Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lung lay vai nữ tướng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lung lay vai nữ tướng

    Các bạn mến,

    Lần đầu tiên đến trường của hai đứa cháu ngoại của H vào đầu tháng hai năm nay, vì Tiffany và Nathan đã lên 5.
    Ở nhà trè, cô và cậu ấy học chung, khi vào mẫu giáo trường tiểu học gần nhà, lại khác lớp.
    Ngày đầu tiên ở trường, Nathan mếu máo vì cậu chưa có bạn mới, trong giờ ra chơi Tiffany chơi với các cô bé cùng lớp,
    hổng chơi với con trai, huhu.
    Mắt Nathan vụt sáng vội chạy đến Đức.Từ lúc ấy Nathan không còn cảm thấy bơ vơ,vì trong môi trường mới,
    cũng có Đức từ cùng nhà trẻ với Nathan đấy .

    Hai cháu đã trải qua một tuần lễ tiểu học rồi đó, và cuối tuần các cháu vẫn đến nhà ông bà chơi như thường lệ.
    Nhưng hôm nay có những sự việc xảy ra, đã không còn như thường lệ nữa, có vẻ như Tiffany đang tranh mất chức bày trò chơi của
    bà các bạn ơi!

    Vừa gắn xong cái iphone lên cây gậy selfie, để quay những khoảng khắc cùng cháu chơi trò leo trèo, chui ra chui vào ở góc cuối sân, thì Tiffany vụt chạy xuống khỏi cái cầu tụt, đòi:
    - Con muốn chụp bà
    - Thôi! Bà quay! Có Tiffany, bà bắt chiếc mới hay!
    - Không! Bà làm hay lắm! Con muốn quay bà!
    - Bà làm hay lắm hả?
    - Có, Bà làm hay lắm!
    Lời khen ngọt lọt vào xương bà chịu thua cái rụp, chịu biểu diễn một mình liền, hi hi

    Vừa vung tay vung chân trong khi cháu quay, bà cứ lập đi lập lại:" Bà làm hay lắm! ".
    Ha ha, chứng tỏ bà ngoại này thích được cháu khen hí hí
    Last edited by HienTran; 02-09-2021, 05:50 PM.

  • #2
    - Cháu: Bà ơ! Con thích có hình ngồi trên kia! Bà chụp cho con nha!
    - Bà khoái chí: Ô! Vậy à! tới phiên bà chụp, hihi
    Tiffany chạy đến cái cầu tụt trong khi bà đi ngược chiều với cô, để đến chỗ cây gậy selfie.
    - Bà ơi! Con sẽ làm nhiều kiểu để bà chụp cho con.
    - Ừ, bao nhiêu cũng được.

    Ngồi trên cầu tụt, Tiffany chuyển từ kiểu này qua kiểu kia rất là mượt mà, không nhanh không chậm quá,
    trong vai phó nhòm bà không phaỉ hối cũng không phải chờ.
    - Bà ơi xong rồi! Bây giờ bà lên đó, con muốn chụp hình bà.
    - Ồ! Bà cũng thích Tiffany chụp cho đấy.

    Như được cháu gái truyền cảm hứng cho, trên cầu tụt bà chuyển kiểu cũng rất ư là dễ, vài phút thôi đã được gần chục tấm,
    bằng nửa số hình chụp cho Tiffany lận đó.
    Các bạn ơi, hình nào hai chân cháu cũng co vào, mang máng dáng nằm của bé sơ sinh trong bụng mẹ.
    Còn hình của H: tấm nào chân cũng duỗi hơn , chắc vào tuổi này, tự dưng mình có khuynh hướng duỗi khớp gối ra,
    phải chăng tư thế ấy giúp khớp thoải mái, máu huyết dễ lưu thông!

    Click image for larger version

Name:	Tif ngồi.jpg
Views:	132
Size:	302.6 KB
ID:	23734
    Click image for larger version

Name:	bà ngồi 2.jpg
Views:	115
Size:	444.9 KB
ID:	23735


    Last edited by HienTran; 02-09-2021, 05:48 PM.

    Comment


    • #3
      Sao hình bị đứt đầu hết vậy?!

      Comment


      • #4
        Các bạn và HN mến,
        Vì viết về chân co chân duỗi nên H nghĩ để lại chân là đủ rồi.
        Cám ơn được HN nhắc, H mới nhớ ra người ta thường bứt chân của tấm hình thôi.
        Đây là 2 hình đó với đầu và chân:
        Click image for larger version

Name:	Tif ngồi 1.jpg
Views:	59
Size:	358.9 KB
ID:	23742


        Click image for larger version

Name:	H ngồi 1.jpg
Views:	99
Size:	487.5 KB
ID:	23743

        Chúc các bạn một ngày thật vui nha.
        Thân ái

        Comment


        • #5
          -Tiffany: Nathan, lại đây chơi chụp hình.
          Lúc ấy, Nathan đang tà tà đi lượm banh với Vera, nghe Tiffany gọi, cậu quay lại với nụ cười toe,
          hình như lúc nào Nathan cũng có sẵn nụ cười tươi trên môi các bạn à. Bỏ dở trò chơi lượm banh, cậu chạy đến bà và Tiffany.
          -Tiffany: Nathan làm cái gì cũng được, để bà làm theo cho Tiffany chụp hình.
          Nathan gật gật đầu , khoái chí hướng mắt về phía cây gậy selfie có gắn iphone.

          -Tiffany bảo: Làm đi Nathan
          Nathan thè lưỡi, bà thè lưỡi.


          Cậu thè lưỡi ra dài hơn, bà cũng ráng...


          Nathan làm gì bà ráng làm theo


          Cậu xoay lưng bước lên vài bậc.....


          Trên bậc thang, cậu bất ngờ xoay người ra phía trước, khum xuống trong khi đẩy hai cánh tay ra sau,
          bà cũng ráng sao cho thật giống.....đứa cháu trai....Tuy nhiên cháu chu mỏ
          còn bà nhe răng hihi

          Thân ái
          Last edited by HienTran; 02-10-2021, 07:16 PM.

          Comment

          Working...
          X