Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mưa trên ngày tháng đó

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mưa trên ngày tháng đó

    Cùng các bạn hữu,

    Đã qua bao lần mưa nắng,tiếng hát cũng phôi pha với tháng ngày,cố góp

    một chút gì với khu trường xưa để mong tìm một cảm hòa như thời trai trẻ

    Mong các bạn hãy lãng quên như đã...



  • #2
    Anh Nha ơi, nên cho tiếng đàn nhỏ lại, hoặc cho tiếng hát to hơn!

    Try again!

    Comment


    • #3
      Hình như anh đang xúc cảm lắm phải không? Mong là đựơc nghe tiếp.

      Pót luôn bản nhạc đi anh Nha...Tác giả chính là huynh???

      Comment


      • #4
        Chào Xuân Lan cùng Hồng Nhung,

        Bản nhạc mà anh chơi trong nhóm là của ông Từ công Phụng,anh chỉ hát

        với trí nhớ nhỏ nhoi của mình,nên vì thế nó vấp không thuộc bài,giọng hát nếu

        to thì sẽ nghe như vịt,vì thế anh chỉ thầm thì như ông anh nói"nói cho vừa mình

        em nghe thôi"bởi vậy ông ấy không bắt được cái phốt của anh khi hợp xướng

        nên cứ tưởng mình ngon lắm,

        còn về sáng tác của anh,thì ngày xưa theo bạn bè như ông Nguyễn quyết

        Thắng,Phan ni Tấn anh không hoc đòi như chúng anh làm những nhạc tình nho

        nhỏ cho những người con gái về sau lấy chồng rồi sinh con đẻ cái,như bản

        "CADA và em" vì đây là một đồn điền café ở Banmethuột anh có một người

        tình lai rất xinh đẹp,tụi anh thường hẹn hò nhau đến,bây giờ mỗi người một cưộc

        và chấp nhận như thế đã bốn chục năm qua

        Vài lời cho vui,

        Comment


        • #5
          Anh Nha ơi,

          Bây giờ anh đã bỏ dấu rồi nên đọc dễ dàng với những lời 'tâm tình thân thiết, thắm thía thì thôi' của anh.

          Mong được nghe tiếng đàn và bài hát tiếp nữa anh Nha ha.

          YT

          Comment


          • #6
            Thời buổi này mà huynh còn nghĩ là còn áp dụng cái giọng hát / giọng nói của 40 năm về trước được nữa sao? Nó hết quớt rồi huynh ơi! Huynh quên là 'thính thị' nó tỉ lệ thuận với thời gian hay sao?


            Comment


            • #7
              Chào Yến Thu cùng Hồng Nhung,

              Bây giờ anh chỉ thích hát nhạc của ông Nguyễn đình Toàn,vì cũng như thời

              niên thiếu anh mê nghe nhạc chủ đề của ông ấy,nay anh lại mê cái ngôn ngữ

              thắm đượm tình cảm của ông ấy.

              Nhưng có lẽ nhạc của ông ấy không thích nghi với không khí của nơi này,vì

              nó thường nói lên cái thân phận những kẻ thua cuộc như chúng mình,tựa như:

              Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn....."

              Nên vì thế anh sẽ hát những bài theo yêu cầu ,thân

              Comment


              • #8
                Tiếng đàn thôi đã phê rồi, mong anh cho nghe thêm những bài kế tiếp. Thân mến, Trúc.

                Comment


                • #9
                  Thân chào ông Trúc,

                  Nghe ông khen ngợi tiếng đàn của tôi,làm tôi thấy buồn cười,vì nó vụng về

                  lắm nếu phải mấy ông thầy dạy nhạc ngày xưa sẽ rủa tôi tới tấp,vì nó loạn xà

                  ngầu,không theo bài bản nào hết,nó phóng túng như thời còn thơ dại

                  Nên vì thế chắc khó làm ông thỏa mãn được,mình nói thế để ông khỏi trông

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'NhaVuong'

                    Thân chào ông Trúc,

                    Nghe ông khen ngợi tiếng đàn của tôi,làm tôi thấy buồn cười,vì nó vụng về

                    lắm nếu phải mấy ông thầy dạy nhạc ngày xưa sẽ rủa tôi tới tấp,vì nó loạn xà

                    ngầu,không theo bài bản nào hết,nó phóng túng như thời còn thơ dại

                    Nên vì thế chắc khó làm ông thỏa mãn được,mình nói thế để ông khỏi trông
                    Anh Nha, Co Ngoc Truc hoc lop 77KNC,

                    Ban be khen Nha, cho nghe tiep vai bai nha!

                    [hr]

                    Originally posted by 'NhaVuong'

                    Thân chào ông Trúc,

                    Nghe ông khen ngợi tiếng đàn của tôi,làm tôi thấy buồn cười,vì nó vụng về

                    lắm nếu phải mấy ông thầy dạy nhạc ngày xưa sẽ rủa tôi tới tấp,vì nó loạn xà

                    ngầu,không theo bài bản nào hết,nó phóng túng như thời còn thơ dại

                    Nên vì thế chắc khó làm ông thỏa mãn được,mình nói thế để ông khỏi trông
                    Anh Nha, Co Ngoc Truc hoc lop 77KNC,

                    Ban be khen Nha, cho nghe tiep vai bai nha!

                    Comment


                    • #11
                      Anh Nha ui!

                      Cảm ơn anh Nha đã nhầm lẫn muội muôi Lâm Ngọc Trúc là "Ông Trúc", đã giúp XL phải bật cười vui :P. Muội Trúc có thú đi du lịch đây đó và thường xuyên chia sẻ với bạn bè qua các bài viết kể lại về những nơi mà vợ chồng Trúc đã đi qua. Nếu anh muốn biết rõ "Ông Trúc" đó là ai thì anh vào trang du lịch, hay ở bài sớ Táo Quân 2012, Táo thần phụ trách tháng Hai chính là Trúc Lâm đó. Anh có thấy là "Ông Trúc" (77KNC), muội muội của Xuân Lan có dễ thương không hở?

                      Hihihi...muội của em nghe "phê" tiếng đàn của anh là đúng, chứ đâu có khen tiếng hát của anh đâu hihihi...Anh Nha và XL, hai anh em mình đang học các bước thu âm nhạc của anh B hướng dẫn..cho nên chưa nắm bắt kỹ thuật trọn vẹn, anh đừng có nản chí mà bỏ cuộc đó nha. XL muốn biết khi anh thu âm thì anh thu tiếng đàn riêng vào 1 track, rồi sau đó nghe theo tiếng đàn mà hát và thu ở 1 track khác. Sau đó mới mix track tiếng đàn, và track giọng hát lại với nhau hay là anh thu khi anh vừa đàn vừa hát? Nghe tiếng đàn của anh thì cũng có thể biết anh chơi đàn guitar rất lâu rồi, và điêu luyện nữa..nghe có hồn lắm...

                      Muội mong muốn huynh có thể nào đàn nhạc nền cho muội vài bài hát của Trịnh Công Sơn mà muội rất thích thời còn trung học được không? :help01:Nếu bài nào mà huynh cùng thích như muội thì anh em mình cùng hát chung với nhau :giveme5:..Quậy quán cà phê cho các bạn điếc tai luôn nha...:chetchuane:

                      XL chờ tin anh Nha trả lời đó....

                      Thân chúc Anh và gia đình luôn vui khỏe,bình an.

                      :1merci: XL/Líu Lo :thank3:

                      Comment


                      • #12
                        Xuân Lan,

                        Vì không thường xuyên vào nên chẳng biết ai là ai,vì lối nói của Trúc nó tựa

                        như giọng con trai"PHÊ",nên cứ nghĩ như vậy,cho một lời xin lỗi nhé.

                        Về nhạc ông TCS thì anh tiếp cận rất nhiều,chẳng biết Lan thích hát bài nào

                        sau anh không chơi nhạc của ông ta nữa vì tiếp xúc với ông ta nhiều mới biết

                        ông ta không hay như mình nghĩ,mà anh thì thẳng tính,một thời gian anh làm việc

                        ở hội văn nghệ sĩ biết ông ta nhiều từ đó anh xem thường,anh với nhà thơ Bùi

                        chí Vinh thường là cái đinh trong mắt,nói vậy để Lan biết anh không còn cảm

                        hứng nhiều khi chơi nhạc của ông ấy,vì thế chắc không hay như trông đợi.

                        Lan cứ tìm bài nào thích ,nói anh,anh sẽ cố làm Lan hài lòng,thân,

                        Comment


                        • #13
                          XLan ơi, mi bắt trật đài rồi! Xem nè!

                          Anh Nha, tới phiên HN đây này! Đây là những bài hát dành để hát với đàn thùng, mà anh Nha là người chuyên trị đàn thùng (nghe sơ qua đã biết rồi!)

                          - SÀIGÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN

                          - TÔI CỐ BÁM LẤY ĐẤT NƯỚC TÔI

                          - CĂN NHÀ XƯA

                          Anh cứ từ từ cho nghe từng bài, không gấp gáp đâu! (Nghe vậy mới thấm)

                          Comment


                          • #14
                            Hi Anh Nha!

                            Cảm ơn anh đã trả lời rất là nhanh...Anh à, hình như lòng của anh cứ còn chứa chất những gì hổng thích quá nhiều đi để nó làm mất đi cảm hứng của mình...XL thì đơn giản lắm..bài hát nào mà mình thích thì cứ thích...nhất là nó đã gắn bó với một thời tuổi thơ, tuổi niên thiếu của mình...không vì cái gì đó ở nhạc sĩ mà XL để nó làm ảnh hưởng đến xúc cảm cua rmình...Với lại bây giờ thì hổng còn thời tuổi trẻ nông nổi, giận hờn...tuổi già đang tấn công cho nên hãy quên, và gạt bỏ những gì đang làm anh mất cảm xúc đi nha.

                            Những bài hát mà XL thích:

                            * Hãy cứ vui như mọi ngày.

                            * Còn có bao ngày.

                            * Nghe những tàn phai

                            * Tình nhớ

                            * Vẫn nhớ cuộc đời

                            * Ru ta ngậm ngùi

                            * Thương một người

                            * Xa dấu mặt trời

                            * Biển nhớ

                            * Hãy yêu nhau đi

                            Anh Nha ơi à! Đừng có la làng lên đó nha..." Cái con bé này sao mà tham lam quá đi" Đây là 10 bài homework của muội gửi cho anh...Sẽ làm anh bận rộn suốt cả một năm hay mấy năm nữa hổng biết...Trong 10 bài này, bài nào anh hổng thích thì hổng làm...Muội muốn làm đĩa hình DVD-những hình ảnh thời tiểu học, trung học và thích kèm theo những bài hát mà mình đã hay hát lúc còn thời trung học ngây ngô, dại khờ đó mà...Giọng của muội không hát đựoc ton cao lắm...anh nhờ hạ thấp xuống luôn nha...Sẽ hậu tạ huynh quà đặc biệt..thiệt là đặc biệt....Và em mong anh hãy tiếp tục yêu đời, yêu người...vị tha.. cho quãng đời còn lại của anh em ta...

                            Mong có dịp anh emmình hội ngộ nhau ở xư Mẽo này.

                            XL

                            Comment


                            • #15
                              Bà con nào còn muốn 'Order' nữa thì nhanh nhanh lên, không thôi đàn anh đóng cửa tiệm vì nhiều đơn đặt hàng quá, chịu không thấu!

                              Comment

                              Working...
                              X