Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhớ nhà ! ( TuanTon)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhớ nhà ! ( TuanTon)

    Những con tàu đi , về trong nỗi nhớ.
    Mùa Đông qua mang nỗi nhớ đi hoang.
    Quê hương ơi xa ngút ngái đôi bờ.
    Để nỗi nhớ đong đầy ngày xa Mẹ...

    Click image for larger version  Name:	tt1.jpg Views:	0 Size:	67.8 KB ID:	22297

    (Buổi sáng, nhìn ra ngoài park, ở trong nhà mà nhớ nhà. Thương quá, Danang ơi.)

    NSW, Yagoona train station Jul 2020



    -----oOo----

    Ta với ngươi đã có hẹn thề
    Trở về cố quận nhắm rượu quê
    Gát chân lên đá và buông kiếm
    Khề khà say nói chuyện biển dâu
    Chiều Đông ngồi đếm chuyến tàu qua
    Đứt ruột mà thương nhớ mẹ già
    Đôi ba lần hứa hề quay lại
    Rũ áo tang bồng nợ núi sông
    Chiều nay chợt nhớ đến bạn ta
    Công hầu khanh tướng chợt lướt qua
    Kê vàng giấc mộng về quanh gối
    Sương khói đời trai phủ bầu ngòi
    Chừng nào được tắm bến sông quê ?
    Được ngắm hoàng hôn đỉnh Sơn chà
    Được nghe biển sóng Tiên sa vỗ
    Được ngắm mẹ ta thấu đợi chờ..?

    TuanTon




    Last edited by ThienToan; 07-29-2020, 04:03 PM.
Working...
X