Announcement

Collapse
No announcement yet.

Có một mùa xuân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Có một mùa xuân

    CÓ MỘT MÙA XUÂN

    Úc châu lần đầu hò hẹn
    Các bạn hiền bẻn lẻn nhìn nhau
    Sydney kỷ niệm muôn màu
    Mừng vui hội ngộ gửi trao tâm tình


    Các bạn thân mến , mùa xuân Úc châu đang đến thật gần như nhắc nhở các bạn hiền phương xa những ngày họp mặt Sydney đã qua một năm , có lẽ nếu mọi chuyện bình thường , tuần này các bạn Mel sẽ có một buổi họp mặt để ôn lại những ngày vui nhưng vì thành phố đang cách ly vẫn còn gắt gao như thời gian đầu , nên hôm nay AnhTuấn( 780TM) làm vài đoạn video chia xẻ với các bạn cùng nhau họp mặt online cho vui , dù đang phải chia xa , nhưng hôm nay qua các clip của Anh Tuấn , P mong rằng chúng mình sẽ có những giây phút lắng lòng bồi hồi nhớ về những ngày tháng mà sáng, trưa chiều tối bên nhau và rượu ngon bên bạn hiền yêu dấu các bạn nhé

    Attached Files

  • #2
    Attached Files

    Comment


    • #3
      Chuyện ba người
      Attached Files

      Comment


      • #4
        Attached Files

        Comment


        • #5
          Attached Files

          Comment


          • #6
            Thày trò , huynh đệ và bạn thân


            Attached Files

            Comment


            • #7
              Cám ơn chị Phương đã post các video của Tuấn làm nhân kỷ niệm 1 năm HM - ĐHSPKT tại Sydney. Cám ơn Tuấn đã bỏ thời gian sắp xếp hình và làm slideshow với lời bình vui và nhạc thật sống động. Nhìn lại các hình ảnh thân thương thật nhớ quá ...nhớ những ngày lo chuẩn bị rộn ràng mong cho đến ngày được gặp lại các Thầy Cô cùng bạn bè khắp nơi tụ hội về nhưng ngày vui nào cũng qua mau ...rồi cũng phải chia tay. Thoáng mà đã một năm rồi! Năm trước Úc Châu tổ chức, thật may vì lúc đó chưa có Co Vy tung hoành khắp nơi, không biết tới năm sau Co nầy có khuất bóng chưa? Cầu mong cho nơi nơi yên bình, người người an lành, để lại có những ngày họp mặt cùng nhau ...

              Comment


              • #8
                Cám ơn Anh Tuấn, Lê Phương, những người cố níu bước chân thời gian để gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ đã chóng qua. Dù không có cơ hội tham dự họp mặt ở đất nước Australia xinh đẹp, nhưng được ngắm nhìn lại những khuôn mặt thân quen của thầy cô, bạn bè trên slideshow cũng đã là một hạnh phúc rất lớn.
                Last edited by Hung Nguyen; 09-20-2020, 01:24 PM.

                Comment


                • #9

                  P cám ơn anh Hùng và Thanh Mai đã ghé thăm và để lại những lời khích lệ , nhất là lần đầu tiên Thanh Mai tham gia viết comt chắc P sẽ vui nguyên tuần , P hy vọng tương lai Thanh Mai sẽ cộng tác với dđàn thường xuyên hơn

                  Mặc dù họp mặt Syd đã trôi qua từ lâu , nhưng có lẽ đó là những ngày vui nhớ hoài của nhóm Mel , không phải chỉ có 4 ngày chính đi chơi cùng nhau mà trước đó ròng rả mấy tháng tuần nào Mel cũng họp mặt tập ca , tập hát , tập múa và tập cả ... nhảy đầm , nhất cử nhất động đều được quay phim để rồi mỗi ngày sau giờ làm việc các bạn mở video ra xem lại để nghiền ngẩm, sửa chửa , thay đổi và bàn bạc với nhau
                  Thực sự P rất cảm kích tấm lòng của các bạn dành cho đại hội dù trước đó đa số chưa bao giờ tham gia , chưa biết một sinh hoạt đại hội như thế nào

                  Đó là những giây phút các bạn đã hết mình và có lẽ nhờ đó tình thân đã âm thầm trở thành bất biến theo thời gian mà không ai hay , phải chi bài này là một buổi họp mặt để kỷ niệm chắc vui lắm , nhưng họp mặt online P vẫn cảm thấy vui và cầu mong bạn bè muôn nơi được luôn vui vẻ và bình an

                  Thân các bạn nhiều


                  Comment

                  Working...
                  X