Announcement

Collapse
No announcement yet.

Album: Những hội ngộ của XL & ACE SPKT-TĐ từ ngày rời trường xưa 10.1979 & ngày rời xa VN 1.11.1994

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Album: Những hội ngộ của XL & ACE SPKT-TĐ từ ngày rời trường xưa 10.1979 & ngày rời xa VN 1.11.1994

    " Dòng đời trôi trôi mãi, phôi pha mái tóc xanh. Tình thầy cô ban cũ trong ta không hề phai...." (trích từ bài hát DÒNG ĐỜI của thầy Nguyễn Tuấn).
    Bắt đầu hôm nay, tháng 11 ghi dấu 26 năm Ty Lan rời xa quê hương Việt Nam đi lập nghiệp ở xứ cờ hoa USA..XL định làm gì đây?
    Tuổi đời tăng dần, thời gian rỗi có nhiều chưa? Chưa..nhưng kể từ hôm nay XL sẽ cố gắng lần lượt hoàn thành bộ hình ảnh kỷ niệm về những duyên hạnh ngộ với thầy cô, và ace ĐHSPKT từ ngày rời trường xưa tháng 10.1979 và ngày rời xa quê hương Tuy Hòa, Nha Trang 01.11.1994..Cố gắng tới đâu hay tới đó nha. Mong là bộ album này sẽ giúp ký ức của thầy cô và bạn hữu được nhớ lại những kỷ niệm đã qua, làm chậm qui trình lão hóa của não bộ nhen.
    * BẠN HỮU SPKTTĐ trong tiệc cưới của Lê Hữu Dũng tại Nha Trang (Không nhớ năm)
    Click image for larger version  Name:	Page16.jpg Views:	0 Size:	268.3 KB ID:	23069
    Last edited by XuanLan; 11-05-2020, 12:48 AM.

  • #2

    * GẶP GỠ BẠN BÈ TRONG CHUYẾN ĐI VỀ VN LẦN ĐẦU TIÊN SAU 6 NĂM RỜI XA QUÊ HƯƠNG, tháng 6.2000


    * Về Sài Gòn:


    Click image for larger version

Name:	Page4.jpg
Views:	36
Size:	426.6 KB
ID:	23140



    * Nha Trang:


    Click image for larger version  Name:	Page5.jpg Views:	0 Size:	465.9 KB ID:	23091

    Click image for larger version  Name:	Page15.jpg Views:	0 Size:	408.6 KB ID:	23095


    Click image for larger version

Name:	Page7.jpg
Views:	41
Size:	375.0 KB
ID:	23139


    Click image for larger version

Name:	image_2027.jpg
Views:	67
Size:	303.0 KB
ID:	23086

    Click image for larger version  Name:	Page8.jpg Views:	0 Size:	347.0 KB ID:	23088

    Click image for larger version  Name:	Page9.jpg Views:	0 Size:	314.4 KB ID:	23089


    * Ra Đà Nẵng:

    Click image for larger version  Name:	Page14.jpg Views:	0 Size:	427.6 KB ID:	23094


    * Ngày vui qua mau, ngày chia tay đã đến tại phi trường Tân Sơn Nhất:


    Click image for larger version  Name:	image_2024.jpg Views:	4 Size:	319.8 KB ID:	23085

    Click image for larger version  Name:	image_2026.jpg Views:	4 Size:	396.9 KB ID:	23087

    Click image for larger version  Name:	image_2028.jpg Views:	4 Size:	313.7 KB ID:	23092

    Click image for larger version  Name:	image_2025.jpg Views:	4 Size:	299.5 KB ID:	23093
    Last edited by XuanLan; 11-08-2020, 10:44 PM.

    Comment


    • #3
      * KỶ NIỆM NĂM 2001 VỚI LÊ HOA LÝ 74 KCN

      Tình cờ gặp lại Lê Hoa Lý năm 1996 trong một cửa tiệm Việt Nam ở Boise, XLan mới biết là mình có bạn cũ SPKTTĐ nơi đây, thế là vui vui lắm đó... 2001 gđ TyLan Nu và gđ Hoa Lý rủ nhau đi khám phá cảnh Mc Call.
      Chưa từng trải nghiệm đâu là đâu..nên sự khám phá cảnh đẹp nơi đây còn hạn chế rất nhiều. Chứ ở đây nhiều cảnh đẹp lắm. Phải có thời gian, phải ở lại 1, 2 ngày..chứ sáng đi, chiều về không là gì cả...
      Làm tập album này..lòng thoáng nhớ đến Khôi Nguyên (Nu), ngày ấy 13 tuổi, phụng phịu không chịu đi, nhưng không thể để con trai ở nhà một mình. Vì bị đi chơi, nên cu cậu đâu chịu cho ba mẹ chụp hình lúc ở Mc Call. Cuối cùng trên đường về mới chụp được cho cu cậu 2 tấm.


      Click image for larger version  Name:	Page17.jpg Views:	0 Size:	492.8 KB ID:	23110

      Click image for larger version  Name:	Page18.jpg Views:	0 Size:	487.6 KB ID:	23112Click image for larger version  Name:	Page19.jpg Views:	0 Size:	390.8 KB ID:	23111

      Click image for larger version  Name:	Page21.jpg Views:	0 Size:	443.8 KB ID:	23108Click image for larger version  Name:	Page23.jpg Views:	0 Size:	330.9 KB ID:	23109

      Click image for larger version  Name:	Page20.jpg Views:	0 Size:	343.7 KB ID:	23107

      Click image for larger version  Name:	Page25.jpg Views:	0 Size:	409.0 KB ID:	23123Click image for larger version  Name:	Page26.jpg Views:	0 Size:	412.6 KB ID:	23124

      Click image for larger version  Name:	Page24.jpg Views:	0 Size:	357.5 KB ID:	23115

      Click image for larger version  Name:	Page29.jpg Views:	0 Size:	479.2 KB ID:	23128Click image for larger version  Name:	Page27.jpg Views:	0 Size:	583.0 KB ID:	23125

      Click image for larger version  Name:	Page28.jpg Views:	0 Size:	553.5 KB ID:	23131Click image for larger version  Name:	Page34.jpg Views:	0 Size:	394.6 KB ID:	23129

      Click image for larger version  Name:	Page30.jpg Views:	0 Size:	437.6 KB ID:	23130

      Click image for larger version  Name:	Page31.jpg Views:	0 Size:	401.0 KB ID:	23116Click image for larger version  Name:	Page33.jpg Views:	0 Size:	464.4 KB ID:	23113

      Click image for larger version  Name:	Page32.jpg Views:	0 Size:	381.2 KB ID:	23127Click image for larger version  Name:	Page36.jpg Views:	0 Size:	455.7 KB ID:	23120

      Click image for larger version  Name:	Page35.jpg Views:	0 Size:	386.5 KB ID:	23117

      Click image for larger version  Name:	Page37.jpg Views:	0 Size:	544.3 KB ID:	23132

      Click image for larger version  Name:	Page38.jpg Views:	0 Size:	380.3 KB ID:	23114Click image for larger version  Name:	Page39.jpg Views:	0 Size:	395.3 KB ID:	23118
      Được đi chơi là dzui, là như trẻ con mà thôi.

      * Trên đường về lại Boise, thấy có hội chợ ở làng quê, thế là stop xem có gì ở đây:

      Click image for larger version  Name:	Page40.jpg Views:	0 Size:	476.2 KB ID:	23119Click image for larger version  Name:	Page42.jpg Views:	0 Size:	507.4 KB ID:	23121

      Click image for larger version  Name:	Page41.jpg Views:	0 Size:	441.8 KB ID:	23122



      Những năm tháng ấy, thời gian của XL phần lớn như 100% dành cho làm việc cật lực để mưu sinh, lo cho con và gia đinh cha mẹ ở Việt Nam. Chuyện đi chơi, ngắm cảnh thật là hiếm hoi. Cũng không có khái niệm chi mấy về chuyện nên tìm hiểu nơi mình đi đến là có gì đặc biệt. Nghe nói ở đó đẹp, hay là đi thôi. Chứ ở Mc Call, hằng năm vào mùa đông, tháng lạnh nhất có băng đá, thì hay tổ chức Ice Scuptures Festival rất đẹp, XL rất muốn đi một lần xem cho biết, nhưng nghe nói đường đi rất nguy hiểm, vì đi đến đó nhiều đèo cao, mà vào mùa băng tuyết nên cũng sợ. Có thêm bạn bè rủ nhau đi bằng xe buýt chắc là ok hơn. Nhưng mà he he đâu có ai để mà rủ. Nhưng phải đi một lần cho biết mới thỏa lòng mong ước.
      Các ace mình muốn biết như thế nào thì hãy vào link này xem, tổ chức hằng năm đó:

      Không biết với dịch COVID này thì qua đầu năm 2021 có tổ chức? COVID mắc dịch, mắc toi này, kẻ thù của loài người, hãy mau bị tiêu diệt đi... Căm ghét, căm thù nó quá đi.
      Attached Files
      Last edited by XuanLan; 11-09-2020, 08:37 AM.

      Comment


      • #4
        Lang thang tìm hình ảnh cũ ở những nơi XL lưu trữ tài liệu, hình ảnh... Tìm ra được những bài viết năm nào của mình và các chị em KTNC ở trang web KTNC . Tính ra cũng đã 10 năm. Post lại để nhớ mà thôi...
        TỪ NGÀY XA XỨ VÀ NHỮNG CUỘC HỘI NGỘ...

        Líu Lo 74 KNC
        Đối với những người sống xa quê hương như tôi, khi ở một đất nước xa lạ mà ở đó có lắm điều khác biệt với đất nước của mình, khác xa về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ...thì khi có một cơ hội nào đó gặp được thầy cô , bạn bè cũ ở nơi xứ người thì chao ôi thật là mừng biết mấy, các cuộc gặp gỡ ấy bao giờ cũng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và niềm vui. Và đây là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất cho cuộc đời của tôi hiện nay. Mỗi một lần có dịp được gặp lại thầy cô và bạn bè cũ của trường xưa là mỗi lần những kỷ niệm, những hình ảnh củ kỹ xa xưa năm nào mà thường ngày chúng đã lẫn trốn đâu đó mất tiêu trong trí nhớ, nay có dịp hồi sinh, trỗi dậy, giúp cho tôi-một người đã từng không nhớ được gì nhiều sau một tai nạn xe đò lật-dần dà nhớ được từng chút , từng chút, rồi nhớ đựợc nhiều, nhiều hơn những buồn vui đã có trong thời tuổi trẻ cặp sách đến trường, thời tôi ở Ký túc xá cùng với các bạn 74KNC-ĐHSPKT Thủ Đức.

        Tôi đã rời xa đất nước Việt Nam, đi lập nghiệp ở nứơc Mỹ hơn 16 năm rồi. Cùng thân phận với những kẻ xa xứ, tôi đã có những tháng năm đầu tiên rất là khó khăn, vất vả, lắm gian nan lận đận. Boise-Idaho thành phố nơi gia đình tôi đến định cư có dân số người Việt Nam ít ỏi, có lẽ vì do ở đây vào mùa đông thường hay có tuyết và lạnh. Tôi chưa gặp được một ai quen, hay thân ở nơi này. Mỗi khi thấy cộng đồng Việt nam có tổ chức buổi hội họp nào là tôi ghé đến với mục đích may ra gặp đựợc ai quen. Đồng trường hay đồng hương? Miễn sao gặp được 1 người mà mình có quen biết ở đây là thấy mừng, thấy ấm lòng lắm rồi. Tối đã le lói chút hy vọng để rồi thất vọng, và rồi tôi không đi tìm người quen ở những cuộc họp mặt cộng đồng nữa. Thôi thì tôi lo chăm chỉ đi cày ngày 2 jobs, có khi 3 jobs với những công việc mà giá cả bèo bọt nhưng không nhẹ nhàng chi lắm so với vóc dáng nhỏ con của tôi, miễn sao có tiền trang trải cho chi tiêu căn bản, tiện tặn sao cho có dư chút đỉnh để gửi về quê nhà phụ giúp cho cha mẹ đỡ cơ cực.

        Đi làm túi bụi như vậy thì có thời gian đâu mà nghĩ, mà nhớ đến ai? Vậy mà sao
        tôivẫn nghĩ, vẫn nhớ…hết nhớ đến ba mẹ, chị em, các cháu, rồi nhớ đến những người bạn SPKT đã cùng tôi về giảng dạy ở trường CĐSP Nha Trang, nhớ đến những cô cậu học trò của mình. Cái nỗi nhớ đó cứ chờ có dịp là len lõi vào tâm trí tôi bất cứ lúc nào tôi có chút thời gian Thậm chí tôi mang nỗi nhớ quay quắt ấy trong giấc ngủ. Ở đó đôi khi tôi gặp được nhiều người thân quen và rồi cứ mong cho giấc mơ tiên ấy được kéo dài, kéo dài…tỉnh giâc mơ hoa thì tâm trí bần thần, buồn thơ thẩn, lại thả tâm hồn bay bỗng về bên quê nhà. Sống ở đây, tôi dần dà sợ chào đón những ngày lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết Tây và ngay cả Tết Ta Việt Nam vô cùng, vì luôn làm tôi chùng lòng nhớ gia đình thân tộc và bạn bè, làm tôi hay rơi nứoc mắt khóc thầm…Tại sao tôi lại trôi dạt sống ở nước người như thế này đây?



        GẶP LÊ HOA LÝ 74 KCN, 1996

        Đầu năm 1966, Tết Tây đã qua, Tết Ta năm con Chuột chít chit đang đến. Người Á Đông ở Boise đi mua sắm Tết. tôi đang đứng phụ bán hàng ở tiệm grocery của một người bà con phía chồng. Trong khi đang lúi húi lo tính tiền cho khách hàng, tôi bỗng nghe có ai đó buông câu hỏi bâng quơ “ người này…hình như thấy quen quen…” Tôi liền hướng mắt về phía người hỏi. Trong khi người ấy với đôi mắt trố ra nhìn chăm chăm vào mặt tôi , với hai chữ “hình như”, thì đối với tôi không có “hình như” gì cả mà là “thật như”. Tôi nhận ra ngay ai liền. Lê Hoa Lý, 74KCN đây mà, Một cô bạn cùng trường xưa, từng ở cùng dãy phòng 101-107 ở Ký túc xá với đám 74KNC chúng tôi. Nếu ngày xưa đi học, Lê Hoa Lý thuộc nhóm “em hiền như ma-sơ”, và không cùng với Nguyễn trọng Hòa, đồng hương Hố Nai-Biên Hòa, lớp 74KCN, hay quậy phá đám 74 KNC thì có lẽ tôi cũng có đôi chút ngại ngùng, phân vân nói lên hai chữ “hình như” như Lê Hoa Lý rồi. Thật là mừng quá xá cở đi. Không ngờ số phận tôi hổng đến nỗi bọt bèo, hẩm hiu.Tôi tìm được bạn cũ năm xưa ở đây rồi. Thật là một sự gặp mặt ngẫu nhiên, tình cờ. Chúng tôi đã may mắn có nhau ở thành phố nhỏ bé, hiu quạnh này đây trên đất Mỹ. Có bạn để hai đứa tôi chit chat qua lại chuyện buồn vui, nhắc nhớ chuyện ngày xưa đi học ở trường SPKT, ở Ký túc xá cũng vui vui. Nhớ lại thấy tôi thật là kỳ cục và buồn cười làm sao, mừng gặp bạn kiểu gì mà tôi cứ nhè mặt Hoa Lý nhà ta mà vỗ về tới tấp, đỏ cả mặt…các bạn ơi nhớ đề phòng tôi đó nha…hehehe…
        Last edited by XuanLan; 11-10-2020, 12:12 AM.

        Comment

        Working...
        X