Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện vui cuối tuần

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện vui cuối tuần

    TỰ SÁT

    Bà Anna rất yêu chồng. Bà luôn tâm niệm sẽ tự kết liễu đời mình nếu chồng bà qua đời. Có lần bà hỏi người bạn làm y tá: "Trái tim ở đâu?"

    "Chỗ núm vú bên trái", người bạn trả lời.

    5 năm sau, chồng bà bị xe đụng chết.

    Nửa đêm, hàng xóm nghe một tiếng nổ lớn. Cảnh sát tìm thấy bà đang nằm bất động trên vũng máu tại nhà ...

    Sáng hôm sau, tờ báo địa phương loan tin: “Bà Anna tự nổ súng bắn bể xương chậu. Đã qua cơn nguy kịch!”

    st

    TẠ ƠN CHÚA

    Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:

    – Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói”Tạ ơn Chúa”, còn muốn nó đứng lại thì nói “Alléluia” (hãy hoan hỉ lên).

    – Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.

    Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ:

    – Tạ ơn Chúa!

    Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng “Tạ ơn Chúa” thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên :

    – Alléluia!

    Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên:

    – Tạ ơn C…h…ú…a!

    St


    ANH LÀ HÌNH PHẠT CỦA TÔI

    Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn vàcùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói:

    – Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt!

    Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con. Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói:

    – Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này.

    Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác. Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái:

    – Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?

    – Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.

    St


    THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ

    Người đến xin việc hỏi anh bồi:

    – Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén không?

    – Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu?

    Chàng xin việc liền tiến lại bàn đầu, tóm ngay một người đàn ông béo phệ và ném vèo qua cửa sổ.

    – Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào?

    – Xuất sắc! Đợi ông chủ quán vào sẽ nói chuyện với anh.

    – Ông ta đi đâu vậy?

    – Vừa bị anh ném ra ngoài.

    St

    Một bà lão đến ngân hàng để rút tiền. Tại quầy, bà ấy nói với một nhân viên:

    -Tôi muốn rút 50 euros

    - Thưa bà, tại quầy, bà phải rút ít nhất 200 euros, nếu không xin vui lòng sử dụng máy rút tiền.

    -Nhưng tôi không biết sử dụng nó.

    -Vậy xin bà vui lòng lâ'y một cái hẹn để một đồng nghiệp của tôi sẽ dạy cho bà.

    -Vậy thì tôi muốn rút 200 euros.

    - Đây là 200 euros của bà. Bà còn có muốn gì nữa không?

    -Vâng, tôi muốn gửi 150 euros vào tài khoản của tôi.

    St



  • #2
    Cảm ơn MH đã sưu tầm , chia sẻ niềm vui cuối tuần . Nổi bật nhất là mẩu chuyện " TỰ SÁT " đọc xong phải suy nghĩ một lát mới cười té ghế !

    NTT

    Comment


    • #3
      Chuyện nào cũng hay, hihi

      thử đổi chuyện TỰ SÁT thành chuyện ĐỐ VUI thử xem sao:

      Cặp nọ rất yêu nhau. Họ luôn tâm niệm sẽ tự kết liễu đời mình nếu người kia qua đời. Có lần họ hỏi người bạn làm y tá: "Trái tim ở đâu?"

      "Chỗ núm vú bên trái", người bạn trả lời.

      5 năm sau, một trong cặp này bị xe đụng chết.

      Nửa đêm, hàng xóm nghe một tiếng nổ lớn. Cảnh sát tìm thấy một trong hai người đang nằm bất động trên vũng máu tại nhà ...

      Sáng hôm sau, tờ báo địa phương loan tin: “nạn nhân tự nổ súng bắn bể xương chậu. Đã qua cơn nguy kịch!”

      Đố bạn: nạn nhân là nam hay nữ, và khoảng bao nhiêu tuổi?

      hi hi

      Comment


      • #4
        Chị Hiền thân ,

        theo MH, người này phải là đàn bà, vì mới có khả năng "bưởi đã thành mướp" để xảy ra sự cố như trong câu chuyện, hi hi! Tuổi của người phụ nữ này có lẽ ở độ từ 40 tuổi trở lên vì lúc đó bầu ngực đã bắt đầu lão hóa, mất đi tính đàn hồi sẽ trở nên xệ nếu không biết chăm sóc như mang áo ngực.... Nhưng trong câu chuyện, chỉ mới có 5 năm, mà "V" của bà di chuyển với cường độ nhanh như vậy thì thật là kinh khủng!!!!

        MH doa'n co' dúng không?

        Thân ái

        Comment


        • #5
          Các bạn mến,

          H chỉ đổi ít chữ trong chuyện vui MH sưu tầm, để thành chuyện đố vui, để đọc cho vui, chứ hổng có ý đố vui.
          Bởi vậy ngạc nhiên lắm,và cũng vui nữa khi đọc những dòng giải đáp của MH, và chuyện vui sưu tầm càng thêm tức cười, khi MH nhận xét như thế này:
          chỉ mới có 5 năm, mà "V" của bà di chuyển với cường độ nhanh như vậy thì thật là kinh khủng!!!!

          Sở dĩ H viết Đố bạn: nạn nhân là nam hay nữ, và khoảng bao nhiêu tuổi? vì hồi xưa khi còn ở VN, lúc ấy đang học đại học, H xuống Long Khánh chơi, H thấy bà nội của cô bạn, khoảng 65 tuổi gì đó, múc nước tắm gội bên cái giếng, không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần dài màu đen, mà cũng che chắn được cho cả 2 trái mướp của bà.
          Last edited by HienTran; 10-25-2021, 12:53 AM.

          Comment

          Working...
          X