Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ca sĩ Thái Thanh qua đời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ca sĩ Thái Thanh qua đời

    Click image for larger version  Name:	images?q=tbn%3AANd9GcQs-TCp-WGMAG7XxYSxntKIhyulfPqTMdPgftmgpXMv4nyZVj2Q.jpg Views:	0 Size:	20.3 KB ID:	19391​​


    "Đệ nhất danh ca" của nền tân nhạc Việt Nam đã qua đời hôm 17 tháng 3 tại Orange County, South California. Vĩnh biệt tiếng hát vượt thời gian với muôn vàn thương tiếc.

    Sau đây là một số thông tin về ca sĩ Thái Thanh.

    THÁI THANH - Tiếng Hát Vượt Thời Gian http://www.daihocsuphamkythuat-thuduc.org/gallery/var/albums/Tran-Gia-Cuong/Thai%20Thanh.jpg?m=1361452648 Thái Thanh (sinh năm 1934) là một nữ ca sĩ nổi tiếng, được mệnh danh “tiếng hát vượt thời gian” và tiếng hát đó như gắn liền với
    Last edited by Hung Nguyen; 05-31-2021, 12:28 AM.

  • #2
    I wish she rests in peace!

    Comment


    • #3

      r.i.p.
      Last edited by TuNguyen; 03-18-2020, 10:06 AM.
      Best wishes,

      Comment


      • #4
        Trong tất cả các bài hát do Thái Thanh ca ĐQ thích nhất là bài Động Hoa Vàng thơ Phạm Thiên Thư do Phạm Duy phổ nhạc. xin mời nghe lại...có lẽ ngàn đời sau cũng không có ai có thể ca bài này hay như vậy.



        Version này có lẽ được thu trước 75 có 2 câu thơ
        Rằng xưa có gã từ quan,
        Lên non tìm động hoa vàng ngủ say


        được giữ nguyên ...các vesion khác hai chữ ngủ say bị đổi thành 'nhớ nhau" nghe thật vô duyên làm hư cả bài hát thật uổng ...




        Tản mạn(ĐQ): Có lẽ người phổ thơ phóng tác hay nhất trong ngành âm nhạc Việt Nam khó ai có thể bì được nhạc sĩ Phạm Duy. Bài thơ Động Hoa Vàng này gồm 100 đoản khúc, mỗi đoản khúc gồm 4 câu lục bát nối nhau thành tất cả 400 câu thơ. Thế mà NS Phạm Duy trích ra rất tài tình khoảng độ 16-20 câu thơ và bố cục lại như là một câu chuyện tình lãng mạn chất ngất cho tình yêu ...mai ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu ....WOW..tuyệt vời.
        Hai câu mở đầu PD trích từ 2 câu thơ số 43-44 trong khi hai câu kết trich từ câu14-15 trong bài Động hoa vàng.

        Và có thể nói rằng bài hát này NS PD đã viết dành cho tiếng hát Thái Thanh nên chi các luyến láy rất phức tạp và quãng rất cao chỉ để cho Thái Thanh diễn tả đúng mức. Tiếng hát TT rót vào lòng người nghe như một lời than thở, như một câu chuyện xưa kể lại đầy tình tiết ray rứt qua tiếng hát nhẹ nhàng bay bỗng nhưng cách hát sắc như dao cứa vào lòng người nghe những đau nhức khôn nguôi. Một sáng tác độc đáo kết hợp vô cùng tuyệt vời của 3 tài danh thi sĩ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Thanh đã đi vào lòng người nghe như một lời vĩnh biệt cuối cùng từ giã người ca sĩ tài danh này đã xin từ thính giả...khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu ....Xin một giọt lệ dành riêng cho ca sĩ tài danhThái Thanh, mong bà ra đi thanh thản về nơi an nghỉ cuối cùng.
        Last edited by DoQuan; 03-18-2020, 11:28 PM.
        https://www.doquanmusic.net

        Comment


        • #5
          Thái Thanh | Nghìn Trùng Xa Cách | Phạm Duy


          Last edited by Hung Nguyen; 05-31-2021, 12:20 AM.

          Comment


          • #6
            Từ Australia TuanTon chia sẻ với diễn đàn về sự ra đi của Ca sĩ Thái Thanh .( sớm hơn thính giả Úc châu 24hrs !)
            Last edited by ThienToan; 03-20-2020, 07:04 AM.

            Comment

            Working...
            X