Announcement

Collapse
No announcement yet.

Kỷ Niệm Thời … Đói Kém. - Lê Xuân Dung (77KNN)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Kỷ Niệm Thời … Đói Kém. - Lê Xuân Dung (77KNN)



    Kỷ Niệm Thời … Đói Kém.

    Lê Xuân Dung (77KNN)




    Đọc bài “Rầy nâu” của thầy Khang làm XD nhớ đến những ngày nước ta thiếu gạo ăn, đó là vào những năm 77-78, là năm XD bắt đầu học tại trường SPKT.

    KỶ NIỆM THỜI … ĐÓI KÉM
    .


    Ngày đầu tiên lên trường, XD xách cái vali to tướng bằng ván ép mỏng bọc nhựa mà má đã bán hình như là 20 kg đậu xanh mới có tiền mua được.

    Khi nhận phòng Ký túc xá, XD quen Nguyễn thị Dung và Nguyễn thị Hồng, quê ở Củ Chi. N T Dung dẫn XD gặp một anh đồng hương Củ Chi đang học khóa 76 (?), anh đó cho 2 phiếu ăn. XD ngại lắm nói: không lấy phần ăn của anh ấy được. Nhưng anh đó móc túi áo cho xem thêm vài phiếu nữa và nói là có dư. Bây giờ XD nghĩ lại: có thể là anh đó đã rút bớt phần ăn của bạn bè để cho mấy đứa em ngây thơ … “vô số tội” này.

    Vậy là lần đâu tiên XD ăn “cơm” ở trường. Đó là một ổ bánh mì và chén canh bí rợ “toàn quốc” “không người lái” (rất nhiều nước và không có thịt).

    Món ăn này chẵng biết có phải là bài thuốc an thần kiểu dân gian hay không mà sau khi ăn xong, trưa nào lên giảng đường, gần 1/3 sinh viên bị … ngủ gật. Mặc cho thầy giảng, ở dưới này học trò ngủ lơ mơ, khi giật mình tỉnh dậy mới thấy mình “vẽ bùa” trong tập tùm lum.

    Nhưng không phải ngày nào cũng ăn bánh mì. Nhà ăn cũng thường xuyên đổi “món”. Có hôm nhà ăn nhồi bột mì rồi đem luộc, nếu nắn hình dẹp dẹp thì nghe nói người miền Bắc gọi là: hôm nay ăn “cái tát”, nắn cục tròn tròn thì họ gọi là ăn “nắm đấm”!.

    Và thật là thiếu sót nếu không nhắc đến bo bo, mà hình như đúng ra phải gọi là lúa mì thì phải! Mỗi lần lãnh một thau đầy bo bo cho 4 phần ăn. May sao lúc đó ai cũng có hàm răng khỏe, nhai nỗi loại hạt cứng ngắc, còn nguyên vỏ cám. Cũng có ngày được ăn cơm, nhưng với nhiều sạn và thóc. Một anh chàng bức xúc quá, viết lên tường: “ Năm nay trúng mùa, nhà ăn cho ăn lúa!”.

    Chị H (74KNN) yêu cầu anh đó phải bôi hàng chữ đã viết, anh ta cự lại, nhưng cuối cùng cũng chịu bôi.

    Chị H ơi! “Bây giờ còn nhớ hay không?”

    XD đi học ở trường, được ăn no đủ dù không hẵn là cơm. Trong khi đó, ở quê còn khó khăn hơn: Ba má và các em phải ăn cháo thường xuyên mà những khi XD về thăm nhà vào Chủ Nhật đã cùng ăn với gia đình trong bầu không khí ảm đạm của những ngày đói kém.

    Giờ đây, cơm dẻo, trắng đã thay cho bo bo và gạo hẩm, nhưng có lẽ kỷ niệm của những ngày khủng hoảng lương thực vẫn còn in đậm trong ký ức mỗi người.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Comments (25)

    Jan 4, 2012 at 14:01:19 From: Kim Van. (74KCN)

    Hallo Xuân Dung.

    XD kể thấy vui nhe, ăn bí rợ toàn quốc, đi học lảnh một chút học bổng ăn uống kham khổ nhưng vẫn cười vui quá, hồi xưa về ở nhà với cha mẹ,dù có ăn rau, ăn mắm mà mình cũng vui, hồi xưa mình không có lo lắng nhiều, tâm hồn mình vô tư. Cha mẹ lo hết cho mình.

    Bây giờ muốn ăn gì có đó, muốn uống gì cũng có,cuộc sống mình đầy đủ hơn xưa nhiều, có điều mình phải làm trách nhiệm của cha mẹ mình hồi xưa,là lo cho con cái và gia đình.

    Nghỉ lại hồi đi học khỏe hơn bây giờ phải không .

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 4, 2012 at 22:32:06 From: Đinh Tiến Ân (74D-DT)

    Thương thay cho các em 77 vô số tội ngày nào. Các anh chị thì có khá hơn gì, nghĩ cũng may mà VN mình còn khôn chứ cả nước ngày đó hạ quyết tâm tiến lên XHCN như Bắc Hàn thì sao nhỉ, xem ra bài của em viết rất thật thà ngây thơ lắm, mà sao viết ngắn thế đọc chưa đã XD à. Chúc em năm mới vui vẻ chóng lớn nha.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Thu, January 5, 2012 6:06:58 AM From: NgocLan (74KNN)

    Hi Xuân Dung,

    Đọc bài của em làm chị củng nhớ lại thời gian cực khổ đó và nhớ lại bài hát " Tổ quốc ơi , ta ăn mì mãi mãi . Tổ quốc ơi , ta ăn mì dài dài". Nghĩ thời đó sao mà khổ tận cam lai " trần ai khoai củ" thật, mà không ai nghèo và đói khổ như sinh viên , vậy mà vẫn cố gắng học để ra trường có tương lai khá hơn. Ban đầu vì chưa có kinh nghiệm nên ai cũng phải ăn bột mì cả , thật là khó nuốt , nhưng sau nhờ " cái khó nó ló cái khôn" nên mới biết làm bánh bao , bánh mì , và mì sợi . Thì đở ngán hơn , lúc đó ăn mì sợi với nước trà pha như nước mắm toỉ ớt, phi chút hành khô rưới lên trông cũng hấp dẫn lắm , đi thực tập ở nông trường sáng nào khóa chị cũng được tổ hậu cần cho ăn vậy mà nó ngon làm sao đâu . Bây giờ mới biết thêm món Spaghetti của Italy là mì ăn với sốt cà chua thôi vậy mà nổi tiếng cả thế giới đó.Lúc đó ai củng " khoái ăn sang "( sáng ăn khoai ) cả , sợ không có khoai mà ăn đó chứ , ăn khoai mì ríết sáng dậy mắt đổ ghèn , nên người ta gọi khoai mì là " gạo nàng ghèn " thật đúng quá đi thôi .Còn gạo thì gạo hẩm đầy bông cỏ ,ngày nào nấu cơm cũng phải ngồi lựa bông cỏ cả buổi .Nhớ thời đó khóa chị đi thực tập ở Mỹ Tho , ở nhà dân, họ nấu cháo cho heo ăn mà gạo trắng tinh , thấy tụi chị ăn gạo hẩm , họ đổi gạo mới cho tụi chị, cảm động làm sao đâu. Dưới miền tây sướng thiệt. Không phải ăn độn như miền Trung và miền Đông. Lúa mì mà hồi đó mình gọi là ăn bo bo, ban đầu không biết để nguyên cả hột nấu cả buổi mà chả mềm , ăn vào không tiêu hóa được , sau họ chỉ xay dập dập cho nó vỡ ra , trước khi nấu phải ngâm nước nên khi nấu nó mềm dễ ăn hơn , vậy mà ăn quen rồi thấy ngon và ngọt ngọt , dẻo nên nhiều người lại thích ăn hơn gạo thường . Bị ăn bo bo nhiều nên bây giơ nhiều người còn bị đau bao tử từ cái thời "kinh qua giai đoạn XHCN" đó . "Qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai" rồi ' sau cơn mưa trời lại sáng , bây giơ thấy dân sung sướng lại ăn nhậu thả dàn bù lại thời kỳ cực khổ ngày xưa .

    Vài hàng tâm sự và chia xẻ với em .

    Ngoclan

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 6, 2012 at 07:40:05 From: lxd (77KNN) Chào chị Kim Vân,

    Mấy năm đầu Xd ở chung phòng ký túc xá của chị Ngọc Cẩm, Thúy Nga, Nghiệp (74 KNN). Mỗi khi muốn cải thiện bữa ăn thì xách rổ đi mót rau muống ở sân trường. Đem về luộc ngoài chái bếp kế hàng rào. Mà cũng phải mót củi mới có cái để chụm lửa. Hôm nào giàu lắm thì mua được hủ chao ăn với rau muống luộc, cảm thấy ngon kinh khủng.! Hèn chi bây giờ muốn ăn món này phải vô nhà hàng hạng sang mới có bán!::Xd không rộng lượng như chị Kim Vân đâu!. Chắc Xd giống như mấy ông bà già xưa, bây giờ nhìn tụi nhỏ ăn chơi mà muốn càm ràm: “Hồi đó tao khổ lắm, chứ không sung sướng như tụi bây đâu!”

    Anh Đinh Tiến Ân chúc Xd mau lớn hả?

    Trời đất! năm mươi mí tuổi rồi, còn được chúc “hay ăn-chóng lớn” nữa, đã quá! Nhưng bây giờ thì có đủ mà hỏng dám ăn (vì sợ mập!). Tội nghiệp mình ghê!

    Chị Ngọc Lan ơi,

    Đúng rồi! sau này bo bo được xay bể, ăn ngon hơn, nhưng các bà nhà bếp sàng sảy sao mà phần ăn 4 người còn có nửa thau, con trai ăn không đủ, đói quá nên la: “Để nguyên hột cho rồi!”

    Còn mì sợi, chị nhắc XD mới nhớ! Mì là món ngon, nên Xd quên mất! vì “món dở nhớ lâu” mà! Hì hì!

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 6, 2012 at 11:17:15 Pham Khang, (72KNN)

    Nhân bài viết này của XDung, tôi cũng có một kỉ niệm nho nhỏ vào thời "ăn uống khó khăn" này!

    Vào năm 1979 chúng tôi, các giáo viên trẻ của trường, được giao thêm trách nhiệm làm trong Đội Bảo Vệ trường. Cứ một tuần lại phải ở lại đêm để canh gác khuôn viên trường sở. Trong Phòng GV có 3 thầy trẻ mới ở lại trường là N.T. Hảo, N.V. Tho, và tôi trong Đội BV này. Toi nhớ một đêm trăng sáng, tôi và Tho vác "súng AK47" đi trực đêm, cứ 2 tiếng thì phải đi vòng khắp trường để "giữ an ninh " cho trường. Khi đi đến khu KTX phía sau có trồng một luống khoai mì, 2 thầy bèn nảy ra một ý kiến "hái trộm" vài củ khoai mì vì "bao tử ” lúc nửa đêm đang reo "đói" ! Hai anh em bèn xông vào "trận địa" bẽ một cây khoai mi trong góc luống và trực chỉ về Phong GV. Ở đây có sẳn bếp điện và nồi niêu, và hai thầy luộc một nồi khoai mì thật nóng hổi như "chiến lợi phẩm" của mình!

    Giờ đây sau hơn 30 năm, nhân bài viết này đã gợi lại kỉ niệm thời "thiếu ăn" và cũng gửi lời cáo lổi với Ban Lao Động KTX thời đó ! Thiện tai ...thiện tai....!

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 6, 2012 at 17:34:47 Tran Pham (74KCN)

    Hi XD.

    Công nhận trí nhớ của em còn rất tốt. Những năm đầu rất cực khổ mà vẩn cố gắng học hành. Em chưa kể thêm những lúc ăn trưa ở nhà ăn, 4 người ăn chung thì có 6 củ khoai lang ...5 củ bị sùng ( sâu ăn ), con 1 củ thì tốt cũng chỉ được nửa củ... Vậy mà vẩn phải ăn cho xong cái “lunch” hoặc “dinner”..Hình như những năm đầu đó ( 75,76) thì em chưa gia nhập gia đình SPKT-TĐ.

    Thỉnh thoảng , các anh chi gom đươc giấy vụn lặt vặt, giấy làm nháp trong luc tự hoc...đi ra chợ chiều Thủ Đức để bán và mua được vài gói mì gói...và rất là happy.

    Sau ký túc xá....phe ta có trồng được nhiều luống khoai lang, nhưng khoai lang không kịp lên vì bà con ta cứ ngắt đọt để ăn với mì gói !!! Như thế thì làm sao có củ kịp để ăn???? Vậy là trồng rau lang chi để ăn lá mà thôi...

    Nếu kể cho nhau nghe về những cái cực cảa thời đi hoc thì các anh chị từ khóa 71-76 là hiểu nhiều nhất.

    Nhớ hoài thôi, 6 củ khoai bi sùng hết 5 củ rưỡi...vẩn no!!

    Bây giờ có đầy đủ cả, muốn ăn cái gì thì ăn. XD ăn cho thỏa thich đi nhé, đừng sợ mập, không lớn bề này cũng lớn bề kia. Neu không mai mốt tận thế rồi không có bo bo và khoai lang để ăn đâu...hi hi

    TP

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 8, 2012 at 16:13:13 From: Hồng Nhung Nguyễn (74KNC)

    KHÔNG ĐÁNH MÀ KHAI hay TỰ THÚ TRƯỚC BÌNH MINH

    Hình như cái bộ nhớ của bàn dân SPKT nó bị chạm đúng tần số rồi hay sao í!? Những hình ảnh cũ nó như cứ lần lượt hiện ra trên từng cây số bài viết? Hình như nó đã bị ức chế lâu ngày (mà ngay chính bản thân mình cũng O hay biết!) mãi đến giờ có người châm ngòi (bắt trúng đài) rồi nó mới bắt đầu bừng sống dậy! Sẵn dịp thấy đàn anh biết thành thực khai báo việc trộm khoai mì thì HN cũng tới luôn. Người ta thường nói đồ "ăn" trộm cái gì cũng ngon nhưng đám 74 Nữ công thì bị tổ trác!

    Số là bọn này có ý nhắm vào đám bắp của dân NN trồng ở phía sau, trái nào trái nấy to trông rất hấp dẫn, cứ trầm trồ khen là dân NN có khác! Thế rồi nhân 1 đêm đi gác đẹp trời, đúng hẹn lại lên, bọn này ghé vào mượn vài quả đem luộc. Khi bắp chín, vì là bắp già nên hột lảy ra rất dễ và hột thì lại rất to nhưng đến khi bỏ vào miệng nhai thì hỡi ôi không những quai hàm nó muốn trẹo mà lại còn lạt nhách nữa, vô duyên chưa từng thấy! May mà lúc đó còn trẻ, răng cỏ còn chắc! Vì thời điểm đó ăng ten, cờ đỏ đầy dẫy cho nên HN lén hỏi nhỏ 1 tay 74 NN thân tín cho ra lẽ. Thị ta bèn phá lên cười ngất: Đó là bắp trồng thí nghiệm để nuôi TRÂU BÒ mi ơi!!!

    Thị Lò ơi mi còn nhớ không?!!!

    HN 74 Kđ

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 9, 2012 at 09:49:04 lxd 77KNN

    Anh Khang là giảng viên nên xách súng AK đi trực, Oai thật! Hồi đó học sinh chỉ có cây gậy tre thôi!

    XD bắt cặp với chị Thúy Nga (74KNN), buồn ngủ gần chết mà bị kêu dậy đi tuần tra. Mỗi người xách 1 cậy gậy tre to tướng, kéo lê lệch xệch trên đường nhựa vòng quanh ký túc xá. Nếu lúc thấy có ăn trộm chẵng biết có dám tấn công hay quăng gậy bỏ chạy nữa!

    ------- Nếu lúc ở trường mà no đủ thì chắc không có nhiều kỹ niệm như vậy đâu, phải không các anh chị! Vậy phải hoan hô thời... đói kém! Hì hì!

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 11, 2012 at 00:21:11 From: Trân Phạm 74 KCN (74KCN)

    LXD ! Hi...

    Đề tài này hay quá cho nên..từ từ các anh các chị và các bạn sẽ lần lượt tự thú trước bình minh...điển hình trước tiên là HN nhưng HN có lẻ quên 1 điều là Bắp đó vẫn con mềm hơn là bo bo của phạn xá ??? Vậy thì HN khai tiếp đi nhé, trộm tất cả mấy giồng bắp??? Không ai kỷ luật đâu đừng có lo..Tự thú trước bình minh mà...Vui quá XD ha???

    Trân

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 12, 2012 at 08:02:45 lxd-77KNN

    Chào anh hay chị Trân Phạm (?) (Xd không biết!)

    Nếu anh/chị không có gì để tự thú thì chắc là "dân" ngoại trú.

    Nếu không thì anh/chị cũng phải "tự khai" đi!

    Trường hợp không có ăn trộm lần nào thì cũng phải kể chuyện "Kỹ niệm thời...ốm đói" cho mọi người nghe với! Hi hi!

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 12, 2012 at 17:33:42 Pham, Khang (72KNN)

    Thêm một kỷ niệm đẹp của đội Bóng Chuyền Nam mà tôi chưa kể. Nhân bài viết này tôi xin kể thêm: như các bạn biết đội BC Nam được cấp một phòng riêng ở KTX, lầu 2 nhìn xuống sân bóng chuyền KTX. Trong phòng có Ng. Quy Đạm, Võ Khắc Hùng, Nguyễn Minh Châu và tôi. Tuy nhiên mỗi khi ăn tôi thì cả nhóm họp lại ở phòng này, số 2—?,thời đó dù có tiêu chuẩn bồi dưỡng thêm, nhưng với sức "thanh niên" và luyện tập thể lực nhiều nên bao nhiêu phần cơm cũng không đủ ! Quý Đạm bèn có ý-kiến đi xin "cơm dư" các bạn gái ở KTX, đội bóng chuyền Nữ và lớp 77KNC! bên dãy nhà đối diện ... Dù sao bây giờ cũng cám ơn các bạn nữ KTX đã "tiếp sức" cho đội bóng chuyền Nam thời đó !

    --------------------------------------------------------------------------------

    From : YThu (74KNN)

    Hi all,

    Mấy ngày nay vì phải làm bận rộn lo đủ thứ cho bài vở đưa lên web mà YT không có lòng để tán (tám) viết tham gia vào mục Tự Thú trước Bình Minh. Thôi thì mời các ACE đọc qua (lại) tâm tình của YT viết gửi khi bắt đầu làm trang web năm rồi, để gọi là góp gió cho đống tro 'kỷ niệm' phừng phựt cháy trong mỗi chúng ta.

    Mời đọc vui,

    Hồi Ký - Bóng Thời Gian. - Hồ Yến Thu (74KNN)

    Bạn Cũ-Trường Xưa. - Hồ Yến Thu (74KNN)

    Khung Trời Kỷ Niệm. - Hồ Yến Thu (74KNN)

    Những Ngày Tháng Không Quên. - Hồ Yến Thu (74KNN)

    Mùa Ra Trường - Bằng Tốt Nghiệp. - Hồ Yến Thu (74KNN)

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 15, 2012 at 06:54:33 NgocLan (74KNN)

    Chào các bạn,

    Tuy chưa có bài đóng góp cho trang web ,nhưng mỗi ngày vào đọc comment của các bạn cũng thấy vui vui , nên lúc nào cũng muốn "lên tiếng" .

    Đúng như Hồng Nhung nói 'bắt trúng đài " thì tự nhiên các nhân vật "có tật giật mình" , "không đánh cũng khai " và đã "tự thú trước bình minh", cả rồi. Anh Khang cũng có kỷ niệm" Một miếng khi đói bằng một gói khi no (bây giờ)" nên nhớ hoài là vậy. Anh Trân vẩn còn nhớ cảm giác nhai bo bo , vậy anh Trân có biết chuyện"ba đời bo bo "không ? Nghe anh bạn cùng lớp kề mà tụi này cươì ra nước mắt . Đơì người , đơì chó đến đơì gà , bo bo cũng còn nguyên . Vì comment giới hạn , lần sau NL kể chuyện đi ăn cắp khoai lang cũa dân chuyên nghiệp ( chuyên môn về Nông nghiệp) của tụi này .

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 17, 2012 at 00:56:32 Trân Phạm (74KNN)

    Hi XD.

    XD đọc lại bài SPKT Canada Hop mặt hôm tháng 10/2011.sẽ biết thêm!

    T.P là dân nội trú mà , XD không thể nào biết nổi đâu vì ngay cả YT và Tr cùng là khóa 74 , YT đánh bóng chuyền đùng đùng hàng ngày, còn TP thì thỉnh thoảng đọc tin tức vào chiều tối ở KTX, loa phóng thanh nghe cũng ì xèo....Vậy mà YT và TP cũng chẳng biết nhau...cho đến ngay bây giờ cũng...chưa biết nhau luôn!!!!Đúng không YT ???

    Đừng nói chi xa, HN74KNC và TP cùng trong Ban Văn Nghệ của trường ...mà cũng chẳng biết nhau,không nhớ nổi....có lẻ là vì thời gian....

    Còn Tự thú... thì tự thú rồi, hay là XD muốn Tr kể thêm về chuyện : Rau lang của lóp không hái mà đi hái rau lang của các lớp bên Nông Nghiệp, vì nghe nói đến NN thì rau lang sẽ ngon hơn???? Đêm hôm đi gác mà đói thì...ăn rau thôi.

    Còn nhiều chuyện khác nữa, ai cũng có cả bầu tâm sư...nhưng chưa có chịu tự thú thôi... Hy vọng ngày họp măt bạn hữu DHSPKT-TĐ tất cả chúng ta đều có mặt để tự thú hết há....Hè 2012??? sắp đẾn rồi.

    T.P

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 17, 2012 at 19:01:24 LXD 77KNN

    A! biết rồi! Chào Mr. Phạm Quốc Trân,

    Hồi xưa trong ban văn nghệ, anh Trân đàn, hát hay là... múa? Không phải Xd chọc anh Trân đâu! vì hồi đó Xd cũng có lên sân khấu để múa mà! Hôm nào sẽ kể chuyện cho anh Trân và bà con cô bác nghe, chịu hông?

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 17, 2012 at 23:20:10 Mai Lan 74 KNC

    Chào các bạn.

    HN ơi , mi có đi gác nữa hả ? Sao ML không được đi vậy ?, nên cái vụ ăn Bắp Bò ML không biết .

    ML chỉ nhớ mỗi chiều tan học , ML-HN-TH tà tà ra chợ Nhỏ , mua rau Muống về nấu Nui(làm từ bột Mì), bữa nào sang thì ăn Nui dừa( có nước dừa),sau vườn 379 (nhà trọ )có đám Càng Cua thì trộn dầu dấm , hết Càng Cua thì hái lá ớt nấu canh ,ML nghe nói: ăn lá ớt sáng mắt. vậy sao hổng thấy trái ớt nào ??. Sau bao nhiêu năm rời trường ML đã 2 lần nấu lại món Nui dừa và rau muống , chưa nếm đã thấy mặn môi và ăn không còn ngon nữa, viết đến đây mắt lại nhòa và môi lại mặn. Xin chào các Bạn.

    MLan.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 20, 2012 at 18:53:11 Tran (74 KCN)

    Hi LXD,

    OK, Hôm nào rảnh thì kể chuyện về Ban Văn nghệ của trường đi.

    Vì hát "hay quá" cho nên Ông Bầu Cường cứ giao cho hát BÈ trong ban hợp xướng chứ có Đàn với Múa gì đâu !!!!

    Kể chuyện về Ban VN trường thì phải kéo Bầu Cường và H. Nhung 74 KNC vào nữa mới có nhiều thứ để kể cho bà con nghe !!!!Lại thêm 1 member trong Ban VN nữa nhưng cũng không nhớ luôn, đó là XD.

    T.P

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 22, 2012 From: YThu

    Giời ơi! Hai anh em này làm T sốt ruột quá, thôi để T re-upload bài viết của Ngọc Lan "Tôi tham gia văn nghệ"... cho hai người đọc, NL cũng nhắc đến nhiều người, XD và anh Trân cùng gợi nhớ nhé.

    Chúc vui,

    YThu

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jan 25, 2012 at 11:00:20 Cuong Tran (73KCN)

    LXD ơi,

    Không ngờ bài viết "Kỷ Niệm Thời … Đói Kém", là bài đầu tiên rất ngắn gọn , nhưng được nhiều bạn đọc và nhiều "Ý kiến" (18 comments) đóng góp. Vậy phải hoan hô XD đi các anh chị ơi!

    Nay XD nhớ ra Trân, còn nhớ chuyện xưa (?) của Trân, thì XD cứ khai ra cho nghe, cần gì Trân phải kéo "Bầu" Cường hay H. Nhung tham gia lên tiếng.

    Bà con cô bác sốt ruột nghe tin sớm!

    CT

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mar 5, 2012 at 00:48:12 DinhtienAn (74D)

    Nhớ thời ấy Ân đánh giải Bóng bàn đến ngày thứ 3 tranh chung kết với trường Việt Đức thì run tay vì đói, vì phải tập trung nên ăn theo chế độ, chứ về nhà ở Ông Tạ thì đã Vô địch rội. [chuyên gia chạy mánh bán Đổng , Đài, xe đạp, TV dzỏm cho các chú Bộ đội ở Lăng cha Cả mà đói sao được.] Tự thú vế thời huy hoàng phủ phê nhất, dĩ nhiên thà chết chứ... hông được vào KTX

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mar 6, 2012 at 18:38:47 lxd 77KNN

    Anh Ân ơi,

    XD thấy hình "ngày xưa-ngày nay" của vài anh chị rồi! Anh Ân thì chỉ có hình ngày nay thôi (trong bài: Trận ĐBP trên biển Đông). Anh Ân có hình ngày "xưa ta bé" của Đại kiện tướng Bóng bàn ĐTA không? gửi cho mọi người xem với!

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mar 8, 2012 at 13:16:13 NgocLan (74KNN)

    Chào anh Ân , Chào Xuân Dung,

    Dung đã thấy hình anh Ân bây giờ sau bao nhiêu năm ở Mỹ ăn bơ sữa mà cũng "mập như cây tăm tre", Dung thấy "cây tre miễu "ra sao thì Dung cử tưởng tượng đại kiện tướng bóng bàn ĐTA ngày xưa cũng na ná như vậy đó.Bị NL không biết vẽ như XD , thôi nhờ XD vẽ chân dung anh Ân coi bộ được à nha. Đuà chút cho vui thôi anh Ân đừng giận nghe" Gầy thầy cơm được rồi"

    Thân mến,

    NL.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mar 9, 2012 at 19:09:09 LXD (77KNN)

    Ha ha! Anh Ân bị Chị Ngọc Lan chọc vậy không biết có chịu gửi hình nữa không!

    Thật ra form "mình dây" là niềm ao ước cho mọi người khi mà tuổi ngày càng lớn, bụng ngày càng to.

    Tuần sau, sếp nhờ Xd đi rước dâu cho con của sếp mà mình không tài nào xỏ vô cái áo dài may cách đây 2 năm. Hu hu!

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mar 9, 2012 at 22:53:11 Tran Pham (74KCN)

    Hi XD,

    Cách đây 2 năm, XD vừa tuổi trăng tròn 50...nay thêm 2 năm nữa là tuổi trên 5 bó ...thì áo dài khi xưa chỉ có quấn vào người còn có thể vừa chứ xỏ vào thì cách chi mà vừa ???

    Vậy là có dịp mặc áo mới rồi đó, vui nhé, vui vì 1 công 2 chuyện :

    Mặc để đi rước dâu và mặc để đi dự Áo dài show cho ngày.

    Họp Mặt Đại gia đình SPKT Hè 2012 tại Toronto, Canada.

    Hy vọng XD sẽ tham gia được.

    T.P

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mar 11, 2012 at 09:57:45 lxd (77KNN)

    Các chị ơi! Anh Trân nhắc kìa! sẽ có đại hội áo dài nữa đó!

    Quý bà sẽ chuẩn bị trình diễn thời trang quốc phục, đủ màu, đủ sắc! Sau đó clip sẽ được gửi lên web cho mọi người cùng ngắm! Phải không chị Yến Thu và anh Khang?



  • #2
    Anh Trực (74knn) còn tự khai, các anh thức khuya học bài (hay làm gì khác, ai biết)., đói bụng quá muốn ra láng bên hông để nấu mì gói mà có ai lượm sẵn củi để nấu nước sôi, vì không thể ngủ được với cái bụng trống, vậy là nấy sinh sáng kiến..... bẻ vạt giường để nấu. Đó là lý do mà các khóa đàn em tiếp nhận phòng của các anh la làng :ủa sao vạt giường bị gãy gần hết rồi. Hên là các anh ra trường sớm, nếu chậm một chút thì.... giường cũng ko còn chứ kể gì vạt. Xin lỗi a Trực vì đã... tố cáo các anh, hi hi

    Comment

    Working...
    X