Announcement
Collapse
No announcement yet.
Sống thời covid -19
Collapse
X
-
Hey các bạn ở Mỹ thân mến ! Từ Úc châu, sáng nay nghe tin tức trên TV nói tại Los Angeles thiên hạ xếp hàng mua súng đạn về trử . Không lẽ ở Mỹ diệt được con wuhan coronavirus theo kiểu đấu súng Cowboy miền Texas . !
Sự thật ra sao nhờ các bạn ở Mỹ giải đáp hộ để Úc châu còn kịp thời sửa luật cấm mua súng trước khi con virus của Tàu kịp bóp cò !Last edited by ThienToan; 03-15-2020, 09:38 PM.
- Likes 4
Comment
-
Wuhan Virus hay Thời Thế Thay Đổi.
Trước đây mỗi lần nhà một người nào trong xóm có thân nhân nước ngoài về kéo va li đi ngang, người trong xóm đổ ra nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Khoảng nửa tháng nay cảnh này không còn, ít ra là ở xóm tui, thành phố Hồ Chí Minh. Thay vào đó là cảnh người xóm rút vào nhà, đóng cửa lại len lén quan sát người lạ. Có thể một trong số đó sẽ gọi điện thoại lên ủy ban phường, hay công an phường, để họ cho nhân viên xuống kiểm tra hồ sơ y tế, tình trạng sức khỏe của khách.
Đối diện nhà tôi là nhà một cô giáo cũng về hưu, quê Sa Đéc. Cách đây 2 hôm cô qua nhà, nhờ tôi giữ hộ chùm chìa khóa, "Em có chuyện phải đi, anh giữ dùm chùm chìa khóa này. Một chút thằng Thuận, cháu em, trước nó ở đây trọ học trường Cao Thắng, qua hỏi anh đưa cho nó hộ em." Mấy tiếng sau một thanh niên trong áo da màu đen, khẩu trang đen sùm sụp che gần hết mặt lịch kịch kéo va li đến trước nhà tôi. Thấy tôi bước ra cửa thanh niên kéo khẩu trang xuống cho tôi thấy mặt, và gật đầu chào. Chú nhỏ học sinh Cao Thắng ngày nào giờ đã là một thanh niên. Tôi vào nhà lấy chùm chìa khóa trao cho cháu. Nhìn xuống cái va li để gần đó tôi thấy trên tay kéo va li có nhãn nơi đến màu vàng với chữ SGN, nhãn nơi đi (xuất xứ) đã bị xé, chỉ còn một ít giấy trắng, lam nham. Tính cảnh giác nổi dậy, tôi hỏi: "Cháu ở đâu về?" Cháu Thuận khổ sở, cúi đầu nói nhỏ: "Cháu ở bên Nhật về. Bác đừng có lo, vùng cháu ở bên ấy an toàn lắm!" Tôi rút lui lẹ. Sau đó cậu thanh niên đóng cửa, ở trong nhà suốt. Tối qua tôi thấy cậu đi ra ngoài, chắc để ăn và mua thức ăn.
Tại sao quê Sa Đéc cách thành phố có hơn trăm cây số mà cậu ta không về, lại ru rú trong nhà một mình? Tôi có trao cho cậu ta chùm chìa khóa và đứng gần (trong vòng 1 mét). Hiện tại tôi nghe người nóng nóng và có "ách xì!" Làm sao đây?
Ôi vi-rut Vũ Hán!
- Likes 5
Comment
-
Hi anh Long,
Câu hỏi của anh khá hay mà cũng khó có câu trả lời. Vì anh mới chỉ có nghi vấn về Covi-19 đã có thể xâm nhập vào cơ thể của anh rồi do câu chuyện anh kể ra hoặc giả chỉ vì nghi vấn và hồi hộp nghĩ rằng có thể anh đã bị nhiểm virus Covi-19 nên tim đập mạnh, lòng bần thần lo lắng vu vơ...nguyên cái vụ này dù không có virus anh cũng sẽ bị sốt như chơi. Còn nếu anh có ach-xì thì đó là triệu chứng tốt, cơ thể anh đang chóng chỏi với một vật lạ xâm nhập và cơ thể đang ách-xì để tống ra. Có điều là có thể những người chung quanh có thể bị lây lan nếu trong cơ thể anh đang có virus covi-19 trong lỗ mũi của anh. Trong diễn đàn mình Yến Thu có post nhiều về những triệu chứng cần theo dõi để tự test mình nếu có thể bị virus hay không?
Theo sự theo dõi của mình trong 2 tuần qua thì có lẽ virus đã có thể lây lan trong nhiều người nhưng nếu ai có hệ kháng sinh mạnh trong cơ thể thì vẫn có thể chống chỏi với Covi-19 này qua cách thức tự cách ly và uống nước nhiều v.v. Có một lời khuyên nghe rất hữu lý là ngậm nước muối cho cổ họng bị sát trùng và không tạo môi trường sinh sống cho các loại vrus nói chung. Sau đó uống nước nhiều một chút cho virus xuống bao tử và bao tử sẽ tiêu hóa nó theo thức ăn và đào thải ra ngoài. Bình đồng ý với ý kiến này theo những kinh nghiệm tự trị ho trong quá khứ.
Anh Long có thể tham khảo với BS gia đình và nếu anh cảm thấy hơi khó thở thì phải vào bịnh viện cấp cứu liền vì khi Covi-19 tấn công vào phổi với con số vi khuẩn khá lớn thì có lẽ điều trị không kịp.
Vài hàng góp ý , hy vọng anh không có bị virus Covi này. Không nên quá lo lắng, nhưng cũng không nên coi thường nó.
Good luck a Long.
B.Have a nice day!!
- Likes 4
Comment
-
Originally posted by ThienToan View PostHey các bạn ở Mỹ thân mến ! Từ Úc châu, sáng nay nghe tin tức trên TV nói tại Los Angeles thiên hạ xếp hàng mua súng đạn về trử . Không lẽ ở Mỹ diệt được con wuhan coronavirus theo kiểu đấu súng Cowboy miền Texas . !
Sự thật ra sao nhờ các bạn ở Mỹ giải đáp hộ để Úc châu còn kịp thời sửa luật cấm mua súng trước khi con virus của Tàu kịp bóp cò !
Chưa hiểu lý do nào mà súng bán chạy như thực phẩm ...suy nghĩ hoài thì chí mới ra giả thuyết này thôi...sẽ tìm hiểu và báo cho anh biết sau nhang..
B.Last edited by BinhDo; 03-17-2020, 12:34 AM.Have a nice day!!
- Likes 4
Comment
-
Hi anh Bình , các bạn thân mến .
Theo thiển ý, người Mỹ khá đơn giản trong suy nghĩ : anh có súng thì tôi cũng phải có súng ! Chúng ta dựa vào uy lực của chúng ( động từ bình dân là khoe hàng nóng ) để cùng nhau duy trì trật tự, tuân thủ pháp luật khi cần thiết .
Tại Úc , không có súng nên chính phủ cho khơi khơi thành phần dễ rơi vào tình trạng khó khăn ( tuổi hưu, thất nghiệp ... ) thêm một cọc tiền bằng giá 1 cây súng ở Mỹ . Với cách nầy một hòn đá ném trúng 2 con chim : con chim nổi loạn vì túng thiếu và con chim kinh tế đang ngất ngư vì tiệm buôn không có khách hàng .
Cách nào hay hơn chưa đoán được ! tiền bạc cũng thành vô nghĩa khi phải ở nhà hoặc cầu lớn mà cung không có trong thời gian dài .
Cho nên : Sống thời covid mà chúc nhau " Vạn sự như Ý " là sẽ bị chưởi ! Phải sửa lại vạn sự như Úc hay Mỹ may ra khá hơn !Last edited by ThienToan; 03-16-2020, 06:27 PM.
- Likes 2
Comment
-
Từ ngày qua Úc P chưa bao giờ thấy cuộc sống ở đây vội vả như bây giờ , người ta vội vả đi shop rồi vội vả về nhà , đã hai tuần nay các siêu thị ở Mel vẫn trống rỗng những mặt hàng nhiều người thường hay mua như gạo , mì , tissue , gia vị , thịt cá đóng hộp ....mặc dù hiện nay trên các kệ hàng , kệ nào cũng kèm một tờ giấy mỗi người chỉ một , tức là có hàng nhưng không biết có khi nào , khi mình ra tới dù sớm hay muộn , lúc nào cũng toàn thấy nothing
P cũng ngạc nhiên Úc là đất nước nông nghiệp , những mặt hàng người ta mua nhiều nhất đều sản xuất ở Úc , cho nên nếu Úc có đóng cửa biên giới bao lâu đi nữa những mặt hàng này vẫn sản xuất bình thường , mà sao người ta tích trữ làm chi cho khổ nhau vậy hổng biết
Trong khi đó nhìn về VN , hàng hóa trong các siêu thị vẫn đầy đủ , không thấy kệ nào trống rổng , nhìn bắt ham , cho nên có lẽ bây giờ nên chúc vạn sự giống VN có lý hơn các bạn ạ
Hôm nay P có hẹn với bác sĩ , theo định kỳ mỗi năm một lần , đáng lẽ không đi , nhưng nghĩ bây giờ chưa có sao nên đi , tới phòng mạch , vừa mở cửa bước vào , mình đã thấy một không khí khác thường , những lần trước phòng mạch rất đông , hôm nay không một bóng người , sau khi đưa thẻ cho cô thư ký quẹt xong , P hỏi thăm liền '' Sao hôm nay không có ai vậy em '' '' Dạ đông lắm chị , nhưng ra xe ngồi chờ hết rồi chị '' P chưa kịp hiểu tại sao , cô ta tặng P một câu '' Mời chị ra xe ngồi chờ , khi bác sĩ gọi , chị hãy vào nha '' . Biết nói gì đây ? khi mà gió đưa cây cải về trời , cô Vy ở lại phố phường ...vắng hoe !
- Likes 4
Comment
-
Sau những ngày hoảng sợ sống vội vã, con người đã trở về sống hiện tại sống theo chương trình phòng ngừa sự lan truyền virus của bộ y tế chính phủ đề ra đề bảo vệ sự sống còn của người dân Úc bằng lối sống "tự cách ly" càng sớm càng tốt. Dân Úc nhiều người đã ở trong nhà tránh ra ngoài đường nhiều.
ĐứcTGM Ngô Quang Kiệt cảm nhận:
Đại dịch Covid19 khiến mọi người trở về nhà, trẻ em không đi học sẽ ở nhà, người lớn không đi công tác sẽ ở nhà.....Không co`n những địa vị xã hội. Không còn những giao tiếp xã giao, con người về sống thật với mình. Quan trọng nhất là trở về với căn nhà tâm hồn mình. Về tìm lại chính mình. Vì những công việc thế gian, con người phải ra khỏi mình nhiều. Đã đánh mất chính mình. Đã tha hóa.
Virus nhắc ta có đấng toàn năng . Và con người chỉ là tạo vật hèn yếu của người. Virus cho ta ý thức thân phận mỏng dòn.
Covid 19 cho ta những khoảng khắc đáng nhớ: Mọi người biết quay về với nhau (sống chậm lại, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em có giờ tâm tình với nhau). Virus cho ta cảm nhận tình yêu chân thật có trên trái đất này qua những người biết chia sẻ những bữa ăn tại Wuhan..v..v..và nhất là những nhà khoa học y bác sĩ đang xả thân phục vụ bất chấp hiểm nguy, họ sống cho tha nhân vì muốn sự bình an cho mọi người.
Trong nhà KD cả tuần nay hai đứa gìa cũng luẩn quẩn trong nhà, hai đứa trẻ thì bận công việc ở xa. Hai đứa gìa đi ra đi vào chờ nhận điện thoại, nhận email của người thân trong nhà, bạn bè, thầy cô và Đêm nay chờ máy bay bay xịt thuốc sát trùng trên bầu trời Sydney. Rất Vui...Quên cả Chết các bạn à...
Thân ái.
KimDung
- Likes 2
Comment
Comment