Announcement

Collapse
No announcement yet.

Kỷ niệm ngày đầu tiên gặp lại người thầy dễ thương, đáng yêu NGUYỄN HIẾU ĐỄ....

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Kỷ niệm ngày đầu tiên gặp lại người thầy dễ thương, đáng yêu NGUYỄN HIẾU ĐỄ....

    Thầy kính yêu bước sang tuổi mới, Khỉ nhỏ hổng biết làm gì cho đặc biệt để gửi tặng thầy..Thôi thì thu thập hình ảnh làm album, làm phim mà gợi nhớ kỷ niệm nhất với thầy với cô để tặng vậy.. Thế là con Khỉ nhỏ này nó phải tạm dừng hết hết các việc đang làm dở dang để mà thu gom, tìm hình ảnh.. Úi trời..nó mày mò tìm ra những hình có thầy và có nó ở trong hình..hơn cả 500 tấm..
    Thôi rồi..hổng có thời gian đâu..Hình xin từ cô thì để dành cho Anniversary hay hơn... Cứ lẩn quẩn..chọn 1 đề tài cho gọn nhẹ vì hic hic sắp hết ngày kỷ niệm BDay của thầy rôi..Căng thẳng à nhen..Còn phải đối phó với " đôi mắt hình viên đạn " của ai kia khi mụ vợ mình như suốt ngày ôm laptop...He he he..Lì lợm rồi cũng xong..cũng còn kịp lúc thầy cô chưa " go to bed "...
    Cũng tham lam lắm..muốn làm cho cô bạn thân Yến Thu một video mừng sinh nhật nhưng chịu thua..Xuân Lan hổng có thời gian..Và đang bệnh nữa..Tháng 8 chưa hết thì tháng birthday vẫn còn..Tùy duyên năm nay nha Yến Thu...


    HAPPY BIRTHDAY TO THẦY KÍNH YÊU NGUYỄN HIẾU ĐỄ !



  • #2
    Cũng là ngày lần đầu tiên được gặp lại cô bạn 74KNN dễ thương: NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

    Comment

    Working...
    X