Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gặp hay không gặp

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gặp hay không gặp

    BÀI THƠ HAY...
    Click image for larger version

Name:	Dat-lai-lat-ma-6-e1588012115748.jpg
Views:	80
Size:	111.5 KB
ID:	27395



    Điều đặc biệt là bài thơ dưới đây được viết trong cung điện Potala (Tây Tạng) của một vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 có tên là Thương Ương Gia Thổ. Người đời còn gọi ông là một thi sĩ si tình, bởi vì ông để lại nhiều bài thơ tình rất hay. Nói đến vị Đạt Lai Lạt Ma này thì phải nói đến mối tình đau thương giữa ông và nàng Mễ Cát A Mễ.
    Ở cung điện Potala linh thiêng và trang nghiêm, có vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 - Thương Ương Gia Thố như một con chim bị kìm kẹp trong cái lồng son. Vốn dĩ là một con người bình thường trong gia đình nông dân, chàng thiếu niên 16 tuổi lúc đó đã có mối tình tha thiết với cô gái tên Mễ Cát A Mễ, bị đưa vào điện Potala và được phong là Đạt Lai Lạt Ma. Bị đẩy lên là cao tăng, Thương Ương Gia Thố đành chặt đứt mối thâm tình này. Cuộc đời của ông ngắn ngủi, mất năm 25 tuổi.
    Một bài thơ tình hay nhưng thấm đẫm hương vị Thiền trong đó.


    ------------
    GẶP HAY KHÔNG GẶP

    Người gặp, hay không gặp ta
    Ta vẫn ở đây
    Không mừng, không lụy.
    Người nhớ, hay không nhớ ta
    Tình vẫn ở đây
    Không còn, không mất.
    Người yêu, hay không yêu ta
    Yêu vẫn ở đây
    Không thêm, không bớt.
    Người theo, hay không theo ta
    Tay ta vẫn nơi người
    Không lơi, không siết.
    Hãy ngã vào lòng ta
    hoặc là
    dành cho ta một chỗ trong trái tim người
    bình lặng yêu nhau
    âm thầm thương tưởng.

    ( Nguồn FB: Như Không)
Working...
X