin lỗi Thày Cô.

            Học trò của Thày Cô.

            Nguyen Kim Dung


            Comment

            Working...
            X