Announcement

Collapse
No announcement yet.

(Chị Xuân Lan đặt tựa nhé...)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • (Chị Xuân Lan đặt tựa nhé...)

    Một ngày theo dấu con đường lạ

    Em bỏ lên rừng đốt lửa hoang

    Nhìn theo sợi khói dài xa vắng

    Hỏi mùa Đông nào chợt đến bên?

    Rồi Xuân trở lại trong lặng lẽ

    Những hàng cây thắp nến sầu Đông

    Rụng rơi từng cánh vô thường mỏng

    Chao xuống đời ,đợi gió...cuốn đi

    (Chị Xuân Lan thân mến, Tuấn nhờ Chị đặt tựa đề giùm bài này rồi giữ hộ Tuấn thay cho một lời xin lỗi vì lần trước trong một phút lãng đãng đi lạc vào nhà Chị và may mà Chị còn thương tình...Cám ơn Chị nhiều nhiều.)

  • #2
    ...TRỜI!!! :s

    Vừa mới mở mắt dậy,miệng nghêu ngao " buổi sáng thức dậy thấy ta vẫn còn sống trong cuộc đời" vừa mở diễn đàn thì tay chân bủn rủn,nổi da gà khi đọc yêu cầu của anh bạn Tuấn Tôn.

    Xuân Lan thoải mái lắm, cứ tự nhiên thỉnh thoảng vào post bai viet đi. Chuyện nhờ vả này thì XL lại phải kêu cứu đến các huynh đệ tỉ muội khác nữa rùi...

    Tuấn có biết là ngày xưa đi học, mỗi khi có bài tập về Văn,thì phần mở đầu, và kết thúc, XL đều ngồi cắn bút chờ bạn gợi ý để viết hay không? Rất là sợ môn Văn..bây giờ màkể chuyện linh tinh đựoc như thế này là một cố gắng hết sức của XL rồi đó..Và nếu để ý văn phong của XL thì chỉ là cách nói chuyện hằng ngày mà thôi...

    Để XL nắm áo bằng hữu khác nha...

    Nhà thơ Gia Cường, Ngô Phan, Út Mít...dzăn sĩ Ngọc Lan, Yến Thu, Xuân Dung, Ngọc Trúc, Tbiện Toản...đâu cả rồi...:help01: :help01: :help01:

    Nếu không help thì XL bỏ đất mà đi đó...huhuhu...

    Cám ơn quí dzị trước nha...:thank3:

    Comment


    • #3
      Bài thơ ngắn gọn, rất hay. Tôi thích hai câu đầu bài thơ:

      Một ngày theo dấu con đường lạ

      Em bỏ lên rừng đốt lửa hoang....

      Tôi cũng bị giật mình khi XL nhắn đến tên mình. :blush:

      Thơ vào nhà ai người đó xử lý như anh Tuấn đã có nhã ý với XL... :giveme5:

      Với nôi dung hai câu đầu , với tình cờ hay cố ý đi lạc vào vườn văn thơ của người khác... Tôi đề nghị tựa đề "LẠC" hay "Lạc Lối" cho bài thơ này...:coffee:

      Comment


      • #4
        Cam on ong anh

        XL

        Comment


        • #5
          NL lại thấy câu cuối "Chao xuống đơì , đợi gío cuốn đi ' . Sao không gọi đại là "Cuốn theo chiều gió " cho nó dễ nhớ XL.

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'TuanTon'

            Một ngày theo dấu con đường lạ

            Em bỏ lên rừng đốt lửa hoang

            Nhìn theo sợi khói dài xa vắng

            Hỏi mùa Đông nào chợt đến bên?

            Rồi Xuân trở lại trong lặng lẽ

            Những hàng cây thắp nến sầu Đông

            Rụng rơi từng cánh vô thường mỏng

            Chao xuống đời ,đợi gió...cuốn đi

            (Chị Xuân Lan thân mến, Tuấn nhờ Chị đặt tựa đề giùm bài này rồi giữ hộ Tuấn thay cho một lời xin lỗi vì lần trước trong một phút lãng đãng đi lạc vào nhà Chị và may mà Chị còn thương tình...Cám ơn Chị nhiều nhiều.)
            Xin chào làm quen anh Tuấn Tôn,

            Hình ảnh và âm thanh của bài thơ nghe rất đẹp và hay nhưng nghe câu "em bỏ lên rừng đốt lửa hoang" ...nghe mà bỗng sợ vì ở Mỹ như Cali và Texas cháy rừng lia lịa có khí cháy cả tháng vài ngàn mẩu rừng là chuyện có thật. Đã đốt lửa không hoang (như là nấu cơm v.v. thì đã sợ rồi ...còn đốt lửa hoang như lửa trại, làm đèn .v.v.) thì không khéo cháy rừng như chơi ....hihi:cuoilan:

            Đùa với anh cho vui chứ thi sĩ thì luôn đi mây về gió ...mình thấy nhà thơ H Thúy nhà mình cũng bay lượn dữ lắm hihih...chọc chút cho vui chứ hông có mean gì ...:cuoilan:
            Have a nice day!!

            Comment


            • #7
              anh Tuân Tôn cũng một bụng thơ !!!! bây giờ có người đồng hành cùng với Út mít mơ......ngoài cửa ...ngõ rồi hihihi....

              Út Ngọc thúy

              Comment


              • #8
                Anh Bình và các anh chị thân mến,nghe anh nhắc Tuấn mới nhớ, ở nước ngoài người ta sống theo luật rất rõ ràng nên đặt ra luật để bảo vệ rừng,VN thì thường hay dùng luật rừng để giải quyết vấn đề phá rừng,,điều rất lo ngại của thủ tướng là vì dùng luật rừng nhiều quá nên đến hôm nay rừng VN đã cạn kiệt hết rồi ,không biết sắp tới sẽ dùng luật gì để điều hành nữa đây...:huh::shocked2:

                Anh Cường đã đặt tựa rất dễ thương rồi,nhờ Chị NL thay dùm Tuấn ý của Chị vào câu cuối nữa nhé.Tuấn loay hoay hoài mà bỏ vào chưa được,có lẽ đánh vật với câu chữ không phải là sở trường của Tuấn...:help01::thank3:

                Comment


                • #9
                  "Một ngày theo dấu con đường lạ

                  Em bỏ lên rừng đốt lửa hoang

                  Nhìn theo sợi khói dài xa vắng

                  Hỏi mùa Đông nào chợt đến bên?

                  Rồi Xuân trở lại trong lặng lẽ

                  Những hàng cây thắp nến sầu Đông

                  Rụng rơi từng cánh vô thường mỏng

                  Chao xuống đời ,đợi gió...cuốn đi"

                  Ngọc Lan đâu rùi Ngọc Lan ui! Anh Cường thì đã đặt tựa cho bài thơ rồi..anh chàng Tôn Tuấn đang chờ Ngọc Lan tìm chữ cho câu kết thúc...sao mà lâu quá chưa thấy Ngọc Lan ứ é gì nữa dzậy...

                  Trong khi chờ Ngọc Lan tìm ý..hay là bằng hữu nào có ý giúp cho Tôn Tuấn..thì hãy xem Xuân Lan quậy thơ của Tuấn Tôn đây...

                  ...Gió ơi gió! Khoan đừng có cuốn

                  Để em gom lại có mà nấu cơm

                  Trong rừng hổng có gì ăn

                  Ở lâu sẽ biến thành con Khỉ ròm.

                  Thế là em dzọt lẹ dzìa thành đô...


                  ...Có còn dám lang thang lạc vào rừng của XL nữa không anh bạn Tôn Tuấn...Tuấn Tôn...???:chetchuane: :cuoilan::cuoilan::cuoilan:

                  Comment

                  Working...
                  X