Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lại kể chuyện linh tinh : Where're you from?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lại kể chuyện linh tinh : Where're you from?




    Click image for larger version  Name:	276286883_7533053720038369_6957149093862929154_n.jpg Views:	0 Size:	133.6 KB ID:	26798




    Tui hổng biết với câu trả lời này qua year by year, tui đã moi được biết bao nhiêu nụ cười từ những người thân quen cũng như xa lạ ? Nếu mà có gạch nét ghi sổ chắc nhiều nhiều lắm.

    Có lẽ cũng từ nụ cười thương hiệu của tui, nụ cười mà bây giờ được nhiều người cho là toả nắng, toả mưa gì đó… mà mỗi khi tui ra khỏi nhà là hay nhận được câu hỏi “ where’re you from ? “.. Không hiểu sao tui hiếm khi nào trả lời “ I’m from Vietnam “ mà miệng tui cứ tự nhiên bật phát ra “ I’m from the Mars or the Moon “.. Thế là người hỏi bật cười ha ha ha.. Chưa gặp ai là hổng có cười cả.

    Lóng rày tui đi làm thêm 1 job nữa, làm 2 ngày cuối tuần thứ 7, CN ..nhỏ em chồng nhờ giúp coi tiệm grocery .. Ở tuổi này vẫn hổng muốn ở nhà 7/7.. phải ra đường đi làm tiếp xúc thiên hạ để đầu óc vẫn còn hoạt động tốt, nếu không sẽ mụ mẫm..nhưng cũng hổng muốn làm việc nhiều như ngày trước nữa.. Em út cần mình thì phải giúp thôi..chuyện tiền bạc đối với tui là thứ yếu.. Ở bên này, hổng còn nợ $ nhà là có thể ung dung tự tại..Tui lại là người sống giản dị, hổng có đua đòi “ brand name “.. là dân học về kinh tế gia đình nữa.. hổng giàu, nhưng hổng nghèo.. kiểu nào cũng sống được, thích nghi được..he he he..nên lúc này có thể nói tui đang an lạc sống.

    CN tuần rồi, gặp 1 khách hàng người Mỹ, thấy hắn mua rau quế, bánh phở, gia vị nấu phở.. thế là biết tỏng ngay cu cậu ( khách hàng trẻ mà ) muốn nấu món phở.. Nhưng mà phở sao lại có giò heo ( he he lạ hen ).. Thế là hỏi:
    “ Are you planning to cook Pho ? “.. “ Yes “.. “ Oh! If cooking Pho, we don’t use Pork hooks. They’re for Bún Bò Giò Heo. We use Beef bones for broth. “
    “ Oh! Please show me “.. Thế là dẫn chỉ cho anh chàng thứ gì cần mua để nấu nước phở..

    He he chắc thấy tui nhiệt tình, dễ thương quá, cách nói chuyện dí dỏm nên mới dám hỏi “ Where’re you from ? “. Tui trả lời rất tự nhiên “ From the Mars “..
    Có lẽ cu cậu trong đầu đang nghĩ tui sẽ trả lời “ Thai..or Lao..or Chinese..Vietnamese.. “ He he đâu có nghĩ sẽ nhận câu trả lời như vậy..nên hơi ngớ người ra..“ Mars ? Where is Mars ? “..

    Mắt tui cười, miệng tui cười, tay vừa chỉ lên trên trần nhà, miệng vừa nói, đánh vần: “ Up there, M.. A.. R.. S “

    Oh! Oh! Ha ha ha ha ha… Anh chàng giờ mới hiểu ra tui nói gì..nhảy bật lên như là đang khám phá ra một sự kiện gì to lớn xảy ra và cười phá lên..kéo theo vài khách hàng đang đứng gần đó cũng cười ồn ào luôn..Mắc cười quá mà.. “ You’re so funny ! I like it “…

    Tui chế thêm câu “ You’re the 999th person smiling, laughing for my special answer. Now, if you want to see people smiling, laughing..you learn from me. Just answer like me when someone asks you about where are you from, ok”
    “ Yes, I remember that”..

    Rồi tui còn chào câu khách.. “Hey, should come back here to report your Pho, ok. And if you want to laugh, come here again on Saturday or Sunday. I work on these day. “
    “ Ha ha..I will “

    Thế là khách hàng có vài phút vui trong ngày..còn tui cũng có 1 ngày làm việc dzui..

    Xuân Lan_Líu Lo 74KNC





    Last edited by XuanLan; 03-23-2022, 10:46 PM.
Working...
X