Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tôi đã chọn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tôi đã chọn

    TÔI ĐÃ CHỌN

    22.4.2018

    Tôi đã chọn cho mình một lối,
    Đường ung dung gió thổi mây vờn...
    Mỗi ngày chân bước bơn lơn,
    Công viên sân tập lá hờn gió bay...!

    Tôi đã chọn cơn say nhân nghĩa,
    Cảnh thiên nhiên đất địa cỏ hoa...
    Thương cha, thương mẹ, thương nhà...
    Thương bè thương bạn...chan hoà nắng mai!

    Tôi đã chọn tháng ngày đồng cảm,
    Được đi về thanh đạm hoà vui...
    Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi,
    Này là hương vị....rèn trui cho mình...!

    Tôi đã chọn...đón nghinh sóng gió...
    Chẳng sợ chi màu đỏ hay đen!
    Không tranh, không kéo...chẳng chèn...
    Không thua, không thắng....không kèn cự chi!

    Tôi đã chọn không bì so sánh,
    Mọi thứ tình đỏng đảnh bỏ qua...
    Ai yêu tôi thật đậm đà,
    Thì theo tôi nhé...dâng hoa Phật đài...!

    Tôi đã chọn...tháng ngày lầm lủi,
    Vui ban mai đắm đuối tơ trời...
    Sợi tơ óng ánh dệt lời...
    Vần gieo thương nhớ tuyệt vời tình yêu...!

    Tôi đã chọn những chiều chờ đợi,
    Vui cùng trăng trao gởi vần thơ...
    Hỡi ai có thích trăng mờ....
    Theo chân tôi nhé ngồi chờ...Hằng Nga!

    Tôi đã chọn...thiết tha tình gởi,
    Mộng đời thường chờ đợi ngày mai...
    Tôi mơ vào cõi thiên thai,
    Bạn theo tôi nhé tháng ngày phiêu du...!

    Lê Thị Ngọc Thuỷ

    Click image for larger version  Name:	image.jpeg Views:	8 Size:	115.4 KB ID:	20905

  • #2
    Thủy đã chọn được như thế.. Mong Thủy và gia đình luôn được khỏe mạnh, tâm an với sự lựa chon của mình. Chắc cũng đã và đang có nhiều người có cùng sự chọn lựa như thế...

    Comment


    • LeNgocThuy
      LeNgocThuy commented
      Editing a comment
      Em cảm ơn chị Xuân Lan đã đồng cảm với thơ ! Em chúc chị luôn an lạc !
Working...
X