Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nét đẹp rừng đông!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nét đẹp rừng đông!

    "Những ngày buồn đi vô rừng thấy vui vui"

    Một ngày hanh hoa lạnh lẽo, bước đi âm thầm trong khu rừng mấy tháng trước đã bị cháy rụi!.

    Victo Hugo.

    J´aime les forêts ténébreuses et douces où le silence dort sur le velours des mousses.
    Tôi yêu nhữhg khu rừng đen và dịu, mà nơi đây im lặng ngủ trên rêu.

    Xanthorrhoea.
    photos by KD

    Click image for larger version  Name:	C954EE79-DD43-47DA-8AB4-F8E9481D5CCB.jpeg Views:	0 Size:	361.5 KB ID:	22327


    Rừng mùa đông nước Úc se sắt tê tái vị sương Đông, Nắng mùa Đông trong rừng Úc cũng chênh vênh. chiếu trên những bông hoa Xanthorrhoea trắng cao nghễu nghện đến vài ba thước mọc thò ra trên tùm lá xanh sắc cạnh nằm rủ xoè đều trên cái thân cây đen xì. Cây, lá và hoa rất khoẻ mạnh cứ thế vươn thẳng lên bên cạnh những cây khuynh diệp giơ cành cháy đen nay đã có những mầm non về buông thả là lơi tùy thích, dưới gốc cũng um tùm những mầm xanh đang mọc làm cho rừng Úc mang nét đẹp lặng lẽ lâng lâng!


    Click image for larger version  Name:	85DB1305-3DFA-4D34-AA60-88E2F4803A24.jpeg Views:	0 Size:	367.3 KB ID:	22337Click image for larger version  Name:	206FD22E-2F08-472D-AFC1-55CBD04B8001.jpeg Views:	0 Size:	227.5 KB ID:	22336


    Nắng đã lên rồi !
    một giọt sương nho nhỏ,
    Trong cái mỏ xinh xinh
    sáng lung linh tinh khiết
    Ma`u của hoa Xanthorrhoe!


    Click image for larger version  Name:	image_1585.jpg Views:	3 Size:	403.4 KB ID:	22326Click image for larger version  Name:	image_1584.jpg Views:	3 Size:	252.3 KB ID:	22325

    Một cây cao qúa khổ nó oằn mình xuống gần mặt đất rồi lại ngoi lêm.


    Click image for larger version  Name:	26875FBA-2557-4118-9FDE-C0061BF9B982.jpeg Views:	27 Size:	711.1 KB ID:	22340
    Click image for larger version  Name:	1D13C4FD-E55E-48EE-9326-1890B7A7E3C0.jpeg Views:	0 Size:	813.3 KB ID:	22338


    Xanthorrhoea còn có tên Blackboy trees hay Grass tree . Aboriginal languages, it is called bukkup, Baggupor or Kawee. Cây mọc nhiều trong rừng Queensland, Perth. Nếu bạn đến thăm Perth bạn sẽ gặp cây Xanthorrhoea được trồng từng đám trong thành phố, có cây cao cây thấp, cây to cây nhỏ tùy theo số năm cây sống trong rừng (10 năm, 30 năm) được bứng về, nhìn chúng dễ thương như một nhóm vũ công đứng chờ, chờ cơn gío đến để được reo cùng gío, gío và nắng của Perth thì mạnh hơn Sydney nhiều.

    KD

  • #2
    Hoa Thạch Thảo Úc
    ANGLESWORD Australian Bush
    Photos by KD


    Trên con dốc thoai thoải có một vùng đất tê tái sầu, cả một khoảng rừng như có màn sương tím mỏng mượt mà phủ lên những chiếc lá rừng khô cong nằm im dưới đất đá Sandstone. Những bông hoa Tím nhỏ xíu rủ nhau vạch lá chui ra từng đám, từng đám. Hoa tím im lìm trong góc rừng lạnh căm của mùa Đông xứ Úc !


    Click image for larger version  Name:	5C6C5CCB-BC4A-40F3-BCD1-FD9A90C2B1FD.jpeg Views:	0 Size:	283.7 KB ID:	22385


    KD ngồi trên tảng đá, tựa lưng lên cây khuynh diệp cổ thụ ngắm nhìn những bông hoa Thạch Thảo tím chợt thấy màu tím đượm nét bi quan như người ta thường nói về màu tím.


    Click image for larger version  Name:	42F20873-7450-48BD-8F94-41CDCD951B71.jpeg Views:	0 Size:	599.7 KB ID:	22384


    Nơi đây! Hoa tím!
    "Hoa tím u buồn với dáng dấp nhỏ xíu im lìm !
    Hoa tím chấp nhận thả mình trong cô quạnh !
    Hoa tím Lặng lẽ yêu gío buốt vào lòng !
    Hoa tím run rẩy dưới trời Đông băng gía !
    Hoa tím đơn sơ trong cuộc sống tâm hồn!"



    Click image for larger version  Name:	79EA772F-D21B-429B-B67B-D68A69E4B32D.jpeg Views:	0 Size:	579.5 KB ID:	22381


    Một vạt nắng yếu ớt luồn qua tàn lá khuynh diệp, trượt dài trên sườn dốc , chiếu thẳng lên phiến đá chỗ mình ngồi, tự nhiên thấy mình như được sưởi ấm và những bông hoa quanh đó cũng được sưởi ấm; những bông hoa nhỏ bé xoè ba cánh ra chúng đang cười vui, cánh hoa màu tím sáng hơn lên càng thấy sắc hoa u-uẩn nét đơn sơ dại khờ!

    Nắng lên cao hơn. Kià ! "Trời yêu thương mây xanh êm ái trôi" "Người đưa bước tôi đi như giấc mơ"

    Các bạn mến. Hôm nay KD mới có giờ tìm hỏi bác Google thì được hướng dẫn đến mục "Australian BUSH FLOWER Essences" KD mới biết tên hoa là Angelsword. Mời các bạn vào tìm hiểu thêm nhé.


    Thân ái
    KimDung

    Comment


    • #3
      Swan Hill
      photos by KD



      Các bạn mến. Swan Hill ở đây không phải là tên địa danh của một vùng quê Victoria mà là tên KD đặt cho một loại cây trong rừng Úc KD gặp lần đầu tiên khi lang thang trong rừng.

      Saint Augustine đã nói "Anh chị em cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì hãy làm".

      KD yêu rừng xanh. Khám phá được màn sương tím mỏng trong khu rừng lúc trời vừa tảng sáng. Khi mặt trời lên cao KD vịn vào những cành cây rồi lần từng bước trên những tàng đá lần mò muốn xuống dưới chân đồi, cái đốc khá cao, lỡ mà trượt chân hay gãy cành thì sẽ lăn một lèo xuống rất nhanh nhưng KD không muốn đi theo kiểu đó nên vừa đi vừa cầu xin, tự nhủ trong lòng "Tự nhân lực, chi Thiên mệnh" mình phải góp công thì Trời mới cho mình những gì mình muốn. Phải cố lên, đường đời "ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh" . Dừng lại nghỉ chân bên lưng chừng đồi bỗng KD gặp được một loại cây thân thảo cao chỉ bằng ngang ngực D, trên cây có lá xanh và năm con chim Thiên Nga đang bơi, KD không biết là trái hay hoa mà sao nó có mắt có mỏ có lông rõ ràng .

      Trong sâu thẳm của rừng xanh Tạo Hóa dựng nên cây cỏ trong rừng cũng nhắn nhủ về thông điệp của tình yêu. Thế giới bây giờ lạnh lẽo vì thiếu ngọn lửa của tình yêu, nhìn đâu cũng thấy chiến tranh đang chờ!!! người không còn dám tin người!!! môi trường bị con người tàn phá!!!


      Click image for larger version  Name:	51CBA7AA-A5B4-4913-B499-B20389A468B1.jpeg Views:	0 Size:	452.7 KB ID:	22492


      Trên cái ngọn cây nơi cao nhất có Hai con Swan đang quấn quýt bên nhau, hai con này chỉ nhỏ như hai trái Nhót hay chỉ bằng hai hạt mít.


      Click image for larger version  Name:	0EDDADA8-4B77-4361-A6DC-DF884FD5D8C6.jpeg Views:	0 Size:	211.5 KB ID:	22490

      Bên dưới có một con bị mắc kẹt trong đám lau sậy, hai con Swan bơi xa xa đó một chút xíu, cả hai đều ngoảnh cổ về hướng con Swan bị mắc kẹt như đang thông cảm hay chờ đợi, chia sẻ . Những con này lớn bằng trái Chôm chôm hay to bằng hạt Sầu riêng

      Click image for larger version  Name:	3FA85459-4FE9-4D8F-B91F-850A386D9FBC.jpeg Views:	0 Size:	173.5 KB ID:	22491Click image for larger version  Name:	83923D72-F606-449A-97DB-3CF890C2BA69.jpeg Views:	0 Size:	360.6 KB ID:	22493


      -Trong cuộc sống, tình yêu dành cho Cha mẹ, vợ chồng , con cái là chuyện đương nhiên ai cũng có.
      -KD còn nhớ khi học lớp 12 trong giờ tâm lý thày giáo nói "cuộc sống có một loại tình cảm không tác động vào thế giới mỗi người, mà chỉ đồng hành trong tâm hồn, không trở ngại cuộc sống mỗi người, mà chỉ mang cùng tiếng nói của con tim" đó là tình bạn chân thành.
      -Cuộc đời có một thứ tình Yêu vượt trên mọi tình yêu là hy sinh tất cả đời mình để mưu cầu hạnh phúc cho những người kém may mắn trong xã hội hầu mang lại cho thế giới bớt lạnh lẽo vì thiếu ngọn lửa của TÌNH YÊU. Tình yêu của Saint Valentine và gần đây nhất là của Mother Teresa of Calcutta.

      Thân ái
      KimDung

      Comment


      • #4
        5 tuần sau có dịp quay trờ về nơi ấy .
        Oooooh ! con Thiên Nga nó đẻ trứng, hay nói đúng hơn là trái Weed đã gìa, đến giai đoạn nứt vỏ, vỏ nứt ra nhưng hạt không rơi ào ào mà chúng rơi ra từ từ nhờ gío. Trên đầu mỗi hạt có chùm lông tơ trắng, chúng dính vào nhau chờ gío thổi mới bung ra và bay đi, hạt bay hết thì lớp vỏ teo lại chờ khi nào cuống khô chúng mới rụng. KD may mắn gặp được lúc "Swan hill' gieo hạt thấy ngộ KD chụp được hình thấy vui.


        Click image for larger version

Name:	1D151688-375C-45AE-BE42-86A581974EF6.jpeg
Views:	240
Size:	276.0 KB
ID:	22521

        Thân ái
        KimDung

        Comment


        • #5


          BUSH IRIS
          photos by KD

          Rừng THEOAK hôm nay có gío mạnh 70-80 km/giờ. Đất đã khô cằn từ vụ cháy rừng mùa hạ 2019, mùa đông lạnh, lại thêm gío giật đã làm cho cụm Lan trong rừng nở hoa èo uột chóng tàn!

          Buổi sớm mai khi mặt trời ló dạng bông Lan mỉm cười chào ông Mặt Trời.

          Click image for larger version  Name:	B655F022-4DE9-4734-AB89-3B5F08B6C4D7.jpeg Views:	0 Size:	184.5 KB ID:	22519

          Mặt Trời xế bóng, bông Lan cười thật tươi khi cánh Lan mỏng manh đang chớm héo vì Gío quật !


          Click image for larger version  Name:	image_1700.jpg Views:	3 Size:	529.1 KB ID:	22518

          KD

          Comment


          • #6
            BUSH FLOWER

            Trung tuần tháng tám dương lịch trời làm cơn mưa, mưa rả rích, mưa cả tuần chưa dứt, mưa như để làm trôi đi những băng gía trên mặt đất. " mưa dầm thấm lâu" dưới thung lũng nơi dòng suối cạn trong rừng THEOAK có những lùm cây cao trên dưới 1m, mang những bông hoa nở âm thầm khiêm tốn gần như đồng với màu của lá, hoa có vòi vươn ra như con Bạch Tuộc. (KD nghĩ cũng lạ, hoa dại trong rừng sao mà có nhiều hoa nhìn giông giống loài động vật hay côn trùng ???) .



            Click image for larger version  Name:	05D51CA4-B975-40C1-84AD-9006A2A1EFBE.jpeg Views:	0 Size:	328.1 KB ID:	22532

            Tia nắng Đông của buổi bình minh chiếu trên Lá Hoa còn đọng sương đêm, "con Bạch Tuộc xanh lá non" sáng lóng lánh thêm, nhìn nó rõ hơn, nó duyên dáng trong cái lùm cây xanh màu lá.

            Click image for larger version  Name:	23BB45FA-DA73-4DB9-A8F4-7E43D7B428B2.jpeg Views:	0 Size:	176.8 KB ID:	22533Click image for larger version  Name:	B85798AC-CA33-433E-A020-0EBDC6588A96.jpeg Views:	0 Size:	157.8 KB ID:	22531


            Thân Ái
            KimDung

            Comment


            • #7
              PINK HEATH

              " Mưa rơi rơi trên đồng
              Mưa rơi ướt canh trường!
              Mưa thương nhớ bao người! "
              Mưa rơi để tốt lá hoa trên rừng.

              Click image for larger version  Name:	6E685F3E-F082-4EB2-9505-6E2CBC0EC491.jpeg Views:	0 Size:	497.7 KB ID:	22631


              Ngày cuối Đông THEOAK mưa tràn về ào ào trút xuống từng cơn làm thời tiết ấm hơn lên không còn lạnh cóng . " Mưa rào mát mẻ nở hoa đầy cành"(ca dao). Trên đồi những bụi Pink Heath đã đua nhau nở hoa đầy cành . Thạch Lam Hồng có tên khoa học Epacris Impressa , hoa mọc trên đồi , bụi chỉ cao chừng 1m, lá của Thạch Lam dài cỡ chừng 4-16mm nhọn gần như gai, hoa có màu trắng, hồng lạt, hay Hồng; hoa nở hình chuông, nở thành chùm: có loại hoa nở đối nhau: hoa màu hồng sậm được chọn làm hoa biểu tượng của Victoria.

              Click image for larger version  Name:	A35A0831-1D6A-4E95-BF80-F30FA090C30C.jpeg Views:	0 Size:	350.5 KB ID:	22627

              Click image for larger version  Name:	FF88FEC9-4A7F-408B-9491-7414BDF90D85.jpeg Views:	0 Size:	485.4 KB ID:	22629

              KD

              Comment


              • #8
                Thạch Nam Hồng mà Dung?!

                Comment


                • #9
                  A ha ha chỗ này vui D sai rồi. Vì quen gọi là Pink Heath, chị hàng xóm (Bắc kỳ 75) bảo nó là hoa Thạch Lam Hồng D gọi theo. Thanks HN.

                  Comment


                  • #10
                    Nụ Cười cuối Đông!

                    Bông hoa bé nhỏ rụt rè!
                    Nở trong đám lá lạnh lùng, khô queo!
                    Xinh xinh em nhoẻn miệng chào.
                    Chỉ một con mắt thật thà, ngây ngô.
                    Lẻ loi em đẹp vô ngần,
                    Đẹp yêu, lặng lẽ, trên ngàn hoang vu.
                    Mặc sương sa, gío Thiên ru,
                    Tình em mãi đẹp dịu dàng khiêm nhu.



                    Click image for larger version  Name:	F897DD64-1520-4E17-B00F-1BF5569C8C53.jpeg Views:	0 Size:	256.2 KB ID:	22636


                    Hỡi! loài hoa mỏng manh mềm yếu
                    Sức mạnh nào em nhuộm tím cả hồn ai!
                    Vời vợi! rối reng! bâng khuâng! sao xuyến!
                    Bên 'nụ cười' tiễn biệt Tím mùa Đông!


                    KD
                    31/8/2020

                    Comment


                    • #11
                      Lãng mạng tuổi ngậm ô mai (vì... còn răng cỏ đâu mà nhai?!)

                      Comment


                      • #12
                        Trước những bổn phận và trách nhiệm thì là người trưởng thành, Có những lúc nhàn hạ đứng trước những kỳ quan mà Tạo Hóa ban tặng cho con người mình lại luôn là đứa trẻ nhận được qùa.

                        KD thường hay bị quở: "giống như con nít" mà giống thiệt , con nít thì mới đi trong rừng, đi ngoài đường gặp hoa dại là thích thú chụp hình đăng lên khoe các bạn chứ hihi . Một bông Violet rừng nhỏ xíu bằng một đốt ngón tay út hiếm khi gặp được, là người lớn nếu không là chuyên gia khảo cứu về thực vật thì ai mà thèm để ý đến, sẽ vô tình đạp choẹt hay để lá rừng bay phủ lên thì làm sao mà thấy được kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế mà ca tụng , Tạo Hoá dựng nên mỗi loài hoa có cái riêng tư của nó, muà Đông trong rừng THEOAK phần lớn hoa dại nở ra thường là màu Tím và bông bé xíu, cuối tháng Tám (August) lác đác hoa trắng, hoa vàng nở, ngày đầu tháng Chín (September) bước sang mùa Xuân hoa Vàng nở trên cây, nở dưới đất khắp mọi nơi trên đất Úc, dân Úc chọn National Wattle Day. Trong ngày cuối cùng của tháng Tám KD gặp bông Violet Tím D mới đặt cho nó là Nụ cười cuối Đông và thấy nhớ màu Tím, ̣( hoa Tím bắt đầu tàn nhường chỗ cho những bông hoa Dại vàng vừa lớn hơn vừa mọc lên nhiều hơn).

                        KD được rèn luyện trong môi trường giáo dục của các Soeur, có Bố rất xề xòa vui tính, sinh hoạt Thiếu Nhi trong xứ đạo là huynh trưởng hướng dẩn các em thiếu nhi nên D bị mang tính trẻ con. KD cũng sinh hoạt trong ca đoàn; những bài Thánh ca đã đi theo đời D, có lúc cao hứng viết bài lại hát vào một câu để ca tụng hay than thở với Thượng Đế có bạn đọc bài bảo " chỉ để cho một người nào đó đọc ..." . Người xưa có câu "một già một trẻ bằng nhau" Làm trẻ con D thấy tốt, trẻ con dễ thương lắm chúng giận đó rồi lại vui đó, không biết chê bai, nói chuyện của người này cho người kia biết vì chúng được học " uốn lưỡi 7 lần mới nên nói, nói mà làm thiệt hại người khác là có lỗi" trẻ con khi gặp nhau có một chút vì sợ lỗi phần lớn trẻ con gặp nhau là chỉ với mục đích nhày dây, nhày cò cò, uuuú tim ..... là chính. Lãng mạng một chút để viết bích báo hay viết lưu bút, (ở tuổi nào cũng phải ngậm ÔMai vì ÔMai vừa mặn vừa chua nhai sao đặng ?).

                        Thân ái
                        KimDung

                        Comment


                        • #13
                          Dung ơi.... tới giờ tớ vẫn còn khoái chơi với con nít đây nè! Đang trông tựu trường để được gặp lại chúng vì cái job tớ đang làm là trông coi con nít after school. Chơi với con nít khỏi phải suy nghĩ, gặp gì nói nấy, thắc mắc là hỏi liền, cho nên mỗi khi đọc bài của Dung với cách viết thả thơ lãng mạng thì thú thật tớ không hiểu nên thường hay yêu cầu Dung giải thích (nhớ đừng giải thich dài dòng vì càng đọc càng rối).

                          Còn việc ngậm hay nhai là vì tớ đã suy bụng ta ra bụng người. Bất cứ thứ gì cho miệng là tớ nhai liền cho dù kẹo dẽo hay kẹo cứng cũng đều nhai ráo và ô mai, xí muội cũng không ngoại lệ (chắc vì bản chất nhanh nhẩu, dứt khoát rõ ràng).

                          Comment


                          • #14
                            Yes, I will do

                            Hoa Dại tự thân nó đã lãng mạng rồi; những người có tính thoáng thường hay xao xuyến trước cánh đồng cỏ đầy hoa dại? loài hoa dại thuộc họ Thach Thảo cũng không ngoại lệ. Với KD thì thấy nó lãng mạng hơn các loài hoa Cúc dại khác vì những lý do sau.

                            - Hoa không mọc nơi xô bồ nơi thị thành, mé đường có xe qua lại.
                            - Hoa không mọc trong thung lũng ẩm ướt.
                            - Hoa không mọc chen lẫn với cỏ như loài hoa Cúc dại .
                            - Hoa không mọc chui rúc dưới những lùm cây hoa dại Pink Heath, Banksia, Manuka ....
                            - Loại hoa thuộc giòng Thạch Thảo yếu mềm mọc trên đồi trong vùng thiên nhiên khoáng đãng, trong lành và tĩnh lặng. Người nghệ sĩ bảo "Ong Bướm say tình hoa", Ở đây những hoa nở trong rừng Đông TheOak thì chỉ có KD say tình hoa thôi vì mùa Đông Bướm Ong Ruồi Muỗi đi "ngủ" hết trơn rồi!

                            Trên đồi đá Sandstone, dưới tàn cây khuynh Diệp thưa lá đủ bao phủ những bụi tuyết mùa Đông băng giá, đủ ngăn cản tia nắng Đông và những cơn gío chướng đột nhiên bay về. Như được bảo vệ ̣, những loài hoa chi họ Pensee, Angles, Orchid thanh thản ngoi ra từ trong mùn lá Khuynh Diệp bên khe đá.

                            Hoa rừng mùa Đông bé nhỏ, có một hay chỉ ít cánh mỏng manh màu tím, "tim tím sắc hoa màu nhung nhớ"; không nhớ sao được vì KD mùa đông nào cũng ghé thăm khu rừng này, có loại hoa KD chỉ gặp có một lần rồi biền biệt luôn 20 năm chưa gặp lại nó chỉ còn trong trí của KD, mấy hôm nay tìm mãi trong Google mới gặp lại mới biết hoa tên Pensee có ba cánh mỏng tím tà tơi và loài Lan Hammer Orchid màu xanh lơlơ có hai vòi đối nhau vòi tạo chất dính ; cây và hoa mỏng manh qúa khi côn trùng dính vào nó dãy dụa thì đập qua đập lại ở hai vòi hoa như búa đóng.

                            KD không phải nhà nghiên cứu nên chỉ nhìn hoa dưới khía cạnh nghệ thuật của thiên nhiên thấy hoa tím không ở nơi "nhung lụa với vàng son" "Tím son sắt cho đi không đòi lại" nên KD nói với hoa vài lời thương mến vì sợ qua mùa đông này rồi biết có còn gặp hoa nữa không? (kinh nghiệm có rồi)

                            Thân ái
                            KimDung

                            Comment


                            • #15

                              Theo lời bà già kể, hồi mình còn nhỏ khoảng 2-3 tuổi gì đó, có lần mình đi lạc làm bà già đi tìm, tới khi tìm thấy mình đang đi lần theo hàng rào, bà già la lên: Đi đâu vậy?!! Mình đủng đỉnh trả lời: Đi bẻ bông chơi...! Vậy đó mà nó vận luôn đến giờ. Vào mùa hè, lúc nào trong giỏ xách cũng thủ sẵn cây kéo nhỏ để cắt hoa dại về chưng. Mình không thích những loại hoa được nâng niu, chưng bán trong tiệm...

                              Bây giờ tới tuổi đi bộ (exercise), dọc đường lúc nào cũng có rất nhiều hoa dại, còn dưới nước thì có hoa súng... mình cũng không tha... và những lần sau này thì hoa được chưng trên bàn thờ của ba má.

                              Comment

                              Working...
                              X