Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mẹ Líu Lo và Nu: Chuyện của ngày 28 tháng 3. 2020

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mẹ Líu Lo và Nu: Chuyện của ngày 28 tháng 3. 2020

    Khuya thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2020
    Này Nu thương yêu của mẹ,
    Đã tự bao giờ..có lẽ từ khi con mở mắt chào đời không bao lâu, Mẹ Líu Lo đã tự hứa với mình, với con trai mẹ luôn yêu thương là để một lúc nào đó, Mẹ Nu được sống chậm một chút, thong thả một chút, tâm trí và thể lực không còn phải bận bịu, lo âu, tất bật đi làm thêm để kiếm tiền, kiếm sống như hơn 30 năm nay...thì Mẹ sẽ viết, sẽ kể cho con trai chuyện ngày xửa ngày xưa của Mẹ, chuyện se duyên kết tóc của Mẹ với Ba. Chuyện tuổi thơ ấu của con...chuyện trên trời dưới đất, thượng vàng hạ cám...
    Nhưng những ngày tháng con còn gần bên với Ba với Mẹ, mà Mẹ chưa thể nào..chắc con cũng biết rõ lý do rồi.
    Giờ thì sao hở Mẹ Líu Lo?

    Nu thương thương của Mẹ, mẹ hỏi con nha.
    Con có biết ngày 28 tháng 3 năm nay là ngày có ý nghĩa như thế nào đối với ba mẹ không?
    Hi hi hi..là ngày đánh dấu mốc 35 năm, Ba Ty_Khỉ lớn, và mẹ Líu Lo _Khỉ nhỏ (Ba và mẹ cùng sinh nhằm năm con Khỉ, Ba lớn hơn mẹ 1 giáp) sánh bước với nhau, nên duyện nợ vợ chồng đó...
    35 năm...một quãng thời gian không ngắn.. biết bao kỷ niêm dzui ngộ, buồn ngây..Mẹ nghĩ là mẹ sẽ bắt đầu lời hứa năm xưa với con trai kể từ kỷ niệm này, quá được hén con trai.
    Mặt khác đây là thời gian Mẹ Nu ngồi không rỗi việc, Mẹ đã được hãng Micron cho " thât nghiệp " ở nhà, từ lâu hơn 1 năm nay rồi. Mẹ chưa tìm ra việc làm khác. Có thời gian rỗi rồi phải không Nu?
    Hê hê hê..chưa hết đâu con trai yêu. Có chuyện dịch Cồ rô na nữa..còn gọi là dich Cô Vi 19, dịch Vũ Hán...
    Ba Mẹ về VN thăm ông bà ngoại, giờ lệnh " bất xuất "..cần ở yên một chỗ.. chưa thể về lại Boise, Idaho trong lúc này. Thế là Mẹ phải làm gì đây..nên làm gì đây trong thời gian tự cấm cung như thế này?
    Có lẽ không gì hay bằng là thực hiện lời tự hứa năm xưa với con trai có nick name: "Nu" yêu thương của mẹ nha. Hãy đợi đấy con thương yêu..
    Tối nay khuya lắm rồi, Mẹ chỉ đôi dòng bắt đầu cho kho chuyện sẽ kể cho con mà thôi.

    Giờ Mẹ note 2 việc này đã.
    *28 tháng 3. 1985: kỷ niệm ngày Ba Mẹ nên duyện vợ chồng
    *2 tháng 4. 1985 : kỷ niệm ngày Ba Mẹ bị tai nạn lật xe đò, xuýt chết..và sau đó là bắt đầu thời gian " Con của ai thì dzìa nhà nấy, ở với cha mẹ mình" ...
    Hổng có tuần "Trăng Mật" mà hi hi hi ba mẹ chỉ có tuần "Dập Mật" mà thôi...

    Khuya rồi Mẹ phải đi ngủ..Mai sẽ kể tiếp cho con trai đọc nha... Mà Nu nè, lâu nay ..tiếng Việt của con trai phát triễn đến đâu rồi hở? Ha ha ha...

    G 9..G 9..
    Click image for larger version  Name:	TyTi 10.jpg Views:	0 Size:	220.8 KB ID:	20169


    Last edited by XuanLan; 03-28-2021, 01:13 PM.

  • #2
    Boise 28 tháng 3 năm 2021
    Hôm nay là ngày gì nhỉ? Có sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời của Mẹ Líu Lo để nhớ? Ah! Là ngày mà cách đây 36 năm Ba Ty, Mẹ Tí ký giấy hiệp ước chọn "tù chung thân " đây mà. Mẹ Nu đã hoàn thành xong video kỷ niệm ngày Ba Má đồng ý sống bên nhau đến suốt cuộc đời. Cố gắng..cố gắng..Còn tùy duyên nữa. Nhớ kỷ niệm này thì nhớ theo cả lô kỷ niệm đắng cay, ngọt bùi, dzui có, buồn thê thảm cũng có..Nhưng niềm vui với Mẹ Líu Lo ngày ngày đón nhận càng nhiều hơn. Chủ trương sống và hành động theo cái Thiện có sẵn trong tâm thức dẫn dắt. Mỗi ngày mẹ tìm ra it nhất 1 chuyện làm mà dẫn dắt ít nhất dăm ba người dzui chứ hổng phải một người dzui đâu nhen NU thương yêu của Mẹ. Hãy yên tâm nha con trai. He he he, con có sứ mạng của con, mẹ có nhiệm vụ của mẹ cần phải làm cho những năm tháng còn lại của một đời người mà. Mẹ con mình cũng an dzui nha. Cảm ơn con luôn đồng hành, dẫn dắt mẹ tìm ra nguồn sáng của chữ THIỆN.



    Last edited by XuanLan; 03-28-2021, 06:33 PM.

    Comment

    Working...
    X