Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ RU CUỘI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ RU CUỘI

    Có chú bé ngày xưa ngồi bên bến sông đêm trăng rằm tháng tám. Nhặt viên cuội, nghịch ném vào trăng in bóng giữa dòng và cười mình ên...
    Click image for larger version

Name:	DE70D743-25C1-4D26-B99B-2A8194FA1A84.jpeg
Views:	45
Size:	309.4 KB
ID:	22848

  • #2
    Hôm nay Rằm tháng tám, haha Chú Cuội của KD (ngày xưa còn bé) chỉ vì tè bậy mà phải ở trên cung trăng. Hồi con của KD còn nhỏ tết Trung Thu có trăng D kể chuyện này cho chúng nghe chúng tin lắm (giống mình ngày bé thôi). Có một hôm D đón nó đi học về hai mẹ con đang tung tăng trên đường bỗng thằng bé cứ đứng dậm chân, nó mắc tè D bảo nó đứng vào gốc cây mẹ che cho không ai thấy đâu mà sợ, nó không chịu; nó nếu máo nói một hơi: "con không là con Dog, con không làm chú Cuội, con muốn ở với ba mẹ anh hai, con không muốn lên Trăng", nhất định nó không chịu tè gốc cây, D phải bế vô nhà người ta xin cho nó tè..

    Anh Quan có biết tại sao người ta gọi viên sỏi là viên cuội không?

    Thân ái
    KimDung

    Comment


    • LePQuan
      LePQuan commented
      Editing a comment
      Thật tình chưa biết KimDung ơi, xin cho lời giải đáp đi

    • KimDung
      KimDung commented
      Editing a comment
      Thì KD không biết mới hỏi đấy chớ. D chỉ nhớ ngày còn bé bà Nội bảo "ra lượm cho bà mấy viên cuội vào đây" , thế là bày cháu ù té ra đống cát lượm vào mấy viên sỏi đưa cho bà, ngày ấy cũng không thắc mắc gì.
      Hôm nay có chú bé lượm viên cuội ném chú cuội mà không trúng, ném yếu qúa vì giăng chưa mọc cao, chưa sáng tỏ mẹ chưa cho ăn bánh Trung Thu.Tức! (chuyện của mấy cậu em nhỏ)
Working...
X