Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tình già đôi chim câu XY (Kỷ niệm vui bên mẹ cha_tránh dịch Cồ rô na.)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình già đôi chim câu XY (Kỷ niệm vui bên mẹ cha_tránh dịch Cồ rô na.)

    Chim câu trống, một mắt mù và một mắt mờ không thể đọc báo, viết lách tiêu khiển nữa..chỉ còn thú vui buổi sáng cà phê với con rễ, hàng xóm...trưa chiều thì 1 vòng dạo bộ quanh công viên Diên Hồng..rồi ghé nhà bạn cũ này, bà con kia thăm hỏi, tâm tình..rồi về nhà kể chuyện mắt thấy, tai nghe cho chim câu mái..
    Còn chim câu mái, cũng một mắt mù, nhưng con mắt còn lại may mắn còn sáng tỏ có thể thấy rõ vật quanh ta, có thể đọc báo mà hổng cần đeo gương..Hơn cả năm qua, chim câu mái bỗng dưng lười nhát không còn thú vui shopping siêu thị nữa..ngồi suốt ngày trong phòng, hay ngồi ngó ra đường..có đi chăng..chỉ lanh quanh trong nhà..Thế là câu hát năm nào chế ghẹo chim câu mái " Má mình mê đi siêu thị ô ố Cô ốp Mart_Duy Tân. Đam mê mua sắm tưng bừng ôi sướng vui ghê..." nay không thể áp dụng nữa rầu.. Không còn chuyện ghé ngang tiệm bán ti vi, đầu máy..tỉnh bơ cầm micro hát theo karaoke đang chiếu ở tiệm..rồi khúc khích cưòi ngon lành.. thiệt dễ thương.. Giờ bỗng dưng chọn sống trong lồng như thế nên trí nhớ của chim câu mái mai một nhanh chóng theo dòng đời trôi..thấy đau lòng.
    Chim câu trống kể chuyện ngoài đường, ngoài xá cho chim câu mái nghe..Bù lại chim câu mái với một con mắt còn tỏ đó, đọc báo cho chim câu trống nghe..chỗ nào chim câu trống chắc thấy sao sao ..hổng biết là khen hay chê..ở xa chỉ nghe " hừ hừ..rồi ừ ừ.." có khi lên giọng " hứ hứ..ứ ứ.." nghe vui thiệt..
    Chuyến đi về quê nhà lần này, đây là thời gian Liulo Nguyen được ở bên cạnh ba má nhiều nhất...Là đứa con nghịch quậy.. hay bày trò..rắn mắt..thích quan sát mọi chuyện xảy ra quanh ta..
    Nó rất là thích thú với những gì nó thấy, nghe..từ đôi chim câu dễ thương này lắm.. Lòng luôn cảm tạ ơn Trời ..đã cho nó làm chim câu con ở dưới mái ấm đại gia đình XY này..Cảm thấy nó luôn được BLESSED...

    Click image for larger version

Name:	94122996_1158390981165883_1203572414705827840_o.jpg
Views:	104
Size:	144.3 KB
ID:	20866Click image for larger version

Name:	2020-04-20.png
Views:	32
Size:	466.9 KB
ID:	20867

    .

  • #2
    Hạnh phúc nhất trong đời là còn có cha có mẹ để báo hiếu dù chỉ là một ngày, một giờ..trong khi XL còn có 2 bác còn rất khỏe. Mừng cho Xuân Lan và con cháu còn có Cha, Mẹ, Ông, Bà để vui với gia đình....
    https://www.doquanmusic.net

    Comment


    • #3
      Hôm nay chim câu trống thấy chim câu con vẫn tiếp tục công việc hình ảnh, cầm hình lên, rồi đi qua lại ngó ngó..và nói “ ba giờ không thể thấy gì rõ cả “... “Vậy khi con bỏ hình làm phim chiếu lên tường thì ba có thấy được gì không “..” Thấy được con à “..” Ba ráng chờ vài bữa nữa thôi nhen ba. Con sắp scan xong hết bộ sưu tập ảnh gia đình của nhà mình rồi. Con sẽ chon đưa vào phim chiếu lên tường cho ba má xem..”... Mỗi lần nghĩ đến con mắt mờ còn lại của chim câu trống..là chim câu con nước mắt vòng quanh mí...
      Cầu nguyện khoa học kỹ thuật về mắt phát triễn tiến bộ, không biết có loại gương đeo mắt hiện đại nào có thể giúp cho mắt của ba nó có thể thấy được tốt hơn hiện giờ..Dẫu có đắt $, chim câu con cũng cố gắng tìm mua...

      Comment

      Working...
      X