Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bolero Tím

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bolero Tím


    Thơ - Hồng Thúy
    Nhac - Phạm Mạnh Cương
    Hòa âm - Đỗ Hải
    Ca sĩ - Ngọc Mỹ
    Video - Hùng Đặng







    Xin nỗi buồn chỉ còn là mây khói
    Cho quên đi dư lệ của thời gian
    Bao yêu thương ước mơ tình mê đắm
    Bão giông nào mưa phủ xám trường giang
    Cà phê đắng như cuộc tình chợt vắng
    Nghe bồi hồi lá rụng úa trời xa
    Mộng tàn phai trái tim sầu đông giá
    Áo phố dài chờ ai giữa mùa hoa
    Mang tâm tư chơ vơ… từng bước về
    Chiều theo chiều sương lạnh ướt hoàng hôn
    Nửa vầng trăng tiễn đưa mù mịt gió
    Nửa u buồn soi mắt biển mầu khuya
    Sao không đến nắng vàng hong tay ấm
    Để bờ môi không tím giọt lời ru
    Chẳng còn nhau chuyện xưa giờ đã cũ
    Hẹn hò nhau… nên muôn kiếp nợ thiên thu…

    Hồng Thúy


    Last edited by Hung Nguyen; 10-31-2021, 03:11 PM.

  • #2
    Cám ơn các anh chị đã và đang nghe Bolero Tím và cho những Like khích lệ, ủng hộ cho toàn ban. Hân hạnh lắm!
    Cám ơn anh Hùng rất nhiều luôn giúp đỡ post bài vở và design cho thơ nhac của em trong trang nhà .
    Cám ơn các anh chị vẫn tiếp tục ủng hộ trang thơ văn nhac của Hồng Thúy ạ.

    Hồng Thúy

    Comment

    Working...
    X