Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện bây giờ mới kể. CÓC CẮN - CÓC LIẾM

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện bây giờ mới kể. CÓC CẮN - CÓC LIẾM

    Chuyện Bây Giờ Mới Kể

    Cóc Cắn – Cóc Liếm

    Người Cõi Trên

    Khoảng giữa năm thứ hai của NCT, trong trường ĐHGD -TĐ xuất hiện biệt danh ‘3 chàng cóc cắn, 5 chàng cóc liếm’. 8 sinh viên mang biệt danh này đủ các lớp từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Dĩ nhiên đẳng cấp Cóc Cắn cao hơn Cóc Liếm, hiếm lúc nào cũng quý mà. Những người được đặt biệt danh này là vì họ có những phong cách khác thường so với sinh viên khác. Khác thường ở đây có nhiều mặt: Chững chạc quá mức, à la mode quá mức, ‘dẹo’ quá mức, ngây thơ quá mức, siêng học quá mức, và thậm chí ‘té giếng’ quá mức … Nói chung họ là những người ‘không giống ai’. Cùng một đẳng cấp, rất khó phân biệt thứ hạng giữa những bạn này vì “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Nói một cách khác, những người này cũng thuộc loại người cõi trên. Rất tiếc, NCT lại không có vinh hạnh nằm trong danh sách này. Chắc là những người trần thế thấy NCT thuộc cõi trên nên không xếp chung với các bạn này. Người bạn mà NCT nhớ nhiều, gây ấn tượng nhất cho NCT là một trong ba ‘Cóc Cắn’. Người bạn này học sau NCT một lớp, tên là X.

    Cóc cắn X. lúc nào cũng có một phong cách đĩnh đạc, lịch sự, áo luôn bỏ trong quần, trên tay là chiếc cặp da sạch sẽ. X. cũng có một giọng nói ấm áp, dễ lôi cuốn người khác. Lần đầu tiên NCT biết X. là khi cả hai đang đi ngược chiều nhau trong hành lang trường. NCT thấy anh chàng này tự dưng tiến tới gần mình rồi gập người xuống chào theo kiểu của Nhật. NCT giật mình nhìn sững, không biết anh chàng này định làm gì, không lẽ muốn giễu cợt mình hay sao vậy. NCT cũng lịch sự gật đầu chào và chờ xem anh chàng này sẽ nói gì. Giọng nói rất nghiêm túc của X. cất lên ‘Xin chào huynh trưởng! Tôi tên X., lớp 72… Tôi thấy huynh trưởng có một phong cách mà tôi thích nên muốn làm quen với huynh trưởng’. NCT ngạc nhiên ‘ Lúc nào ông cũng trịnh trọng như vậy sao. Ông làm tôi ngạc nhiên quá’. Sau đó, X. thố lộ ‘Sao các huynh trưởng có được tác phong đĩnh đạc quá vậy. Trong khi tôi chỉ dưới một năm mà sao tụi tôi lúc nào cũng có vẻ lóc chóc quá’. NCT bị bất ngờ khi nghe X. nói như vậy ‘Tôi mà chững chạc cái gì. Tôi cũng lóc chóc không kém ông đâu. Có chăng là những bạn gốc Don Bosco cùng lớp với tôi đó. Họ mới là những người chững chạc thật sự’.

    Chúng tôi thỉnh thoảng trốn học ra ngồi uống cà phê ở quán gần trường. Chúng tôi gồm 3 người, tính cả một bạn cùng lớp với tôi. Anh bạn này đẳng cấp kém hơn, chỉ mang danh hiệu Cóc Liếm. Qua những buổi tâm sự, NCT nhận ra được X. cũng rất lãng mạn, biết đàn hát và học cũng rất giỏi, thích nghiên cứu, tìm tòi. Điều này khác với khá nhiều sinh viên, mãn nguyện khi đậu vào ĐH nên ý chí học tập không còn nữa. NCT thích tính cách lãng mạn nhưng lại pha lẫn chút nghiêm trang trong con người X. Một tính chất mà ít người nhận ra của X. là tính khôi hài. X. có cách khôi hài nhẹ nhàng, thâm thúy.

    NCT có một thắc mắc từ lúc còn học ở cấp hai, cấp ba, rồi vào ĐH. Thắc mắc này, NCT đã hỏi các thầy nhưng không được giải thích thỏa đáng. NCT chợt nhớ ra thắc mắc này và hỏi X. chơi thôi vì NCT nghĩ là các thầy không giải đáp được thì X. làm sao trả lời. Thật ngạc nhiên, X. trả lời một cách dễ dàng, hợp lý câu hỏi này. Khi NCT hỏi sao X. trả lời dễ dàng vậy thì X. cho biết đã tìm hiểu được qua tài liệu nước ngoài. Sau này, khi đến nhà X. chơi, NCT mới thấy X. chịu khó mua sách, tài liệu nước ngoài đề nghiên cứu thêm mặc dù gia đình X. không khá giả gì. Những sách nước ngoài lúc đó rất đắt tiền. Trước khi X. đi Mỹ, X. cũng tặng cho NCT mấy quyển kỹ thuật bằng tiếng Anh. NCT vẫn giữ những quyển sách này làm kỷ niệm để nhớ tới người bạn năm xưa.

    Một buổi sáng, trời hơi âm u, lần đầu tiên NCT thấy một cảnh thật đẹp. Sương mù trắng đục phủ kín con đường dẫn vào trường, từ mặt đất lên cao khoảng một mét. NCT vừa vào trường thì gặp X. đi ra. X. nói ‘Hôm nay trời đẹp như thế này mà vào học thì phí cả cuộc đời. Mình ra khu làng ĐH uống cà phê đi’. NCT đồng ý ngay lập tức vì đúng ý NCT quá. Một số sinh viên trong trường nghĩ là NCT và X. thường ra quán cà phê vì để ý mấy cô con gái chủ quán. Thật ra, cả X. và NCT hoàn toàn không để ý gì đến những cô gái này mặc dù thỉnh thoảng cũng nói chuyện với họ. NCT nghĩ rằng sau khi thoát khỏi cuộc đời học sinh gò bó ở TH, NCT ngây thơ nghĩ là muốn chứng tỏ mình đã ‘trưởng thành’ bằng cách đi uống cà phê trong giờ học. Tuy vậy, X. và NCT cũng không trốn học thường xuyên đâu mà chỉ hay đi uống cà phê trong những lúc trống giờ thôi. Những lúc ngồi uống cà phê, cả đám bàn luận về các tác phẩm văn học, những bài nhạc tình. Đúng là đám sinh viên mới lớn, ngô nghê chứng tỏ mình là dân trí thức. Ngoài những đề tài này, X. cũng thích bàn về những lý thuyết kỹ thuật. X. cũng mê màu áo xanh kỹ thuật từ nhỏ như NCT. NCT mê áo xanh kỹ thuật tới mức mặc áo xanh cả trong những buổi học văn hóa (phải mặc áo trắng). NCT chấp nhận bị giám thị đánh cho mấy roi về tội này. Lúc đầu gia đình NCT phản đối việc NCT đòi thi vào trường kỹ thuật vì quan niệm lúc bấy giờ là học dốt quá mới vào kỹ thuật.

    X. có một kiểu cười rất lạ. Người khác không biết nhiều về X. có thể tưởng là X. coi thường mình. Tiếng cười của X. thoáng vẻ mỉa mai, chua chát, pha chút ngạo mạn. Chỉ những khi ngồi đàn hát với nhau, tiếng cười của X. mới hồn nhiên, vui vẻ thật sự. X. rất hiền lành, nói năng nhẹ nhàng. Nhưng NCT ngạc nhiên để ý thấy X. rất có ‘uy’ với những khóa đàn em. Có lẽ một phần do X. rất chững chạc, một phần do kiến thức rộng của X., cả về kỹ thuật lẫn xã hội. Về khía cạnh này thì NCT thua xa X. Chẳng có đàn em nào nể sợ NCT cả. Có lẽ họ coi NCT chỉ là một tên ‘té giếng’ thôi.

    Cũng như NCT, X. cũng có những mối tình học đường khá lãng mạn. Và dường như tính cách Cóc Cắn cũng không khác tính cách Người Cõi Trên nên các mối tình lãng mạn của X. cũng không đi đến đâu. Cuối cùng, bộ ba Cóc Cắn, Cóc Liếm, NCT chỉ nhìn nhau qua làn khói thuốc ở những quán cà phê rồi thở dài với nhau. Thấy những cặp đôi cùng trường càng ngày càng khắng khít với nhau, thậm chí cưới nhau trước khi ra trường, ba thằng không giống ai cũng thấy nao nao. X. kín tiếng nhất trong ba đứa. Hầu như X. tâm sự rất ít về những nàng của X. Hình như X. có những tiêu chuẩn khá cao về đối tượng sẽ sống chung với mình. Trong khi NCT và Cóc Liếm ăn mặc theo mốt thì X. vẫn quần áo chỉnh chu như một ông già. X. không thích đi vũ trường nhảy đầm như NCT và Cóc Liếm. X. luôn có vẻ lặng lẽ, không sôi động như tính cách phải có của giới trẻ. Trái lại, Cóc Liếm luôn sôi nổi, nói tía lia một cách thẳng ruột ngựa. NCT vẫn lửng lơ giữa trời. Vậy mà họ vẫn kết thành bộ ba đi chung với nhau.

    Sau 75, những ngày đi lao động cùng nhau khiến NCT biết thêm nhiều tính cách khác lạ của X. Lần đi lao động đốn cây về làm củi cho bếp ăn tập thể của trường, nhà trường thông báo sẽ đi trong vòng một tuần. Những ngày lao động thật mệt nhưng cũng rất vui. NCT đã chuẩn bị mài rìu, tra lại cán ở nhà sẵn nhưng khi lao động mới thấy rìu của mình chỉ là loại đồ chơi. Nó gãy cán ngay trong ngày lao động đầu tiên. Hai bàn tay NCT phồng rộp vì không quen sử dụng rìu của người khác. NCT bôi thuốc ngừa sâu của quân đội Mỹ khắp người trước khi lao động. X. cười phá lên như chưa bao giờ được cười khi nghe NCT giải thích phải bôi thuốc vì NCT sợ … sâu.

    Mới khoảng 2 ngày, thuốc lá nhanh chóng bị tiêu thụ hết, X. và NCT phải hút ké điếu cày của Cóc Liếm. Không quen với điếu cày, X. và NCT bị phê thuốc, lăn ra bãi cỏ thở dốc, nằm một lúc mới dậy lao động được. Tối về, cả hai bị họp kiểm điểm là trốn lao động vì nằm nghỉ quá lâu. Đành chấp nhận kiểm điểm chứ thèm thuốc quá chịu không được. A! Có một điều đặc biệt là X. vẫn … bỏ áo trong quần khi lao động. NCT hỏi X. sao không bỏ áo ra ngoài quần cho thoải mái thì X. nói gọn ‘Tôi quen rồi’. Hạ giới cũng có nhiều điều lạ quá!

    Những ngày lao động đốn cây trong rừng Long Thành, điều khổ nhất là không có nước sinh hoạt, chỉ được tiếp tế nước trà gừng để uống ngừa sốt rét. Vậy là sinh viên chỉ được đánh răng, rửa mặt bằng nước trà gừng, không có nước tắm. Xin mua nước của những nhà dân gần đó, họ cũng không bán vì họ chỉ đủ nước để ăn uống thôi. NCT chịu đựng ba ngày không tắm rửa, đầu ngứa quá phải gãi như điên. NCT bắt đầu dễ nổi nóng hơn nhưng X. vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thường lệ. Đến ngày thứ tư, X. mới khám phá ra có con suối cách đó khoảng 3 cây số. Thế là cả đám kéo nhau đi tắm sau khi lao động. Thật là thoải mái, dễ chịu quá khi được ngâm mình trong nước suối mát lạnh sau những ngày không tắm. Lúc đó, con suối đầy sinh viên lao động, nam SV tắm khúc trên, nữ SV tắm khúc dưới. NCT ngạc nhiên hỏi X. sao ở đây cũng phân biệt nam nữ vậy. X. giải thích chính nữ chọn khúc suối phía dưới vì họ cũng có mặc cảm từ áp lực xã hội là nữ ‘dơ’ hơn nam nên không dám chọn khúc suối trên. Những điều này thật mới lạ với NCT. Chàng Cóc Cắn này cũng để ý kỹ thật. Anh chàng Cóc Liếm, bạn của NCT, sau khi tắm xong, lấy khăn tắm quấn kín mít trên đầu và đứng ngay trên bờ suối thay quần áo. NCT ngạc nhiên hỏi ‘Sao ông không vào lùm cây thay cho kín đáo, ở đây còn có nữ mà’. Chàng Cóc Liếm tỉnh queo ‘Tao quấn khăn kín mắt rồi, tao không thấy ai thì làm sao ai thấy tao được’. X. nghe xong cười nắc nẻ ‘Hết biết ổng luôn’. Mọi người đặt cho những chàng này biệt danh Cóc cũng không sai.

    Sau một tuần lao động, NCT chuẩn bị hành trang để về. Tối hôm đó, ban chỉ huy lao động họp sinh viên lại thông báo quyết định mới của trường là nhóm lao động đã lao động tốt, vượt chỉ tiêu nên nhà trường quyết định …lao động thêm một tuần nữa. Sáng hôm sau, NCT xin ban chỉ huy cho về vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ già, chỉ còn NCT là con lớn trong nhà nên phải về chăm sóc những đứa em, không thể làm tiếp được. Lúc đầu ban chỉ huy không chịu (ban chỉ huy gồm cả sinh viên khóa NCT lẫn sinh viên các khóa sau), nhưng NCT vẫn cương quyết sẽ về, chấp nhận chịu kỷ luật của trường. Tình cờ, X. đi ngang qua thấy vậy bèn nói ‘Ông chờ tôi một chút, tôi cũng về với ông luôn’. X. quay qua một B trưởng của X. đang đứng gần đó ‘Tôi về đây, ở lại lao động tốt nhé’. B trưởng khóa đàn em của X. này phản đối liền ‘Anh này kẹt chuyện gia đình phải về, còn anh đâu bận bịu gì mà cũng đòi về. Không được đâu. Tôi không cho phép anh về’. X. nói rất chậm rãi và nhẹ nhàng ‘Này! Xin lỗi ông. Tôi thông báo cho ông biết là tôi về chứ tôi đâu xin phép ông mà ông cho phép hay không’. Anh chàng B trưởng đứng ngẩn người, á khẩu luôn. Một chàng Cóc Cắn cùng khóa với X. đứng gần đó dài miệng lè nhè với giọng bắc kỳ đặc sệt ‘Thế …có …bỏ …mẹ …không …’ Cả đám sinh viên cười ồ lên vì chất giọng đặc trưng của chàng Cóc Cắn này. Cùng một lúc phải đối phó với hai chàng Cóc Cắn thì chàng B trưởng chịu gì nổi. Chàng Cóc Cắn thứ hai này cũng là thầy dạy guitar classic cho NCT. Một chút sau, X. quay lại với gói quần áo nhỏ đi về với NCT. NCT không yên tâm ‘Thôi, ông vào lại đi, tôi có lý do để về, có bị kỷ luật cũng không đến nỗi bị đuổi học. Còn ông bỏ về không lý do, coi chừng nhà trường đuổi học đó’. X. vẫn phong cách từ tốn ‘Đuổi thì sao. Không lẽ bị đuổi rồi chết hả’. NCT đành chào thua X. luôn. Trước đó, nhà trường đã liên tiếp đuổi học khá nhiều sinh viên với những lỗi khác nhau nên sinh viên rất sợ. Ngồi trên xe đò, NCT trên hỏi ‘Ông nói thật đi, tại sao ông lại về với tôi vậy?’ X. nghiêm trọng nói ‘Tôi phải về thôi vì nguy hiểm quá. Tôi bắt đầu thấy các chị nuôi đẹp rồi’. NCT biết X. chỉ nói giỡn thôi. X. bỏ về vì muốn chia sẻ với bạn mình. Một lý do thật nhỏ và cũng thật lớn. Đúng là đẳng cấp của Cóc Cắn.

    Sau đợt lao động đó, NCT bị ‘hành hạ’ khá nhiều về việc trốn tránh lao động. Thậm chí, có bạn còn đặt nghi vấn việc NCT về có liên quan gì đến vụ nhà thờ Vinh Sơn xảy ra cùng thời điểm đó không. Trong khi đó X. không bị kiểm điểm gì hết. Một lần nữa, NCT nhận ra cái ‘uy’ của X. lớn thật. Hầu như đợt lao động nào NCT và chàng Cóc Liếm cũng bị kiểm điểm, không nhiều thì ít mặc dù NCT vẫn lao động tích cực. X. thì lại khác. X. lao động một cách lặng lẽ, không nổi bật cũng không thua người khác nên không gặp những phiền toái như NCT. X. vẫn chừng mực, từ tốn và vẫn trịnh trọng … bỏ áo trong quần khi lao động. Cóc Liếm cũng nổi khùng khi bị kiểm điểm mặc dù Cóc Liếm là dân gốc miền Tây, chuyện lao động đâu xa lạ gì với hắn. Cóc Liếm than ‘X. hay quá. Không ai dám đụng tới nó, còn tụi mình cứ bị ‘giũa’ hoài’. NCT phải an ủi ‘Ông không phân bì được đâu. Đẳng cấp Cóc Liếm sao bằng Cóc Cắn được’.

    Hôm NCT bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công xong, X. chờ sẵn bên ngoài bắt tay chúc mừng NCT một cách trịnh trọng như thường lệ ‘Đàn anh làm đàn em muốn đứng tim khi đàn anh xin ban giám khảo cho trả lời liền mà không cần dùng 20 phút suy nghĩ đã được quy định. Đàn anh tự tin và kiêu ngạo quá. Nể đàn anh thật’. X. dẫn NCT ra quán cà phê để chúc mừng và bàn luận về … kỹ thuật.

    Sau ngày bảo vệ đồ án, NCT vội đi đò xuống BSX. Đây là nơi người yêu của NCT đang lao động. NCT tình nguyện lao động chung với nhóm của người yêu. Cả nhóm hoan hô vì có thêm người lao động. Tối đến, từng nhóm sinh viên được bố trí ở các nhà dân. Các bạn cùng lớp với người yêu của NCT tế nhị nhường một giường cho cặp đôi này. NCT đã cẩn thận tấn chiếc gối dài (chủ nhà cho mượn) giữa mình và người yêu. Hai người nằm nói chuyện với nhau qua … chiếc gối. Chỉ nói chuyện bằng miệng thôi chứ không bằng … tay chân. Nửa đêm, ban chỉ huy kéo đến đập cửa mời NCT về trụ sở chỉ huy. Một B trưởng khóa đàn em nói ‘Việc anh ngủ chung giường với bạn gái như vậy là quan hệ nam nữ bất chính, việc này gây cho quần chúng ở đây có ấn tượng xấu cho đoàn lao động’. Anh chàng này rất căng thẳng làm NCT cũng hoảng. Về mặt lý thì NCT thua đẹp rồi. Không thể biện minh cho việc nam nữ ngủ chung giường khi chưa phải là vợ chồng. NCT cũng tiếc cho công lao học tập của mình trong mấy năm trời bây giờ sắp tiêu tan vì chuyện này. Chắc chắn nhà trường sẽ đuổi học thôi.

    NCT ngồi ở ban chỉ huy cho tới gần sáng. Chợt NCT thấy X. đang cầm khăn mặt, bàn chải đánh răng đi ngang qua. X. ngạc nhiên hỏi ‘Ông làm gì ở đây vậy’. Anh chàng B trưởng phân bua ‘Anh này ngủ chung với bạn gái nên tụi em mời về đây và làm biên bản gởi về trường’. Vẫn bằng giọng nói chậm rãi, trầm trầm, X. nhìn chăm chăm chàng B trưởng ‘Có lẽ ông mới vào trường nên chưa biết truyền thống của sinh viên trường. Phải biết tôn trọng đàn anh của mình. Đây là siêu huynh trưởng của chúng ta. Chuyện này không có gì ầm ĩ. Không có biên bản gì hết‘. Chàng B trưởng cố phân bua ‘Tụi em cũng đâu muốn làm. Nhưng bây giờ nhiều người biết rồi, tụi em không làm không được’. X. vẫn từ tốn ‘Ông làm sao coi cho được đó. Truyền thống của sinh viên mình không dễ gì một ngày một bữa lại bị phá hủy bởi ông đâu’. Anh chàng B trưởng bối rối suy nghĩ và cuối cùng nói với NCT ‘Thôi, anh đi về ngay bây giờ đi trước khi mọi người thức dậy có thể thấy anh’. X. kéo NCT ra bến đò ‘Ông yên tâm về đi. Sẽ không có chuyện gì đâu’. Quả thật, NCT không hiểu tại sao X. lại có uy vậy. Rõ ràng X. không đe dọa, không lớn tiếng mà các khóa đàn em lại nể sợ X. Và X. cũng không nói nhiều, chỉ một hai câu ngắn gọn đã cứu nguy cho NCT một bàn thua trông thấy. NCT không được vào đẳng cấp nhà Cóc cũng đúng thôi. NCT chưa đủ điều kiện để thành Cóc. Cũng tiếc thật!

    NCT cũng thuộc loại ba gai, từng gây sóng gió khi phản ứng lại với BGH trường lúc trước 75. NCT từng làm cho các thầy cô phải ái ngại về tương lai của NCT với tính khí không giống ai. Nhưng so với X. thì không thấm vào đâu. Một lần, khi X. vào phòng họp giao ban trễ, thủ trưởng của X. nghiêm giọng ‘Tôi thấy anh ngồi uống cà phê ở đầu đường, bây giờ anh mới vào họp nên tôi đã ghi anh vắng mặt’. X. vừa ngồi xuống bèn đứng lên và cúi chào trịnh trọng theo kiểu Nhật rồi im lặng cầm cặp đi ra. Thủ trưởng giận dữ ‘Đang họp mà anh đi đâu vậy’. X. nhẹ nhàng trả lời ‘Tôi có mặt mà thủ trưởng ghi vắng nên tôi phải đi về. Vì nếu tôi ở lại hóa ra thủ trưởng sai sao’. Cóc là loài máu lạnh. Có lẽ vậy mà chàng Cóc Cắn của NCT cũng thuộc loại máu lạnh. Sau này, khi nhắc lại chuyện xưa, X. thở dài ‘Đó là những bồng bột đáng tiếc của thời tuổi trẻ’. Không đâu X. ơi! NCT lại quý trọng những bồng bột đó của tuổi trẻ. NCT vẫn xem thường những tuổi trẻ tròn như hòn bi ve, không có chút gai nào cả. X. vẫn luôn nói là cảm phục NCT nhưng thật ra NCT thấy chính X. có những tính chất đáng quý hơn NCT nhiều. Những khó khăn của xã hội chỉ mài bén thêm gai chứ không bẻ gãy gai của X. được.

    Nhớ lại những kỷ niệm về ngôi trường thân yêu xinh đẹp mà không nhắc tới các chàng cóc thì quả là một thiếu sót lớn. Nhớ lắm những chàng Cóc Cắn và Cóc Liếm đáng nể một thời của NCT. Mong sao các chàng Cóc này có một cuộc sống hạnh phúc trong cõi đời ô trọc này.

    NCT

    Comments (3)

    Mon, Sep. 10, 2012 - YThu (74KNN)

    Hi NCT,

    Cám ơn NCT, một bài viết quá hay về tình bạn tri kỷ, tri âm, sâu đậm cả đời, từ thuở học trò mãi cho đến tuổi xế chiều, mỗi nhắc nhớ là mỗi kỷ niệm thân thương, nồng nàn.

    Khi xem qua phim Mỹ, cũng có những phim xưa trước kia viết về tuổi học trò phá phách, có những chàng "Nerd" trong trường là những anh chàng thông minh, giỏi giang có tính chất trội hơn mọi người khi làm nhiều việc, nhiều điều khác hơn người thường.

    Trong Bài "Cóc Cắn, Cóc Liếm" có những anh chàng Cóc cũng là những chàng "Nerd" của trường mình... mà ai đó đã đặt cho, quả thật đúng với tên gọi là "Cóc!".

    Vì "Cóc" trong điển tích là "Cậu Ông Trời", mà đã là Cậu Ông Trời thì họ đâu phải là NCD, cũng lơ lửng như NCT thôi, nhưng tiếc là NCT không được xếp vào hàng Cóc... Quả các chàng Cậu Ông Trời luôn làm việc hơn người.

    Cám ơn NCT lần nữa, mong đọc bài viết về chuyện NCT phá phách các thầy cô giáo như thế nào, (cũng có bóng dáng bạn bè trong đó), cũng là dịp để gởi lời Tri Ân đến thầy cô nhân dịp "Lễ Nhà Giáo" sắp đến...

    Thân mến,

    YThu

    Tue, September 11, 2012 5:49:48 AM - Ngoclan (74KNN)

    Chào NCTvà các bạn ,

    Hôm nay lại được đọc 1 bài về tình bạn và các anh chàng Kỹ thuật ngày xưa ở trừơng mình. Thật hay , vui và tức cười .Đáng nể và sợ mấy "ông anh Kỹ thuật gàn gàn dở dở "thật đó chứ.

    Thấy NCT mô tả anh X. có tác phong giống ba mình thật . Ông cụ đi đâu cũng aó bỏ trong quần , đến nỗi ông anh mình phaỉ nói " Ba ngủ ba cũng bỏ aó trong thùng đàng hoàng ", và với tính cách như vậy nên má mình gọi ba mình là "ông xã gàn"cũng chả sai. Ông cụ hiền , ít nói vậy mà làm chỉ huy trưởng lính họ thương và nghe lời răm rắp, ở nhà cũng vậy . Mỗi người có 1 cái uy riêng. Kỷ niệm ngaỳ xưa, gian lao cực khổ nhưng cũng có nhiều cái vui khó quên, mong được đọc nhiều "chuyện bây giờ mới kể" của NCT.

    Ngoclan

    Sep 11, 2012 at 08:27:26 Cuong Tran (73KCN)

    NCT,

    Ông anh viết văn hay thật! Viết chuyện tình khá hấp dẫn lôi cuốn người đọc và viết chuyện phím cũng rất tình cảm chân thành. Anh dùng từ "Cóc" hay lắm! Cóc cắn thì có nghe nhiều nhưng từ Cóc Liếm thì mới nghe đây. Thế mà trước đây ở trong trường bọn đàn em cứ ngỡ ông anh ít nói "nghiêm nghị", không ngờ ông anh rất lãng mạn và tâm hồn lai láng...Chúc mừng anh!

    Thân mến,
Working...
X