Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đố Vui -Hình ảnh này là ai?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đố Vui -Hình ảnh này là ai?

    Đố Vui -Tranh vẽ này của ai?

    Xin đố các bạn đoán xem tranh này của ai vẽ ?

    Xin giới thiệu một tài năng "Họa Sĩ" tiềm tàng trong nhóm bạn bè ĐHSPKT-TĐ của chúng ta. Đây là một tranh vẽ chân dung "độc nhất" sau một tháng đi học vẽ lúc chỉ có 22 tuổi, có thề còn đi học trong trường... Không hiểu lý do gì, người bạn này không vẽ nữa...? Có lẽ bạn ấy còn nhiều tranh vẽ khác, nhưng ngại chưa dám khoe đến bạn bè.

    Người bạn này rất quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên forum.

    Riêng tôi cho đây là một tài năng độc đáo, ngã nón bái phục người bạn "họa sĩ" tài ba này! :super:

    Xem hình thì phải có ý kiến, mặc dù không biết của ai. Nhưng vui lòng viết vài dòng khen cho bạn vẽ tấm hình này vui lên chứ!:thumbs:



    [hr]

    Tranh nay of chi Ngoc Lan

  • #2
    Không phài của Ngọc Lan. NL chưa vẽ hình chân dung?

    Comment


    • #3
      Bức tranh này đẹp quá, thuộc loại "hiếm quí' đây, vì bức tranh được vẽ từ mấy mươi năm về trước, bạn ta là người tài hoa chỉ đi học vẽ có 1 tháng mà vẽ được bức tranh này.:super:

      Để lướt qua dân ta có sinh hoat web nhà, nếu tính qua dân Kỹ Nghệ Họa: có Bầu Cường, Người Cõi Trên. Hai ông anh này tài hoa đủ thứ, đáng nghi lắm... Bầu Cường thì không phải là tác giả , vì đã lên tiếng rồi... NCT đáng nghi lắm!!!???:huh::huh:

      Dân KCN có Trân Phạm, NTT, cũng không nghe nói vẽ viếc gì...:shocked2:

      Ngoc Lan mới "Múa Cọ" đây thôi, trước giờ chưa nghe nói...:shocked2:

      Anh Hùng, chắc không rồi, đối tượng của anh Hùng đa phần là xe cộ, xăng nhớt, hihi!!!:s

      Tranh không bị mọt ăn hay giấy không bị vàng nhưng có đốm lem vài chỗ chứ không phải màu của họa sĩ cho, không bị nhăn góc...

      Như vậy, có thể nói bức tranh được cất giữ cẩn thận, các ban ơi NLan, MLan, XLan, HNhung , HThuy, NTT, Trân đâu rồi , giúp Thu cùng giải đoán xem ai là tác giả bức tranh này vậy...:welcome:

      Thu đã lướt qua cái memory của mình rồi đó...

      Mời vô, Mời vô!!!:dzotle:

      Comment


      • #4
        Yến Thu phân tích cũng khá hay! Nhưng....còn các bạn khác nghĩ sao, đoán thử xem.... ít nhất như YT của chúng ta, phân tíc thật tỉ mỉ, nhưng vẫn chưa... cho biết tên ai..??? Hihihi :thumbs:

        Comment


        • #5
          Ai mà vẽ đẹp quá chừng , như hoạ sĩ thứ thật , NL làm gì mà vẽ được như thế . Ai ? Ai? Nam hay Nữ? Nếu là nam ắt hẳn là "người trong mộng" của ai đấy? còn nữ có thể nào là XD không? Hôm nay mình mới "ăn ốc" đây.NL.

          Comment


          • #6
            Hình vẽ mà trông như hình chụp. Nét rất sắc sảo. Thường vẽ chân dung thì người vẽ trước mặt thì dễ hơn nhiều. Nhưng vẽ từ chếch từ sau ra phía trước thì quả là rất mới. Chơi Trường phái này thì người vẽ phải tự tin và có óc sáng tạo lắm mới dám vẽ kiểu này.....:shocked2::thumbs:

            Về việc đoán người thì chịu thua. Nhưng theo nét vẽ thì có người vẽ có lẽ là phái yếu... như vậy chắc không phải là bạn C. hay anh NAT rồi. Còn NL thì mới vẽ chắc chưa vẽ nổi tấm này.

            Nhưng nếu a C. cho trắc nghiệm abcde thì có lẽ sẽ đoán trúng được từ 20-80% :cuoilan:
            Have a nice day!!

            Comment


            • #7
              Đề nghị của B cũng hay, nhưng cứ để cho vài bạn đoán tiếp... Tôi nghĩ , người bạn gái "họa sĩ" của chúng ta cũng sẽ đọc đến bài này, và tự giới thiệu thêm về nguồn gốc của tranh vẽ này...Như thế thì hay hơn. Hy vọng người bạn sẽ cho chúng ta thưởng thức những tấm tranh khác nữa...

              Tôi tin rằng mọi người sẽ đoán trúng...hình như vậy...!:thank3:

              Comment


              • #8
                Originally posted by 'NgocLan'

                Ai mà vẽ đẹp quá chừng , như hoạ sĩ thứ thật , NL làm gì mà vẽ được như thế . Ai ? Ai? Nam hay Nữ? Nếu là nam ắt hẳn là "người trong mộng" của ai đấy? còn nữ có thể nào là XD không? Hôm nay mình mới "ăn ốc" đây.NL.
                Người ta nói "Ăn Ốc, Nói Mò" có phải vậy không?

                Trong reply của Thu có chừa tên XDung ra, thử xem có ai còn nhớ đến cô em đa tài này, NLan nói mò ma` có lý lắm đó.

                Nói có sách mách có chứng. Mời ace xem qua tranh này, ai có còn nhớ người nào vẻ không?

                Hai bức tranh cùng một người vẻ!


                Comment


                • #9
                  So beautiful!

                  Mau viết vài dòng khai cho ACE biết tài nghệ đi...Mọi người hình như đã đoán ra rồi đây..!

                  Comment


                  • #10
                    Xỉu! ..................>>.............................. ..>>.............................................. .................................>>...Trốn luôn!

                    Comment


                    • #11
                      Hichichic...Chưa kịp được trổ tài " Sẹc lóc hôm" thì chủ nhân của bức tranh đã ra mặt rùi...Thôi thì hổng đựợc đoán nữa mà chỉ có khen ngợi thôi. Chị hổng có năng khiếu vẽ vời...thấy XD có tài vẽ được như dzậy là phục lăn ra rồi....Sau một thòi gian quá lâu không cầm cọ, bây giờ chắc là em có ý quay lại với cọ, với bút vẽ cho đời thêm dzui phải không? Hy vọng là sẽ được xem thêm những tác phẩm xưa và nay của XD.

                      Comment


                      • #12
                        Thật là khâm phục tài năng của cô em Họa sĩ Xuân Dung. Wow , tiếp tục phát triển tay nghề đi XD ơi . giá mà mình mua vé số nhỉ ? Trúng sẽ chia cho bà con xài ké cho dzui .NL.

                        Comment


                        • #13
                          Rất cám ơn các anh chị đã quan tâm đến "họa sĩ 1 hình" này!

                          Chị Ngọc Lan đoán đúng quá! và XD cũng... nhột quá nên "tự thú trước bình minh" cho rồi!

                          Tấm hình Nguyễn thị Nga 77KNN (chị Yến Thu post lên), XD vẽ lúc sắp ra trường, khi đang ở trong ký túc xá, vẽ bằng viết chì. Vì khuôn mặt Nga rất có nét nên XD mượn hình chụp của Nga để vẽ. Vẽ xong rồi thì ... giữ luôn, không tặng bạn, vì lúc xưa đâu có chuyện chụp hay scan lại như bây giờ, nên XD ...tiếc của, không tặng cho Nga. Bây giờ XD hơi... hối hận vì mình xấu tính quá!:blush:

                          Tấm kia thì XD vẽ lúc mới đi làm ở Sài Gòn. Ông thầy họa sĩ đưa tấm hình mẫu để vẽ theo, không phải nhìn người thật. Vẽ bằng sauce màu đen và giấy canson. Học vẽ được 1 tháng thì XD đi công tác Bến Tre và các tỉnh miền Tây.

                          Sau đó thì... "iu đương".

                          Sau đó thì... lấy chồng, rồi ôm con.

                          Sự nghiệp họa sĩ đành ... đứt đoạn!

                          Còn bây giờ thì hết... xí quách rồi! hỏng làm gì được nữa! Hết tuồng! Hi hi!

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 'XuanDung'

                            Rất cám ơn các anh chị đã quan tâm đến "họa sĩ 1 hình" này!

                            Chị Ngọc Lan đoán đúng quá! và XD cũng... nhột quá nên "tự thú trước bình minh" cho rồi!

                            Tấm hình Nguyễn thị Nga 77KNN (chị Yến Thu post lên), XD vẽ lúc sắp ra trường, khi đang ở trong ký túc xá, vẽ bằng viết chì. Vì khuôn mặt Nga rất có nét nên XD mượn hình chụp của Nga để vẽ. Vẽ xong rồi thì ... giữ luôn, không tặng bạn, vì lúc xưa đâu có chuyện chụp hay scan lại như bây giờ, nên XD ...tiếc của, không tặng cho Nga. Bây giờ XD hơi... hối hận vì mình xấu tính quá!:blush:

                            Tấm kia thì XD vẽ lúc mới đi làm ở Sài Gòn. Ông thầy họa sĩ đưa tấm hình mẫu để vẽ theo, không phải nhìn người thật. Vẽ bằng sauce màu đen và giấy canson. Học vẽ được 1 tháng thì XD đi công tác Bến Tre và các tỉnh miền Tây.

                            Sau đó thì... "iu đương".

                            Sau đó thì... lấy chồng, rồi ôm con.

                            Sự nghiệp họa sĩ đành ... đứt đoạn!

                            Còn bây giờ thì hết... xí quách rồi! hỏng làm gì được nữa! Hết tuồng! Hi hi!
                            XD đi Du Lich, lên núi xuống đèo còn được thì chưa hết xí quách đâu...Không ngờ XD lại có cái tài Vẽ tranh thật đọc đáo, mới nhìn tưởng là hình chụp...Cố gắng tiếp tục cái tài độc đáo này nhé.Mọi người hy vọng sẽ xem đươc những tác phẫm mới của XD.

                            Comment


                            • #15
                              Xuân Dung,

                              Thành thật cám ơn XD đã viết viết đôi dòng để ACE biết về người họa sĩ vì "iêu", "ôm chồng con",... nên đành đoạn cất dấu tranh vẽ cho đến ngày hôm nay... XD đã tạo cho ACE một ngạc nhiên và thán phục về khiếu vẽ. Nếu "đứt đoạn" thì cột hay nối lại, "hết tuồng" thì viết tuồng mới, "hết xí quách" thì có "sâm" tẩm bổ...

                              Lúc nào rảnh rỗi "iêu đời", vẽ vài tấm cho "tụi tui" coi nghen...!?...

                              :thank3:

                              Comment

                              Working...
                              X