Announcement

Collapse
No announcement yet.

Father's day trong tầm tay

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Father's day trong tầm tay

    Các bạn mến,

    Khi H cần đến máy may nhiều nhất thì hôp điện tử của nó ngưng thở, gứi lên Sydney đã 2 tuần, mà nó chưa chịu quay zìa.

    Chờ máy may như chờ mẹ về chợ, cũng vì con gái muốn có 24 cái khẩu trang để các em nhà trẻ vẽ vời lên quà tặng ba.

    Mắt H chợt sáng khi nhớ ra vị cứu tinh có sẵn trong nhà, đó là máy coverstitch các bạn ạ. ( = Máy coverstich gồm 2 kim, 3 kim để may gấu áo thun, để may trang trí lên bề mặt theo các đường ráp nối của y phục. Khi mình gỡ bớt kim đi, chỉ còn một kim thôi, thì khi may trên vải, mặt trên giống như đường chỉ máy may, còn mặt dưới thì giống như đường dây chuyền, giống như đường may ở miệng bao gạo bày bán ở tiệm tạp hóa, bê bao gạo về, tháo đường chỉ này, rồi xúc gạo ra, nấu cơm đãi bác bao tử ? )

    Nên cũng đã xong:
    Click image for larger version  Name:	24 mask.jpg Views:	0 Size:	91.2 KB ID:	22578



    Lúc này, cô bé máy may nhựa trong garage cũng nhoẻn nụ cười tươi:
    Click image for larger version  Name:	plastic sewing machine.jpg Views:	0 Size:	104.2 KB ID:	22579






    vì muốn góp công trạng, và những video chế quà tặng cha đã ra lò các bạn à :



    Chúc các bạn một ngày vui, hí hí

    Thân ái
    Last edited by HienTran; 09-06-2023, 09:03 PM.

  • #2
    Các bạn mến,

    Melbourne ấm dần lên rồi các bạn ạ, H nghĩ T- shirt đơn sơ này sẽ mở đầu cho nhiều mẩu đối thoại hí hí
    Click image for larger version  Name:	T wears T shirt.jpg Views:	0 Size:	508.3 KB ID:	22607


    Thân ái
    Last edited by HienTran; 09-06-2023, 09:02 PM.

    Comment


    • #3
      Các bạn mến,

      Từ vài tuần trước, cậu L nhà H đã có kế hoạch cho ngày của cha năm nay, cậu bảo: " Điểm đến sẽ là Victoria Market, mình sẽ đi vào thứ bảy, vì chủ nhật ba và con muốn chơi tennis".

      Cậu dẫn vào khu bán đồ lưu niệm, cả ba như lạc vào chốn mê cung, mải mê đến giờ đóng cửa vào 4 giờ chiều, đành phải về thôi, vì đó là giờ dẹp chợ, hu hu.

      Hôm ấy L chọn cho cậu một đồ chơi Mario lái xe, chọn cho anh T một mũ lưỡi trai màu xanh dương đậm ( màu navy) rất là ưng ý, còn H chọn được một mớ kẹp tóc.


      Click image for larger version

Name:	Mario.jpg
Views:	73
Size:	25.9 KB
ID:	29761



      Về nhà L rủ cả nhà cùng chơi chung chiếc xe Mario mà L mới sắm, anh T cứ trầm trồ hàng chữ Australia trên mũ được thêu thật đẹp, còn H thì thử cài các cây kẹp lên mái tóc ngang vai.

      Ai cũng thích, vì những thứ này hổng có ở các khu mua sắm khác các bạn ạ.

      Năm nay, hồi tháng tư cả nhà đã theo L vào rạp xem phim Mario, tháng bảy L có t shirt và áo khoác đều có in hình Mario, giờ lại có cả đồ chơi Mario. Các bạn ơi vậy là nhất L nhà tớ rùi, hi hi.


      Comment

      Working...
      X