Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ty Lan đã gặp ai (SPKT) 20 năm dzìa trước?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ty Lan đã gặp ai (SPKT) 20 năm dzìa trước?

    Từ giã quê hương Việt Nam ngày 1 tháng 11 năm 1994...lòng luôn hướng về quê nhà nơi có đại gia đình ông bà XY, có thầy cô, bạn bè, học trò cũ, hàng xóm láng giềng ở đó...đã không biết có bao nhiêu đêm nước mắt XL rơi đẫm gối..vì với những gian nan lận đận của cuộc đời trong thời gian ấy, luôn tự hỏi liệu mức sống như thế này thì biết đến bao giờ mình mới có thể về thăm ba má, chị em...???
    Phải làm việc theo kiểu "cắm đầu, cắm cổ." không biết ngày đêm là gì..theo kiểu "No life" mà tụi Mỹ gán cho thì mình mới mong có ngày về... Và ngày mong ước đó mới đến mau hơn.
    Trời cũng thương cho đứa con gái có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ, có tình chân đối với bạn bè nên 6 năm sau, ước mong đó đã trở thành sự thật. Tháng 6, hè 2000, gia đình nhỏ TyLanNu đã có mặt ở Viêt Nam. Gặp được người thân gia đình rồi, phải gặp bạn bè nữa. Có duyên được gặp lại ai thì sẽ được gặp thôi...

    * Về Sài Gòn đầu tiên 04.06.2000: ghé thăm đôi bạn học tập lớp 74KNC của mình: Trần thị Hường, thì gặp Nguyễn thị Hồng Lan ,gặp thêm anh bạn Lê văn Tuấn 74KNN (bạn lớp XL hay gọi Tuấn Râu) nữa.. Thế là thấy hên cho những ngày đầu tiên mới về thăm quê hương à nhen.

    Click image for larger version  Name:	06040009.JPG Views:	0 Size:	194.6 KB ID:	20686Click image for larger version  Name:	06040011.JPG Views:	0 Size:	222.6 KB ID:	20687



    Nhìn hình năm xưa, nhớ Nu khi ấy thiệt là thương, 12 tuổi rồi, tiếng Việt thì ấm ớ, nghe người lớn khúc khích to nhỏ với nhau, chán thấy mồ..ngồi ngủ thấy tội nghiệp cho con quá. Và nhớ tới cặp giò đầy dấu muỗi chích của con trai làm sao..Thật thương...Mẹ đang nghĩ, nhớ Nu...

    Click image for larger version  Name:	06040012.JPG Views:	0 Size:	172.1 KB ID:	20685



    * Về Nha Trang, được một đêm 10.06.2000 vui vẻ với bạn bè SPKT ở đó_những người bạn đầu tiên XL quen biết trong năm thứ nhất ở ĐHSPKTTĐ, khi ấy thường hay ngồi nói chuyện linh tinh ở quán chú Lộc trong sân trường. Tình bạn ấy vẫn còn giữ mãi cho đến hôm nay.. Mỗi lần về là phải gặp nhau.

    Click image for larger version  Name:	06100025.JPG Views:	0 Size:	98.7 KB ID:	20681


    Ông bạn bên trái: Trương Tấn Thành 74CTM đó, các bạn có nhớ không? Nhắc đến Tấn Thành là XL luôn nhớ tới câu hỏi của Thành năm xưa với XL: " Không biết tại sao mấy ông phải theo mấy bà để làm gì? " ..He he ..hèn chi ..cứ phòng không chiếc bóng cho tới khi các bạn bè mình đa số lên chức Sui gia , thậm chi lên chức Ông bà Nậu Quại..Ông bạn của tui chắc mới tìm ra được câu trả lời cho nên sau đó mới chịu lên xe bông..hi hi hi... Ngày ổng lên xe bông, bạn bè đùa nhau " Hôm nay ông ngoại lên xe bông đó nhen tụi bây"...hi hi hi...
    Bạn bè hôm ấy có Lấp Lánh 74KNC, Võ Tá Dũng 74OTM, Trương Tấn Thành và Trần Hữu Trí 74CTM

    Click image for larger version  Name:	06100023.JPG Views:	0 Size:	189.5 KB ID:	20678Click image for larger version  Name:	06100026.JPG Views:	0 Size:	146.4 KB ID:	20679


    Click image for larger version  Name:	06100024.JPG Views:	0 Size:	156.2 KB ID:	20680Click image for larger version  Name:	06100028.JPG Views:	0 Size:	125.8 KB ID:	20682


    Click image for larger version  Name:	06100029.JPG Views:	0 Size:	249.9 KB ID:	20683Click image for larger version  Name:	06100030.JPG Views:	0 Size:	218.2 KB ID:	20684

    * Đi Đà Nẵng, không gặp được ai ngoại trừ cô bạn cùng lớp Lê Thị Mai Thu ( tay đàn mandoline trong ban văn nghệ trường )
    17.06.2000

    Click image for larger version  Name:	06170002.JPG Views:	0 Size:	224.7 KB ID:	20688




    * Ngày lên máy bay về Mỹ 01.07.2000, cũng được các bạn hữu cùng đi ra phi trường TSN tiễn đưa: Hường,Tuấn Râu , Hữu Trí... Sanh Đợi 74KCN, anh Lê Hà Lộc 71CKO.
    He he he..có thấy XL này có mạng bạn bè phải hông? Đi đâu cũng có được " tứ hai rgiai huynh đệ " đó nhen...


    Click image for larger version  Name:	07110001.JPG Views:	0 Size:	239.9 KB ID:	20690Click image for larger version  Name:	07110008.JPG Views:	0 Size:	126.0 KB ID:	20689




    Những người bạn năm xưa ấy...đến bây giờ vẫn luôn là những người bạn XL luôn quí mến... Vẫn còn duyên bạn bè để đến với nhau.
    Cũng có những bạn hữu từng là bạn thân thiết nhưng có lẽ đã không còn duyên nên " đã bỏ ta đi "... Hiểu chữ " Duyên" nên không có còn buồn. Bây giờ XL đang sống trong tình cảnh " không việc làm ", " không health insurance" , không muốn tâm tư vương bận chuyện buồn phiền gì, phải giữ "tâm an" thì sức khỏe mới bình an... và túi $ $ mới hổng hao cho bệnh đau...He he he mới có $ $ mà rong chơi phiêu lãng chớ... Quan niệm sống vậy cho nên mới thấy một Xuân Lan 74KNC luôn Líu Líu Lo Lo tràn đầy năng lượng và nhiệt tình đó nhen..He he he... Thân thương kính chúc quí thầy cô và các bạn hữu có những ngày cuối tuần thật tươi vui. Mong là đại dịch Cồ rô na này sớm cút xéo khỏi toàn cầu.
    XuânLan_LíuLo74KNC




  • #2
    Đã lâu lắm rồi mới được nhìn lại Hồng Lan, khuôn mặt vẫn hiền lành mang chút e ấp như ngày nào, chỉ có mái tóc là ngắn hơn khi còn học trong trường. cám ơn XL nhiều nha.

    Thân ái.
    KimDung

    Comment


    • #3
      Bravo, XLan! Tiếp nữa đi Lan! ??!!

      Comment

      Working...
      X