Announcement

Collapse
No announcement yet.

Văn hóa khẩu trang @ Melbourne

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Văn hóa khẩu trang @ Melbourne

    Văn hóa khẩu trang @ Melbourne






    Các bạn thân mến , chiến tranh covid đã làm đảo ngược suy nghĩ cũng như cuộc sống của nhiều người , không dành riêng cho bất cứ ai , chẳng hạn như gia đình P , hiện tại ai cũng làm việc tại nhà thay vì mỗi buổi sáng đi chiều về như mọi ngày , tuy nhiên có người thích và cũng có người không , người độc thân nhớ bạn bè cùng nhau ăn trưa mỗi ngày , gia đình có trẻ em thích nhất vì có dịp được nhỏng nhẻo với cha mẹ nhiều hơn vì hiếm khi được ở suốt ngày bên cha mẹ như lúc này , nhiều chuyện đã thay đổi , giống như chuyện đeo khẩu trang cũng vậy khi mà văn hóa gió đông với gió tây hồi nào tới giờ như hai đường thẳng song song nhất định chỉ gặp nhau ở vô cực
    Click image for larger version  Name:	KT2.jpg Views:	0 Size:	149.0 KB ID:	20154




    Trước nay ở Mel người ta không thích đeo khẩu trang vì họ quan niệm khẩu trang dành cho bác sỹ và y tá , hoặc là người bịnh mới đeo khẩu trang , không như ở VN ta , ra đường người người đeo , về nhà khẩu trang treo la liệt như treo mũ treo nón , P đã từng cười các anh chị em người thân của mình , vì sau khi đeo khẩu trang mang kính và đội nón xong không còn nhận ra ai với ai dù đứng gần bên cạnh mình .

    Từ hồi đầu năm tới giờ , tuy miệt dưới xa chốn phồn hoa đô hội nhưng Mel vẫn được hưởng sái tất cả thiên tai của trái đất , đầu tiên Syd cháy rừng , dù xa ngàn km , nhưng lúc nào bầu trời Mel cũng được Syd gửi gió cho mây ngàn bay hàng ngàn tấn bụi và hơi nóng , nhiệt độ tăng giảm đột ngột khiến người Mel ho hen khó thở , nhà cửa vườn tược xe cộ lúc nào cũng được phủ một lớp như bài ca tình đất đỏ miền đông , không khí lúc đó bị báo động ô nhiểm hơn các thành phố Á châu gấp nhiều lần , vậy mà thiên hạ ra đường ngời ngời không thấy một bóng dáng em nào mang khẩu trang !

    Nhưng bây giờ đã khác , Mel đang bước sang tháng 4 , suốt ba tháng qua mỗi ngày TV chỉ có tin tức liên quan tới Corona , chính quyền hết ra quyết định nọ tới quyết định kia để phòng chống Corona nhưng chưa từng thấy nhắc chuyện nên đeo khẩu trang hay không đeo như bên VN .

    Tuy nhiên , bây giờ ra shop P thấy người ta bắt đầu mang khẩu trang khá nhiều , gần như 90 % , nghĩa là em ấy đã được quan tâm chú ý , tuy nhiên khi khẩu trang được quan tâm chú ý thì giá em ấy khá mắc vì hàng hiếm , trung bình 7 đô Úc một cái , mỗi lần ra đường đi shop , chưa mua gì đã mất cho em ấy 7 đô , nghĩ mà thiệt đau lòng quá , cho nên khi nhìn thấy em ấy P không muốn đi đâu , mặc dù được khuyến khích ở nhà nhưng đôi khi mình cũng có nhu cầu đi siêu thị hay đi bộ exercise một vòng quanh block khu mình ở để tăng cường sức đề kháng nữa

    Một hôm trong lúc đang nghĩ tới em ấy , P chợt nhớ các anh chị em của P ở VN toàn xài khẩu trang vải , xài xong giặt phơi khô xài lại , vừa tránh ô nhiểm môi trường và vừa đỡ tốn kém , khi vừa nghĩ tới đó P cảm thấy phấn khích vô cùng , và không chần chờ P vội chạy bay ra shop kịp mua được một mét vải với 4m dây thun trước khi có lệnh đóng cửa các shop không cần thiết để tránh tụ tập 2 người trở lên ngay đêm hôm đó .

    Ở trong nhà hai ngày loay hoay với vô số mẩu mã , cuối cùng P chọn một mẫu cảm thấy thích nhất và may được 15 cái , hạnh phúc càng dâng tràn khi P đem kết quả ra khoe , không ngờ được bạn bè người nhà ủng hộ quá chừng , mỗi người xin một cái và đặt P may thêm , có người đề nghị P may bán , nhưng P hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này , trong thời gian tới P sẽ may thêm , ai thích P tặng vì trong hoàn cảnh hiện tại , P hy vọng đem được niềm vui tới nhiều người xung quanh vì lợi ích nho nhỏ của em ấy …

    Riêng P giờ đây mỗi khi đi ra ngoài P không còn ngại ngần đeo khẩu trang nữa vì đa số đã mang , biết đâu tương lai khẩu trang sẽ trở thành một mode mới kèm với quần áo , mũ nón phải không các bạn ?

    Các bạn mến , hiện nay cuộc sống không dễ dàng với nhiều người khi mà sinh hoạt bình thường bị đảo lộn , tuy nhiên chúng ta cùng nhau mong một ngày không xa parabol corona sẽ đi xuống , mọi thứ sẽ trở lại tươi sáng hơn và P chúc các bạn luôn có một sức khỏe tốt trong thời gian này nhé

    Thân các bạn nhiều

  • #2
    Cảm ơn Phương và tất cả mọi người đã tự nguyện làm những việc tuy nhỏ, như may khẩu trang...., nhưng rất có ý nghĩa cho mọi người trong lúc này.

    Click image for larger version

Name:	IMG_3115.JPG
Views:	132
Size:	344.6 KB
ID:	20158



    Nơi ĐH làm việc, mấy tuần này cũng có rất nhiều thay đổi , từ tinh thần tới vật chất , cho tất cả nhân viên , bịnh nhân và thân nhân....

    Mấy tuần trước, giữa tháng 3, khi chính phủ muốn mọi người tự ly cách ở nhà vài tuần.
    Tại bịnh viện của ĐH , thì bắt nhân viên, thứ nhất là phải đo nhiệt độ và mặc khẩu trang nếu không có triệu chứng của Covid-19 , do đó thay vì đi vào những cổng gần chỗ mình làm / 12 cổng phụ , thì bây giờ , DH phải đi bộ xa hơn , vì phải vào công chính . Cũng có nghĩa là phải dậy sớm , vì phải chờ đợi xắp hàng ....thật là không vui.

    Kế đến là , thân nhân của bịnh nhân , không được thăm viếng , và nếu thân nhân cần mang đồ dùng như quần áo, thức ăn cho bịnh nhân , thì đứng chờ trước của bịnh viện, gọi và y tá phụ sẽ xuống để mang lên cho bịnh nhân....bịnh nhân và thân nhân đều không vui....

    Sau 2 tuần, tỷ lệ nhiễm bịnh Covid -19 tăng rất nhanh, bây giờ thì nhân viên , bịnh nhân và thân nhân , đều thay đổi từ tinh thần lẫn vật chất....

    Thân nhân , tự nguyện nấu an và mang đến cho y tá ăn trưa thay lời cảm ơn. Nhân viên vui vẻ mặc khẩu trang trọng giờ làm việc. Nhất là một số bạn của ĐH , như Lê phương tại Úc, cũng may khẩu trang để cho những người cần, vì khẩu trang bây giờ rất khó mua ngoài thị trường

    Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua , trong giai đoạn khó khăn nảy. Chúc thầy cô và bạn hữu an bình.

    ĐH
    Attached Files
    Đình Hương

    Comment


    • #3
      Các bạn ơi! anh Cừ còn quét sơ lớp nước muối đậm đặc bên lớp ngoài khầu trang (khẩu trang vải thường chọn may hai lớp vải coton mỏng) để ráo rồi mới đeo đi làm.
      Chiều nay mua được thuốc chích ngừa virus cúm giao mùa rồi nên không cần dùng muối nữa chỉ cần khầu trang thôi.

      Thân ái.
      KimDung

      Comment


      • #4
        ĐH trông trẻ trung, mạnh khỏe và "huyền bí" hơn với uniform và face mask. Be safe !!!
        Last edited by Hung Nguyen; 04-03-2020, 03:05 PM.

        Comment


        • #5
          Click image for larger version  Name:	H.jpg Views:	0 Size:	111.5 KB ID:	20343






          Các bạn thân mến , P rất cám ơn Anh Hùng , KDung , Đinh Hương và các bạn đã vào đây cùng chia xẻ ‘’ khẩu trang thời Cô Vy '' với P và nhất là Kim Thủy cũng âm thầm chia xẻ tại nhà may em ấy tặng cho hàng xóm láng giềng xung quanh

          ĐHương thân mến , P rất cám ơn ĐHương đã vào đây chia xẻ sinh hoạt hiện tại của mình trong hoàn cảnh hiện nay như thế nào , công việc bình thường đã rất cẩn thận và bây giờ càng cẩn thận gấp bội phần hơn , trong khi mọi người được stay at home sống cách ly thì ĐHương vẫn phải đứng ở vị trí tuyến đầu của các nhân viên y tế chung tay góp sức với xã hội bảo vệ những người yếu đuối , mỗi ngày đi làm tuy ‘’ không vui mấy ‘’ nhưng vẫn không quên vào đây đeo khẩu trang chung vui ngày khai trương diễn đàn mới với bạn bè , P cầu chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe , và tin rằng Cô Vy sẽ mau qua vì những người đang hết lòng với xã hội và hết mình với bạn bè như ĐHương của chúng ta nhé


          Thân các bạn nhiều

          Comment


          • #6

            Phải nói là ĐH rất cảm ơn Nước Mỹ/ Canada là quê hương thứ ba, nơi đã cho ĐH rất nhiều cơ hội, thứ nhất là được đi học và có việc làm , thứ hai là có dịp gặp lại bạn hữu của thời đi học như chị ba Suong, Kim Thủy....

            Bây giờ thì chỉ là một chút đóng góp rất nhỏ mà thôi. Thật ra , ngày xưa đi làm , thì phải mang thức ăn trưa, bây giờ với tình trạng Covid-19, chúng tôi được cho ăn trưa, chiều không tốn tiền.

            Tình thân của nhân viên / bịnh nhân hình như gắn bó hơn thì phải...

            Mong sẽ tìm được thuốc chữa và phòng ngừa cho Covid-19, trong thời gian này , hy vọng chúng ta đều an bình

            Click image for larger version

Name:	4-8-20.JPG
Views:	100
Size:	364.7 KB
ID:	20387
            Đình Hương

            Comment


            • #7


              Click image for larger version

Name:	IMG_3344 (1).JPG
Views:	150
Size:	254.0 KB
ID:	20910


              Chính quyền ra lệnh Ly Cách thêm vài tuần, vì Covid-19. Bịnh viện chỗ ĐH làm cũng muốn bảo vệ cho nhân viên và bịnh nhân, nên bây giờ ngoài đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, ĐH còn phải mặc thêm mặt nạ....tốt nhưng mà có hơi phiền à nha....

              Hôm nay đi làm có nhiều chuyện vui nên ĐH xin chia xẻ :

              Bịnh nhân có nhiều loại, bảo hiểm tư nhân, bảo hiểm Medicare/ Medicaid...và Very Important Person=VIP.

              Hôm nầy 3 trong 4 bịnh nhân của ĐH là VIP.

              VIP , thì không để tên trước cửa phòng, vì chỉ có y tá , bác sĩ...trực tiếp chăm só cho bịnh nhân đó mới biết tên và tiểu sử.

              Bác A, là một ca sĩ nổi tiếng. Bác cho DH xem ytube của bác hát , thật là hay.

              Bác B, đã cho rất nhiều tiền cho bịnh viện của ĐH. Tên bác được đặt tên cho một phần bịnh viên mới cất.

              Bác C, là một Phi Hành Gia của NASA Space Center. Không thể tưởng tượng được, bây giờ ĐH , lại được chăm sóc bác C, là một trong những người ĐH chụp hình trên tường mấy năm trước khi mới từ Canada qua Mỹ đi làm.

              Năm 2015, anh Bằng- Ngọc Điệp dẫn ĐH, Kim Thủy- anh Tư và chị Vân -anh Mẫn thăm viếng Kemah Board Walk và Trung Tâm NASA, lúc đó , sau khi ngắm cảnh, ăn trưa, và chiếm ngưỡng những hoả tiễn , Phi Thuyền Apolo và những Phi Hành Gia đầu tiên bay từ mặt đất lên cung trăng , thì phe nữ chúng tôi cũng chụp vài tấm hình với HÌNH của phi Hành Gia trên Tường, làm kỷ niệm.

              Click image for larger version

Name:	IMG_3332.JPG
Views:	143
Size:	355.4 KB
ID:	20909


              Bạn tin không ? bây giờ VIP thì cũng tựa như trẻ thơ, thích ăn ngọt, thich coi TIVI,nhất là trong mong có người đến nói chuyện , dù chỉ là thăm hỏi HOW ARE YOU? ....và để cảm ơn sự đóng góp cho quốc gia /bịnh viện của các bác, ngoài thuốc, thi ĐH mang thêm nước đá, nước cam, apple sauce / chocolate, vanilla pudding...để làm quà cho các bác...sau khi uống thuốc.

              Bây giờ vì thân nhân không được thăm viếng , nên các bác rất cô đơn , tuy nhiên , nơi ĐH làm là Rehabilitation, ngoài y tá thì còn được đi tập thể dục với Physical , Occupational , Music therapist vài tuần trước khi về nhà . Cho nên dù bận rộn , nhưng nhân viên cũng mong tạo được một chút vui vẻ cho các bác. Không phải vì bác là VIP những vì cảm ơn các bác đã tạo việc làm cho chúng tôi.

              Click image for larger version

Name:	IMG_3343.JPG
Views:	154
Size:	243.0 KB
ID:	20908



              APRIL 21, 2020


              Đình Hương

              Comment


              • #8
                Hi DH và các bạn thân mến !

                Trước tiên chúc mừng ĐH vẩn đầy đủ vui khỏe để tiếp tục đi làm, góp phần rất cần thiết của những người trẻ tuổi sống lâu năm . Theo đó , cám ơn DH đã chia sẻ niềm vui với diễn đàn . Luôn tiện xin hỏi DH có phải những người hết lòng tận tụy với bệnh nhân sẽ là những người sau nầy khó tính và đòi hỏi nhiều nhất khi được săn sóc ?

                Thân chúc DH và các bạn một ngày mới vui khỏe và an toàn .

                NTT

                Comment


                • #9
                  Hi hi ..he he..Líu Lo cũng đang chờ câu trả lời của cô nàng ĐH đây...Một câu hỏi hay, vui từ anh bạn En nờ Tê Tê đây...

                  Comment


                  • #10

                    Cảm ơn anh Toản va XL,

                    Những bí mật đã được BẬT MÍ rồi, dù người già ĐH sau này.... có khó tánh biết bao, nhưng nếu bạn cho ĐH quyền chọn lựa và quyết định, thí dụ như chọn giữa Vanilla hay chocolate pudding....nước lạnh hoặc nước cấm hay apple juice....bảo đảm , người thăm và người ĐƯỢC thăm , đều vui vẻ.


                    Click image for larger version  Name:	IMG_3412.JPG Views:	0 Size:	165.8 KB ID:	20951




                    BONUS: Hôm nay ĐH dược nghỉ để đi thì hàng năm để giữ bằng y tá, và bịnh viện vẫn trả lương, vì rảnh nên ĐH chụp vài tấm hình , quảng cáo nơi ĐH làm việc.

                    Đây là phòng khách bên trong bịnh viện, cross walk để nhân viên và bịnh nhân di chuyển từ bịnh viện bên này qua bịnh viện bên kia đường , để tránh mưa , nắng . Và xe lửa điện không mất tiền để đi chuyển nhân viên từ bãi đậu xe đến bịnh viện.

                    Covid- 19 , đã cho ĐH thấy sự đoàn kết của chính phủ và người dân...chính phủ giúp đỡ tài chánh cho mọi người trong thời gian ly cách,Canada cho mỗi người dân 2000$ một tháng, Mỹ cho mọi người dân bị mất income 1200$. Canada và Mỹ , chính phủ đều cho những Business nhỏ được mượn tiền không trả lời.....các cửa tiệm quan trọng , mở của buôn bán nhưng không được lên giá , và thức ăn, xăng...thì vẫn đủ để cung cấp cho mọi người..
                    .

                    Mong Binh An cho chúng ta.
                    Last edited by HuongDinh; 04-23-2020, 05:20 PM.
                    Đình Hương

                    Comment


                    • #11
                      Trả lời hay đó !Hình như ĐH có đưa XL ghé ngang nơi này rồi thì phải...Hic hic..có tuổi..có tuổi hổng nhớ rõ... chắc phải rà hình năm 2018 qua bên ĐH thì mới biết. Chúc cô bạn mình luôn khỏe, vui với công việc, với đời...

                      Comment


                      • #12

                        Giữa lúc người dân trong nước Mỹ đang căng thẳng đối phó với dịch bệnh trong hai tháng nay, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn đảo lộn vì đại dịch coronavirus nhanh chóng lan tràn khắp nơi trên thế giới. Người dân thì tuân theo lệnh cách ly ở nhà, tuy là có chút bất tiện nhưng chúng ta cảm thấy may mắn rất nhiều so với những bác sĩ, y tá, và những người làm việc trong bệnh viện. Họ giống như những chiến sĩ ra trận đánh giặc mà không biết kẻ thù đang ở đâu để đối phó. Xin cảm ơn những nhân viên y tế cần mẫn nơi tuyến đầu trong đó có cô bạn Đinh Hương của chúng ta.

                        Kim Thủy cũng gởi lời chúc mừng ĐH đă thi xong và có kết quả thành công tốt đẹp cho cuộc thi hàng năm bằng y tá mặc dù trước ngày đi lấy test ĐH phải làm việc đến 14 tiếng đồng hồ ở bệnh viện.
                        Cheers!

                        Comment


                        • #13
                          Các bạn thân mến , khi mà các con số trên những bản tin tức mỗi ngày một tăng từ 3 số rồi lên 4 lên 5 thì social distancing đang là một loại “thần chú” mới được nhắc nhở khắp nơi khiến ban đầu P cũng lo lắng mình sẽ ra sao khi không được ra khỏi nhà để gặp ai như thân nhân hay bạn bè thân thiết , nhưng thực tế P thấy cuộc sống mình vẫn còn may mắn không thay đổi nhiều lắm , khi mỗi ngày P vẫn có thể vào đây kết nối với các bạn qua các bài viết hay sáng tác , khiến P cảm thấy vui và lạc quan hơn rất nhiều

                          Hôm nay P cám ơn K Thủy báo tin vui Đ Hương đã vượt vũ môn lần nữa trong khi thời gian này bạn phải làm việc ở bịnh viện nhiều hơn ở nhà khiến P cảm kích cô bạn rất nhiều , P chúc mừng Đ Hương nha và cầu mong thời gian này mau qua để mọi điều yên vui hạnh phúc sẽ sớm đến với chúng ta các bạn nhé

                          Thân mến



                          Comment

                          Working...
                          X