Announcement

Collapse
No announcement yet.

Người ơi phương trời nào còn nhớ xuân xưa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Người ơi phương trời nào còn nhớ xuân xưa

    Đầu xuân nâng chén chúc xuân vui và hạnh phúc đến tất cả mọi người
    nhưng đêm trừ tịch kẻ tha hương rượu uống một mình nhạt như nước lạnh



    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu

    Thoại bất đồng âm bán cú đa

    bởi

    Bằng hữu mãn thiên hạ

    Tri âm hà nhất nhân?

    ta

    Xuân lưu lạc bi tiền sự

    Vong quốc bạch đầu tư cố hương

    buồn

    Bạn bè rải khắp trời dâu bể

    Mà người tri kỷ đếm trên tay

  • #2
    Các bạn mến,

    Anh Ngô Phan và Hồng Thúy làm thơ sao dễ dàng và lãng mạn thế nhỉ! Bái phục

    Comment


    • #3
      Đó là Phù Vân chứ Ngô Phan đâu biết làm thơ, chàng là con người kỹ thuật cả cuộc đời mà.

      Chỉ có Phù Vân mới

      " Đêm nay đất khách tuyết trắng trời

      Hồn mang mang tơi bời nỗi nhớ

      Nơi phương nào người ơi còn nhớ xuân xưa"
      Last edited by NgoPhan; 02-01-2022, 01:52 PM.

      Comment


      • #4
        Bây giờ mới biết Phù Vân và Ngô Phan là cặp sinh đôi, làm sao để biết ai là ai, anh nào biết xử dụng mỏ lết chắc là Ngô Phan, ha ha

        Comment


        • #5
          Không phải sinh đôi đâu, dù cùng cha cùng mẹ nhưng không phải anh em.

          Comment


          • #6
            ha ha, khi trời tuyết thì dẹp cái mỏ lết qua một bên, rửa tay, đóng vai khác

            Comment

            Working...
            X