Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện bây giờ mới kể II. NGƯỜI CÕI TRÊN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện bây giờ mới kể II. NGƯỜI CÕI TRÊN

    II. NGƯỜI CÕI TRÊN


    Người Cõi Trên

    Thời gian lặng lẽ trôi qua, vết thương lòng của hắn cũng dịu bớt phần nào. Hắn mang nỗi sầu tình lên đại học. Những tưởng ở bậc đại học, hắn sẽ dễ dàng quen với các nàng với môi trường thoáng hơn nhiều so với thời trung học. Đúng là ở trường đại học, chuyện nam nữ yêu thương nhau rất bình thường. Những cặp tình nhân tự nhiên sánh vai nhau đi trong trường không làm ai ngạc nhiên hay chú ý. Thật ra, bây giờ hắn tự tin hơn trước nhiều. Hắn biết mình không xấu xí như hắn đã có thời gian mặc cảm. Những ánh mắt của các cô sinh viên nhìn theo hắn khi hắn đi qua đã chứng tỏ điều này.

    Hắn quen thân với hai chị ban nữ công, học chung lớp nhưng lớn tuổi hơn hắn. Đây là hai chị em ruột. Cô em khen hắn có đôi mắt đẹp và có dáng rất nghệ sĩ. Cô ấy thường gọi hắn là Paris Mode. Hắn thấy thích biệt danh này. Cô em rất tinh ý. Cô cũng nhận thấy ở hắn có một điều gì bất thường. Cô ấy thường hỏi dò ‘Em có yêu bao giờ chưa? Chị thấy em lúc nào cũng có vẻ buồn buồn dù em đang cười’. Hắn giật mình chối liền ‘ Em chưa yêu ai hết. Ai mà yêu em được’. Hắn cũng thích thích cô em nên hay nói chuyện với cô ấy mặc dù cô em hơn hắn hai tuổi.

    Có lần trong buổi học môn xã hội học, thầy hỏi ‘Anh chị nào biết ca dao, thành ngữ nói về hôn nhân của VN’. Hắn giơ tay lên trả lời liền ‘Dạ. Gái hơn hai, trai hơn một’. Cô em ngồi bàn trên hắn quay xuống lườm cho hắn một cái thật dài. Sau đó, cô em có vẻ thận trọng hơn khi nói chuyện với hắn. Cô ấy nói ‘ Em không được suy nghĩ bậy bạ đó. Chị là chị của em’. Hắn cười rất ‘hiền lành’: ‘Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu chị. Thí dụ em thương chị thì em cứ thương dù chị lớn tuổi hơn. Đâu có sao đâu’. Cô ấy giận hắn mấy ngày làm hắn phải xin lỗi, cô ấy mới nói chuyện lại với hắn. Hắn thích nói kiểu nửa đùa nửa thật như vậy.


    Giờ môn Tâm Lý Học của thầy Hoàng Mạnh Hùng-1971 tại ĐHBK-Phú Thọ

    Thật ra, hắn cũng chú ý đến vài ‘đối tượng’. Hắn đã làm quen, đi chơi với họ. Miệng lưỡi hắn ‘dẻo’ hơn trước nhiều. Những lần đi chơi với bạn gái, hắn ôm eo cô bạn, sóng bước trên hè phố. Trong đầu hắn lại nghĩ ‘Phải chi đây là cô bé ngày xưa thì hay biết mấy’. Chính vì vậy, những lần đi chơi với bạn gái, trong lòng hắn vẫn dửng dưng. Hắn không tìm được cảm giác si mê, điên dại như đối với cô bé đánh trống xinh xinh trong quá khứ của hắn. Hắn chỉ biết chinh phục, chinh phục rồi …chia tay. Hắn muốn chứng tỏ hắn không phải là chàng trai khù khờ như lúc còn ở trung học nữa. Chứng tỏ như vậy để làm gì hắn cũng không biết. Cô bé năm xưa có ở đó đâu mà biết.

    Các chị nữ công khóa trên thấy hắn có vẻ hiền lành nên cũng thích và ưu ái dành cho hắn những món ăn các chị vừa thực hành. Hắn cũng có chút năng khiếu về ẩm thực nên thường đưa ra những nhận xét khá chính xác về món ăn nên các chị thích nhờ hắn nếm thử. Nhưng hắn cũng nhận không ít những lời đàm tiếu về hắn. Các cô sinh viên ở các khóa truyền miệng nhau phải coi chừng hắn, hắn thuộc loại đào hoa và sở khanh, phải cẩn thận khi giao thiệp với hắn. Hắn vẫn bất chấp những lời xì xào đó, thậm chí còn hãnh diện nữa. Hắn thường mang cây guitar vào trường để ca hát với các bạn trai trong trường. Hắn biết nhiều cô thích hắn vì vẻ nghệ sĩ, lãng tử của hắn. Nhiều hôm nổi hứng, hắn và vài người bạn bỏ giờ, không vào lớp mà chỉ ngồi ở bãi cỏ sân trường hoặc chạy xe ra làng đại học gần đó để đắm chìm trong âm nhạc. Ngồi trên bãi cỏ xanh, thả hồn vào những dòng nhạc, hắn cảm thấy được hạnh phúc khi hình bóng nàng ẩn hiện trong những ca từ tình yêu. Cây cối xung quanh rì rào theo từng làn gió nhẹ làm hắn càng sống trong mơ mộng với những kỷ niệm xưa. Nhưng khi không đàn hát nữa, hình bóng cô bé đánh trống năm xưa lại tan biến. Chút hạnh phúc mỏng manh của hắn cũng tan theo. Chua sót quá! Hình dáng của cô bé năm xưa vẫn in hằn trong tâm khảm của hắn. Ngay cả người bạn thân nhất của hắn, đã từng cùng nhau say mê đi săn ảnh từ thành phố cho đến các tỉnh khi họ mới học nhiếp ảnh, đã từng đàn hát với nhau suốt đêm không ngủ, hắn cũng chỉ nói thoáng qua về mối tinh đầu của hắn. Hắn muốn giữ mối tình câm lặng cho riêng mình thôi. Những buổi trầm ngâm bên ly cà phê đen, nhìn khói thuốc lãng đãng trước mặt, hắn vẫn thấy hình bóng thật dễ thương của cô bé TV năm xưa chập chờn như trêu ngươi hắn.

    Trong trường hắn đâu thiếu các cô sinh viên đẹp, dễ thương. Vậy mà tại sao trái tim hắn vẫn băng giá, câm lặng như vậy. Hắn vẫn cứ mơ một ngày nào đó trái tim hắn sẽ được rung động như đã từng rung động với cô bé đánh trống trong quá khứ của hắn. Năm thứ nhất, năm thứ hai, rồi năm thứ ba qua đi, hắn vẫn không tìm được người nào làm cho hắn xao xuyến. Sắp qua năm thứ tư, hắn cũng vẫn cô đơn mặc dù vẫn quen biết, đi chơi với các bạn gái, cả bạn trong trường lẫn bạn ngoài trường.

    Có một cô bạn khá thân của hắn, hắn biết cô này dành nhiều tình cảm cho hắn. Hắn cũng có tình cảm với cô này nhiều hơn những bạn gái khác. Cô bạn này cũng nhận ra được vẻ lạnh giá bên trong của hắn, khác với vẻ yêu đời, hồn nhiên bên ngoài của hắn. Nhưng hắn vẫn che giấu không thố lộ điều làm tim hắn băng giá suốt bao lâu nay. Cô bạn tinh ý này cuối cùng cũng thở dài than ‘Em không hiểu được anh. Ngay cả những lúc anh cười, em vẫn thấy anh buồn buồn làm sao đó. Nhiều lúc nhìn anh ngồi một mình thẫn thờ rất lâu, em xúc động lắm. Hình như anh không thuộc thế giới này. Em tiếc là không đủ khả năng để làm anh nói ra những điều khiến anh lạ thường như vậy. Tình cảm của em dành cho anh cũng không đủ để anh thoát khỏi vở bọc bí mật này’. Thú thật, hắn cũng có chút xao động khi nghe cô bạn nói với giọng buồn buồn. Suýt chút nữa hắn đã kể cho cô ấy nghe về cuộc tình đơn phương của hắn. Và rồi cuối cùng cô bạn này đành phải chia tay, tìm một bạn trai khác không lập dị và dễ hiểu hơn hắn.

    Năm thứ tư đến với hắn, hắn rộn ràng chuẩn bị cho ngày sẽ ra trường đi dạy. Hắn chú tâm hơn vào việc học, tìm tài liệu, soạn sẵn bài vở cho nghề dạy học của hắn. Hắn nghĩ thôi thì hãy dẹp qua những tinh cảm yêu thương lung tung để tập trung vào việc sắp ra trường. Hắn chấp nhận thất bại, không tìm được người yêu mong muốn trong cuộc đời sinh viên. Hắn hy vọng khi ra trường, đi làm sẽ gặp một người nào đó có thể làm hắn rung động như hắn đã từng rung động với cô bé đánh trống năm xưa. …

    Ông trời một lần nữa lại trêu ngươi hắn …

    ________________________________________

    Comments (6)

    Aug 17, 2012 at 11:24:52 Cường Trần (73KCN)

    Trong bài thứ 2, tác giả đã chứng tỏ lòng tự tin rất cao. Biệt danh "Paris Mode" do bạn gái gọi, ca ngợi tôn sùng anh. Anh có thể tự hào về biệt danh này.

    NCT cho biết là khóa 71(?) không biết ban nào. Anh quen thân với hai chị chị em ruột học ban nữ công. Vậy "Nàng là Ai?" Tôi suy đoán mãi không ra ai?

    Đọc hết bài vẫn còn ấm ức! Thế huyền bí "Cõi Trên" cũng tình ái yêu đương như "Cõi Trần", nhưng sao trái tim anh sao mù quáng, lặng câm, mê muội với một bóng hình trong quá khứ của anh. Vậy "Cô Bé Đánh Trống" là ai?

    Đang chờ bài thứ 3 của NCT. Các bạn cùng đoán với tôi những người là ai?

    CT

    ________________________________________

    Aug 17, 2012 - YThu

    Cám ơn NCT đã bằng lòng để cho YT post tấm hình giờ tâm lý học của thầy Hoàng Mạnh Hùng. Như thế là màn bí mật được vén lên một nửa rồi đó...

    Anh Cường, anh Toản, anh Hùng sinh họat với trang web thường xuyên mà vẫn còn hỏi "NCT là ai"? Vậy làm sao các bạn khác đoán cho ra được, hihi!!!!

    Thu sẽ upload P#3, soon!

    Các bạn cùng đoán với anh Cường nha!!

    ________________________________________

    Sun, August 19, 2012 2:41:46 AM - NTT (74KCN)

    Đọc xong phần II thì số lượng bạn đọc thắc mắc NCT là ai, đã trở thành lực lượng áp đảo ! Một số không hỏi được YThu thì quây sang hỏi tôi . Thật tình thì thưa các bạn , tới giờ nầy tôi cũng không biết gì hơn là anh ấy thuộc khóa đàn anh 71 . Trường của anh ấy lúc đó ở ngay trên đầu trên cổ trường của chúng tôi . Nghĩa là hai bên cách nhau nguyên một cái sàn nhà bê tông cốt thép, thành thử cũng có thể không thấy nhau . Nay các bạn hỏi thì tôi cũng đoán già đoán non . NCT có thể là người từ cỏi trên thật . Vì có tài kể chuyện nên ông trời sai xuống thế, đóng vai người đẹp trai để trải nghiệm mối tình nhiều mối, tối nằm không, thì mới có ý để viết chuyện . Có lẽ nhờ vậy mà hôm nay chúng ta mới có chuyện hay và vui như vậy để thưởng thức .

    Hôm trước đọc phần 1 tưởng câu chuyện chấm hết ngang đó, nên mới tức tối và mong tác giả đừng kể chuyện thật để vui hơn . Bây giờ “còn nước còn tát “ thì ngược lại, mong tác giả kể về người thật việc thật để đàn em ... dể bề kiểm chứng !

    Tác giả là ai , có “dám“ kể chuyện thật hay không, tại sao bây giờ mới kể ... tất cả đều không thành vấn đề . Vấn đề bây giờ là câu chuyện đừng mau hết quá !

    ________________________________________

    Aug 19, 2012 at 00:19:31 - Ngoclan (74KNN)

    Chao NCT , chao Yen Thu,

    Doc truyen nay hap dan that, ket thuc tuy nguoi hieu theo cach nao cung duoc hay sao ? Nen duyen cung tot ma khong nen duyen thi ca bai " Tinh chi dep khi con dang do, cuoi nhau ve "woai" lam em oi" .

    Anh Cuong oi , 'Doan gia doan non "chang qua "noi that" . Them 1 "thay boi mu" NCT co phai NAT 71KNH khong vay BBT-MM.

    NL.

    ________________________________________

    Aug 19, 2012 at 17:42:20 NCT (71...)

    Bạn Cường ơi, 2 chị em 71KNC là Lương Kim Anh và Lương Kim Dung chứ không phải tên Thống. Cường đoán được NCT chưa?

    ________________________________________

    Aug 19, 2012 at 22:01:20 LíuLo74KNC

    Theo suy đoán của XL thì NCT "Người Cõi Trên" chính là huynh Nguyễn Anh Tuấn 71 KNH.
Working...
X