Ngày trước lớn lên trưởng thành ở Saigon, bản thân chưa bao giờ được ngồi chung một bàn tiệc cùng nâng ly rượu với cha mình mặc dù được cưng chiều và thương yêu - có lẽ vì truyền thống gia đình, văn hóa Việt.
Dịch bệnh Coronavirus làm mất gần trọn năm 2020, những kế hoạch trong năm cho 2 retirees ở North Carolina bị hủy bỏ trong sự tiếc nuối. Mùa lễ năm nay rất tiếc là gia đình của 1 đứa con ở California đang bị lockdown không về thăm cha mẹ được. Hai ông bà già rất trân quí thời gian mà con cái và cháu nội về thăm quay quần bên nhau, những khoảnh khắc tràn đầy những tiếng cười vui rộn ràng trong những ngày lễ.
Hơn nữa, người cha có dịp được nâng ly rượu cùng với các con trai chia xẻ và ôn lại những mẫu chuyện xưa vui, nhiều kỷ niệm, … không câu nệ là bậc cha mẹ trong văn hóa Việt.
Happy New Year 2021! Chúc tất cả các bạn năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Goodbye 2020, Hello 2021 !!!
Collapse
X
Collapse
-
Goodbye 2020, Hello 2021 !!!
Tags: None
- Likes 8
-
#5NgocLanNguyen commented01-03-2021, 07:16 PMEditing a commentTuy là đại dịch phải cách ly nhưng gia đình anh Tư và kim Thuỷ vẫn tụ họp đông như vậy là cũng hạnh phúc lắm rồi , có nhiêu vui bấy nhiêu . Happy New Year GĐ anh Tư và KT.
-
#6TuNguyen commented01-04-2021, 12:25 PMEditing a commentKhông ngờ đại dịch kéo dài mãi đến bây giờ, ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt, nhưng rất mừng là mọi người đều khỏe mạnh. Cảm ơn Ngọc Lan đã comment.
-
#7HienTran commented01-04-2021, 11:51 PMEditing a commentHappy New Year gia đình anh Tư và KT.
You must be logged in to post a comment.