Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Cười - Sưu tầm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện Cười - Sưu tầm






    Hàng quý


    Vợ ông nọ bị con lừa đá chết. Trong đám tang, các ông đến rất đông nhỏ to với người chồng không may.

    Một người hỏi người chồng:

    – Tôi thấy có rất nhiều người chia buồn với anh, chắc trước chị nhà sống tình cảm lắm nhỉ…

    – Không ạ. Họ đến hỏi mua con lừa.


    Máy tốt


    Một anh chàng vào phòng gym và hỏi một huấn luyện viên:

    – Tôi muốn anh chỉ tôi loại máy nào tập để thu hút các cô gái xinh đẹp?

    – Anh muốn tập trong bao lâu?

    – Một ngày ạ.

    – Vậy anh ra ngoài kia, máy ATM.


    Hàng kém


    Thanh tra Bộ Giáo Dục đến kiểm tra một lớp học nọ. Ông chỉ vào quả địa cầu và hỏi một học sinh:

    – Tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế này?

    – Dạ, dạ… không phải em làm đâu ạ!

    Thất vọng, ông chỉ một học sinh khác. Cậu này run bắn người:

    – Chả phải em. Ai cũng thấy từ lâu rồi ạ.

    Viên thanh tra lắc đầu ngao ngán, quay sang thầy giáo. Thầy giáo cúi mặt vẻ biết lỗi:

    – Xin lỗi. Nhưng không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng như thế rồi.

    Viên thanh tra nhìn sang vị Hiệu trưởng:

    – Thật xấu hổ cho trường các anh. Kinh phí giáo dục của Bộ rót về trường đâu có ít. Thế mà các anh vẫn mua đồ kém chất lượng!


    Giải thích


    Đứa bé hỏi bố:

    – Tại sao người ta nói nếu ăn một quả táo trong một ngày thì sẽ không bao giờ gặp bác sĩ?

    – Nếu con chỉ đủ tiền ăn một trái táo trong một ngày, thì còn tiền đâu mà đi gặp bác sĩ?


    Bài học


    Một người vừa đến trước cổng thiên đàng, Thánh Peter xem xét hồ sơ xong, nói:

    – Con không làm gì xấu, nhưng cũng chẳng làm được điều tốt nào, chưa chắc con được vào…

    – Con có làm điều tốt chứ ạ!

    – Kể ta nghe.

    – Khi nãy, con đang lái xe trên đường bỗng thấy 5 đứa to con, bậm trợn đang chuẩn bị hành hung một cô gái. Con bước đến giữa bọn chúng quát to “Lũ mất dạy này cút ngay đi trước khi tao cho bọn bây một bài học!”.

    – Thế con đã dạy chúng chưa? – Dạ rồi, chỉ mới cách đây 10 phút thôi ạ!


    Buồn hơn


    Một bà than thở với bạn:

    – Tôi buồn quá chị ạ. Bốn đứa con gái lớn cả rồi mà chỉ kiếm được mỗi chàng rể.

    – Tôi còn buồn hơn bà ấy chứ. Tôi có mỗi đứa con gái tới thằng rể thứ 5 rồi.

  • #2
    Chuyện cười nào cũng thật tức cười, tuy nhiên H thấy chuyện về quả địa cầu vừa dài vừa hóm hỉnh nhất,
    và thích đặt thêm tên cho chuyện cười này là "Cùng Chất Lượng", các bạn có định đặt thêm tên gì cho câu chuyện này không? hihi

    Comment

    Working...
    X