Announcement

Collapse
No announcement yet.

Làm khó tri âm-Có ai nhớ bài thơ này không?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Làm khó tri âm-Có ai nhớ bài thơ này không?

    Xa lắm rồi em người mỗi ngã
    Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau
    Em đi áo mỏng buông hờn tủi
    Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?


  • #2
    Rất vui khi được tái ngộ bạn vàng. Cám ơn bạn đã nhắc nhớ đến một bài thơ đã quá nổi tiếng mà tên của nó có thể tìm thấy ngay trong đoạn thơ ngắn này.

    Comment


    • #3
      "Có ai nhớ bài thơ này không? "
      Một trong những trả lời vui có tính thời đại , dành cho những người mau quên là ... !

      Highlight hết bài thơ
      Right click --> Seach Google ---> đọc nguyên bài thơ và tên tác giả !

      Chúc các bạn và bạn hiền Ngô Phan vui !

      NTT

      Comment


      • #4
        Bài thơ này mình thuộc lòng từ hồi học lớp nhất, trước cả khi biết và nghe Duy Trác hát ( hai bài thơ thành một bài hát), bây giờ mỗi lần đọc lại, nghe lại bài hát vẫn cảm động, bởi vì thấy chính mình và gia đình trong hoàn cảnh đất nước ly loạn thời đó.

        Thật ấm lòng khi bị cách ly giữa thời đại dịch (vật), bể dâu tang thương mà vẫn có tri âm. Đúng là :

        Bạn bè rải khắp trời dâu bể
        Mà người tri kỷ đếm trên tay.

        Comment


        • #5


          Ca khúc "Ðôi Mắt Người Sơn Tây" do nhạc sĩ Phạm Ðình Chương phổ thơ Quang Dũng, đoạn đầu từ Đôi Bờ, phần sau là phần chính, từ Đôi mắt người Sơn Tây.

          Last edited by Hung Nguyen; 11-30-2020, 10:08 PM.

          Comment

          Working...
          X