Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thương tình dang dở

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thương tình dang dở

    THƯƠNG TÌNH DANG DỞ

    Từ xa cách em không còn muốn mộng
    Chẳng ngồi mơ cuộc sống được sánh vai
    Nhìn thẳng hướng hiện tại...bước chân dài
    Nghe đau xót...tương lai là trống vắng!

    Em bình thản hít sâu và im lặng
    Giương mắt to nhìn thẳng vào nổi đau
    Không khóc...và em cũng chẳng kêu gào
    Chấp nhận chữ trước sau tình đều khổ!

    Không thèm bẻ những khó khăn đánh đố
    Học bằng lòng định số của mệnh duyên
    Không thèm gượng xây tạo bến hợp thuyền
    Vì không thể lời nguyền...chỉ một phía!

    Hoa nở đẹp dâng hương đời ngắm nghía
    Người vô tình...ân nghĩa để nhạt phai
    Không trân trọng...chẳng gìn giử tháng ngày
    Thôi đành vậy...thiên thai đường tan vở!

    Bài tình thơ thương cho tình dang dở
    Gieo vần buồn nổi nhớ giấu vào trong
    Tâm sự lòng chẳng có thể đếm đong
    Nhìn lá rụng chất chồng năm tháng...!

    Lê Thị Ngọc Thuỷ




  • #2


    Click image for larger version

Name:	Depositphotos_131618510_m-2015.jpg
Views:	91
Size:	76.6 KB
ID:	21893

    Comment

    Working...
    X