Announcement

Collapse
No announcement yet.

Có một mùa thu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Có một mùa thu

    CÓ MỘT MÙA THU





    Sau hơn một tháng ở trong nhà làm nữ nhi khuê môn bất xuất , được làm những công việc yêu thích mà không bị áp lực của thời gian , khiến P có cảm giác như mình được hưởng thụ sự tự do bày biện nhiều hơn cảm giác bị giam trong nhà , tuy nhiên một tháng hình như cũng hơi đủ dài để P bắt đầu nhớ những con đường và không khí window shopping thân quen , cho nên một buổi sáng xem tin tức thấy sở y tế thành phố thông báo sau 2 tuần test bất thình lình 100 ngàn người ở ngoài đường chỉ có vài ca dương tính , khiến mình không kềm chế nổi vui mừng nên hôm nay lái xe một vòng đi tìm oxy bên ngoài

    Click image for larger version  Name:	DSCN4057.JPG Views:	2 Size:	423.5 KB ID:	21360



    Các bạn thấy không ? Cuối tuần mà đường xá vẫn vắng vẻ như mọi ngày , gần như xe cộ cũng biết cách ly như con người , P không vội vàng , vừa lái xe chậm chậm vừa ngắm thành phố , mới chỉ có một tháng không ra đường thôi mà mình có cảm giác như thành phố thay đổi nhiều quá , trầm mặc và yên tỉnh hơn , cây cối đã đổi màu hết , những tảng lá thu vàng vươn ra phủ thành vòm trên đường đi , chợt thấy mùa thu đến từ lúc nào mà mình không hay , thành phố vẫn đẹp như một bức tranh nhưng thơ mộng đi đâu mất rồi ...

    Kiếm chỗ đậu xe P muốn đi dạo một vòng quanh trung tâm buôn bán , hầu hết các shop đã mở cửa quảng cáo những món quà dành cho ngày Mother's Day , vẫn trăm người mua vạn người bán , nhưng mọi người có vẻ trật tự hơn , nhất là các quầy tính tiền khách đứng xếp hàng thứ tự theo dấu chân vẽ trên nền nhà khiến đường line dài như trò chơi rồng rắn lên mây , nhìn tưởng phải chờ đợi lâu lắm nhưng sự thực họ service rất nhanh vì nhiều người đã biết dùng máy tự trả tiền , hầu hết không ai nói chuyện với ai và đa số không biết dung nhan của ai như thế nào vì nhiều lady đã biết che mặt như các cô gái Ba tư trong chuyện cổ tích ngàn lẻ một xa xưa , có lẽ khẩu trang đã đến lúc lên ngôi và mình cũng cảm thấy an tâm hơn khi vô tình đứng gần một ai đó

    Ngoài ra có một chuyện hình như trở nên bất thành văn không biết từ bao giờ khi mà mọi người rất nghiêm túc tự động tránh né nhau trên lối đi , nếu thấy hàng nào đang có người đứng tự động người đang đi tới rẻ sang lối khác , nên không còn thấy cảnh giành nhau chọn lựa , không còn thường nghe những tiếng ‘’ Sorry ‘’ khi lỡ cầm nhầm hay ‘’ Thankyou ‘’ khi được ai đó chọn dùm cho mình một món hàng . Tất cả đều rất trật tự như chưa bao giờ từng xảy ra trên thế gian này

    Lượn lờ một vòng cho biết thế thái nhân tình shopping mùa Covy , P mua nhanh một vài món giúp phát triển kinh tế xong về nhà sớm vì thời gian này vẫn chưa thôi hết thời gian cách ly

    Trên đường về cũng như lúc đi P lái xe chậm chậm như muốn níu kéo thêm thời gian chiêm ngưởng phong cảnh hai bên một lần nữa , hiếm khi mình lái xe mà làm chủ được nguyên một con đường như thế nên sao không thảnh thơi ngắm cho mãn nhãn nhỉ ? Như hiểu được lòng mình bất chợt một làn gió nhẹ khiến con đường trở thành một cơn mưa lá vàng bay lượn khắp nơi đẹp lung linh chưa từng thấy , như món quà thiên nhiên ban tặng cho P trước khi về nhà mà dư âm không biết bao giờ mới phai

    Các bạn thân mến , mùa thu năm nay đến với Ngày của Mẹ như những chiếc lá P thấy hôm nay , lá suốt đời siêng năng chăm chỉ săn sóc cho cây như chờ đợi những chồi non xanh tươi sẽ được tái sinh khi mùa xuân tới , giống như chúng ta đang cầu mong một tương lai tươi sáng sẽ sớm đến và hôm nay P cũng cầu chúc các bạn một mùa Mother's Day thật nhiều bình an hạnh phúc nhé

    Thân các bạn nhiều


    Click image for larger version  Name:	65313988_485918558810969_8532252313631326208_n.gif Views:	3 Size:	140.4 KB ID:	21359




  • #2
    Mùa đại dịch Covid-19 đã cho mọi người một trải nghiệm cá biệt, có lẽ chỉ một lần trong đời người. Bài viết của Lê Phương đã cho độc giả hình dung một khung cảnh trầm lặng của mùa dịch bịnh bên xứ Úc châu. Đường phố vắng vẻ, trầm tĩnh, mọi sinh hoạt như chậm lại, mọi người không hối hả sẵn sàng nhường bước để giữ khoảng cách mùa cách ly. Trong khi người dân Úc châu thưởng ngoạn một mùa Thu lá vàng, sinh hoạt chậm lại do mùa Covid-19, thì người dân ở Mỹ cũng đón mùa Xuân đầy hoa khoe sắc, nhưng mọi hoạt động đều đình trệ do đại dịch, uổng phi một mùa Xuân tươi đẹp ấm áp. Mọi người đều mong đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt, và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường

    Tấm ảnh đầu tiên của Lê Phương được chụp rất kỹ thuật, tạo cho người xem thấy được hai hàng cây lá vàng nghiên bóng trên một con đường dài hun hút, nhìn xa thẳm đến cuối tầm mắt. Rất hay!!
    Last edited by TuNguyen; 05-13-2020, 08:47 PM.
    Best wishes,

    Comment

    Working...
    X