Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đố vui về nhạc và ca dao, tục ngữ có thưởng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đố vui về nhạc và ca dao, tục ngữ có thưởng

    Mời các bạn thưởng thức bài hát Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng trong video sau đây:



    Có một câu tục ngữ trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt nam hình dung được ý nghĩa của bài hát này. Câu tục ngữ đó là gì? Mời bạn tìm câu giải đáp.
    Trước là thử tài nghe nhạc và cảm được tâm sự của tác già, hai là xem bạn biết tục ngữ Việt nam có nhiều không? Mời bạn. Câu trả lời đúng sẽ được thưởng 2 CD nhạc của NS Nguyễn Tuấn và của Đỗ Quân. Trả lời gần đúng cũng sẽ được thưởng khuyến khích. Xin mời, xin mời...
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Hi anh Bình,

    Kim Thủy nghĩ câu ca dao sau đây có lẽ thích hợp với bản nhạc "Một Mình" của nhạc sĩ Lam Phương.

    "Còn duyên kẻ đón người đưa. Hết duyên đi sớm về trưa một mình." (Ca dao)

    Cheers!

    Comment


    • #3
      Cám ơn Kim Thủy đã vào nhanh nhẫu trả lời câu đố này. Câu ca dao này đã đúng được hơn phân nửa câu đố nhưng còn một câu nữa cũng rất hay để bổ túc ý của toàn bài hát. Bạn nào hay nói cadao, tục ngữ trong đời sống xin mời tham gia cho vui. Vì kho tàng ca dao tục ngữ có những câu để đời rất hay trước thử tài suy nghĩ của bạn khi nghe một bản nhạc để lấy ý, sau là có quà tặng cho vui. Xin mời
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #4
        Những câu ca dao sau đây nghe cũng đặng nhưng không thể sánh bằng câu đã được chọn ở trên:

        Thà nằm tàu chuối có đôi
        Còn hơn chiếu tốt lẻ loi một mình

        Nghĩ mình vắng trước quạnh sau
        Soi gương trông thấy tóc râu mà buồn

        Chim đa đa đậu nhánh đa đa
        Bạn về xứ bạn bỏ ta một mình

        Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
        Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?

        Chàng giờ an phận tốt đôi
        Em đây lỡ lứa mồ côi một mình

        Chim bay về tổ có đôi
        Nghĩ mình duyên phận lẻ loi mà buồn

        Thân em như thể bình vôi
        Bỏ lăn bỏ lóc mồ côi một mình

        Buồn tình cha chả buồn tình
        Không ai lẻ bạn cho mình kiếm đôi

        Lời giải nhanh chóng của Kim Thủy, đúng hay sai phải chờ tác giả xác định, nhưng cá nhân mình sẽ vote cho đáp án này. ?
        Last edited by Hung Nguyen; 04-08-2020, 06:33 PM.

        Comment


        • #5
          Me too!

          Comment


          • #6
            Đêm khuya ra đứng bờ ao
            Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ
            Buồn trông con nhện giăng tơ
            Nhện ơi, nhện hỡi nhện chờ mối ai

            Comment


            • #7
              ĐQ xin trả lời câu đố này vì chỉ có một mình KIm Thủy là trả lời khá đúng nhất. Xin mời bạn đọc qua lời bài hát sau đây:


              Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
              Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
              Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

              Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
              Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
              Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

              Đường xưa quen lối, tình dối người mang
              Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
              Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
              Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
              Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
              Để rồi còn gì nữa cho nhau

              Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
              Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
              Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh


              Trong bài hát này lời đã cho ta thấy nhân vật chính trong bài hát (có thể là chính tác giả hay không, không thành vấn đề) đã có một cuộc tình mà tác giả đã nói tới một cuộc tình mà không được đối xử thật (tình dối người mang) hay là vì đời mình chưa có bình minh có lẽ nói về sự nghiệp hay đời sống không thực sự huy hoàng gì đó cũng không cần nói tới..

              Tuy nhiên khi đọc hay nghe tới câu tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan thì ta có thể nói là anh chàng hay cô nàng nhân vật chính này rất là đào hoa và có rất nhiều cuộc tình đến nổi mà không biết chọn lựa ai (phân vân) cố tìm tình chồng chất ngổn ngang như chồng thư tình lộn xộn trong hộc tủ

              Tình duyên trăm mối (lắm mối) mà vẫn còn cô đơn, một mình thì không phải tối nằm không thì là gì.

              Do đó bổ sung với câu ca dao khá chính xác nối về cuộc tình còn trẻ và khi già của Kim Thủy thì câu Tục ngữ cũng có hình ảnh khá đúng để bổ sung là Lắm mối tối nằm không ...theo ý của ĐQ ..

              Xin tặng cho KT một CD nhạc của ĐQ làm quà kỷ niệm cho vui, xin PM cho địa chỉ sẽ gửi tặng quà.

              Mong sẽ tái ngộ với các bạn khi có dịp đố khác. Cám ơn sự tham gia của anh Hùng và Tuyết Thu ...Xin tặng cho cô Tt một CD khuyến khích đã tham gia dù câu trả lời không sát lắm dù cũng có chút ý hay.

              https://www.doquanmusic.net

              Comment

              Working...
              X