Announcement

Collapse
No announcement yet.

BÍ QUYẾT "I STAY AT HOME FOR YOU, YOU STAY AT HOME FOR ME" CỦA TUI ĐÂY NÈ!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • BÍ QUYẾT "I STAY AT HOME FOR YOU, YOU STAY AT HOME FOR ME" CỦA TUI ĐÂY NÈ!


    Các bạn mến,

    3 phên tre, 1 tấm lưới gỗ, sơn nhiều màu, dầu cho gỗ ngoài trời, 4 bàn tay và 2 đôi chân được dùng để sửa sắc đẹp cho nàng:

    Những miếng gỗ thông nho nhỏ vừa phủ đầy những rãnh ngang, vừa cộng thêm nét 3 chiều để nàng thêm gợi cảm, đậm đà.
    Những điểm sơn trên khung cửa sổ: nàng như đang nhoẻn miệng cười hòa quyện với hoa hihi.


    .
    Thân ái
    Last edited by HienTran; 06-04-2020, 07:36 AM.

  • #2
    Hiền giỏi.. Sao không sơn mấy khung trước khi gắn..chắc dễ hơn so với gắn xong rồi mới sơn hả Hiền? Qua bển HM mà hổng được mặt đối mặt với bạn cũ..He he tụi mình hổng có duyên.. nên cũng hổng có gì để tiếc...Chúc Hiền luôn khoẻ, vui, ngày có nhiều sáng kiến hay để san sẽ với mọi người nha..và chúc tiệm Phở của Hiền ngày càng đắt khách...

    Comment


    • #3

      Các bạn và XL mến,

      Cám ơn XL đã khen, và H cũng chia cho anh bạn thân một nửa lời khen của XL rồi đó,vì hầu như mọi việc ảnh bao hết mà lị.

      Các bạn ơi! XL nhận xét đúng chính xác luôn, sơn trước gắn lên sau mới dễ và đẹp hơn.

      Lúc làm H không có ý định sơn decking oil cho chúng. Rồi lo chuyện sửa sắc đẹp cho mấy băng ghế ngay . Mấy băng ghế đẹp hẳn lên nhờ decking oil, ai cũng thích, nhưng khi ngó lên tường, lúc ấy mới thấy nhan sắc mấy miếng gắn trên đó sao mà tẻ nhạt quá vậy, lúc ấy mới quét decking oil lên, nhờ vậy chúngt đậm đà gợi cảm hơn nhiều (= thế mới biết vì sao các bà các cô lại tô son môi rồi ha, hihi).

      Các bạn xem xem video rửa mấy băng ghế, sẽ thấy mấy miếng gắn trên tường chưa được quét decking oil, nhìn nhạt nhách và khô khan lắm!.

      Thân ái

      Comment


      • #4
        Các bạn mến,

        Vì sao H gọi đài phun nước là một em bé sống ngoài trời ?
        Có một đài phun nước, H không lo có muỗi, vì muỗi không đẻ trứng vào nước chuyển động.
        Nhưng mỗi tuần H thay nước một lần, vì nước không còn sạch, không còn trong nữa.

        Mỗi tháng nó lại được tắm rửa, được kỳ cọ sạch sẽ từ ngoài vào trong,và cũng lau cục bơm, vì đây là cách giữ cho nó hoạt động tốt.

        H thấy đài phun nước y chang như một em bé! Chỉ biết chơi đùa với nước, với trời, với trăng, với mây, với gió và với bụi,
        chứ đâu có biết tự tắm rửa đâu!!! Vì thế H gọi đài phun nước là một em bé sống ngoài trời đấy các bạn à.

        Em bé của tôi vừa tắm xong! Nhìn em thật đáng yêu !!! hihi

        Thân ái


        Last edited by HienTran; 06-04-2020, 07:37 AM.

        Comment


        • #5
          Các bạn mến,

          Lần này thì H chế đài phun nước để bàn, vì kỳ này lạnh zồi, trời ít nắng, hổng đủ năng lượng mặt trời cho cái solar panel nó nạp.

          Chủ nhật này 10 tháng 5, là ngày của mẹ đó.

          Đây là một đài phun nước để bàn, làm quà cho mình dịp ngày của mẹ.hihi
          Mình nghĩ các bà mẹ sẽ yêu thích món quà này, và nó cũng đem lại niềm vui cho cả nhà.

          Chúc tất cả một ngày của mẹ thật vui!

          Thân ái.
          Last edited by HienTran; 06-04-2020, 07:38 AM.

          Comment


          • #6
            "Khéo tay hay làm". Nhìn dễ thương đó Hiền ơi!.

            Thân ái
            KimDung

            Comment


            • #7

              Các bạn mến,

              Cách đây vài ngày cứ tưởng tượng đến một đài phun nước búp bê.

              Vào ngày của mẹ hổng nấu cơm chiều, cứ lo vào nhà kho tìm kiếm vật liệu để thực hiện, H đã tìm được cô búp bê còn nguyên trong hộp, và nguyên một bịch hoa mai vàng nữa.

              Vui ơi là vui, vì đã có đài phun nước búp bê ngay vào ngày của mẹ, đã đưa H vào thế giới thần tiên thời thơ ấu, quên mất tiêu đang ở nhà giữ khoảng cách xã hội, hi hi.

              Thân ái




              Last edited by HienTran; 06-04-2020, 07:39 AM.

              Comment


              • #8

                Comment


                • #9
                  Hổng dám ra ngoài hớt tóc lúc này, nên đưa đầu giao phó cho anh bạn thân. Anh ta cứ xén đi xén lại, sau 1 tiếng đồng hồ, mỏi đầu mỏi cổ, ê cả...
                  và đây là sản phẩm.

                  Trăm hay không bằng tay quen, mấy tuần nữa, tớ sẽ lại đưa đầu cho anh ấy vửa sửa vừa thực tập, cứ thế tay sẽ quen hihi! thì mình sẽ được nhờ hì hì.

                  Có ai dễ tính như tớ hông?
                  Click image for larger version  Name:	IMG_6787.jpg Views:	0 Size:	106.2 KB ID:	21529



                  Thân ái
                  Last edited by HienTran; 05-25-2020, 05:24 PM.

                  Comment


                  • #10
                    Vũ Như Cẩn mi ơi....!

                    Comment


                    • #11
                      Các bạn và HN ơi,

                      Thì " vũ như cẩn", vẫn kiểu cũ mà lị, chỉ khác tí tẹo tèo teo là xén tới xén lui, xén tận mang tai, xén luôn mớ tóc mai. Các bạn xem trong hình chụp nghiêng nè:


                      Click image for larger version  Name:	IMG_6789.jpg Views:	0 Size:	297.2 KB ID:	21562





                      Hông sao, người ta đang thực tập mờ, vài tuần nữa tớ lại có mai, tớ định sẽ chế một cái khuôn riêng cho đầu của tớ, chỉ cần úp lên, rồi cứ thế cắt theo.

                      Các bạn nghĩ sao?

                      Thân ái

                      Comment


                      • #12
                        Trước đây, mình chỉ xem mọi người chơi với banh và cổ vũ họ thôi.
                        Tuy nhiên, hôm nay thì mình đã bước vô. Và quyết định này đã cho mình cơ hội được học ném và bắt banh, và được hưởng những phút giây quá tuyệt vời.
                        Nếu không, mình đã không biết trò chơi vui quá chừng.
                        Đây là một bước ngoặt mới các bạn ạ, từ bây giờ mình sẽ không chỉ đứng xem, mà mình sẽ tham gia, để được vui chơi thỏa thích .
                        Ước gì mình đã học ném và bắt banh sớm hơn hihi.
                         
                        Last edited by HienTran; 06-18-2020, 01:58 AM.

                        Comment


                        • #13
                          Trong Youtube Video này có ai đó đã lẩm cẩm, hát sai lời bài hát,hihi
                           

                          Comment


                          • #14
                            Hiền lại trở về nghề dạy trẻ rồi hả? Nhà trẻ khang trang qúa, sao Hiền không gởi hình ngày khai trương nhà trẻ cho các bạn xem, chắc chắn thế nào cũng có nhóm bạn ĐHSPKT TĐ Mel đến ca hát phải không Hiền? KD đang chờ xem hình nhóm Mel vui hát đó nhé Hiền.

                            Thân ái
                            KimDung

                            Comment


                            • #15
                              KD và các bạn mến,

                              KD ơi, trong video H lẩm cẩm đổi lời bài hát theo phản xạ mà không hay, còn KD cũng lẩm cẩm không kém đấy nha, bởi vậy mới hỏi " Hiền lại trở về nghề dạy trẻ rồi hả? ", KD hổng thấy trong video H còn chưa biết chơi đồ chơi trong nhà trẻ nữa kìa, sao dám nộp đơn xin việc ấy hí hí
                              .
                              Các bạn biết không từ khoảng giữa tháng hai, trong khi các tiệm ăn ở các khu đông người Á châu cứ than là vắng hơn, thì tiệm của H ở khu người Tây lại đông khách hẳn lên. Khoảng thời gian ấy, hễ có đầu đen vào tiệm mình ăn, H lo lắm, nghĩ :"Không biết có phải họ là người từ Trung quốc trở về Úc không? "Họ có mang Vuhan virus vào cho mình không", " lỡ mình bị, thì mình lại lây cho khách, cho cộng đồng thì sao". Thế là 1 tuần sau, H dựng bảng: " Tạm thời đóng cửa 6 tuần để sửa chữa", rồi ở nhà cấm cung, vì lúc đó đoán rằng 6 tuần thì êm rồi, trong thời gian ấy, Úc chỉ có một ít trường hợp, tỉ dụ như từ chuyện du lịch bằng thuyền thôi.

                              Mấy tuần sau khi dựng bảng đó lên, thì mới có lệnh khoảng cách xã hội các bạn ạ, và từ lúc ấy chính phủ giúp mỗi người tự làm chủ được 1500 đồng mỗi 2 tuần. Vì là shop của nhà, không phải lo tiền thuê mướn shop, nên mọi việc vẫn bình thường.
                              Bán hàng thì vui vì được tiếp xúc với khách hàng, bây giờ rảnh rỗi thì học một cái gì mới, thì H tập làm youtube, vì H kém về xử dụng computer lắm, nên H cũng vẫn vui, thời gian trôi đi vẫn nhanh khi được sáng tạo, được học hỏi, được chia sẻ kinh nghiệm, niềm vui, tiếng cười lên cộng đồng mạng, nhất là giai đoạn này, người ta tìm đến internet hơn bao giờ hết, các bạn à.

                              Thân ái
                              Last edited by HienTran; 07-24-2020, 04:28 AM.

                              Comment


                              • KimDung
                                KimDung commented
                                Editing a comment
                                Kinh tế thì bỏ qua một bên vì gìa rồi đâu thèm ham ăn ham chơi chỉ ham vui vẻ cho sảng khoái tinh thần, nghĩ sao hỏi vậy í mà, thấy Hiền vui hát tự nhiên trong nhà trẻ KD tưởng H đi dạy trẻ hihi
                            Working...
                            X