Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nụ cười là vốn lớn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nụ cười là vốn lớn

    NỤ CƯỜI LÀ VỐN LỚN

    1.5.2019

    Trong cuộc sống, nụ cười là vốn,
    Ai cũng đều không tốn tiền mua.
    Ấy mà...lợi hại...chẳng đùa,
    Đôi khi quyết định thắng thua sự đời.

    Ai cũng thích...làm vơi nỗi khổ,
    Hớn hở vui...pháo nổ ví cười...
    Mặt hoa dịu ngọt nụ tươi,
    Làm sao mà nở...làm người ta đau..!

    Nụ cười mỉm...trước bao nhầm hiểu,
    Chứng tỏ người hiền dịu bao dung.
    Cười bình thản và phục tùng,
    Mặc bất công bởi...tâm vùng rộng tha.

    Bị người lợi dụng và khinh rẻ,
    Có thể cười...vì bé mở lòng...!
    Tâm cho cảnh giới mênh mông,
    Tự tin dấn bước tình hồng sợ chi.

    Cũng có lúc đường đi đơn độc,
    Tình bơ vơ...đoạn dốc đường đời.
    Sinh ly là một cảnh chơi,
    Bình tâm bước tới...mĩm cười...không than...!

    Người yêu đó sang ngang bỏ lại,
    Vết thương đau tình ái khắc sâu...!
    Hiểu rằng duyên nợ qua cầu,
    Ngoài tươi trong héo chúc nhau đẹp tình...!

    Rồi có dịp....quay nhìn tất cả,
    Mở cửa lòng...thong thả tìm nhìn...!
    Yêu thương ban phát nụ xinh,
    Những nơi khốn khó...cần tình thế nhân...!

    Rồi sẽ thấy...tim dần khỏe lại,
    Chữ yêu xưa...đổi ái...nghiã thương!
    Biết đâu trong cảnh vô thường,
    Tin yêu lại tiếp mở chương sử tình...!

    Nụ cười nét tươi xinh...vô giá,
    Ai biết dùng...công trả...một đời.
    Tươi vui an lạc mọi nơi,
    Sức khỏe đi cặp...tuyệt vời lắm thay...!

    Lê Thị Ngọc Thuỷ

    Click image for larger version

Name:	4C1FEB3F-9F47-46D2-8B16-9FE718E36D04.jpeg
Views:	68
Size:	337.9 KB
ID:	21139

  • #2
    Khẩu trang, khuất dáng môi cười,
    Đố ai... soi thấu nụ cười trong ta.
    Một mình thờ thẫn một mình,
    Cười say cười tỉnh một mình ta vui.

    KD không biết làm thơ, Trưa nay bị bắt qủa tang đeo khẩu trang trong khi chiên cá. Tấm hình con cá Diêu Hồng da vàng óng mượt trong chảo bốc khói đang nằm trên tay bà nội trợ bịt khẩu trang bị mấy đứa em chuyền đi cho nhau với bao nhiêu câu hỏi . Chị bịt khẩu trang vì sợ khói làm hắt hơi vào cá? Chị bịt khẩu trang để khỏi phải nếm thức ăn? rảnh rỗi cứ ăn dài dài đeo khẩu trang trong nhà là một hình thức chống béo?

    Sai bét, vì cái khẩu trang bịt khi ra cổng nhận hàng, bực mình mấy thằng con cứ mua đồ online gởi cho ba mẹ tùm lum thứ, tức qúa mà quên cả cái khẩu trang đang bịt trên miệng cho tới khi bị chọc quê mới thấy tức cười. Muà dịch đeo khẩu trang thì cười vui, cười buồn ai mà biết nhỉ? Thôi cứ nghe Ngọc Thủy cười cho đời an lạc mọi nơi

    Thân ái
    KimDung.

    Comment

    Working...
    X