Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ngày của mẹ - Tuấn Tôn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngày của mẹ - Tuấn Tôn


    Click image for larger version

Name:	000_5.jpg
Views:	40
Size:	46.4 KB
ID:	27258



    Tác giả của những bản nhạc được VNCT giới thiệu hôm nay dù đã lên tuổi ông bà thì vẫn cứ là trẻ thơ khi tâm hồn đang nghĩ về Mẹ.

    Có lẽ là tình yêu thương mẹ hiền có một mẫu số chung trong lòng người và vì thế hầu như mọi dân tộc trên thế giới đều bắt đầu bằng vần M khi bắt đầu bập bõm gọi mẹ.

    Cái tình cảm thiêng liêng đó,người viết đã có một lần đốn ngộ khi ôm người cha trong vòng tay của mình lúc ông lâm chung và được nghe ông thì thầm hai tiếng: Mẹ ơi, con mệt quá.

    Hôm nay, lại một ngày của Mẹ nữa đến với chúng ta, hạnh phúc thay cho những ai đang còn mẹ và ngậm ngùi với những trái tim nhói đau vì mẹ đã bỏ ta đi. Mãi mãi chúng ta vẫn là những đứa trẻ nhỏ nhoi khi nghĩ và nhắc nhớ đến mẹ.

    Mọi ca từ và thanh âm đều bất lực khi nói về mẹ nhưng có lẽ ký ức và tấm lòng thì vẫn tươi nguyên trong lòng người như những ngày còn trong vòng tay ấm êm của mẹ.

    Nghĩ đến mẹ và càng thương hơn khi chợt nhớ đến bà mẹ có tên là Việt nam ngày ngày vẫn nhẫn nại chờ đợi sự hòa hợp của những đứa con xa xứ…
    Last edited by Hung Nguyen; 05-06-2022, 04:01 PM.
Working...
X