Announcement

Collapse
No announcement yet.

Alô..ALô anh Cường đã có bằng rửa chén rồi!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Alô..ALô anh Cường đã có bằng rửa chén rồi!

    Alô..ALô anh Cường đã có bằng rửa chén rồi!!!

    ...Hehehe..hổng biết vì sao trong chuyến đi dự đám cưới của Lili-con gái út của Kiều Hạnh 74KNN, ông Bầu Gia Cường bị mấy nàng ở Nam Cali chèn ép quá ta. Trước ngày đi thì đã có cả lô meo meo vừa mời mọc họp mặt nhưng cũng vừa làm cho trái tim nhiều lỗ của anh Cường nhoi nhói.

    Muội muội xí xọn Mỹ Dung mở đầu trước:" Hôm nay em vừa bàn với chị Nga mời thầy cô và anh chị họp mặt chiều thứ 6, ngày 9/11/12 tại nhà anh của em...em sẽ nấu một nồi phở để bác Nguyên tới 10:00PM

    sẽ có được một tô phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Còn anh Cường thì có nhiệm vụ rửa chén dĩa , được không Thu?".

    Bác Nguyên thì khoan khoái, còn muội Thu thì tê tái "... Dung proposed cho anh C công việc rửa chén dĩa, như vậy là "break my heart",hahaha... Đương nhiên, Thu sẽ hưởng ứng hai tay hai chân, anh C sẽ ráng làm tròn nhiệm vụ và trách nhiêm phân chia.Nếu có chuyện gì xảy ra, xin chủ nhà anh Luật thứ lỗi cho nhé..."

    " Không sao đâu, gần đó có chỗ bán chén dĩa"." Hôm nay em mới found out là chị Trang, vợ anh Luật em là bạn học thời trung học với chị Kiều Hạnh. Không ngờ trái đất tròn thật, vậy là hôm đó chị KH có bận đi nữa thì cũng ghé một tí nhé. Anh C ơi! Chị T là bạn của chị KH, nếu lỡ như anh C có lỡ làm bễ một vài cái thì chắc chị T cũng OK, đừng lo, còn không thì chị tính sổ với chị KH, mình ở giữa cười trừ phải không anh?"

    Rồi con bé trở giọng tử tế " nói chứ bên CA này mời anh Cường và Thu thì đâu có để ảnh rửa chén đâu".

    Anh Cường thì hổng muốn nói chữ " No Way" mà làm như dzui dzẻ nhận lời phân việc nhưng cũng ráng nêu lý do để mấy nàng Cali ngại ngần " Anh C đâu có sợ bễ chén dĩa, nhưng về quality service mới đáng sợ. Bao nhiêu lần đựợc T giao phó công việc rửa chén,T phải Redo để vừa lòng. Thứ 2 tốc độ rửa chén rất chậm, đôi khi cần để hai ba ngày làm mới xong cho được high quality.Hahaha."

    Kiều Hạnh đang lu bu vớí chuyện đám cươí mà cũng hổng tha "Thu ơi huấn luyện lại công việc rửa chén bát cho anh Cường đi, để còn sử dụng dài dài chứ "ổng" làm bộ rửa cho Thu phải undo hoài thì phải phạt mới được.

    "KH ơi, thế là phải dùng * union law* để mà đối phó mới được." Hổng biết cái "union law" của muội Thu Lê muốn dùng là như thế nào đây? Xin cho mấy anh SPKT biết với.

    Và Thu Lê đã meo thư nhờ cậy mấy nàng ở Cali "Bây giờ Thu nhờ các bạn SPKT train cho A Cườnng rửa chén nếu mà về lại TX vẫn rửa chén với good quality thì hẹn ở Florida Thu sẽ đãi các bạn 1 bữa ăn. Người ta thường nói " gừng càng già càng cay" nhưng ở đây "người càng Già càng Găng..." xin chiu thua cho xong.." (..càng Găng là găng chuyện gì dzậy?...hehehe)

    Yến Thu thì còm măng " Thu Lê ơi, giờ này mà Thu nhờ "train" Ông Bầu thì trễ quá rồi cô nàng ui! Chẳng qua Thu Lê cưng ông Bầu quá mà,gặp anh chàng nghệ sĩ lúc ấy làm sao nỡ kêu chàng rửa chén chứ, đúng không ? Phải 'train' từ 'lúc bơ vơ mới về' kìa, đúng không ông bà Bầu ? Vì lúc ấy 'tre còn non dễ uốn chứ bây giờ thành cây cổ thụ rồi, uốn không được nữa rồi, haha!!!

    Anyway, kêu mấy ông làm chuyện bếp núc thì để mình làm cho khởi mất công đi sau lau dọn lại,với đa số mấy chàng là vậy."

    Muội Thu của tui miệng thì nhờ vả mấy chị như dzậy chứ thật ra cũng xót xa lắm " OK! Nhưng anh C có phải rửa chén ở nhà KH nữa không? Nếu có, thì sợ bị trễ chuyến bay?!".

    Vậy mà muội Mỹ Dung quái ác vẫn hổng tha " Chắc làm là phải làm luôn cho chót quá anh C ơi! Không sao chị KH sẽ mời lúc 9 giờ AM, mà 2:00 PM anh mới có mặt ở phi trường.Từ nhà chị KH tới phi trường John Wayne có 15 phút à. Thấy em tính gọn không?

    Huhuhu..anh Cường nhà ta chắc là bủn rủn tay chân ,than vãn " Thế thân anh C là 14 bến nước rồi. Đành chịu dzậy thôi! Thật là phủ phàng tan nát đời trai!?..hihihi.."

    Điều gì muốn đến rồi cũng sẽ đến. Tại nhà anh Luật, anh trai của Mỹ Dung, sau khi quân ta trò chuyện đã đời, ăn uống no nê, rồi dù có quá dzui dzẻ vẫn hổng quên chuyện training và kiểm tra tài rửa chén của bầu Gia Cường, có lẽ cũng là một cơ hội để có thêm chuyện cười vui đó mà. Chị Hội Đồng Thúy Nga thì mau mắn lắm nhận chức trainer ngay. Bắt đầu giám sát bầu Cường từng thao tác. Step 1, step 2, 3...









    Thiệt là kỳ lạ, hổng hiểu khi ở trong mấy cái meo meo thì anh Cường cứ than thân trách phận 12, 13, 14 bến nước mà hôm ấy thì tay cầm chén, tay cầm miếng pad để rửa chén,và miệng thì cứ toe toe cười, đến nỗi híp cả mắt luôn. Nè các ace cứ nhìn vào hình XL chụp mà xem đi. Có thấy là ông anh của tui đang rất là vui, rất là sung sướng dzô cùng tận không khi được thọ giáo lớp rửa chén. Còn huynh Vương Khải Sáng hình như cũng có chút kinh nghiệm gì đó mà đến bên cạnh anh Cường để to nhỏ.

    Cuối cùng, dưới sự quan sát của rất nhiều con mắt, và sự kiểm tra chất lượng của chị Hội Đồng Thúy Nga. Anh Cường đã hân hoan nhận được 5 chữ từ chị Hội Đồng " Được. Đạt yêu cầu. Pass". Thế là ông anh của tui ca câu " Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" rồi te te rời khỏi cái sink rửa chén ở nhà anh Luật liền. Hahaha..




    Và hôm nay XL ngồi viết thông báo "Anh Cường đã có bằng rửa chén rồi!" mà muốn hỏi thăm muội muội Thu dăm ba câu là từ khi rời Nam Cali dzìa nhà đến giờ, muội đã tin tưởng giao việc rửa chén cho ảnh chưa.

    Có 'good quality' không? Ảnh có cười tươi rói hay là quạu? Thế rồi các chị có thể được một bữa ăn free ở Florida không? Xót xót ruột quá....huhuhu.

    Dù sao XL rất thích những hình ảnh này. Khi buồn thì chỉ cần mở hình anh Cường cười thoải mái như vậy là muộn phiền sẽ bay đi theo mây khói...Nếu Thầy cô và các ace muốn biết điều XL viết có đúng hay không thì hãy thử một lần xem sao.

    Thứ hai, và thứ ba tuần tới là CHRISTMAS rồi đó..và kế tiếp nữa là NEW YEAR 2013.

    Xuân Lan xin kính chúc quí Thầy Cô và thân thương chúc các ace ĐHSPKT TĐ có được một GIÁNG SINH 2012 thật an vui đầm ấm với gia đình và một năm mới 2013: KHỎE, VUI, HẠNH PHÚC, BÌNH AN và HÃY LUÔN CƯỜI TOE NHƯ ANH CƯỜNG ĐÃ CƯỜI ĐÓ NHA. Hahaha..:heart::heart::heart:

  • #2
    Như Tư Mã Ý có nói "trong họa có phúc, trong phúc có họa", còn người dương gian nói "đường nào cũng chết"... , còn phận "nam nhi" giữa nhóm "nữ công" chỉ có nước nhe răng cười mà làm cho "vui vẻ cả nhà"...Không ngờ có dịp rửa vài cái chén mà đã được cấp bằng??...Hahaha!

    Comment


    • #3
      Bang Rua Chen da bi Tich thu lai vi ve Austin khong chiu pratice gi het.

      Xin thong bao cho cac Anh chi em ro...
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #4
        ...Ngày kia là tám tháng ba

        Anh Cường có ý lấy bằng lại không?

        Một năm mới có ngày này

        Trổ tài rửa chén vừa lòng muội Thu...

        Anh Cường ơi à! Huynh có plan gì cho ngày phụ nữ 8 tháng 3 đó...Có sẽ là "hôm nay mồng 8 tháng 3, tui rửa dùm bà cái chén của tui" hihihi....Và anh sẽ trổ tài nấu món chi chi...Hổm rày thấy anh hăng hái dành trang Kỹ Thuật Nữ Công mà ganh tị đó nha....
        https://www.doquanmusic.net

        Comment


        • #5
          Vì không biết nấu ăn nên ngày nào tôi cũng phải lau bàn rửa chén, mấy chục năm rồi mà có được ai phát bằng cấp gì đâu . Anh Cường bị thâu bằng , tôi thông cảm hết sức vì có nhiều bửa , chỉ nấu một tí mà chén dĩa của mấy bà nằm đầy sink, nhìn thấy ớn !



          Lỡ làm quân tử đành phải nhất ngôn, hứa rửa chén là rửa sạch sẽ không còn một cái chén . Vậy mà rửa xong , thỉnh thoảng tôi vẩn bị bà xã kiển trách như thường : " Tại sao rửa chén mà 'quân tử' không rửa luôn ly, dĩa, nồi niêu son chảo muổng nĩa .... "

          Cuộc đời nhiều thứ rắc rối quá phải không các bạn .

          Comment


          • #6
            A Toản ơi, đã lỡ mang tiếng rửa chén thì phải rửa hết luôn chứ. Còn câu trên thì em không đồng ý tí nào, chỉ có mấy ông nấu một tí thì trong bếp cứ loạn cả lên, không biết là nồi niêu ở đâu chạy ra xếp hàng . Đàn bà tụi em rất là gọn, nhiều khi dùng 1 nồi mà nẫu 2, 3 món , còn khi dùng nhiều nồi chảo là chuyện bất đắt dĩ vì mấy ông cứ dục là " đói quá rồi , lẹ... lẹ ...lẹ lên " nên phải dùng nhiều như vậy để cho lẹ, hoặc chỉ có ít giờ mà phải nấu nhiều thứ . Để không phải rửa nhiều thì anh cứ bắt chước như em nè, chén đĩa thì cho vào máy rửa, chỉ rửa nồi chảo thôi là lẹ nhất.

            Comment


            • #7
              :super:
              Originally posted by 'MyDung'

              A Toản ơi, đã lỡ mang tiếng rửa chén thì phải rửa hết luôn chứ. Còn câu trên thì em không đồng ý tí nào, chỉ có mấy ông nấu một tí thì trong bếp cứ loạn cả lên, không biết là nồi niêu ở đâu chạy ra xếp hàng . Đàn bà tụi em rất là gọn, nhiều khi dùng 1 nồi mà nẫu 2, 3 món , còn khi dùng nhiều nồi chảo là chuyện bất đắt dĩ vì mấy ông cứ dục là " đói quá rồi , lẹ... lẹ ...lẹ lên " nên phải dùng nhiều như vậy để cho lẹ, hoặc chỉ có ít giờ mà phải nấu nhiều thứ . Để không phải rửa nhiều thì anh cứ bắt chước như em nè, chén đĩa thì cho vào máy rửa, chỉ rửa nồi chảo thôi là lẹ nhất.
              Ngày chàng còn trẻ, còn khỏe, chàng nấu , nàng dọn.

              Còn nàng nấu thì nàng dọn luôn, một mình!

              Bây giờ chàng lớn tuổi rồi, nàng cũng vẫn nấu nướng, dọn dẹp từ bếp ra sân... một mình ên!!!

              :super:?!!!

              Comment


              • #8
                Quang cao "rua chen" qua tay anh C, thay khong dzui chut nao ...? neu co dip se cho "be chen" luon! ...hihihi:cuoilan:

                Comment


                • #9
                  Khong sao anh C oi, minh se duoc dip di shopping sam chen, dia moi. Moi mua mot kieu do ma..............

                  Comment


                  • #10
                    Mua chen bat moi thi de nhung so me chai cua cua chen bat vao chan cua may co em...la khong di shopping duoc!!....phai khong MD

                    Comment


                    • #11
                      Ui choa, the la minh se con duoc dip me nheo la nam nha choi, khong phai di lam va khong phai lam viec nha nua, xem ai lo nao.... :thumbs:

                      Comment

                      Working...
                      X