Announcement

Collapse
No announcement yet.

(34) Lối cũ em về (34) Thơ Phù Vân- Nhạc Đỗ Quân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • (34) Lối cũ em về (34) Thơ Phù Vân- Nhạc Đỗ Quân

    Click image for larger version

Name:	LỐI CŨ EM VỀ.png
Views:	17
Size:	283.6 KB
ID:	29756

    Mời nghe tác giả trình bày với guitar:



    Aug 31, 2012 at 12:15:43 Cường Trần (73KCN)

    Ngô và Bình,

    ... Anh đi giữa phố đông người.

    Bước cao bước thấp, thấy đời chỉ có em..

    Tôi thích hai câu thơ này, dường như choáng váng say sưa với cuộc tình . Nhạc nghe trữ tình êm ái, nhưng có lẽ để HN ca hay hơn . Nhưng tôi không hiểu được vì sao câu thơ cuối "...Thương em ướt áo, hắt hiu bến đời..."??? Nhờ hai bạn giải thích giùm...
    Last edited by NgoPhan; 09-03-2023, 09:17 AM.

  • #2
    Sep 3, 2012 at 10:06:42 Pt Phù Vân (74D)

    Sáu câu đầu tôi viết cho " người đi qua đời tôi ", câu 7-10 viết cho mình , thương người ở lại, 4 câu cuối cùng " viết giùm cho người ở lại ".

    Sau khi nghe bản nhạc, em gái tôi, bạn thân của " người đi qua đời tôi " , cảm tác viết 4 câu sau đây, cho tâm sự của chính mình.

    Mưa Vẫn Chờ Người . Phan Thượng Châu Anh

    Giờ anh góc biển chân trời

    Dư hương phai nhạt,

    bạc lời thương yêu

    Mình em khóc giữa cô liêu,

    Nhớ nhung kỷ niệm

    thương đời quạnh hiu

    Tìm đâu lối nhỏ mưa chiều.

    Cho em ướt áo,

    hắt hiu đợi người.....

    Comment


    • #3
      Đọc bài thơ của tác giả PT Phù Vân, có lẽ người ta cũng sẽ tự hỏi sau lại có hai hình ảnh thật trái ngược nhau. Nhưng nếu biết rằng hai hình ảnh cũng từ một con phố sau mấy mươi năm bể dâu, thay đổi. Người đi, người ở lại ...người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?

      Thương em ướt áo hắt hiu bến đời ...đã cho chút cảm hứng tác giả phổ nên bài nhạc này.

      Con phố trong bài thơ này cũng là nơi 2 tác giả thơ và nhạc đã cùng nhau đi mòn bao nhiêu gót giày ...

      Hát và đàn guitar tặng bạn hiền PTTV như những lời tự tình cho bạn và cho những người trong bài thơ.....
      Have a nice day!!

      Comment

      Working...
      X