Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tuy Hòa: Ngày đầu tiên khi lệnh "Cách ly toàn xã hội" vì dịch Cồ-rô-na bãi bỏ _23/04/2020

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tuy Hòa: Ngày đầu tiên khi lệnh "Cách ly toàn xã hội" vì dịch Cồ-rô-na bãi bỏ _23/04/2020

    Sau mấy tuần cách ly toàn xã hội...mọi việc nhìn thấy hôm nay 23/04/2020, ngày đầu tiện khi lệnh cách ly bãi bỏ, người dân ở quê Tuy Hòa nho nhỏ của mình bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, và cứ như chưa có gì đã xảy ra vậy. Mong mọi người vẫn đề cao cảnh giác về dịch, chăm lo sức khỏe, không chủ quan...

    Ở công viên Diên Hồng, 1 bên các nhóm tập thể dục bắt đầu trở lại sinh hoạt thể dục buổi sáng hằng ngày..và 1 bên thì đã được cày xới lên để xây dựng lại gì đó mà tui hổng biết..Chỉ hy vọng cái xây dựng đổi mới sẽ làm cành quan đẹp hơn..Hy vọng có những công trình được gọi là " công trình thế kỷ " để cho con cháu bây giờ, và mai sau thấy đẹp, thấy tự hào, yêu nhớ quê mình dẫu có bôn ba nơi đâu..



    Lên cầu Hùng Vương, " dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng ", " mây lang thang " trên đỉnh Chóp Chài, rồi ánh mặt trời rọi soi xuống mặt nước... sao ngày nào tui cũng mê thích ngắm nhìn, không thấy chán..mà luôn thấy lòng bình yên hổng cần phải dzô chùa mới tâm an.

    Click image for larger version  Name:	IMG_0957.JPG Views:	0 Size:	136.3 KB ID:	20924Click image for larger version  Name:	IMG_0968.JPG Views:	0 Size:	92.0 KB ID:	20933


    Mới quay đi, ngoảnh lại là màu sắc, và dạng bóng mây trên đỉnh Chóp Chài đã thay đổi rồi..làm tui ngẩn ngơ..



    Click image for larger version  Name:	image_993.jpg Views:	3 Size:	180.6 KB ID:	20927Click image for larger version  Name:	image_996.jpg Views:	4 Size:	152.9 KB ID:	20930

    Click image for larger version  Name:	IMG_0946.jpg Views:	0 Size:	166.6 KB ID:	20942Click image for larger version  Name:	image_999.jpg Views:	3 Size:	190.5 KB ID:	20931




    Quỡn nữa thì đứng ngắm nhìn nước dâng, dâng từ từ lên phủ kín vùng đất cát còn lộ ra kia..bình an lắm...

    Và xa xa phía dưới chân cầu bên kia là nhà máy làm ống cống...phục vụ cho các công trình xây dựng cầu, đường xá....
    Gần đây quê nhà có nhiều thay đổi thật ..mỗi năm về mỗi khác..tốt có, chưa tốt cũng có...không hài lòng lắm về chất lượng..
    Tui đã và đang đi qua rất nhiều nơi trên đất nước... luôn thấy buồn, bất mãn về chất lượng của thành quả các công trình giao thông..cùng nhiều thứ khác.. Có một chuyện tui luôn càm ràm đó là RÁC...Đi đâu cũng thấy RÁC..làm mất đẹp nhiều thứ... Mong già, trẻ, lớn, bé ý thức chuyện RÁC ở quê nhà .. thì may ra...



    Click image for larger version  Name:	IMG_0939.JPG Views:	0 Size:	128.0 KB ID:	20926Click image for larger version  Name:	IMG_0933.JPG Views:	0 Size:	136.1 KB ID:	20935

    Click image for larger version  Name:	IMG_0938.JPG Views:	0 Size:	208.7 KB ID:	20934




    Nhìn mấy hình tháp gắn trang trí ở thành cầu Hùng Vương, thì óc Khỉ nhỏ nảy sinh trò chơi đếm tháp. Các bạn quê tui ơi! Xin hãy trả lời cho tui biết có bao nhiều hình Tháp Nhạn được sử dụng gắn ở thành cầu Hùng Vương đi nhen...Mấy ngày nay, Khỉ lớn, Khỉ nhỏ cùng đếm..đếm một hồi đầu óc lan man chuyện đâu đâu rồi hổng biết mình đếm tới cột điện nào rồi..trướt quớt khi vợ chồng đối chiếu số mình đếm được với nhau..He he he..giờ ngồi kể chuyện đây, Khỉ nhỏ đã hình dung ra cách đếm như thế nào rồi, chắc cú đúng 100% luôn.

    Click image for larger version  Name:	image_994.jpg Views:	3 Size:	302.4 KB ID:	20928Click image for larger version  Name:	image_1003.jpg Views:	3 Size:	134.3 KB ID:	20936




    Đố các bạn hữu, Khỉ nhỏ đã nghĩ ra cách gì để đếm mấy hình Tháp Nhạn ở thành cầu đây? Bạn nào đoán trúng, Khỉ nhỏ sẽ cho " một gậy "...He he he..." một gậy selfie " để chụp hình đó nhen...
    Thời hạn : bắt đầu từ bài đăng hôm nay 8:30 pm ngày 23/04/2020 và...
    cho đến 11:30pm ngày CN 26/04/2020 ( Ngày giờ bên Việt Nam)..


    Còn ở các nước khác thì tự suy diễn ngày giờ nha..và giải thưởng thì he he khi nào có duyên gặp được Líu Lo sẽ nhận ..ha ha ha...

    Rồi đầu óc Khỉ của tui lại nghĩ nhớ đến các bạn hữu SPKT của mình, dự định một ngày nào đó rủ mọi người có quỡn ra đây chơi trò đếm hình Tháp Nhạn ở cầu Hùng Vương với TyLan cho dzui... Các huynh đệ tỉ muội của Líu Lo, có thấy chưa, đi đâu có cảnh đẹp, chuyện hay tui đều nghĩ đến các bạn đó nhen...Đúng là Xuân Lan với size XL heart phải hông?
    Trên đường về nhà, tấp bến Vietcom bank để nhận thẻ ngân hàng (chủ yếu để dùng đi xe taxi)... còn những 10 phút nữa đúng 7:00 AM , ngân hàng mới làm việc.. thế là Khỉ nhỏ, ngồi bên Khỉ lớn..he he hổng phải cự ly 2 mét nữa đâu nha... mà lại theo kiểu "ngoảnh mẹt làm ngơ" ... Khỉ nhỏ ngồi vọc gậy selfie, nhìn ngắm sự việc quanh ta.

    Click image for larger version  Name:	IMG_0980.JPG Views:	0 Size:	351.8 KB ID:	20939Click image for larger version  Name:	IMG_0973.JPG Views:	0 Size:	252.3 KB ID:	20941



    Dù luật cách ly đã bãi bỏ rồi, nhưng chính quyền khắp nơi đều yêu cầu, đều khuyến khích người dân vẫn rửa tay sát trùng, mang khẩu trang, check thân nhiệt khi vào làm việc...đi siêu thị cũng vậy nhen...Rủ các bạn xem đoạn video ngắn, nhân viên an ninh làm việc kiểm tra thân nhiệt nè: phải luôn cảnh giác, phòng ngừa với đại dich Covid-19 chớ... Con virut mắc dịch Covid-19 này đâu đã cút xéo khỏi thế gian này đâu.



    Do tình hình xã hội cách ly nên nhiều thứ bị đình trệ, cái thẻ ngân hàng cũng bị trễ theo luôn, chờ tiếp.He he khỏi chà thẻ he he he..$ vẫn còn đó...đơn giản thôi.
    Về ngang hông chùa Bửu Tịnh, dõi mắt nhìn lên nơi Nu của mẹ Líu Lo đang an vị...Mẹ thầm thì " Hãy an tâm nha con trai...Mẹ không bao giờ quên những gì mẹ đã tâm nguyện với con. Mẹ sẽ luôn sống khỏe, sống vui, sống làm người có ích cho đại gia đình Ô Bà XY, cho người thân, bà con láng giềng, bạn bè, học trò yêu...

    Click image for larger version  Name:	93856668_292500055078966_7139670186503700480_n (1).jpg Views:	0 Size:	369.1 KB ID:	20938Click image for larger version  Name:	94423182_159641328770382_1169220716516605952_n (1).jpg Views:	0 Size:	264.8 KB ID:	20937




    Gấn nơi Nu an nghỉ, ngó qua bên đường là nhà thờ Tin Lành... Giá mà hổng có dây điện giăng ngang thì cảnh chụp sẽ đẹp hơn nhiều.

    Sáng nào TyLan cũng một vòng dài đi bộ gần 2 tiếng như thế... Gần hết tháng 4 rồi, trời ngày càng nóng bức hơn, chịu hổng nỗi luôn...cố gắng chịu đựng thôi... Về nhà, mồ hôi ướt đẫm... Tắm, ăn sáng, mở nhạc vui...vừa scan hình ảnh cũ, vừa nhún nhảy người ,hát vu vơ theo nhạc.. Như vậy được chưa hở Nu thương yêu của Mẹ. Dù con đã ra đi..nhưng con luôn là nguồn động lực giúp mẹ vượt qua tất cả những gì không may, không vui xảy đến với mẹ đó..chắc con cũng biết.


    Attached Files

  • #2
    Mở máy ảnh ra, chọn mấy tấm ảnh chụp tháp Nhạn rồi đếm. đúng không nào. Địa chỉ nhận gậy 174 trưng nữ Vương Q. hải Châu Đà nẵng

    Comment


    • XuanLan
      XuanLan commented
      Editing a comment
      He he he..Thank kiu anh Lộc trả lời đầu tiên..Hổng phải cách XL nghĩ đâu...Thân thương chúc huynh và cả nhà luôn khỏe, dzui... Muốn ra ngoải thăm ace Đà Nẻng..nhưng chắc hổng được..project hình cho đại gđ đã và đang chiếm hết thời gian còn lại rui...Hẹn 2021 nha..XL

  • #3
    Dem so thap nhan trong khoang giua 2tru dien, roi dem so tru dien tru 1 roi nhan voi so thap nhan trong 2tru dien, khoi can dem tung cai thap nhan, phai k ty

    Comment


    • XuanLan
      XuanLan commented
      Editing a comment
      Ban đầu đúng là cách chị và anh Ty dùng để đếm..nhưng thực tế hi hi cầu dài hơn cây số..trụ này cách trụ kia cũng dài.mà vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật..úi trời không thể nào làm mình tập trung đầu óc đươc... cho nên đi 1 hồi ..he he hổng biết vừa rồi đếm tới số mấy..rồi trụ này đã tính chưa... Mà nếu chỉ tập trung đếm không thôi trong đoạn cầu dài hơn 1,200 m..thật khó với chị..hi hi hi..Khỉ mà..óc khg chịu nghỉ ngơi..nghĩ chuyện nếu có tỉ muội, đệ huynh ra đây chơi thì dẫn đi đâu..bày trò chơi gì cho dzui..làm sao để có 1 chuyến đi thú vị, đáng dồng tiền bát gạo...Ha ha ha..Muội Dung thấy đó..làm sao đếm cho đúng.. Thế là phải dựa vào tính cách của mình mà tìm ra phương pháp đếm thích hợp, hữu hiệu..
      Câu trả lời của Dung, chị vẫn chấp nhận dù chưa đúng ý người đố..vì người đố cũng đã sử dụng cách đếm ấy..
      Chờ nhận “ một gậy “ nha he he he

  • #4
    A, khi lon khi nho deu nho.... long bo vo tui quan, di het cay cau roi.... loi ra dem, hi hi hi

    Comment


    • #5
      XL, Chóp Chài trông giống Phú Sĩ Sơn, chỉ khác biệt một đằng là mây, một đằng tuyết!

      Comment


      • #6
        Nhung ui! Ở quê tau hay có câu : Chóp Chài đội mũ, mây phủ Đá Bia..Ếch nhái kêu lia. Trời mưa như đổ..
        Đúng thiệt..Mấy ngày này nóng đổ lửa..nhìn mây trên đỉnh Chóp Chài..với trời trong, nắng như vậy không thể nghĩ là sẽ có mưa..Vậy mà tối khuya có mưa đó mi...Nhưng chắc chưa có ếch nhái kêu lia nên trời chỉ mưa sơ sơ chứ chưa mưa như đổ... Nghĩ thấy Ông bà mình hay thật..

        Comment


        • XuanLan
          XuanLan commented
          Editing a comment
          Ngày hôm nay thuê xe đưa ba má đi ngắm cảnh quan của Tuy Hoà, của Phú Yên để xem sự thay đổi ...Ngang núi Đá Bia..thì không thấy được tảng Đá Bia vì mây phủ mờ kín.. Đúng thiệt có mưa..có mưa mi nờ tuy không mưa lớn
      Working...
      X