Announcement

Collapse
No announcement yet.

Im lặng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Im lặng

    IM LẶNG
    20.4.2019

    Tôi đã chọn cho mình im lặng,
    Mặc đúng sai hay chẳng bằng lòng.
    Nhìn con sông chảy xuôi dòng,
    Vượt bao chướng ngại...với mênh mông tình...!

    Khi sai phạm, lặng thinh tôi nhận,
    Cần sửa đây...mạnh dấn đứng lên...
    Sửa đi lầm lỗi chồng chềnh,
    Để rồi đứng vững không chênh chao tình.

    Khi tôi đúng....cũng nghinh im lặng,
    Bởi nếu như....tôi thắng...thì sao !?
    Người ta...bực dọc thế nao...!!
    Tiểu nhân...thì đố kỵ cao...lặng thầm

    Không nói đó...vượt tâm giông bão,
    Để trưởng thành....trong áo bao dung...!
    Né đi những cuộc tao phùng,
    Thời gian rất ngắn...ung dung việc mình...!

    Ta không nói...để nghinh thế sự...!
    Vui với mình...con chữ tình thơ...!
    Quên quên...nhớ nhớ....thật khờ...!
    Buông đi tất cả...cuộc cờ đảo điên...!

    Lê Thị Ngọc Thuỷ

    Click image for larger version

Name:	79C1F15F-062A-4E6C-B76F-F50DD066B2BA.jpeg
Views:	50
Size:	89.1 KB
ID:	20862

  • #2
    Ngọc Thủy mến. Nghe KD đọc thơ cho vui nè.

    _ Đọc đoạn đầu: Úi Trời ! chẳng lẽ mình là cục bùn à?

    _ Đọc đoạn hai: im lặng, biết lắng nghe.

    _ Đọc đoạn ba: Im lặng đâu phải là sai, người im lặng thoát ra cái đức tính hiền hoà, KD nghĩ người im lặng không nghĩ bị người khác đố kị mà người im lặmg là người biết tha thứ. KD nghĩ thế phải không?

    _Đọc đoạn bốn: thời đại công nghệ chọn im lặng không ta-bà chuyện vô bổ là khôn ngoan chọn cho mình thoát được cái tội vô tình "giết người trên Keyboard". Câu này đúng qúa vì ai dám chắc là sẽ kềm được chút tự kỷ có sẵn trong con người mình.


    Học im lặng biết lắng nghe, biết yêu thương để biết tha thứ (tha thứ: không quên mất nhưng không nghĩ đến) cuộc sống sẽ luôn vui vẻ nhất là trong tuổi cao niên.

    Cám ơn Thủy cho KD chia sẻ, có gì không đúng thì nói cho D biết nhé đừng im lặng.

    Thân ái
    KimDung

    Comment


    • LeNgocThuy
      LeNgocThuy commented
      Editing a comment
      Yêu chị Kim Dung quá ! Em cảm ơn những đồng cảm của chị ! Và theo em không đúng không sai trong mọi hành xử....chỉ cầu AN LẠC....bình an trong thế giới của mình!!

  • #3
    Im lặng là không xuất khẩu mà thành thơ!!! ?

    Comment


    • LeNgocThuy
      LeNgocThuy commented
      Editing a comment
      Em cảm ơn chị nhiều !
Working...
X