Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đố vui: Bạn có tài diễn nôm về thơ???

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đố vui: Bạn có tài diễn nôm về thơ???

    Nhân tuần lễ Khai trương Diễn đàn ĐHSPKT, ĐQ xin mời bạn có một lời giải đáp cho một câu thơ sau đây trong bài thơ Động Hoa Vàng dài 400 câu của nhà thơ Phạm Thiên Thư đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. NS phạm Duy đã chọn một số câu trong đó để phổ thành bài hát nổi tiếng Động Hoa Vàng mà chúng ta đã nghe ca sĩ Thái Thanh trình bày;

    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
    Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
    Thôi thì thôi, mộ người tà dương
    Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi
    Nhớ xưa em rủ tóc thề
    Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay

    .....


    Trong câu thơ in đậm trên đây, bạn có ý nghĩ giải thích lý do tại sao nhà thơ chọn cành Bưởi mà không chọn một cành khác thí dụ như cành Ổi, cành Bần, cành Đa, hay cành của một cây gì khác mà lại chọn cành Bưởi. Các suy nghĩ trả lời của bạn nào có "LIKE" nhiều nhất sẽ được thưởng 1 CD nhạc của Đỗ Quân và của thầy Nguyễn Tuấn. Cuối cùng thì ĐQ sẽ trả lời bằng suy nghĩ của mình để góp vui. Ở đây không có đúng hay sai vì không biết cách nào có thể liên lạc được với thi sĩ Phạm Thiên Thư. Do đó thành viên sẽ đọc câu trả lời và bình chọn bằng những cái "like". Bạn nào có nhiều nhất thì được giải nhất, và tuần tự giải 2 và 3.

    Xin mời bạn góp ý cho vui và thử tài đấu trí với ĐQ nhen. Topic này sẽ lưu lại cho đến khi không còn ai tham gia trả lời nữa và chúng ta sẽ nhờ thành viên bình chọn xem ai thắng giải nhất, nhì và ba nhen.

    Xin mời xin mời...
    Last edited by DoQuan; 04-04-2020, 06:14 PM.
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Hello anh Đỗ Quân và các bạn , theo khả năng văn chương bình dân của tui thì trèo lên cây nào cũng giống nhau , riêng cây bưởi , cái vần "ưởi" khá quan trọng cho phép nhà thơ bắt vần cho nhiều câu tiếp nếu chẳng may sự tình xảy ra không như ý !!!

    Thân chúc anh Quân và các bạn vui khỏe !

    Comment


    • #3
      He he he...Đơn giản lắm huynh Đỗ Quân ui! Với con mắt của Khỉ nhỏ phàm phu tục tử Líu Lo này thì sau khi hỏi thăm nhà các muội có trồng bưởi thi các nường ấy cho biết cây bưởi có gai đó...Cho nên : Hic hic hic...Thôi thì thôi nàng chẳng yêu ta.
      Leo lên cành bưởi ..bị gai chích "M"... Vừa bị từ chối tình..vừa bị gai chích "M" nên " khóc người rưng rưng" Hu hu hu.. đó mà...
      Các bạn ui! Mau vào mà ủng hộ bấm Like cho Xuân Lan được giải thưởng đi please... Hi hi hi

      Comment


      • #4
        Quan niệm về nét đẹp của người xưa : "Cái răng cái tóc là góc con người" người con gái phải có mái tóc dài óng mượt. muốn có mái tóc dài sạch sẽ óng mượt người ta dùng những nguyên liệu chân quê (cây bưởi hay bòng nhà ai cũng có, một cây bồ kết cho trái thì cả xóm sài thoài mái) đem bồ kết, lá bươỉ nấu nước gội đầu , đến mùa cây bưởi có hoa, nồi nước được vài bông bưởi rụng vào thì tóc có mùi thơm lâu quyến rũ.
        "Bông Lài, bông Lý, bông Ngâu.
        Sao bằng bông Bưởi thơm lâu dịu dàng" (ca dao)

        Nhà thơ "Nhớ xưa em rũ tóc thề" nên mới "Leo lên cành bưởi khóc người người rưng rưng"

        XL nói đúng đó cây bưởi nhiều gai thân lại dễ gãy, trèò lên cây mà hái hoa bưởi thì khó lắm nên cô Thái Thanh mới hát "trèo lên cây Bưởi hái hoa" nhưng lại phải "Bước sang vườn cà hái nụ tầm Xuân"..để rồi lại nhớ với thương!!!

        Thân ái
        KimDung


        Comment


        • #5
          Đã có những câu trả lời khá hay của 3 bạn Thiện Toản, Xuân Lan và Kim Dung. Mời các bạn khác có câu trả lời khác thì xin mời vào. Nếu không xin vào để vote bằng cách bấm Like để bầu cho câu trả lời hay nhất. Xin mời xin mời...
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #6
            Hi hi hi..xin cho phép Xuân Lan tiếp nha:
            Theo như tìm hiểu của XL về nhà thơ Phạm Thiên Thư thì : Động hoa vàng mà nhà thơ nhắc đến chính là khu cù lao Phan Xích Long, P.2 Q. Phú Nhuận. " Ở nơi đây, ông đã trải qua những năm tháng sáng tác rực rỡ nhất trong cuộc đời minh." " Gia đình nhà thơ mua khu đất 400m2 ở khu cù lao. Rồi ông sáng tác thi phẩm Động hoa vàng với 100 đoạn thơ"...
            Theo Xuân Lan, những năm tháng thời đó, các giống cây ăn trái chưa phát triễn đa dạng, đa loại như bây giờ...chuyện trồng trọt ở vườn nhà có chăng chỉ là cây Chanh, cây Cam, cây Bưởi... Cây Bưởi như thân cây chắc chắn hơn (leo lên thấy an toàn)...và ở sân nhà của nhà thơ Phạm Thiên Thư chắc chỉ có trồng Bưởi thôi nên khi khóc đau vì bị từ chối tình yêu thì mới " Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng" (nếu không bị gai bưởi chích "M") hi hi hi..
            Mà nếu sân vườn nhà thơ ngoài "hương bưởi thơm cho lòng bối rối" mà còn có trồng Cam, Chanh..thì dùng chữ Cam, Chanh vào nghe lạc điệu..thì làm gì có được những câu thơ nổi tiếng ấy sau khi nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc cho Thái Thanh hát.. Hổng lẽ là " Leo lên cây Chanh hay cây Cam khóc người rưng rưng.." hi hi hi...
            Và rồi khi ấy ca sĩ Thái Thanh theo giọng nhạc của Phạm Duy phải là " Leo lên cành CHẢNH (hay cành CẢM) khóc người rưng rưng mà thôi... He he he..Xuân Lan diễn giải chí lý hen.. ACE mình, mau vào Diễn Đàn bấm Like ủng hộ cho XL được nhiều Like lĩnh giải nhen..rồi XL sẽ chia..he he he
            Giờ thì vườn tược trong Nam người ta trồng nhiều thứ lắm... Bác Phạm Thiên Thư tuổi già sức yếu, hổng leo nỗi cây Bưởi nữa đâu..Mà sẽ là " Ta ôm Dưa Hấu..khóc người rưng rưng"...He he he..Cảm ơn Thằng cháu đã mớm ý Dưa Hấu cho dì Tí...ha ha ha..
            Đó là lý do vì sao " Leo lên cành Bưởi"
            Còn tại sao " Khóc người rưng rưng.." là vì nhà thơ là người hay mít ướt, yếu đuối , ủy mị, lụy tình...không tomboy, mạnh mẽ như Xuân Lan _Líu Lo 74KNC...Đơn giản thế thôi..ha ha ha

            Comment


            • #7
              Theo tôi nghĩ, và như bài thơ mà cụ Nguyễn công Trứ trả lời chúa Trịnh về việc rời bỏ chúa Nguyễn để về làm việc cho chúa Trịnh :
              Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn ..... Và cũng giống như những bài thơ ca khác, "hoa bưởi thơm cho lòng bối rối" thì ta thấy rằng cây bưởi rất thân thương và quen thuộc vô cùng với tình cảm của người Việt ta.
              Trước đây trèo lên cây bưởi, hái hoa bưởi cài lên tóc nàng, bây giờ nàng đã xa rồi, nhớ nàng leo lên cây bưởi, định hái hoa mà chợt nhớ không có người xưa để tặng nữa nên mới khóc, nhưng khóc trong lòng và nước mắt chỉ mới đủ để ướt mắt thôi chớ không thể nào chảy giọt xuống được. Vì thế mà có câu: trèo lên cây bưởi khóc người rưng rưng.
              (Nói nhỏ nhé, ngày xưa mình hay leo lên cây ổi sau nhà, ngồi trên đọt cây và nhìn về nhà của người bạn ấy, nên mình nhớ cây ổi rất nhiều,...)

              Comment


              • #8
                - Thôi thì em chẳng còn yêu tôi : có lý do để khóc
                - Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng : lỡ rồi đang khóc leo lên cành bưởi hái hoa mới , để rồi đi tìm Em nào cài lên mái tóc cho bỏ ghét .... nên khóc rưng rưng thôi à . Không tin hỏi anh Tám Tàng đi .
                hi hi...Chúc cả nhà vui khỏe .

                Comment


                • #9


                  Người xưa dùng hình ảnh cây Mận, Mơ, Đào, Hồng , Bưởi.... để chỉ đôi lứa yêu nhau.
                  Tùy theo từng hoàn cảnh mỗi loại cây được thể hiện ra trong ca dao.

                  Mối tình éo le không thành, hai người vẫn trân qúy tình cảm trong sáng dành cho nhau có cây bưởi:

                  "Trèo lên cây bưởi hái hoa/
                  bước sang vườn cà hái nụ tầm xuân".

                  Mối tình măn mà ngọt ngào:

                  "Ai đem Mận đến với Đào/
                  Ai đem tình đấy buộc vào tình đây".

                  Tình hy sinh của Huyền Trân Công Chúa và Tướng Sĩ Trần Khắc Trung có cây Quế

                  "Tiếc thay cây Quế giữa rừng..."

                  Các bạn mến, KD nghĩ nhà thơ cho leo lên cành Bưởi là vì trong thơ có mái tóc thề:

                  "Nhớ xưa em rũ tóc thề/
                  Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay".


                  Nếu không có mái tóc thề thì KD nghĩ viết: "Leo lên cành Mận khóc Đào rưng rưng"

                  Người ta không chọn cây Bần:

                  "Cây Bần kia hỡi cây Bần
                  Lá xanh bông trắng lại gần không thơm".

                  Cũng không chọn cây Đa:

                  "Phượng Hoàng đậu cành cây Đa.
                  sa cơ thất thế lũi theo bầy gà"

                  Càng không chọn cây Ổi vì thân cây ổi cứng để dành cho con nít đẽo quay, qủa Ổi cũng cứng sợ bị chọi đau !

                  Đừng rầy KD nhé, nghĩ sao nói vậy cho vui.

                  Chúc cà nhà bình an trong ngày dịch CoronaVirus.

                  Thân ái
                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    Em nhat tri voi y chi XL, bi tu choi ty, que qua leo len cay buoi.... tron, hong ngo bi gai buoi dam vao chan dau ma hong the la len duoc nen phai.... rung rung, hi hi

                    Comment


                  • #11
                    Á Á ....Vào được dzồi !!!! Cám ơn tỉ Xuan Lan nhiều nhé

                    Comment


                    • #12
                      Chúng ta chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa thì các cuộc thi đố này sẽ chấm dứt. Xin mọi người vào cho điểm bằng cách bấm "like" để bầu cho câu trả lời nào ý nhị và đúng nhất theo suy nghĩ của quý bạn.

                      ĐQ cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyên Bích cũng đã tặng 2 CD nhạc để làm quà cho cuộc thi đua diễn nôm này.
                      Như vậy chúng ta sẽ đủ quà trao tặng cho các giải thường sẽ được công bố vào cuối tuần này.

                      Xin mời...
                      Last edited by BinhDo; 04-10-2020, 12:55 AM.
                      https://www.doquanmusic.net

                      Comment


                      • #13
                        Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng..

                        Là vì gai của nhành bưởi dài và nhọn lắm. Ngày truớc, tt còn nhớ mỗi lần về quê ngoại ăn ốc hsy dùng gai bưởi để lể ốc ra ăn.. Có thể người thất tình ấy, trèo lên cây ngóng theo bước chân người yêu đi lấy chồng chẳng may bị gai bưởi đâm trúng nên khóc đấy thôi ( sẵn tiện khóc luôn cho mối tình đã lỡ của mình)

                        Comment


                        • KimDung
                          KimDung commented
                          Editing a comment
                          Chẳng may thế nào được hả Tuyết Thu? bị đâm là cái chắc . Ngày xưa nhà Dung cũng có cây Bưởi, D thấy những nhánh dính vào cành, cành dính vào thân chỉ khoảng góc 45độ, rộng lắm thì chưa được góc 90độ, gai thì cứng, dài bằng ngón tay út, cứ 1 gang tay có 1 gai, không có không gian để né, vừa leo lên thân cây đưa cái đầu vô là bị cào rách mặt lủng đầu rồi. Ngày xưa còn bé chỉ tìm chỗ không gai vịn tay lên cành bưởi đu lên rung cho hoa bưởi rụng rồi lượn về chơi bán hàng. Ngày đó bọn trẻ đu lên cành bưởi mắt nhoè rưng rưng, đâu dám khóc lớn , chỉ khi nào bị mẹ bắt được qủa tang mới khóc to vì sợ bị đòn.

                          KD

                      • #14
                        Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
                        Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng


                        Nói theo vần điệu thì "cây ổi" cũng có thể là một ứng cử viên nặng ký để thay thế cho "cây bưởi".

                        Nói theo ý nghĩa thì "cây bưởi" cũng không có gì cao quí gì hơn những loại cây khác để được nhà thơ chọn lựa.

                        Có thể vườn nhà của chàng lúc đó chỉ trồng toàn bưởi. Vì thế nếu không leo lên cành bưởi để khóc người yêu cũ thì leo lên cành gì? Vấn đề tưởng chừng như phức tạp nhưng thật ra lại rất đơn giản. Có thể chăng mình sẽ là người giật giải nhất?


                        PS

                        Khi chàng vừa đậu Trạng Nguyên thì đã có nhiều gia đình quyền quí chọn gả con, nên lúc từ quan chắc chắn là chàng đã có gia đình. Bởi vậy dù đã trốn trên cành bưởi mà chàng vẫn chỉ dám "khóc người rưng rưng", khóc thầm thôi vì sợ bà xã biết. Đây là phần giải thích thêm, không ăn nhậu gì tới câu đố, hy vọng lấy được cái bonus nếu không thể đoạt giải quán quân !!!
                        Last edited by Hung Nguyen; 04-11-2020, 03:20 PM.

                        Comment


                        • XuanLan
                          XuanLan commented
                          Editing a comment
                          Bravo ..xin vỗ tay cổ vũ câu trả lời của a Hùng, nhưng mà he he he XL hổng bấm like cho huynh đâu nha..đâu có để huynh mình được số Like bằng mình được hen. XL thích phần PS... Chúc huynh và chị H luôn khỏe, vui, hạnh phúc

                        • XuanLan
                          XuanLan commented
                          Editing a comment
                          Sắp đóng cửa câu đố rầu..XL tặng huynh 1 Like nhen để được giải nhì nhen he he he...

                      • #15
                        Nói túm lại, bưởi là loại cây khó leo. Anh nói lên như vậy chỉ để chứng tỏ cái tấm lòng của anh đối với...nàng, cũng như thời buổi sau này thì các anh thường đứng trước cửa nhà chờ....vậy đó!

                        Comment

                        Working...
                        X