Announcement

Collapse
No announcement yet.

Một chút gì để nhớ lại ngày họp mặt tại Toronto-Ottawa 7.2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một chút gì để nhớ lại ngày họp mặt tại Toronto-Ottawa 7.2012

    Thư mời họp mặt tại Orlando đã pót lên diễn đàn rồi, và cũng đã email đến với thầy cô, bạn bè. Lần nào cũng vậy..mới đầu thì vẫn thấy im ỉm..và chỉ bắt đầu tưng bừng khi có ai đó meo meo tin cho biết là đang dọ giá vé máy bay, rồi đã mua vé máy bay..thế là làm cho một số bạn khác nôn nao theo trong đó có cả Xuân Lan. Và mọi người bây giờ đang rộn ràng, bàn bạc cho chương trình họp mặt sắp đến vào hè tháng Bảy 2013 đây.

    Hôm nay XL hổng có đi làm, sau một hồi ngồi quậy với mấy bước tập thu âm của anh Đỗ Bình thì miệng đã mỏi, cổ đã khô (không được dài hơi, dai dẵng như con chó nhà hàng xóm bên cạnh, hay như là con chó của hàng xóm kề nhà anh Bình...hihihi...) Xuân Lan mở lại những đoạn phim về chuyến đi họp mặt ra mà xem, luôn tiện dọn về nhà luôn."...Mở mắt ..cho tôi tìm một thoáng hương xưa..của kỳ họp mặt Toronto-Ottawa.." Thầy cô và các ace hãy cùng với Xuân Lan quay tìm lại một chút dư âm xưa nha.

    * Ngày khai mạc họp mặt:

    Anh Phạm Khang mở đầu chương trình, tặng hoa, và các thầy cô ( Thầy Nguyễn Hiếu Đễ, Cô Bùi Tường Vi, Thầy Nguyễn Tuấn, Thầy Đỗ Hữu Trạch, Thầy Trẫn Sĩ Túy ) phát biểu cảm tưởng.


    * * Dzăn nghệ, dzăn gừng của SPKT:


    * Các nàng SPKT với áo dài:

    Mỗi lần các nàng gặp nhau là phải có màn mặc áo dài chụp hình. Hổng biết trong chương trình tiết mục áo dài show đã xếp đặt như thế nào? Buổi sáng trước giờ họp mặt XL, anh Ty đang đi chơi với vợ chồng ông anh họ thì đã nghe mấy nàng kêu gọi ríu rít về lại hotel ngay, để thay áo dài, chụp hình, quay phim, dự định sẽ ra công viên.

    Mà cũng may do chuyện ngẫu hứng đó mà mới có hình ảnh, có phim để mà xem, mà nhớ. Và cũng vì mơ hồ chuyện áo dài, cho nên tiết mục này hổng có được chuẩn bị, dàn dựng. Nàng nào cũng lúng ta, lúng túng, ngượng ngùng ở mỗi bước đi tới đi lui với chiếc áo dài và đôi giày cao gót...Thôi để tui ra quậy trước, cứ như con khỉ loi choi...và các nàng mới can đảm nối gót theo sau.

    ...Mà có như vậy thì khi xem lại mới thấy thắc cười quá đi, nhất là khi xem phim thấy đi tới đi lui, không có nhạc hổ trợ...trông hành động của mấy nàng như kẻ bị té giếng...Cười muốn bễ cái bụng luôn. Sau đó có nhạc vào thấy còn đơ đỡ...Nhưng mà dzui, thiệt là dzui phải không?


    * Tham quan thác Niagara:

    Sau ngày họp mặt chính thức là đi xem thắng cảnh thác Niagara.


    *Lại tiếp tục họp mặt:

    Từ Niagara về, nghỉ ngơi rồi tiếp tục gặp nhau nữa...Chúng tôi đã có thêm một ngày vui ở Toronto. Còn được gần nhau một giờ, một ngày là chúng ta nên tận dụng. Chắc đã có một vài ace Canada đã tiếc vì không đến với chúng tôi trong đêm hôm sau.


    *Dzăn nghệ tại nhà hàng:

    Xuân Lan trỗ tài thu tiền quỹ, hổng ngờ cũng moi được nụ cười và moi được một số tiền kha khá, an ủi cho cô thủ quỹ Đinh Hương. Nếu sáng kiến này nảy ra sơm sớm ở ngày họp mặt chính thức thì chắc chắn đã thu được bộn tiền rôi..


    *Tham quan công viên ở Ottawa:


    Những đoạn phim ở trên không được edit hay ho chi lắm...cũng hy vọng gợi lại trong thầy cô, và các ace những kỷ niệm mà chúng ta đã có dịp đến với nhau.

  • #2
    Xuan Lan,

    Gan 50 nam roi,bong dung hom nay nghe Xuan Lan hat mot ban nhac da mot thoi gan bo voi toi

    thoi sinh hoat phong trao du ca VN,toi khong con biet dien ta cai cam xuc the nao nua,nho ve mot

    nguoi anh than thuong, da di voi chung toi ca mot doan doi dai trong khoi lua chien tranh,nhung anh

    van lac quan song va cong hien nhung tran quy cua long nhiet thanh voi que huong,to quoc,vay ma

    sau nhung tai hoa cua dat nuoc,toi da bo anh ,khong con thiet gi nhung nhiet tinh thoi nien thieu,

    Nhung lam loi ay,hom nay toi viet len day nhu mot loi xam hoi,de hy vong da vuon len de ve tham

    lai Tuy Hoa xua thuong,

    ---------------

    (Phần thêm dấu của BQT )

    Xuân Lan,

    Gần 50 năm rồi,bỗng dưng hôm nay nghe Xuân Lan hát một bản nhạc đã một thời gắn bó với tôi thời sinh hoạt phong trào du ca VN,tôi không còn biết diễn tả cái cảm xúc thế nào nữa,nhớ về một người anh thân thương, đã đi với chúng tôi cả một đoạn đời dài trong khói lửa chiến tranh,nhưng anh vẫn lạc quan sống và cống hiến những trân quý của lòng nhiệt thành với quê hương,tổ quốc,vậy mà sau những tai họa của đất nước,tôi đã bỏ anh ,không còn thiết gì những nhiệt tình thời niên thiếu.Những lầm lỗi ấy,hôm nay tôi viết lên đây như một lời xám hối,để hy vọng đã vươn lên để về thăm lại Tuy Hòa xưa thường .

    ---------------


    Comment


    • #3
      Hi anh Nha!

      XL mong là anh vươn lên được " để về thăm lại Tuy Hòa xưa thương". Cám ơn anh đã có tình cảm đẹp về quê hương của XL. Đọc những dòng chữ trên của anh (tiếng Việt hổng có dấu cho nên có phần khó khăn đôi chút, hổng muốn cái đầu óc tinh ngịch ngợm nghĩ lệch lạc về chữ Việt không có dấu..) làm muội đây chạnh lòng...Bài hát này cũng đã gắn bó với XL từ thời niên thiếu cắp sách đến trường ở Tuy Hòa. Khi xa quê hương, mỗi khi hát thì hay kèm theo nước mắt vì nỗi nhớ nhà da diết...nhớ đủ thứ của thời mình còn ở Tuy Hòa. Sợ mình sẽ xúc cảm rơi nước mắt khi hát CQTH ở buổi họp mặt, XL phải làm gì đó cho dzui...vì vậy khi đọc cảm xúc của anh, XL bỗng giựt mình sợ anh rầy sao muội lại nghịch ngợm với bài hát thân thương. Hổng biết gì nhiều về anh Nha, nhưng qua những gì anh đã post ở diễn đàn..muội rất mong được nghe anh hát những bài hát anh đã sáng tác, hay hát những bài hát anh thích, đọc những bài anh viết...

      Giá mà gặp anh Nha ở lần họp mặt @ Orlando thì càng tuyệt vời hơn.

      * Anh Nha ơi à! Gõ tiếng Việt có dấu đâu có khó và mất nhiều thời gian đâu anh. Nếu chỉ viết có vài chữ ngắn gọn thì okay, nhưng khi anh viết nhiều nhiều thì làm muội đây phải đọc tới lui để hiểu cho đúng ý ngươi viết. XL cứ nhớ mãi " giong hat chat chua" mà HN hỏi anh "chát chúa"...bạn em biết rõ là "chất chứa" nhưng hắn cố ý nói "chát chúa" là nhắc khéo anh chuyện nên gõ tiếng Việt có dấu đó...Hôm đọc còmmăng của HN, XL đã bật cười và hiểu ý bạn dzàng ngay. Đừng có giận muội khi muội để cập chuyện này nha. XL

      Comment


      • #4
        Originally posted by 'XuanLan'

        ...

        * Anh Nha ơi à! Gõ tiếng Việt có dấu đâu có khó và mất nhiều thời gian đâu anh. Nếu chỉ viết có vài chữ ngắn gọn thì okay, nhưng khi anh viết nhiều nhiều thì làm muội đây phải đọc tới lui để hiểu cho đúng ý ngươi viết. XL cứ nhớ mãi " giong hat chat chua" mà HN hỏi anh "chát chúa"...bạn em biết rõ là "chất chứa" nhưng hắn cố ý nói "chát chúa" là nhắc khéo anh chuyện nên gõ tiếng Việt có dấu đó...Hôm đọc còmmăng của HN, XL đã bật cười và hiểu ý bạn dzàng ngay. Đừng có giận muội khi muội để cập chuyện này nha. XL
        Type and view in Vietnamese online from anywhere on the Internet without installing any software on any PC or Apple/Mac computers - Gõ đánh Tiếng Việt có dấu online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac


        Anh Nha save cái link này vào bookmark, khi cần viết chữ có dấu thi lôi nó ra, dễ mà, không cần download anh Nha ơi, viết vài ba lần sẽ quen và nhớ dấu...

        YT

        Comment


        • #5
          Xin loi64 Yen61 Thu voi Xuan6 Lan nhe1,se tim,

          Comment


          • #6
            Chào Yến Thu và Xuân Lan,

            Theo sự chỉ dẫn của hai nương,thực tập mãi ,hôm nay,thử viết coi có được không,cám ơn sự chỉ dạy ,sắp tới sẽ được dịp phá đám

            Hôm qua tập gảy đàn lại sau hơn hai mươi năm không muốn chơi nữa

            thì chợt nhớ đến phải trả nợ cho mấy bạn hữu cứ vòi mãi,nên hát để chuyển

            đến trường,nhưng cứ bị trả về lại,không biết có phải là lộn địa chỉ không,có gì

            xin cho biết với nhé

            Thân chào,

            Comment


            • #7
              Hôm nay XL thiệt là dzui..dzui quá xá là dzui..vì thấy huynh hổng làm cho muội phải đoán ý huynh nữa...Và Muội cũng nghe huynh đàn , hát ...phải thực hành thêm về kỹ thuật thu âm nữa đó anh Nha à..Kể từ lúc anh B pót các bước thu âm, lúc nào rảnh XL cũng vào quậy lung tung xem ra sao..quậy một hồi thì hêt biết luôn...thầy mình vẫn dởm...Nhưng mà dzui,lý thú...

              Comment


              • #8
                Cám ơn XL đã post lại video của HM Canada , thấy lại được những ngaỳ vui cũ rất vui.

                Nhưng rút kinh nghiệm năm nay mình đừng nên để màn hình lớn khi đứng hát che hết màn ảnh và hình chụp không được rõ , mình có thể để màn hình lớn như TV, treo cao hơn một chút như các Chương trình ca nhạc của Asia , có lẽ mọi ngươì thấy rõ và khi chụp hình và quay sẽ thấy rõ hơn.Một chút ý kiến nhỏ , NL.

                Comment


                • #9
                  Hi NL.

                  Hôm đó Tr đã thấy trước chuyện đó rồi, cho nên Tr nói với anh C là move cái bàn để giàn máy qua bên trái 1 chút nhưng sau khi move rồi vẫn còn bị như vậy , không thể move nhiều hơn được vì ảnh hưởng đến dây nhợ cho dàn máy...Đúng ra là nên set up giàn máy qua hẳn 1 bên trái hoặc phải...

                  thi trống trải phía trên màn hình hơn!!!Lần HM này chúng ta cũng nên chú ý chuyện này...

                  Comment

                  Working...
                  X